1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn bức ảnh này các bác thấy gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Thieu_iot, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bác gì nói đúng thật ấy chứ, Phê phình phường
    Chuyện như thế có gì là lạ đâu muh đem ra soi mói thía các bác...có fê fán thì fê fán họ "sàm sỡ" nhau công khai thía thui..Ai gặp họ thì bảo lần sau vìa nhà nhớ...ở đấy lại bị bác Thiếu i-ot chụp thêm pô nữa gay cấn hơn thì đứt í chứ
    Muh công nhận ảnh đẹp thật, cứ như bên Hàn Cuốc ấy chứ lị...Người mẫu cũng xuất sắc hề hề

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  3. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này thì thường thôi, nhưng.. Ảnh đẹp quá!!
    Em nhìn thấy ối cảnh thế này rồi, nhàm cả mắt, thấy là muốn quay đi cho xong.
    Ơ nhưng mà.. đôi đó.. cuồng nhiệt nhỉ? Hun say đắm tới mức không còn biết đằng sau có kẻ đang.. rình nữa.
    Tóm lại, nhìn vào bức ảnh này, em để lại trong lòng mỗi một điều sâu sắc nhất, đó là: Muốn làm quen với Nhiếp ảnh gia quá!
    Each of us has our own 2 windows..
  4. faster

    faster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Có những người ở nước ngoài được vài năm mà đã quên mình là ai! Nghe thúi không chịu được! Thế mà họ là Việt Kiều hay dân bản địa thì chắc khinh dân VN ra rác. Những loại đấy tui mà gặp thì tui đạp nó xuống vực cho bõ ghét!
    Chuyện hôn nhau nơi công cộng thì đã trở nên quá bình thường, không nói làm chi, nhưng còn cái chuyện khác thì đáng phê phán.
    Ngày còn ở VN, có lần vừa tới Ngã tư Sở thì đèn đỏ, một đôi phía trước tôi liền quay ra hôn nhau như chẳng có chuyện gì và cái đó tôi thấy cũng chẳng sao cả, có điều nên tế nhị chút thôi. Còn một lần khác đi dọc đường Láng, quay sang chỗ hàng cây ven đường, thấy một đôi dựng xe và "làm" nhau ngay trên xe máy......Thật hết biết luôn!
    Tiền đồ vĩ đại quân tu ký, thùy thị công danh trọng Việt Nam!

  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Không biết nói chi nữa, cái chủ đề này tạo điều kiện spam quá.
    Mà xem xong cũng thấy .....chạnh lòng...do đó xin chuyển đi chỗ khác bên Public.
    Đúng ra cô Thiếu I ốt phải tiến đến, nhân danh văn hoá ttvn yêu cầu họ tôn trọng văn hoá nơi công cộng, nói cho họ hiểu thế nào là văn hoá Á Đông, thuần phong mỹ tục, công dung ngon hạnh, tiết hạnh khả phong...... và mời họ vào box giáo dục giới tính . Chắc cô ngây ra nhìn chứ giề....he he
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, Hoà thượng ơi, bác chuyển sang PublicHN hay Kiếm hiệp cho em nhé . Chứ chuyển sang public thì có khác nào tống nó vào TTVNOnline Tiến lên đâu.
    Hehe, các bác ạ, em thì không phản đối cái chuyện hôn nhau giữa ban ngày ban mặt (với lại họ ở trong công viên, vắng vẻ, phong cảnh trời mây cây cỏ nước non hữu tình thế, cứ trơ mắt ra mà nhìn nhau mới gọi là lạ). Nhưng mà em phản đối cái kiểu tay chân thô thiển của anh chàng con giai và cái kiểu chống cự nửa mùa của cô con gái (trong lòng thị chắc thích bỏ xừ).
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ấy, cái bàn tay fải của anh chàng này đang để ở đâu thế nhỉ ???
    Nhưng mà công nhận là hình này chụp đẹp ấy chứ nhỉ? Chắc bác nào đó có nghề chụp kiểu này wá. hay là em lấy cái hình này làm avatar của em, các bác thấy thế nào?
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  8. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bức ảnh được chuyển đến các chuyên gia chuyên phân tích ảnh thuộc cục điều tra liên bang và các chuyên gia về ảnh vệ tinh của tiểu ban phân tích ảnh vệ tinh của CIA, tôi đã thu thập được một số các phân tích đánh giá sau, gửi các bác tham khảo.
    Được tieulaophu sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/06/2003
  9. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh lại cho dễ coi nào

