1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các em ấy bây giờ đổi mới rồi, cái chuyện đãy có còn nguyên hay rách ...chẳng còn quan trọng đối với các em nữa đâu, các em bây giờ thông thoáng lắm, còn các anh như anh em mình cổ hủ rồi, ông bạn Responsibility ạ. Cho nên anh em yêu cứ làm tới đi, sau này có lỡ bỏ nhau cũng chẳng cần ân hận với lương tâm làm gì, bảo người ta giữ mà anh em cố tình đòi thì có chuyện gì mới lăn tăn chứ người ta cho thì tội gì anh em mình không nhận. Còn sau này ai thiệt thiệt ai thì hậu xét, lúc thấy hậu quả thì cũng chẳng trách được ai cả.
    PEMFC tôi vừa qua bên mục nói về oral ***, chẳng hiểu các chú mà có tư tưởng tiến bộ nghĩ thế nào chứ sau khi đọc bài đó, các chú cứ thử nghĩ người yêu các chú hôn các chú bằng cái mồm mà đã từng dùng để oral sẽ với thằng khác ...Các chú nào nghĩ được thế là bình thường thì mình phục chứ mình thì ... "tha cho em, các chị ơi".
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  2. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đọc những bài viết trên chủ đề này, quả là có nhiều vấn đề bức xúc.
    Tôi đã từng biết đến một người vợ, đã trao sự trong trắng của mình cho người yêu, sau đó họ lấy nhau (không phải vì lỡ có bầu, mà vì nghĩ rằng đã yêu nhau và tìm hiểu nhau đủ rõ ). Một thời gian sau gia đình tan nát, vì người chồng có bồ, bỏ mặc vợ với con nhỏ. Trách móc thì anh ta nói rằng, ngày xưa cô cũng có hay ho gì hơn tôi, cô cũng ngủ với tôi trước khi tôi lấy cô, chứ cô có ngoan gì ! biết đâu sau đó không còn gì thì cô lại chẳng ngủ với thằng khác!... Đau lòng lắm, bởi vì ngay cả hôn nhân vì tình yêu cũng chưa chắc tới được bến bờ hạnh phúc!
    Với người đàn ông như vậy, người vợ khi đã hiểu rõ chân tướng thì liệu cô ấy có hối tiếc vì đã trao thân cho tình yêu?!
    Phụ nữ khi yêu thường có xu hướng lí tưởng hoá người yêu. Báo chí đăng hàng loạt bài than thở của chị em về việc yêu nhầm phải kẻ sở khanh, không chỉ các cô gái trẻ bị mất đi sự trong trắng, nhiều chị thậm chí đã từng có đời chồng rồi mà vẫn còn không đủ sáng suốt nhận ra chân tướng của sự lừa dối, đánh mất đi nhiều năm tuổi xuân cung phụng tình, tiền... cho những kẻ tráo trở, dùng vỏ bọc tình yêu để thoã mãn nhu cầu riêng mình...
    Kết quả nói chung: phụ nữ vẫn là kẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất trong Tình yêu và trong Cái gọi là tình yêu.
    Vì vậy, những cô gái nên chủ động bảo vệ mình, cố gắng giữ thân để đỡ bị thiệt thòi khi chẳng may xảy ra chuyện không hay. Và các chàng trai cũng hãy vì lòng tự trọng mà cố gắng giữ gìn cho bạn gái của mình, đừng suy nghĩ đơn giản theo kiểu: người ta đồng ý cho thì mình cứ thế mà chén! Tình yêu muốn vững bền phải có sự góp sức của cả hai, trong trắng thân xác hay trong trắng tâm hồn có giữ được là do sự chân thành và tôn trọng cũng của cả hai góp lại!
    Khi trao thân xác cho người yêu, cô gái trong trắng luôn tin rằng "anh ấy yêu mình mãi mãi". Đừng trách họ! Người đàn ông chân thành yêu khi được người yêu ngỏ lòng ban tặng món quà vô giá ấy, anh ta sẽ rất hạnh phúc vì biết "cô ấy yêu mình biết bao", cũng đừng trách anh ấy ! Bởi tất cả điều đó xuất phát từ Tình yêu. Nhưng có tiến được tới hôn nhân hay không, và rồi hôn nhân có hạnh phúc được hay không, tình yêu là trên hết nhưng không đủ quyết định tất cả!
