1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHIỀU NGƯỜI YÊU QUÁ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI MAY MẮN .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sign_in, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    NHIỀU NGƯỜI YÊU QUÁ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI MAY MẮN .


    Có nhiều người thíc mình ử ???? hay đấy nhỉ điều này có thể là mơ ước của thật nhiều người, đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên.... Nhưng kỳ thực khi phải đối mặt với với cái điều mà nhiều người cho là thú vị ấy mới thấy hết cái khổ của nó và mới càng thấm thía thêm câu nói cái gì nhiều quá cũng không tốt.... có lẽ có nhiều người trải qua nỗi khổ hơi "ngọt ngào" này , các bạn hãy cho mình biết cảm giác của các bạn như thía nào nhỉ ....?.?.?.......


    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  2. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    to @Sign_in: trước tiên cho tôi xin hỏi bạn @Sign_in là bạn có bao nhiêu người yêu ? bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa ? Tôi nghĩ có nhiều người yêu cũng hay và là người có tài rì đó ( đẹp trai hoặc vui tính chẳng hạn ) con zai bây giờ ai chẳng thích được như thế còn cảm giác là tuỳ từng người và cách ứng xử của họ khéo thì không sao còn không khéo có khi xảy ra vài vụ án mạng cũng nên
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
    Được henrytl sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/08/2003
  3. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình xin trả lời bạn là mình đã từng trải qua cái cảm giác đó rùi, biết nói thế nào nhỉ ... chuyện này hơi tế nhị, mình không tiện nói ra ...........
    @henrytl ơi, lời nhận xét vừa rồi của bạn chứng tỏ bạn cũng là một người thích được nhiều người yêu mến, mình công nhận với bạn là để được nhiều người yêu mến thì không những chỉ người con trai hay người con gái đó phải có một điểm gì cuốn hút người khác giới, một người vui tính hay biết quan tâm tới bạn bè ..... Điều này là một điều rất tích cực, nhưng mà không phải ai cũng khéo léo trong ứng xử, nếu người đó đã có người yêu và công bố cho mọi người bít người yêu của mình đôi khi vẫn còn gây sự hiểu nhầm cho người khác giới, đằng này, nếu họ vẫn chưa yêu ai thì hơi khổ đấy, quá nhiều đối tượng tấn công mà ai họ cũng phải làm vừa lòng thì..... mình nghĩ là số người chấp nhận bị phiền toái cho bản thân để không làm mất lòng ai trong trường hợp này có vẻ là hơi hiếm đấy ...

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  4. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng nếu như mình có nhiều người yêu quá thì chắc chắn mình sẽ là người không hạnh phúc
    "người giàu tình cảm là người chỉ có một tình yêu".
    Có nhiều người yêu mệt lắm. Mình phải chọn lựa trong số đó nè, vì chẳng nhẽ có nhiều mãi được sao. Rồi lại lo sợ là sẽ làm mất lòng ai đó. Không thể dùng được cái từ phiền toái để nói lên cảm nhận của mình mà phải nói là cực kì phiền luôn. Em sợ cái cảm giác đó lắm. Chẳng hạn người ta yêu mình mà mình không đáp lại thì thấy khổ thân người ta lắm còn nếu đồng ý thì ai khổ thân hộ mình đây. Nói chung là có cực kỳ nhiều vấn đề liên quan luôn. Phức tạp và đau đầu. Em chỉ hy vọng mình chỉ có một và chỉ một mà thôi thế là đã quá đủ.
    MTT
    Được mat thuy tinh sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 31/08/2003
  5. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    to [nick]MAT THUY TINH[/nick]: em này đúng nà đàn bà nhận xét sướt mướt quá cơ, mà cũng phải thôi con gái trong tình cảm thì thường có cái gì đó chung tình hơn con trai mà
    to @Sign_in: bố cái thắng Tâm hâm làm trò con bò thế, tế nhị rồi là không tiện nói ra hehe, thế nói túm lại là mày tà lưa được mấy con rồi hả ? mà dạo này rỗi rãi nhề post bài liên tọc mà toàn bài củ chuôi
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những người đã từng trải qua hoàn cảnh bị nhiều người yêu mến cùng một lúc đều có những lời than vãn tương tụ như bạn, hìa nhưng mà bit làm sao được ai bảo bạn dẽ thươngcho lắm vào rùi mới khỏ thía chứ
    To cái thằng @henrytl Cường dở hơi kia , oánh chết giờ, người ta đang nói về những điều khó xử trong cuộc sống, cùng nhau thảo luận để giúp nhau tranh khỏi nhũng pức tạp đó híc thìa mà chú dám bảo anh là tà lưa híc híc oan cho @Sign_in quá trời ..... ni yao bu yao gen wo jiao peng you ????

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào giỏi và khôn , hay ít nhất là biết tự trọng thì sẽ hiểu mình phải làm gì
    Còn không thì sẽ lên đây than vãn
    Chuyện của mình tốt nhất nên tự xử lý và giải quyết , nghe lời thiên hạ nhiều mệt óc lám ( ý kiến cá nhân của tôi , kô phải là lời khuên bàn gì đâu )
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  8. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Con người ta không phải lúc nào cũng sáng suốt để mà quyết định mọi cái một các đúng đắn, nhiều khi cũng nên nghe lwòi khuyên của mọi người chứ, có chính kiến là tốt nhưng ma có nhiều quá thì người ta bao la bảo thủ đấy , và mình còn thấy bạn hơi ích kỷ một chút nữa cơ
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc sách tâm lý .Đây là 3 bản chất cơ bản nhất của con người mà các nhà tam lý học đưa ra
    -Tham lam
    -Ích kỉ
    -Sợ chết
    Tất cả chúng ta , ai cũng có tính này , có điều là dám công nhận hay không thôi .Còn đa phần là che đậy hoặc chối bỏ
    Mình không thế , mình công nhận mình là người ích kỉ
    Bảo thủ rất tốt khi bạn thấy nó đúng , nó sẽ giúp bạn tự tin khi bước trên đường đời đấy .Còn gió chiều nào theo chiều ấy mới thật đáng tội nghiệp
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  10. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [nick]bright_sun145[/nick] ơi, điều bạn nói bây giờ thì mình công nhận, nhưng mình vẫn cứ muốn nói với bạn là không phải lúc nào mình cũng đúng, nên chịu khó nghe lời khuyên của mọi người có thể điều người ta khuyên là chưa đúng lắm, nhưng cũng nên để ý xem người ta nhìn nhận vấn đề của mình như thía nào chứ

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?

Chia sẻ trang này