1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều lí do để tớ thích nhiều phim truyền hình Hàn Quốc .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tietkiemlaquocsach, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lí do để tớ thích nhiều phim truyền hình Hàn Quốc .

    1. Đa số các phim đều lấy đề tài tình yêu để khai thác . <= chủ đề mà tớ không chán bao giờ ( cho tới lúc này là chưa ) .

    2. Đa số các phim này đều có nội dung nhẹ nhàng , không đau khổ quằn quại như nhiều phim khác mà tớ xem rất mệt óc . Tớ thích các bộ phim mà người ta chẳng đòi hỏi xem xong phải rút ra 1 bài học gì đó lớn lao vĩ đại hay giá trị nhân văn sâu sắc . Nhưng mà xem xong phim Hàn bao giờ tớ cũng rút ra được 1 bài học không bao giờ ( có lẽ là không bao giờ thật nhỉ ) lạc hậu : Sống đi , sống tốt hơn nữa đi . À vâng , sống tốt hơn nữa ạ . <= phù hợp với mấy đứa não ít như tớ nhỉ ?

    3. Phim truyền hình Hàn Quốc đa số đều ít *** - cái mà 1 đứa trẻ người non dạ như tớ chẳng biết người ta đưa vào phim để làm gì . <= phù hợp với mấy đứa tâm hồn '''''''' trong sáng '''''''' ( ? ) như tớ .

    4. Diễn viên không đẹp nhưng họ có vẻ đẹp . Mà nói thật ra là nhiều đứa thì nó đẹp long lanh sau khi bước ra từ thẩm mỹ viện thật đấy , còn nhiều đứa thì chẳng đẹp tí nào ( tớ hiền lành , chảng dám nói là bọn nó xấu đâu ạ ) . Các cậu cứ nhìn xem , cái lão Bi Rain mắt kẻ chỉ ... như con khỉ ấy nhỉ . Thế mà xem Full house thấy lão dễ xương không chịu được . <= Phim Hàn đáp ứng được nhu cầu chiêm ngưỡng cái đẹp của tớ .

    5. Nhiều cô nhân vật chính ngốc nghếch vụng về lại được ca ngợi như những thánh nữ . <= Xen phim tớ có cảm giác người ta đề cao mình . Mà có mấy đứa mà xem phim không muốn tìm một chút gì đó của mình trong đó nhỉ ?

    6. Trong phim lời thoại ít . Cái này thì tớ cực khoái đấy ạ . Nhất là hầu như không có những đoạn độc thoại nội tâm ( cái mà tớ ác cảm vô cùng , '''''''' Mày nghĩ gì kệ mày nói ra với bọn tao làm gì ? '''''''' ) . Suốt ngày tớ đã phải nghe mình lải nhải rồi nên xem phim mong bọn nó lải nhải ít thôi .

    7. Cảnh đẹp .( Chỉ riêng các cảnh quay cận mặt các diễn viên là đã đẹp lắm rồi .) Quay lên đọc cái thứ 4 thì biết ngay tại sao tớ thích phim Hàn .

    8. Khóc đẹp . Tớ thích cái cách mà mấy đứa diễn viên Hàn khóc . ( Không bù lu bù loa lên như mấy bà dở người phim Việt nhà mình cứ '''''''' Ối giờ ơi , làng nước ơi '''''''' làm tớ thấy tội ông Giời và làng nước quá . ) .

    9. Các nhân vật trong phim Hàn dễ hiểu , dễ cảm . Chưa xem xong phim cũng biết ngay mình thích đứa nào để mà đi lùng poster hay lôi ra cãi nhau với bạn bè xem đứa nào kul nhất .

    10. Nhờ xem phim Hàn mà tớ có mấy cái ý tưởng dở hơi như thế này đấy . Hehe ..
    ****************************************************************
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng có lý.
  3. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy người đồng cảm với mình, to xem tu nhung phim dau tien den bay gio chua bao gio thay chan .Tớ thêm vào lý do thứ 11: câu chuyện nào cũng lâm li bi đát, hồi hộp mà lại nhẹ nhàng, li kỳ mà thư thái, xúc động mà hài hước, không chê vào đâu được. Hoi khap khieng ti nhung ma nhung 24h, Friends, etc goi bang cu
    P.S: ghét nhất đứa nào xem xong phim 2 tiếng ra ngồi bàn luận về các giá trị nhân văn cao cả, những bài học cuộc đời, những thông điệp vĩ đại được gửi gắm vào phim. (sorry ko liên quan gì đến chủ đề chính ).
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    sở thích là tuỳ mỗi người thôi nhưng mà bác này lại đem 24 với Friends vào..
    em là người phải nói là rất thích xem các TV series của Mẽo và TV series duy nhất của korea em xem trong 2 năm trở lại đây chắc là full house ( vì em thích song hye kyo )... nói nặng ra thì em sẽ bảo là TV series của korea chán, nhạt, chỉ ăn nhau ở các tình tiết lặt vặt ( cái này ngày xưa đi đầu phải là TVB mới đúng ), nhưng mà lịch sự em chỉ dám bảo : xem kô hợp. Thế thôi
    thực ra trong MFC cũng có 1 thread bàn riêng về TV series của Mẽo rồi nên em cũng kô cà kê thêm gì nhiều... và cũng kô muốn so sánh gì nữa ở đây, vì ý em the nao` chắc cũng đã khá rõ rồi :D
  5. mon_flowers2003