    Không ai dám chắc được tương lai, vậy hãy chúng ta hãy cố gắng hạn chế mọi rủi ro trong khả năng có thể, vì mình, vì người yêu của mình, vì người mà mình sẽ yêu.
    Golden Canary
  3. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bảo Ngọc,chúc mừng bạn nhé,tại sao bạn lại kịch liệt phản đối chuyện sống thử trước hôn nhân khi mà QHTD mãnh liệt trước hôn nhân rồi Buồn cười quá..............
    Bạn coi chừng anh chồng nhé,hay "thòm thèm " lắm khi mà đã quen đường cũ.Tại sao make love rồi mà vẫn làm tội nhau thế nhỉ.Còn gì nữa đâu mà phản đối kịch liệt nữa chứ,bạn hãy sống thử xem nó chua chát thế nào mà.....
    Bạn làm đám cưới rực rỡ à,nhưng đừng thông báo với khách khứa là chúng tôi đã quan hệ rồi,khéo khách khứa lại bàn tán lại thêm rực rỡ nữa nhé!!!!
  4. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chú danchoicantho, thật, ở đây phái nữ anh ủng hộ Gàcon, còn đàn ông có mỗi chú là anh thấy được. Chú công nhận không, léo gì, đáng tởm nhất là những đàn đàn ông coi cái ********** là đại diện cho nhân phầm và danh dự của mình.
    Cũng không biết cho đến bao giờ thanh niên nhà mình mới bỏ được những điều dở hơi đó. Các em gái, các em phải hiểu là, các em càng như thế thì các em càng phải gánh chịu những thứ bất công mà những thằng đàn ông ngu độn (rất tiếc hiện nay tỉ lệ này khá nhiều) đè lên vai các em.
    Những thằng đần độn cứ đặt cái màng ấy lên đầu, anh thật, cứ quên chúng nó cho nhanh.
    Mà thôi, nói nghiêm túc.
    ***
    Chúng ta, nam hay nữ, thì cũng bình đẳng như nhau. Tại sao các bạn nữ lại phải nghĩ: liệu anh ấy có bỏ qua không? Có tha thứ không? Tại sao lại phải tha thứ? Khi nói đến từ tha thứ, có nghĩa là người ta đặt mình lên cao hơn vài bậc rồi.
    Nhiều bạn đã quên mất một điều. Thanh niên bây giờ không phải như thời của các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa, nữ 14-15 tuổi lấy chồng, nam thì 16-17. Còn bây giờ, chúng ta lập gia đình muộn hơn rất nhiều. Mà nhu cầu ********, con người vẫn là con người thôi. Vì thế, quan hệ ******** trước hôn nhân ngày càng phổ biến. Thật sai lầm khi cho rằng, sự thay đổi này là một sự dễ dãi hay một sự tha hoá về mặt đạo đức.
    Tất nhiên, ******** không đi kèm tình yêu, là điều không hay. Tôi nghĩ rằng đại bộ phận thanh niên chúng ta đều không muốn như vậy, nhất là những người được học hành và biết suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta đừng giáo điều quá, cứng nhắc quá.
    Bạn là con gái, bạn có người yêu và các bạn thật sự yêu nhau. Anh ấy ham muốn bạn, đó là điều hết sức bình thưòng và tự nhiên. Tôi không cổ vũ bạn dễ dãi. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ xem, người yêu bạn vì bức xúc hay stress, rất có thể sẽ tìm cách giải toả bằng cách thủ dâm liên tiếp, hoặc là giải toả bằng cách đi tìm ****. Như thế thì sẽ tốt đẹp hơn?
    Tất nhiên, chúng ta đang có rất nhiều quan điểm tái ngược nhau. Mỗi người nên tự có sự lựa chọn đúng đắn nhất trong trường hợp của mình.
    ***
    Còn riêng cánh đàn ông với nhau, tôi nói với các chú các bác thế này. Thật sự tôi khinh bỉ những thằng lấy cái ********** ra để đại diện cho danh dự của mình. Mịa, các ông không còn cái gì để tự hào nữa chăng? mà phải dựa vào cái màng đó để ve vuốt lòng tự trọng????
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy,anh em mình lạc hậu rồi thì phải,họ còn bảo anh em mình "bất lực".Nghe mà ngán tận cổ quá phải ko bác.
