1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều chữ ít nghĩa

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi vit660, 25/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khucmuathu thân mến,
    Có lẽ tớ cũng sẽ không tìm hiểu thêm xem khucmuathu là ai nữa vì thực ra tớ cũng chỉ dùng tên người khác thôi. Nếu khucmuathu chỉ muốn rằng chúng ta chỉ là những cái nick thôi thì king cũng không muốn tìm hiểu thêm xem bạn là X Y hay Z gì đó ...
    Ngày xưa có anh Trương Chi
    Người thì thậm xấu hát thì thậm hay
    biết nhau rồi có khi lại khó ăn khó nói phải không nào? Dẫu sao chúng ta đến với nhau bằng tấm lòng, nên chỉ cần một sự chân thành là đủ. Mong KMT luôn vui vẻ...
    King cũng nghĩ như KMT rằng box LS ở đây kô phải chỉ dành cho hs LS đọc. Dẫu sao với sự có mặt của Kẻ Vô Danh, KMT và tớ thì chắc chắn đây có thể trở thành nơi ấm cúng nhất, tuy chưa chắc đã là hay hoặc nhiều nhất ở cái xứ TTVN phồn hoa đô hội thiên hạ dập dìu này.
    Chào Khucmuathu. Chào Kẻ Vô Danh

    Hop our love lasts and never die!
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò vậy là biết ai là ai rồi. Biết rồi càng vui chứ sao lại khó ăn khó nói. Bắt tay King một cái nhé. Biết với nhau thôi, King vẫn là King, Khúc mùa thu vẫn là Khúc mùa thu. Lâu không có tin gì, đọc vậy biết vẫn khoẻ, vẫn vui. Thế là tốt rồi. Viết tiếp cái topic kia đi. "Có những chuyện vui nghĩ lại thấy bùi ngùi. có những chuyện buồn nghĩ lại lại thấy vui vui".
  3. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừ đã lâu lắm rồi không có tin gì của nhau, giờ gặp lại trên mạng trong hoàn cảnh này kể cũng trớ trêu thật. Dù vậy tớ cũng đã mong một ngày gặp lại khucmuathu ở trên mạng - vì biết cơ hội gặp nhau ở ngoài rất ít. Được như thế này cũng là vui lắm rồi. Bắt tay nhé.
    Tớ đã trả lại nick King cho cậu em trai, bây giờ có lẽ sẽ mượn nick này (cũng của em ấy nhưng có lẽ nick này hợp hơn vì bằng tuổi tớ hì hì) để viết bài vậy. Biết tin khucmuathu vẫn khoẻ là tớ mừng rồi, còn tớ thì vẫn vậy dù rằng người ta vẫn nói là "thời gian trôi qua và ai cũng khác". Có chăng chỉ là lớn hơn một chút, chín chắn hơn, và đôi lúc ngồi nghĩ về những chuyện ngày xưa thấy mình đáng trách và cũng đáng thương nữa.
    Khucmuathu đã nói với tớ rằng chỉ ước mong sau này sẽ không hối tiếc về những việc mình đã làm đúng không nào?
    Tớ sẽ viết tiếp chủ đề kia, và mong rằng khi đọc nó khucmuathu sẽ hiểu tớ hơn nhé. Tớ biết, khucmuathu vẫn luôn như vậy.

    Hop our love lasts and never die!
  4. lopvan96-99

    lopvan96-99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Tôi đọc thấy những trang đầu đúng là "nhiều chữ, ít nghĩa". Còn trang cuối này lại ít chữ mà nhiều nghĩa quá....
    mh
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đây là chú King em thật đó chị khucmuathu ạ! Biết được rằng anh và chị đã bắt tay nhau đề ngồi lại hàn huyên với nhau, nhóc em cũng thấy vui vui!
    Hi vọng rằng khucmuathu sẽ chả thấy lạnh tới mức cần đến củi giữa mùa hè này phải kô chị?
    ++++++++
    he he, hôm nay là 1 năm ngày nick nguoinhatroi chào đời anh nhẩy? Chúc cho nó ăn nhanh chóng nhớn và có vai vế trong làn ni nhẩy?
  6. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có phải "chú King em" này đã hỏi thăm chị một lần rồi không nhỉ?. Cám ơn em nhé. HÌnh như em là người rất hay động viên người khác và luôn có cái nhìn thân thiện. Chị để ý thấy vậy. Và cũng không khó nhận ra lắm khi mà xung quanh có rất nhiều người thích gây gổ. Cứ vậy nhé! Bắt tay cả em nữa.

Chia sẻ trang này