    mon_flowers2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ cảnh là điểm nổi bật nhất. Đặc biệt là cảnh trong bộ tuyển tập 4 mùa xuân, hạ, thu đông. Chẹp chẹp..... Khỏi chê!!!!!
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 ý, tớ thì ngừng xem phim truyền hình Hàn Quốc lâu lắm rồi
    Tớ là ............... anti phim truyền hình Hàn Quốc, truyền hình nhé, xin đừng lẫn sang cả phim điện ảnh. Ban đầu xem lạ lạ, cuốn hút đáo để nhưng càng về sau càng mệt, xem vài tập biết ngay về sau thế nào, bắt bài tình huống, bắt bài diễn viên .... tóm lại:
    - Kịch bản: luẩn quẩn trong vòng đuổi bắt yêu đương xen lẫn những bí mật thân thế và thường kết thúc bằng một căn bệnh nan y khó chữa tức là ung thư giai đoạn cuối hoặc bị xe tải đâm bất thình lình. Phim nào cũng có 1 bí mật ..............
    - Motip + cách thể hiện nhân vật nhàm:
    + những anh chàng đẹp trai, nhà giàu, mắt đờ đẫn đầy tâm trạng suy tư, ít nói, dáng đi dáng ngồi được đúc khuôn tạo dáng như trên sàn catwalk.
    + Những cô gái nghèo (thường là vai chính) xinh đẹp, ăn mặc đẹp luôn (nghèo gì mà :P) chăm chỉ, kiên cường, ngoan ngoãn, nhu mì, hiền lành, cam chịu (đến mức có thể gọi là hơi "ngu").
    + Những cô nàng nhà giàu kênh kiệu và thủ đoạn, luôn là người biết những điều bí mật và lợi dụng tới bến.
    + Phim nào cũng có 1 nhân vật bị ấm đầu, nhố nhăng .........
    - Soundtrack - hay :lol: OST trong phim rất hay mà sự phối hợp hài hòa giữa cảnh và nhạc cực tốt - nhìu cảnh xem phình phường không seo nhưng thim tý nhạc vào - hix xúc động ghê.
    - Cảnh đẹp: phim TH rất chịu khó chọn ngoại cảnh đẹp, kỹ thuật quay tốt, tạo ra những cảnh thơ mộng ............
    - Diễn viên đẹp: cả nam lẫn nữ đẹp long lanh, nét nào nét ấy đẹp như vẽ (kỹ thuật dao kéo ở HQ phát triển mạnh ghia)
    Điểm lại 1 số phim TH HQ xem gần đây nhất (hình như hồi tháng 6/2005)
    - Nàng Dae Jang Guem (đọan đầu được nhưng về sau thì mệt qué)
    - Full House (không biết nói seo - có lẽ mình già gòi chăng *_*)- phim vớ va vớ vẩn ..
    - Lover In Paris
    - A Tale of the nine-tailed Fox (xem uýnh lộn tơi tả nhưng motip phim vưỡn thế :D)
  7. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ . Mình mê mẩn mấy cái soundtrack phim Hàn thế mà lại quên mất mới thiếu iot chứ . Não ít nhiều khi cũng khổ lắm cơ .
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé, xem thích nhất là ''Ước mơ vươn tới một ngôi sao''. Vừa ngắn (nhớ là chỉ 8 tập), vừa hay lại ý nghĩa. Một trong những bộ film TH Hài đầu tiên là ''Mr Duke'' - Chàng hoàng tử gặp may. Hồi đấy các cụ nhà mình xem say sưa đến nỗi làm mất cả xe đạp của mình để trong nhà. Hai bộ TH cuối cùng mà mình xem là ''All In'' và ''Stairway To Heaven''. ''All In'' đoạn đầu và cuối làm khá được chứ ở giữa thì vẫn khá miên man. Còn ''Stairway to Heaven'' thì gần như là bị bắt buộc xem theo các cụ. Hix... Gần đây thì bội thực film truyền hình HQ trên truyền hình. Các cụ nhà mình rất mê trước đây nhưng giờ cũng đã quay lưng lại với nó. Nói thực là mấy film kiểu như ''Full House'', ''Lovers In Paris'' và gần đây có một bộ khá nổi là ''Goong'' chỉ làm cho người mê điện ảnh Hàn Quốc một cách ''lầm lối'' càng ''lầm lối'' và những người ghét điện ảnh Hàn Quốc càng ghét hơn, đem lại một cái nhìn khá sai lệch về điện ảnh Hàn Quốc. Giờ hỏi Bae Yong Jun chắc 10 người thì tới ... 11 người biết còn Choi Min Sik hay Ahn Sung Ki thì chưa chắc đã nghe tới bao giờ !
  9. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hey, em quan niệm nếu xem film để giải trí thì xem film truyền hình HQ, vì xem xong chả có gì đọng lại trong đầu cả=> thanh thản đầu óc
    Nhưng em thấy hiện này ở VN nếu chỉ nhìn vào những film HQ chiếu trên truyền hình và ngoài rạp thì có lẽ sẽ làm sai lệch về cách nhìn nhận film HQ, vì những film chiếu ngoài rạp và film TH HQ có lẽ chỉ để giải trí thôi(mô típ thì quen thuộc, hài thì nhạt), trong khi đó có rất nhiều film hay và mang nhiều ý nghĩa thì lại chẳng bao giờ chiếu
  10. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    úi, phim gì hay mà mang nhiều ý nghĩa thế bạn cho tớ biết để tớ xem với. Phim HQ tớ xem ít lắm, chỉ toàn đú đởn xem qua mấy cái nếu không hardcore/extreme thì lại erotic thôi, mà nếu đem chiếu ở VN thì chắc nếu không bị cắt từ 1/3 đến 1 nửa phim thì mới là lạ đấy. Gái nhảy có vài cảnh vớ vỉn vậy mà đã lập kỷ lục ăn khách rồi. Kể cũng lạ.

Chia sẻ trang này