    Anh em mình cứ cổ hủ lạc hậu đi,sau này sung sướng cả đời,còn các bác hiện đại sau này mới thấm thía.Bác nói đúng,có thằng nào mà chịu nổi khi vợ đã oral *** với thằng khác ko,may ra có DANCHOICANTHO và thằng bé BALTIKA thôi
    Mà các bố Sở Khanh sau này chỉ gặp các bé "đội lốt ngây thơ" thôi,chứ "rin" hơi bị khó đấy.Bác ạ,anh em mình còn zin nhưng giữ được cũng ko dễ đâu nhỉ,thì cứ cố nốt vậy,để đói ăn mới ngon

    Được Responsibility sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/04/2004
  6. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Responsibility,
    Đang định nói chuyện nghiêm túc, mà chú không thích thế thì thôi anh cũng chiều. Đầu tiên anh tưởng chú là gái cơ, vì thế anh nhẹ nhàng với chú. Nếu Res là gái, thì anh còn định ngọt nhạt với để Res hiểu rằng, đừng nên hạ thấp chính mình chỉ vì những thói ích kỷ rẻ tiền của mấy thằng dở người.
    Nhưng tiếc rằng chú lại là giai, thế thì anh buồn cười quá. Anh khuyên chú nên cưới cái ********** về làm vợ.
    Còn nếu chú thích cưới cả vợ lẫn **********, thì khuyên chú nên tập trung vào con người của chính chú. Nếu chú mà ngon, cả người ngợm lẫn tiền lẫn đầu óc, gái ngưỡng mộ chú mà theo chú cả đàn, thì chú cứ việc lựa chọn thoải mái theo ý chú. Việc gì chú phải lên kêu ca trên này?
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Xin lỗi, nhưng cậu tranh luận kiểu này hơi thô... nếu nó biết trước đây cậu cũng hay lick lắm thì sao nhỉ...
    Đói...... những người túng thiếu thường tự an ủi mình rằng đối với họ tiền không phải là cái gì to tát lắm ....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà tính toán nọ kia thì đâu phải là yêu. Yêu một người là ở phần tâm hồn chứ đâu phải hoàn toàn là do thể xác. Nếu vì một sai lầm nào đó của người đó trong quá khứ mà so bì thiệt hơn thì tốt nhất hãy treo cái biển tuyển vợ trước khi muốn cưới.
    Nếu là một thằng đàn ông đểu và sở khanh thì nó sẽ luôn là như vậy kể cả khi đã lấy vợ hay chưa. Vậy một cô gái đang yêu mà bị bỏ rơi và một người phụ nữ bị chồng phản bội chỉ có khác nhau ở một tấm giấy hôn thú mà thôi.
    vnv
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chốc viết lại .
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 03/04/2004
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bitty tình cờ vào đây và đọc được những bài post của chị Bitty: là Gà con và của tất cả mọi người. Responsibility nói những người cho rồi thì luôn có cái lý lẽ để giải thích. Bitty cũng nói luôn với R rằng Gà chưa. Chị Bicon chưa từng bao giờ quan hệ và cho đến hiện tại, Gà con vẫn còn trong trắng. Chị đã có bạn trai và Bitty biết anh ta luôn đề cập đến việc làm chuyện đó. Nhưng chị của Bitty chỉ nói với anh ta đúng 1 câu rằng: anh ấy đừng đề cập đến chuyện đó với chị Bitty, nếu anh ấy muốn quan hệ, anh ấy có thể quan hệ với người nào khác cũng được, và nhớ là dùng bcs. Quan trọng hơn cả là không cho Gà biết anh ta quan hệ với ai và lúc nào. Gà con đã nói với bạn trai và Bitty ngạc nhiên vô cùng. Bitty có hỏi thì Gà nói với Bitty là nếu anh ấy thật sự yêu chị thì anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
    Bitty nghĩ mỗi người có một quan điểm khác nhau. Bitty và Gà sống với nhau gần 19 năm, Bitty là người hiểu chị nhất. Chị có quan điểm sống thoáng hơn nhưng chị cũng biết làm thế nào là đúng, thế nào là không đúng. Riêng bản thân Bitty, Bitty sẽ không bao giờ làm chuyện đó trước hôn nhân. Lý do là Bitty quan trọng chữ TRINH. Chị bảo rằng: người con gái không chỉ có mỗi chứ TRINH mà còn nhiều cái nữa. Bitty không phản đối Gà nhưng Bitty vẫn giữ ý kiến của Bitty, chị vẫn giữ quan niệm của chị. Hy vọng chị sẽ hạnh phúc với tình yêu chị đang có.
    I love the way you love me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này