1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều quân giỏi nhưng thiếu tướng tài!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi croccodile, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quân giỏi nhưng thiếu tướng tài!

    Xem trạn đấu HL - Séc dễ làm những CĐV trung thành của cơn lốc màu da cam phát khùng, những quyết định của một con heo đã phá tan đi giấc mơ của cả một dân tộc, chảng biết là lão Advocad dựa vào cái gì để đưa HL vào lối chơi phòng ngự, phải chăng hắn đang nghĩ mình dang chỉ đạo đội tuyển Ý, mà ngay cả Ý cũng không thể chơi như thế khi chững kiến người Séc đã làm chao đảo lối chơi phòng ngự của HL như thế nào, vậy mà vẫn kiên trì phòng ngự,= Chuối thế chứ.Nhìn những ngôi sao của HL phải chơi lép vế trước Séc mà đau hết cả ruột, đó không phải là HL trong giấc mơ của tôi.
    Trận đấu giữa HL và Séc vừa qua đã lý giải cho mọi người biết tại sao HL với những ngôi sao hàng đầu châu lục mà bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn có dù chỉ là một cầu thủ dự bị của họ lại luôn là kẻ thất bại trong những cuộc chơi lớn.
    HL từng được biết đến như một nơi sản sinh ra những tài năng hàng đầu thế giới, lò Ajax danh tiếng chưa bao giờ làm người HL hổ mặt với những thế hệ thần đồng nối tiếp nhau. Họ luôn bước vào những giải đấu lớn với cương vị ứng cử viên vô địch, nhưng rồi lại thường là một trong những kẻ phải ra về trong tức tưởi. Đến nỗi ngày nay, ngưồi ta quen với câu nói "Bão càng vào gần bờ càng suy yếu dần" hơn là danh hiệu những người Hà Lan bay.
    Những thất bại nối tiếp thất bại được người ta đổ tại trước mỗi giải đấu, các cầu thủ HL với cá tính của những ngôi sao chẳng ai chịu ai luôn tìm cách làm yếu đi sức mạnh đội bóng. Nhưng suy cho cùng, cái mà người HL có lẽ chưa bao giờ thừa nhận thì ngày hôm kia đã lộ rõ, họ có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại không có những vị HLV cùng đẳng cấp.
    Mọi người sẽ đồng ý với tôi về diểm này, bởi vì một vị HLV giỏi sẽ không để các cầu thủ của mình cấu xé nhau trước mỗi giải lớn bằng cái uy của mình, một HLV giỏi mới có thể kết hợp được các ngôi sao trong những giải đấu lớn. Dường như người HL đã đi sau người Anh về điểm này, và ngay hôm qua, người Anh đã chững minh họ không sai lầm khi từ bỏ suy nghĩ bảo thủ của mình. Có lẽ người HL cũng nên làm theo người Anh ở điểm này, hoặc ít ra họ nên bổ nhiệm một vị HLV có uy tín hơn là ngài Advocad bất tài, phá hoại.
    là một CĐV không mệt mọi của HL, tui tin rằng HL chỉ luôn thàng công nếu một ngày nào đó họ có đưọc một HLV đủ khiến cho các cầu thủ e ngại, về điểm này tôi xin đưa ra các tiêu chí để tuyển chọn:
    1. Đầu tiên phải là một cựu cầu thủ lớn. Một ngôi sao trong quá khứ, những kẻ cứng đầu chỉ chịu phục những người đã có danh tiếng ít nhất cũng phải ngang với họ.
    2. Nên là một người của Ajax, vì các ngôi sao cá tính mạnh của HL hầu hết la những người đã từng xuất thân từ lò này, nên họ sẽ vị nể hơn. Và tại sao ở Ajax họ không quậy phá mà cứ lên tuyển mới quậy?
    3. Đương nhiên là vị HLV này phải có năng lực một chút, và biết chơi tán công hết mình như HL vốn như vậy.
    Với tất cả những điểm này tôi đề cư RONAL KOEMAN vào chức HLV thay lão Advocad.
  2. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Koeman hoặc Rijkaard , hoặc Guus Hiddink.Hà Lan thiếu giề dũng tướng đâu.
  3. kluk83

    kluk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, ông "Cá xấu " nói cứ như ông làm việc trong ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá HL ko bằng ấy mà cũng "Tôi đề cử ..."
    Việc này đâu phải việc của ông, chỉ vớ vẩn vớ va........

Chia sẻ trang này