    [​IMG] [​IMG]
  10. am_uc

    am_uc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm thông tin của tieulaophu.
    1. So sánh chiều dài bàn chân của chàng chiều dài cánh tay, góc nhọn của bả vai kết hợp với tư thế nàng có thể chịu được sức nặng của chàng khi chàng ngồi lên một bên đùi, các chuyên gia đã đưa ra một số thông số thể hình của chàng như sau:
    Cao 1,78m, nặng 66,5kg, vòng ngực 78cm, vòng eo 65, mặt dài, gẫy, xương gò má nhô cao, để ria mép, da hơi ngăm và sạm do đi nắng nhiều, chàng đang ở độ tuổi 24, công việc làm chưa ổn định, có lẽ là mới học xong. Đôi giầy và chiếc đồng hồ tiết lộ rằng chàng cũng chẳng dư giả gì cho lắm vào thời điểm hiện tại. Từ trang phục cho đến mái tóc có thể thấy chàng không thuộc đội ngũ những người sành điệu.
    Theo phân tích qua ảnh, chiếc áo của chàng đang mặc là loại vải cotton thường có thể là hàng TQ hoặc may 2, may 10 gì đó và đã mặc được 2 ngày.
    Vì cơ thể rất gầy so với bộ khung của mình nên chàng thường mặc những loại quần áo rộng để dấu đi những nhược điểm thể hình của mình.
    Về phần cô gái, đôi giầy của cô ta đang mang hiện không cón được coi là mốt nữa. Kiểu áo thể hiện rất rõ ở phần cổ tay áo và cổ áo cùng với chất liệu cho thấy cô ta cũng không phải là dân sành điệu. Đặc biệt kiểu tóc, chiếc cặp tóc, cô ta không mang bông tai, và trên tay trái không có đồng hồ (có thể cô ta đeo ở tay phải - thì loại trừ yếu tố này) nhưng tất cả dường như tố cáo nơi xuất thân của cô không phải ở thành phố.
    Họ đến địa điểm, hình như cả hai đều đi tay không, đặc biệt cô gái không có túi xách. Chàng trai đã để cô gái ngồi trực tiếp lên ghế đá, mà lẽ ra chàng phải lo kiếm một tờ báo, hoặc một mảnh bìa các tông.
    Từ những nhận định ở trên cộng với địa điểm, tư thế ngồi, chúng ta có thể tiếp tục phân tích mối quan hệ tình cảm của họ qua một số ý kiến sau:
    - Thông thường cần phải mất bao lâu từ khi bắt đầu ngồi cho đến khi chàng trai có thể thoải mái chuyển sang tư thế "kẹp chả" như thế? Có thể ít nhất phải cần đến 30 phút!
    - Tại sao khi đã ở vào tư thế kẹp chả như thế rồi, hàng cúc đã mở ở cấp I với "hàng tiền đạo" và mở ở cấp II với "hàng hậu vệ" mà cô ta vẫn còn phải chuyển vị phần đầu nhanh như thế (hình như để né tránh một cú chụp môi?
    - Bàn tay trái của cô trước khi ở vị trí hiện thời hình như đã vuốt ve trên cổ chàng thì phải. Và nó đã bị đẩy xuống trước sức nặng của cả phần thân trên của chàng khi chàng làm một cú gập người xuống đột ngột.
    - Phần eo của cô đang ở tư thế gồng lên do phải ứng theo bản năng, chứng tỏ cô vẩn chưa thực sự "chịu đèn".
    Thôi muộn quá rồi hầu chuyện các bác thêm sau vậy.

    Cá chậu nước tù thoi thóp thở
    Chim ***g rã cánh nhớ trời xanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này