1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn bức ảnh này các bác thấy gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Thieu_iot, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bái phục bác,le romeo,ảnh chụp tuyệt quá!!
    mà này!!! mấy bác nhìn kĩ xem ,hình như cái đầu chàng ở thấp hơn đầu nàng,mà thế thì làm sao nấu cháo lưỡi được??? vậy thì chàng đang hôn cái gì nhỉ??tại sao hôn môi mà cúc áo level 1 lại mở ra???
    JE T'AIME,BABY NET
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối buồn cười quá đi mất thôi Nhìn cái bức ảnh này lại nhớ đến hồi lớp 7, Gà con cùng lũ bạn đi công viên. Ra đấy thấy có 2 anh chị đang kít nhau ở ghế đá. Thế là gà con cùng 1 đứa bạn ra trêu hahhaha Mình vô tư đứng trước mặt 2 anh chị đó hỏi : "anh chị ơi, anh chị kít nhau ở đây có thấy thơ mông không ạ" hahhaha 2 ông bà đó mặt tái mép, chắc là xí hổ đấy mà Làm thế để cho chừa cái bài, có kít nhau thì về nhà đóng cửa vào mà kít, không việc gì phải ra công viên để ô nhiễm môi trường như vậy đâu hic hic Đến chỗ dành cho trẻ con cũng làm việc được. Tự nhiên như ruồi!!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Không ngược đâu bác ạ!
    Vào đúng khoảnh khắc tuyệt diệu này, bàn tay của chàng nằm trùng mặt phẳng trung trực cuả nàng, và có thể 1 vài ngón "cắt" cơ thể nàng tại vị trí "kỳ dị" ( hay kỳ diệu).
    Theo cháu suy đoán thì cái đầu chàng đang có xu hướng rời bỏ bờ môi quyến rũ của nàng để là rà xuống miền nhạy cảm hơn ở phía dưới một chút chút().
    Phải đặt từ nạn nhân vào nháy nháy "..." chứ ông bạn .
    "nạn nhân" không phản là nạn nhân. (câu Dao - Mác ).
    Mà năm 4 DHKT thì còn bé bỏng gì nữa, hic !!!
    the mirror has two faces.
  4. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tôi nó thật chính ra topic này có tác dụng hay lắm . Ông con trai nào ( ko biết may hay ko may nữa) nhảy vào xem cái topic này rồi thì đố dám kéo bạn gái ra ngồi ghế đá vườn hoa nữa.Đang hành sự ( kiss thôi chẳng hạn) vô phúc gặp ông paparazi amater vietnam chụp được , sáng ra vô mạng trái tim thấy ảnh minh chềnh ềnh ở đấy , dân tình thì mổ xẻ chi tiết quá cả bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân thì ai chẳng hãi.
    [​IMG] [​IMG]
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ở tây bọn nó ko như thế đâu, bọn nó có hôn nhau (thường là để chào nhau ), có ôm nhau, có nắm tay nhau, có kéo nhau ra nằm phơi nắng trong công viên, có mặc đồ mát mẻ, nhưng ko có rờ mó với lại vuốt ve lộ liễu như vậy. Hiếm lắm mới thấy có cặp nằm phơi nắng ôm nhau, nhưng cũng chỉ ôm thôi và mạnh đứa nào đứa nấy...ngủ. Cho nên mới có câu "phương Đông lấy hoàng hôn của phương tây làm bình minh "
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy đôi này khó có thể chấp nhận được, nếu là tui thì chắc chắn không có chuyện đó xảy ra, hôn nhau là quá đủ để cảm nhận tình yêu rùi không cần phải có những hành động thiếu văn hoá như vậy được.
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Trông chả có gì ghê cả, chỉ hơi thiếu văn minh ở nơi công cộng
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thằng nào chưa từng yêu ai bao giờ mới lên tiếng phản đối thôi, chứng tỏ một điều là nhiều lý thuyết mà chẳng có chút thực tế nào. Thực ra thì những người bình thường khi xem ảnh thường phải để ý kỹ xem có phải nó chụp ảnh mình hay không. Chuyện quá bình thường. Hơ, tôi xem ảnh lại nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Chà, tiếc quá.
    Còn thực ra khi yêu nhau rồi thì chẳng mấy ai quan tâm tới cái chuyện có văn minh nữa hay thôi. Khi yêu ấy mà, đến mình còn chẳng giữ được, chứ nói gì là ba cái vụ lẻ tẻ này...
    Ai đồng ý với tôi xin giơ tay.
    NAV
  9. mong_venh

    mong_venh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ngay gần công viên lenin, tập thể dục thể thao suốt ngày mà có được xem mấy cái đoạn hay thế này bao giờ đâu. Chỉ nhớ mỗi một lần vào một buổi sáng, đang đi hít thở không khí trong lành trên đảo cầu thì gặp ngay một chú đang tập trồng cây chuối. mà rõ khổ. chú í thì mặc có mỗi cái quần đùi không cho thoáng mát nên khi chổng hai chân lên trời thì tự nhiên cái ** sẽ tụt xuống. rõ là .....
    Chuoi.irc.group
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng, khi yêu thì lúc bên nhau hơi bị quên hết mọi sự vì ..phế
    nhưng trước khi quên hết mọi sự thì cũng phải nhớ chọn nơi nèo hợp lý để lúc hết phế tỉnh lại còn thấy đỡ quê.
    Chỗ bà con đi qua đi lại mà "hành sự" thì cũng quê thiệt, lỡ mình bị chộp 1 cú như vầy chắc mình về mình từ thèng bồ của mình lun vì cái tội ko biết nhớ trước khi quên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này