1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại càng mất thời gian hơn thôi. Tất cả những gì Gà con muốn nói thì Gà con đã nói hết rồi,
    Còn sự thật nếu Gà con có làm chuyện đó và Gà con và người yêu ko thành, về sau nếu có ai yêu Gà con mà lúc nào cũng quan tâm đến quá khứ, khinh bỉ người con gái không còn, thế thì chẳng khác gì khinh người yêu hiện tại của họ, Nếu thế thì nói gì đến yêu đương, Mà ko yêu thì thôi, Gà con cũng đâu cần sống chung với 1 người khinh mình và quan niệm khác hẳn mình. Như thế đã đủ biết ko hợp nhau rồi.
    Vấn đề này càng nói thì càng đi vào lối cụt. Có 2 quan niệm và mọi người cứ giữ quan niệm riêng của mình. Như thế là hết tranh cãi.
    Còn có ai kêu rằng Gà con mới sang tây mà đã thay đổi thì Gà con thấy bác chẳng khách quan tí nào cả. Bác phải biết rằng quan niệm của 1 đứa 17 tuổi với 1 đứa 19 tuổi như thế nào. Mặc dù hồi 17 tuổi, Gà con kêu rằng NO *** Before married nhưng cũng chẳng bao giờ khinh bỉ những người con gái đã mất. Giờ đây, quan niệm đã khác vì Gà con đã chững kiến nhiều điều hơn. Vậy thôi nhé, những bác cổ hủ đừng có mà dựa vào tuổi tác, dựa vào hoàn cảnh mà nói rằng Gà con và một số người non nớt, dễ dãi.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. nostalgiacam

    nostalgiacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với những ý kiến của Gà Con. Thử hỏi các bác phân biệt thế nào là đức hạnh. Nếu người vợ quan hệ với chồng là người đầu tiên nhưng sau đó trong cuộc sống đã không giữ mình, lại có quan hệ với những người đàn ông khác thì sao? Quan trọng là sau này lấy nhau thì hai bên cư xử thế nào, có chung thuỷ với vợ hoặc chồng mình không. Chứ các bác mà có lấy 1 cô nàng virgin về làm vợ đi chăng nữa mà mai sau vợ các bác lại đi ngoại tình thì
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không lấy vợ nữa, đỡ phải lo em nào còn, em nào mất, đỡ phải lo sau khi nó lấy mình nó không chung thuỷ với mình. Muốn có đứa nối dõi thì giờ hình như cũng có dịch vụ "đẻ thuê", còn ông nào muốn giải quyết nhu cầu thì cặp bồ thôi cũng được, giàu có, đẹp trai chút thì cặp với mấy em người mẫu, còn ít tiền thì các dich vụ "massage, cắt tóc máy lạnh" vô thiên lủng.
    Còn bác nào lại muốn được làm người đầu tiên thì cứ cặp với em nào cho cũng chẳng tiếc gì, cho cũng chẳng ân hận (hình như đây là quan điểm của em Gà Con và cũng nhiều người ủng hộ), sau đó thì "good bye my friend", vừa chẳng mất gì mà cũng chẳng phải ân hận, vì các em ấy mất còn chẳng ân hận nữa là cánh con trai chúng ta, mất gì đâu mà ân hận.
    Trước khi vào cái mục này, mình có nghĩ rằng làm gì cũng còn phải suy nghĩ cho các em gái, nhưng sau khi đọc lý lẽ của một số chị em, nhất là em Gà con thì có lẽ chẳng phải lăn tăn gì hết, người ta cho cơ mà, tội gì mà không nhận. Các em bây giờ thoáng lắm.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn vào tranh cãi nhưng đọc bài bác này khó chịu quá, đành ffải thêm ý kiến vào. Fiền fức ghê. Thứ nhất là hỏi lại xem bác có biết tiếng việt là gì ko? Bác cứ đọc lại những bài viết và ýkiến của Gà con đi đã nhé. Gà con chỉ thấy thương bác không khéo ngưòi đàn ông như bác nếu có muốn nhận gì của người con gái khác thì cũng khó lắm bác ạ. Bác đừng nghĩ những người con gái đã từng quan hệ thì sau này họ dễ dàng quan hệ với người khác. Gà con ko nghĩ là bác có thể nói những người đã cho rồi bằng cái giọng như kiểu họ là đồ rẻ tiền ý. Thấy hơi xúc fạm phái nữ quá đó. HÌnh như càng nói thì những người như bác càng ko tiếp thu được. Bác nghĩ thế thì cứ nghĩ thế, nhưng tốt nhất là đừng nói ra ở đây, động chạm nhau lắm. Nhất là bản thân Gà con, Gà con chưa từng làm chuyện đó, chỉ nói lên những quan điểm của mình mà bác đã nói như kiểu Gà con là "hàng" ý. Bác nên chú ý cách ăn nói của bác đi thì hơn bác ạ. Không thì mọi người trong này cũng chẳng fục với quan niệm của bác đâu. Ko nhất thiết fải nói nhau như kiểu này đâu. Gà con xin hết ở đây.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever[​IMG]
