1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều lí do để tớ thích nhiều phim truyền hình Hàn Quốc .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tietkiemlaquocsach, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bít tên mấy diễn viên Hàn đóng phim điện ảnh, nhưng khoái nhất là cái anh gì trẻ trẻ đóng trong Old Boy. Anh này phim điện ảnh nào cũng xuất hiện (chắc thuộc hàng diễn viên thực lực). Hôm trước vừa xem được cái "The king and the clown". Phim cũng hay nhưng hơi tiếc là phụ đề tiếng Anh nên mấy cái đoạn hài kịch cổ của bọn Hàn xem không lĩnh hội được gì mấy.
  2. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được xem phim HQ, để ngắm các em xinh đẹp nhưng ngố quá thể đáng. Đúng là xem phim HQ đối với tớ chỉ là xem cách ăn mặc. THấy hình như vừa rồi có cái fim HQ gì nổi nổi ý các đồng chí? Sau phim full house ý?
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Yu Ji Tae !
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    chắc là bộ Goong, giống Full House ở chỗ đều là chuyển thể từ 1 bộ manga hấp dẫn.... có vẻ thành công hơn Full house, có điều mình chưa xem cả truyện lẫn phim nên đoán mò chỉ đến thế thôi
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đang định recommend phim này thì bác đã cướp trên giàn mướp rồi, Film The king and the clown là film Hàn duy nhất em thích, hay thật đấy. Vai trò của the king and the clown thay đổi liên tục, nhất là đoạn cuối nhể!
  6. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ah , sao bạn này giống tớ thế nhỉ . Muốn có nhân văn cao cả thì tớ tìm Hạt giống tâm hồn đầy rẫy ngoài tiệm sách . Bài học cuộc đời thì đọc Đắc nhân tâm hay Bí quyết để thành công gì gì đó . Còn thông điệp vĩ đại à , '''' Nói không với ma tuý '''' dán đầy ngoài đường , ra đó đọc cũng được , chữ to và rõ ràng .
    Tớ đến với nghệ thuật chỉ để tìm cảm xúc và thư giãn .

Chia sẻ trang này