1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều người sống thật mơ hồ và ngu ngơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietnam_passport, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0


    Topic đó mà hay ho àhĐáng ăn khoá chứ , lock có 3 ngày còn nhẹ tay với anh rồi
    Đây thì về anh đây :
    Chiadetri hay tantrodoi cũng là một trong những cao thủ viết, hắn có kiến thức XH khá sâu và rộng nhưng kiêu ngạo và quá thể hiện nhưng nghe hắn đáp bài thì khá ấn tượng nhưng không phải ai cũng hiểu hắn viết gì
    @ chủ topic :Uh bây giờ nhiều topic nhảm nhí quá .Nhưng mình lớn rùi có kinh nghiệm nữa thì mình chia sẻ với người khác cũng đc mà

    Được Neeyou sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 23/06/2008
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Oài, nhóc con Bờ nu river, cái biệt hiệu này hay phết , bác Ben_X cho tớ xin bản quyển nhé. Nhóc con Bờ nu...
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    Cách đây vài năm...hồi 7x bọn anh thống trị không ỷ eo thế này đâu....miệng lưỡi cứng rắn lắm...có những trận cãi nhau chửi nhau tung trời đến cả cái TTVN này phải vào hóng...
    Nói chung thì TVTY giờ thếu những bài toán hay và khó để các chuyên gia vào giải...toàn những bài toán kiểu tại sao 10 chia hết cho 5 thì chán là fải. Cũng phải thông cảm, vì các em ý toàn là gà...không phải gà thì vào hỏi làm quái gì...mỗi tội chất lượng gà bây giờ kém...biết type nhờ chat chứ ko fải biết type nhờ nghĩ.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    không phải bạn blueriverhp đâu bác ạ, hôm qua em tra khảo đc rùi
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Bác thông cảm tí, các em xì tin bây giờ chỉ quan tâm đến action thôi :D, chưa kịp nghĩ đã action, action rồi, đâu còn như các bác ngày xưa, yêu cứ phải là lãnh mạn, suốt ngày ngồi dứt tóc để suy nghĩ, hix.
    Hôm đi về, thấy mấy lũ chíp hôi, bé tí tuổi nói chuyện tình yêu tình báo mà thấy mình lạc hậu quá mất rồi.
  6. thaohieu90

    thaohieu90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Thế anh có bí quyết gì tung hết lên đây đi
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Với thế hệ nào thì, ái tình vẫn luôn là liều thuốc độc mà bất kể ta thông minh hay ngu dốt đều nhắm mắt mà uống Thế nên mới có cái box này, giúp bà con cố gắng thoát chết hay chết nhẹ nhàng nhất
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ôi! chuyện tình cảm của mình còn lo chưa xong...lại còn viết bí kíp tung lên àh. Soi gương cũng phải tự xấu hổ chứ.
    àh, để ý mới thấy..hóa ra bạn ben_9 là chủ mấy cái topic kia àh....tớ rất ngưỡng mộ bạn...tớ đặt biệt hiệu cho bạn là "học giả cơ bắp" rất hợp với cái ava cái nick alpha của bạn.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 23/06/2008
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ko nói gì xa xôi đến thời các anh chị 7x đầu 8x, chất lượng các topic được lập ra để hỏi ở box TVTY này bây giờ so với cách đây 2,3 năm đã khác nhiều rồi. Có thể cuộc sống gấp gáp vội vàng khiến nhiều bạn trẻ bây giờ mắc bệnh ngại/lười suy nghĩ. Động cái gì cũng hỏi. Cái này chỉ 1 phần là do lứa tuổi thôi. Mình cũng từng trải qua lứa tuổi đấy nhưng nhìn lại đâu có hỏi những câu ngu ngơ và mơ hồ thế. Một phần khác là do ý thức cá nhân của nhiều bạn trong cuộc sống thật: thụ động, ngại quan sát, lười suy nghĩ và tư duy .
    Mà nói thật với những bạn như vậy có trả lời được 1 topic thì: 1) nó cũng chỉ là sự hời hợt, vui vẻ thoáng chốc của bạn ấy mà ko biết có rút ra được kinh nghiệm gì để lấy làm vốn ko hay cho vào dĩ vãng ngay. 2) giải quyết được 1 là biết mỗi 1 - ko chịu liên tưởng, so sánh và phân tích cho những cái khác, chỉ như bề nổi của tảng băng chìm, vô vàn cái ngu ngơ mơ hồ sau lại hỏi tiếp, chắc hỏi đến khi nào lớn thêm được 5,7 tuổi nữa và bắt đầu khôn ra do trường đời dạy thì mới thôi hỏi.
    Bây giờ ngẫm lại thấy mẹ mình ở nhà tuy la sát hít le nhưng rất đúng. Mỗi lần mình định hỏi gì là phải động não trước nếu ko muốn ăn chưởng gầm gừ " nhìn chưa mà đã hỏi đấy hả, tự quan sát đi, bao nhiêu tuổi rồi" Ngẫm cả chuyện ông thầy dạy vẽ mắng mấy đứa học trò nữa "thế tôi dạy vẽ hình cầu là biết vẽ mỗi hình cầu thôi hả, tôi dạy vẽ tượng là cũng chỉ biết mỗi tượng thôi chứ gì. Thế cái đầu có biết liên tưởng so sánh là mắt người có dạng hình cầu và quy luật đánh bóng của chân dung người cũng tương tự tượng ko. Nếu chỉ dạy gì biết mỗi nấy mà ko chịu tư duy suy luận thì anh chị đi làm cái máy photo đi chứ ko cần học nữa đâu"
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đã nghe câu người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn chưa, có những người rất từng trải kinh nghiệm nhưng đến khi nó là chuyện của chính mình thì ko biết phải giải quyết như thế nào !!!
    Cái gì cũng cần phải có thời gian để rút ra những bài học, và ai cũng có 1 thời vụng dại. Dạo gần đây TVTY đã có đủ những topic để cãi nhau rồi, nếu là người biết nghĩ bác ko nên mở ra cái topic này để châm ngòi thêm cho 1 cuộc chiến giữa 2 thế hệ già - trẻ.
    Vậy nhé.
    Thân !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này