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=/BLOCKQUOTE>Hehe, càng ngày mình càng thấy hơi bị "hâm mộ" Gà con rồi đó. Cám ơn em đã quan tâm và thương đến PEMFC này là nhận gì của những người con gái khác cũng khó, rất cám ơn sư thương cảm của em nhưng đời nó lại phũ phàng ở chỗ là PEMFC lại không hề nghĩ mình đến nỗi không có ai để ý đâu, mà cũng chẳng phải chỉ là mình nghĩ đâu mà thực tế là như thế. Thôi không nói tếu nữa, có gì hơi quá đáng thì cô em Gà con bỏ quá cho nhưng dù sao thì PEMFC cũng chẳng coi ai là "hàng" cả. Dù sao cũng phải khẳng định lại quan điểm của mình và cũng giống như bạn Responsibility, có thể cho là hơi cổ hủ và khó chấp nhận nhưng thực tế cho thấy là con trai VN cũng có một chút định kiến ít hay nhiều về chuyện đó, tất nhiên không phải là tất cả nhưng cũng là không phải là ít. Những chuyện xích mích hay dẫn đến tan vỡ của một gia đình cũng nhiều phần xuất phát từ những suy nghĩ tưởng như rất cổ hủ đó. Có nhiều bạn trên diễn đàn này có thể nghiêng về ý kiến của Gà con hơn nhưng liệu các bạn có chắc rằng đến một lúc nào đó các bạn sẽ xuất hiện ý nghĩ đó, bây giờ các bạn còn trẻ, còn yêu nhau nhưng có ai đảm bảo là 5 năm, 10 năm nữa không xuất hiện những sự trái ngược giữa hai người và nếu người nữ đã làm chuyện đó với người mà kô phải là người yêu hay chồng mình hiện tại, thì đó cũng rất dễ là một ngòi nổ của sự tan vỡ. Với các bạn thì tôi không biết nhưng với tôi và những người tôi gặp, đa số mà đưa chuyện đó ra thì chẳng có ai dám đảm bảo là không "lăn tăn" một chút nào về chuyện đó cả. Và nếu các bạn gái nghĩ đó là chuyện nhỏ ở lúc này nhưng không ai có thể đảm bảo cho các bạn đó là chuyện lớn về sau. Dù gì thì gì, chuyện đó xảy ra thì nếu hậu quả không được như ý muốn, người thiệt thòi nhất là người con gái.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  6. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Okìa chú này,anh cũng nói nghiêm túc với chú chứ có đùa cợt cái gì đâu.Phải nghiêm túc và thẳng thẳn mà nói,anh là thằng có ăn học hiểu biết,sự nghiệp ngon,khá đẹp trai và con nhà nói chung là ''chuẩn''.Chính vì thế ko có lý do gì mà phải chọn loại con gái đã mất trinh làm người yêu hay vợ.Đó là lý do chính đáng,cũng như gái nhà lành cũng thế,ai mà chả muốn lấy một ông chồng tốt,sự nghiệp ổn định.Tất nhiên có đi có lại chứ,còn chú,chắc là chú có suy nghĩ khác vì cái bản thân chú cũng chả có gì cả thì tất nhiên sự đòi hỏi một ngưòi vợ miễn sao là đàn bà là được
    Thằng nào ko quan trọng cái ********** của vợ thì cũng là do nhận thức thôi,nhưng đối với tôi là quan trọng(đơn giản thế thôi).Có cái nhỏ bé đấy mà ko giữ được huống gì mong các việc to tát khác.
    Mặc dù chưa một lần quan hệ,nhưng kiến thức về giới tính của tôi khá đầy đủ.Qua bạn bè rất nhiều của tôi,tôi đúc rút ra kinh nghiệm khá chính chắn về QHTD.Nói chung bạn gái là khổ nhất trong chuyện này,và nhiều khi ''nhục nhã'' nữa vì gia đình bạn gái nhiều lúc phải gánh chịu nữa.Còn chuyện quan hệ mà sau này cưới được nhau thì cũng OK thôi (chỉ 2 người biết) thì chả sao cả.Còn ko cưới,kéo theo bao nỗi bất hạnh (cả bạn gái,chồng sau này....)
