1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bamboo_tiny89

    bamboo_tiny89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cứ ngỡ là mình yếu đuối, nhưng không, mình mạnh mẽ có thừa nhưng dại dôt... hic
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy thèm được lang thang ngoài đường, cứ đi vô định thôi những ít ra cũng có cảm giác ta đang tồn tại, thấy cuộc sống trôi qua trước mắt để biết được rằng à ta vẫn còn cảm giác
    Thi thoảng có những chiều như chiều nay........
    - Thèm 1 lon Heiniken.... nhưng ở đây không được uống bia
    - Thèm được ngồi lăn lóc trong phòng karaoke, hát hò với các gái......... nhưng ở đây có mỗi mình mình
    - Thèm ăn được ăn ...... mà nghĩ mãi ko biết là mình muốn ăn cái gì
    và ..........


    ......một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ chưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ
    nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe
    .....

Chia sẻ trang này