1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều khi buồn .........

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi girlfriend, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Buồn uh? Bây giờ tớ đang buồn đây này.Nhưng tuỳ từng lúc mà ta giải quyết nó thế nào,chứ ko phải hễ cứ có chuyện buồn gì là giải sầu theo một cách duy nhất như thế.Thật sự là nhiều lúc chúng ta chỉ có một nỗi buồn vô cớ mà thôi,còn có những chuyện gì đó thật buồn.........liệu lúc ấy có tìm được đến rượu,đến thuốc hay ko?Với các bạn nam đa số đều chọn cho mình như thế...........uh thôi,đấy là cách của các bạn,thông cảm,hôm nay tớ hơi có vấn đề
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên . Hehe tự dưng nhớ ra cái bài hát củ chuối đấy, hình như bài này của bác Đan Trường thì fải. Chả thích bác này được cái bác nói "chí fải" hehe.
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Um :-? ... ngủ nè, nghe nhạc nè, nếu ở HN thì lang thang nè, nếu không ở HN thì mail cho thằng bạn thân nhất và trút tất cả nỗi buồn của mình lên hắn...nhi`..."..." nhi` ^^
    Có điều thời gian rảnh rỗi càng nhiều thì càng cảm thấy những phút buồn chán đó xuất hiện nhiều hơn. Cố gắng đẩy mình và chuyện học tập, lo lắng cho cuộc sống hàng ngày nhiều hơn...Đó có lẽ là cách tốt nhất của tớ
    http://www.ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=93
    Còn chút gì để nhớ ... !!!
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói khi mà đã buồn đã tuyệt vọng thì chả có hứng thú mà rờ đến cái gì cả, nói chung là nên "giải quyết ngay cái nỗi buồn đấy" ngay lập tức í tớ là tìm cái nguyên nhân của nó rồi cố mà giải quyết như thế đỡ bứt rứt hơn bằng ko thì người cứ nặng nề khó tả lắm, nhất là khi buồn và thất vọng về 1 ai/ cái gì mình đặt rất nhiều hi vọng (ko fải jả nhời tiếng gọi của thiên nhiên đâu nhớ )
    hmmm gd
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Why Worry?
    Vì sao fải "no nghí "?
    There are only two things in life to worry about:
    Chỉ có 2 điều trong cuộc sống để lo nghĩ ( ở đây xét về mặt bản chất, gốc rễ : con người ta ham sống, đến cả sư tuy ko muốn sống cuộc sống trần tục mà mong được sống cuộc sống lý tưởng ..=>tóm lại vẫn muốn sống. Do đó quan tâm đến lý do sức khoẻ => đpcm <= giỏi quá)
    Whether you are well
    or whether you are sick.
    Bạn khoẻ hay bạn yếu (sắp ngỏm củ tỏi)
    If you are well,
    then there is nothing to worry about.
    Nếu bạn khỏe, thì chẳng có gì fải lo nghĩ cả
    But if you are sick,
    there are only two things to worry about:
    Nhưng nếu bạn ốm (cảm thấy trong người nhức đầu, sổ mũi hay tiếng gãi như tiếng gảy đàn tệ hơn "châm kim mà chẳng thấy đau tí gì ")
    Chỉ có 2 điều phải lo lắng
    Whether you are going to get well
    or whether you are going to die.
    Liệu bạn sẽ hồi phục (đô trở lại)
    Hay bạn sẽ chết (tò te tí te thành người thiên cổ)
    If you get well,
    then there is nothing to worry about.
    Nếu bạn hồi phục
    Thì chẳng có gì phải lo lắng cả
    But if you die,
    there are only two things to worry about:
    Nhưng nếu bạn "đi"
    Cũng chỉ có 2 điều để lo nghĩ
    Whether you are going to go to heaven
    or whether you are going to go to hell.
    Liệu bạn sẽ (Xuân Tóc đỏ) được lên thiên đàng
    Hay bạn sẽ phải xuống Địa ngục
    If you go to heaven,
    then you have nothing to worry about.
    Nếu bạn lên thiên đàng
    thì chả còn gì phải lo nghĩ
    But if you go to hell,
    you''ll be so busy shaking hands with all your friends,
    that you won''t have time to worry!
    Nhưng nếu bạn phải xuống địa ngục
    bạn sẽ rất bận rộn bắt tay với bạn bè (vì chúng nó cùng như mình cả)
    So, Why Worry?
    Be Happy
    Vì thế sao còn lo nghĩ, còn buồn fiền
    Hãy vui lên
    Do not cry if the Sun sets at the end of the day, because the tears will not let you enjoy the beauty of the Stars.
    Đừng khóc nếu mặt trời lặn vào cuối ngày, vì nước mắt sẽ không cho bạn tận hưởng vẻ đẹp của các vì sao
    Ok, this is what you have to do...:-)
    Ô kê, bi h thì bạn fải làm
    Send this to ALL of your friends!
    But you HAVE to send this within 1 hour from when you open it!
    Now.................Make A wish!!!!!!
    Gửi cho những ai đang buồn fiền (bịa tí, bạn nào đọc ko cãi) trong vòng 1h.
    Nào...Ước phát nào (Hướng dẫn: sang Topic "Ước" để mà ước)
    Are you wishing????
    &nb! sp;
    You should be done by now!!!
    Last chance!!
    I hope you made your wish!
    Có fải bạn đang ước?
    Xùy xuỵt
    Bạn fải làm luôn bi h
    Cơ hội cuối đấy
    Tôi hy vọng bạn ước rồi
    Now then, if you send this to
    1 person~ your wish will be granted in 1 year
    3 people~6 months
    5 people~ 3 months
    6 people~ 1 month
    7 people~ 2 weeks
    8 people~ 1 week
    9 people~ 5 days
    10 people! ~ 3 days
    12 people~ 2 days
    15 people~ 1 day
    20 people~ 3 hours
    Chỗ này là thủ tục linh tinh. Bi h mới là câu quan trọng
    AND, if you are my true friend you will vote to me within 3 hours! Và nếu bạn là người bạn thực sự của tôi, bạn sẽ vote * cho tôi trong vòng 3h nữa
    *** If you delete this after you read it .. you will have 1 year of bad hair days! :-( But... if you vote to me... you will automatically have 3 years of good luck!!! :-) *** khuyến cáo: Nếu bạn bỏ qua dòng trên sau khi đọc, bạn sẽ có 1 năm tồi tệ nhưng nếu bạn vote * cho tôi bạn sẽ có 3 năm may mắn. Còn chờ gì nữa
  6. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    khi buồn hãy vô Box chúng mình và Post lên đó xem ....Đảm bảo sẽ hết buồn
    chi
  7. just_click_and_see