    Có đơn giản thế thôi mà lắm chú đưa ra cùn quá,đặc biệt mấy tay ăn chơi Sở Khanh như chú này
  7. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các cô các chú viết dài loằng ngoằng chị chả đọc được hết, quanh đi quẩn lại cũng lại mất hay còn, chủ đề cũ mèm rồi đem xào xáo lại làm quái gì thêm phần oánh nhau mất đoàn kết. Riêng chú danchoicantho chị ủng hộ cái quan điểm của chú í đấy. Những thằng nào quan trọng cái í í thì đúng là khỉ vượn đười ươi không nên tiếc. Chị nói vậy cũng không phải là khuyến khích các cô không gì gì đâu nhé. Nhưng các chú cũng phải thông cảm đàn bà có lúc cũng phải ngu dại chứ.. Đúng cái giờ ngu dại thì lại bị chú danchoicantho dụ dỗ chả hạn, thì dại thôi.. Thôi, tóm lại chị khuyên các chú cô nào chót dại nhưng được cái thật thà khai báo thì cứ ừ đi là được, còn con nào đã chót í í rồi lại còn già mồm kể lể thì bảo nó lựơn đi cho nước nó trong. Về phần các cô nào chưa í í ịc chẹc chẹc thì chị khuyên cố mà giữ, các chú mà không muốn gái nó chửi cho là ăn xong phủi tay thì đường khác các chú đi cho thằng đến sau nó tôn trọng ex-gf của các chú, còn cô ta thì tôn trọng kính nể chú cả đời, khéo cho cả các chú ngồi lên nóc tủ ấy chứ (ề, ngồi nhưng không ôm chuối, hihi)
  8. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    có mỗi một đề tài thôi mà cứ phải nói đi nói lại mãi, chán !!!
    Thôi để em túm lại thế này nhé. Có 2 phe
    1: phe bác Reb - lên án chuyện QHTD trước hôn nhân, cho rằng chị em nào không giữ nổi thì là cái thứ không ra gì (em nói có phải không ạ ?)
    2. Phe Gà_con: KHÔNG lên án chuyện QH trước hôn nhân, và cho rằng chuyện có QH hay không chẳng liên quan gì đến đức hạnh, hay lòng chung thủy cả.
    Em túm lại thế có đúng không ạ? Thôi thế này nhé, ý kiến của ai thì người nấy giữ. Rõ ràng là các bác có "tranh luận" đến 100 trang nữa thì cũng chẳng ai chịu nhìn nhận ý kiến của phe kia đâu. Mà em thấy mọi chuyện bắt đầu "stink" rồi đó, nhất là từ khi Metalism chơi trò công kích cá nhân Gà Con, thế thì có gọi là "thảo luận" được không nhỉ ?
    Thôi các bác ạ, ai thì cũng có quyền tự do cá nhân, trên 18 tuổi đã là người lớn rồi. Cái chuyện người ta thích làm gì thì đó là quyền tự do của người ta, miễn là không phạm pháp thì thôi, các bác cũng nên tôn trọng mới phải.
    Em nói thật, các bác bớt đả kích đi ạ... chuyện gì cũng có 2 mặt cả (câu này em dịch tạm từ câu "two sides of a coin") đứng nhìn từ góc độ này thì thấy nó không thể chấp nhận được, nhưng các bác thử nhìn vào nó từ góc độ khác xem sao, sẽ thấy khác ngay mà.
    Thôi, em xin hết ạ.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Rút ngắn lại 1 câu thế này:
    1/Trên quan điểm của bọn con trai: Cho thì cứ nhận,chẳng mất gì của bọ
    2/Trên quan điểm của phe con gái:
    - Chưa lâm vào hoàn cảnh..trót nhỡ: Hãy sống thế nào cho thoải mái nhất,miễn ..hiểu biết là OK
    - Đã nếm trải hoặc suýt ..chết: Lời bố mẹ dạy ko bao giờ là thừa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Em thấy bác hơi bị tinh tướng bác ạ . Bác có đẹp trai thì bác post pix lên đây cho bọn em chấm điểm, bác có sự nghiệp ngon thì bác cứ ngẩng đầu lên xem bác đã bằng ai chưa mà bác to mồm vậy ? Thật nhé, bao giờ bác cứ là một trong những người giàu có nhất cái đất Hà Nội ko thôi nhé thì em khâm phục bác . Chứ mồm miệng bác nó cứ to thía này , thật chẳng đáng khâm phục . Bác càng nói mà em càng buồn cười . Khuyên bác một câu là bác nên cắn lưỡi 3 lần trước khi bác mở miệng ra phán người khác nhé.
    Trích từ bài của Responsibility viết lúc 21:28 ngày 02/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ,có thằng nào mà chịu nổi khi vợ đã oral *** với thằng khác ko,
    để đói ăn mới ngon

    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn cái này nữa, thưa bác một câu là em nhổ vào cái sĩ diện hão của một kẻ như bác đấy. Yêu thì chấp nhận , ko chấp nhận được chứ gì ? Xin lỗi nhé, goodbye sớm cho đỡ mệt thân. Em thà ko lấy chồng chứ lấy phải những thằng như bác thì chắc em đâm đầu tự tử còn hơn.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này