1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều người thật là lạ ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Voldo1980, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo1980

    Voldo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thật là lạ ...

    Tại sao tui nói vậy? Có lý do đấy.
    Mọi người sống và làm việc với mục đích gì nào?Làm việc?Cống hiến?Cho có ý nghĩa? Ôi trời, chỉ là tầm phào, nguỵ biện. Tui thấy đúng nhất là sống vì mình, làm việc vì mình, để cho cuộc sống của bản thân dễ chịu và hạnh phúc.

    Để cuộc sống thêm dẽ chịu, con người lao vào làm việc. Nhưng họ không bao giờ bằng lòng với những thứ mà họ đạt được và lai lao vào làm việc để đạt được những thứ khác. Đến khi tỉnh ra thì thấy mình đã già mà chưa có được lúc nào nghỉ ngơi, hoặc chăm sóc gia đình.

    Vậy thì họ cố gắng cả đời để làm gì? Sẽ có người nói rằng tôi vì con vì cháu. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn vào con cháu thì chúng hư hỏng cả. Bởi lẽ họ đâu có thời gian quan tâm đến con cái đâu, chỉ biết làm việc và làm việc. Và công sức cả đời lại bị những đứa con hư hỏng phá hết.

    Vậy thì nói cho cùng, họ đã chẳng làm được gì cho đời. Họ cống hiến cho XH trong công việc nhưng lại cho ra đời những đứa con hư. Họ làm việc để cho cuộc sống thêm dễ chịu, nhưng lại chưa khi nào có đủ thời gian để hưởng thụ thành quả đạt được.

    Nói chung, điều tui muốn nói ở đây là gì? Bạn đừng bao giờ nên làm một cái gì "quá". Cái gì quá cũng không tốt. Nên biết điều hoà mọi thứ, mọi yếu tố với nhau để cuộc sống đừng là vô nghĩa, là phí phạm.

    Voldo[/size=10]

Chia sẻ trang này