    just_click_and_see Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang, ta là gió trên ngàn...
    Ôi phải chi ta là con suối sông kia, trôi tới muôn nơi, dạo chơi khắp bến bờ...
    (không biết nhớ có đúng không bài này la` Có đôi khi-của Nguyễn Cường-khi buồn nghe cũng hay ra phết)
  8. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều nỗi buồn hơn niềm vui mà ...chúng ta đành sống trên nỗi buồn để tìm niềm vui mà .
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  9. quang037114

    quang037114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    buồn ấy à, ai cũng phải có, nếu như sống trên cuộc đời mà biêt rằng vui thì con người ta khi chào đời phải cười khành khạch chứ 0 phải là khóc oe oe, ai cũng có nỗi buồn nhưng biết vượt qua nó mới là đáng sống, tôi thì luôn nngĩ rằng được sống trên đời này đã là 1 niềm vui lớn rồi, nói ra có thể cho là vô duyên nhưng tôi thường, tự an ủi mình khi có chuyện buồn rằng tôi 0 phải sống vui hơn tốt hơn 0 chi cho bản thân, mà còn cho những người anh em khác cua tôi(trong bụng mẹ tôi ý), tôi đã may mắn hơn họ là đươc hưởng thụ cuộc sống còn họ thì 0 bvà có lẽ là d0 bao giò có được điều ấy. Và sau đó là tự pha cho mình 1 ly cafe, nghe 1 vài bản nhạc 0 lời và thế là ổn..................được đấy chứ nhỉ
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    xong, theo yêu cầu, vote đúng *
    (chứ ko fải vote ***** 5 chú ) Vui chứ bạn thuyvu, híhí
    Nếu bạn muốn mình vote cho bạn 5 ông sao lấp lánh thì mai xuống canteen nhớ, sẵn sàng ngay (tiền trao cháo múc )
    (Chết, hình như mình đang câu bài, dạo này mod miếc toàn làm tầu ngầu thỉnh thoảng ra đốp 1 câu, kinh ghê người ) -------> Khi nào buồn cứ chọc mọi người tức theo rồi lúc bấy h khắc thấy vui
    hmmm gd

Chia sẻ trang này