1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhím Con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhimcon2009, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đáng yêu quá, giá như mình có mẹ.Chắc mẹ cũng viết những dòng này.Ôi.
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hê _ Cứ thấy Nhím là iu chúc Mẹ Nhím sinh nở mẹ tròn con vuông và Nhím luôn khoẻ mạnh và thông minh nhé
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    giả như mình có con, mình cũng sẽ yêu con mình như thế và hơn thế......
  4. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hay là ngày của mẹ ! Mẹ mong chờ cái ngày Nhím con của mẹ biết tặng mẹ 1 bông hoa , hay biết hát 1 bài hát tặng mẹ , sau đó vòng vòng tay xíu xiu của con qua cổ mẹ thỏ thẻ : " Con yêu mẹ nhất trên đời "
    Hqua đi khám , Nhím đã được 32w , ngày mẹ con mình gặp nhau đến gần lắm rồi . Nhưng mẹ cứ lo lắng quá . Mỗi lần nhìn hình siêu âm của con là tâm trạng bất an vô cùng.
  5. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhím của mẹ sắp được 34w rồi , mẹ mệt lắm nhưng ko thể ngủ được vì Nhím đạp với gò nhiều quá. Nhưng điều đó chứng tỏ Nhím của mẹ khoẻ mạnh , mẹ vui lắm Nhím biết ko .
    Mẹ thương Nhím vô cùng , tự nhiên lại để Nhím phải chịu khổ cùng mình , nếu Nhím làm con của người khác , Nhím sẽ có đủ cha đủ mẹ , co ông bà nội ngoại yêu thương . Làm con của mẹ , con chỉ có mẹ thôi Nhím ạ , con sẽ thiệt thòi nhiều so với các bạn , sau này ko biết con có trách mẹ sinh con ra lại để con thiếu thốn và chịu thiệt như vậy ko ? Nhưng nếu ko có Nhím mẹ sợ mình ko trụ nổi mất . Nhiều lúc ko ngủ được nằm nghĩ , mẹ cũng ko biết có phải mình ích kỷ quá ko mà để Nhím phải khổ theo mình như vậy .
    Có Nhím rồi mẹ khi buôn chán mẹ còn biết mình phải sống , phải cố gắng vì cái gì .
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    up bài ủng hộ bé Nhím cái
    đọc cái tên topic mà làm chú lại nhớ đến cô Nhím ... rồi, chán thật!
  7. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhím sắp 2 tuổi rồi , mình quay trở lại topic , Nhím đáng yêu lắm , đáng yêu hơn cả sự mong đợi của mình.

Chia sẻ trang này