1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đó là suy nghĩ cá nhân của mỗi người. Ai sướng được sưong ;). Ai muốn chết thì chết...hihihì.... :)
    Riêng tôi, tuỳ người cho mà mình nhận ThuPhuong ạ, nếu không chắc mình mất zin từ 16 tuổi we . Còn người ta có nói mình là phong kiến, là khỉ, là vượn gì cũng được, nhưng tui chắc khó làm người "đàn ông cao thương" khi lấy một cô gái đã lỡ ...... về làm vợ, bởi vì :
    1 ) Tui hơi bị ám ảnh ba cái bẹnh HIV, SieuGanViB gì đó, còn chưa nói đến chuyện mấy bệnh kin dzị khác.
    2) Chẳng may cô ta quan hệ quá sớm, hay dung thuốc tránh thai không đúng, thì chắc sau này phải nhận con nuôi wé
    3) Xui xẻo sao, sau khi cưới được 7,8 tháng thì mình đã làm... bố,mà là bố dượng thì đau chết mất
    4) Chẳng may cái thèng đâu tiên của cô ấy làm việc hì hục như trâu ý, làm cô ấy sợ, lãnh cảm với chuyện đó sau này với mình thì còn gì hứng, với thú nữa . Rồi cũng chẳng may, cái thèng đâu tiên đó "làm việc" kỹ thuật wá'', giỏi wá thì cô ta lại đem so sánh với mình sau này thì chết , mà trong box GDGT hay thực tế ở ngoài, cho thấy có rất nhiều cô gái vẫn QHTD với người bạn trai cũ dù đã chia tay và có người mới
    5) MÌnh là boy con zin thì lây girl con zin . Minh là dân Việt thì lấy vợ theo kiểu Việt. Mình có cao thượng, hy sinh gì đi nữa, thì còn phải nghĩ đến danh dự gia đình ;)
  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    He he
    Các em gái ở đây dại dột quá cơ. Các em có biết là người bình thường và người đã từng phạm tội hình sự chỉ khác nhau ở cái lý lịch " tiền án tiền sự " mà thôi. Ở Hoa Kỳ, chỉ những người đã từng phạm tội mới bị lưu giữ ảnh và vân tay ở cục chống tội phạm quốc gia. Nói cụ thể ra, thì tức là người ta kỳ thị với quá khứ của người khác. Người đã có tiền án tiền sự thì đi xin việc rất khó, và mỗi khi có vụ việc gì thì ngay lập tức bị nghi ngờ. Trên thực tế, ai cũng có thể phạm tội, nhưng người đã từng phạm tội rồi thì lại bị nghi ngờ, còn người chưa từng phạm tội lại không . Hay nhỉ.
    Trên thế giới vẫn còn kỳ thị chủng tộc, người da màu, vẫn bị người da trắng kỳ thị.
    Từ hai trường hợp riêng lẻ trên, các em gái tự rút ra kết luận cho riêng mình nhé. Anh là anh kệ, các em càng dễ dãi thì càng có lợi cho anh. Nhỉ. Mà đấy là lúc chơi bời thôi, chứ lấy vợ, nhất quyết anh lấy gái gin, ngu gì lấy gái từng mần ăn rồi. Ai mà biết được nó mần ăn mấy lần rồi ? cho mấy thằng xực rồi ? **** thì sao ? Lúc yêu, anh cứ đòi hỏi, anh yêu một lúc ba bốn em, đòi hỏi ba bốn em, em nào đồng ý, anh cứ xực, nhưng anh nào không đồng ý, anh cưới.
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    oài ... thôi rút chung ra 1 kết luận là các bác giai nào phê con gái lấy chuẩn là ********** thì há chẳng phải ví cái ********** to bằng đầu các bác ý sau hô hô... mấy giờ rồi mà còn cái tư tuởng đấy nhờ .. nhưng dù sao mấy ông chưa đi gái bao giờ thì cũng đáng được thông cảm vì biết giữ gìn cho vợ cho con thì tất nhiên cũng đòi hỏi con vợ nó còn zin mà... chứ mấy cái thằng mồm to làm rồi mà vẫn đòi hỏi và vẫn cái kiểu ếch chết tại miệng thì đúng là....
    bãi nước bọt nhổ đi em đếch thèm liếm lại
  4. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cô em này buồn cười quá đi mất,đúng là con nít ranh chưa mở to đôi mắt.Tôi chả có gì tinh tướng hết,bởi vì đồng chí BALKITA gì đấy tưởng tôi là một thằng vớ vẩn,vô công rỗi nghề thì tôi mới nói thế.Thực ra tôi chưa là thằng nào cả,mà bố mẹ cô em già cả rồi cũng đã đóng góp gì cho xã hội chưa mà đòi một thằng như tôi phải như thế.Giàu nhất HN thì lại rơi vào tay những thằng như Lương Quốc Dũng hết rồi,còn làm ăn chân chính,mơ một đời nha cô em.
    Tôi nói thế vì bản thân tôi yêu chân thành,thực sự ko làm hại hay có ý đùa ghẹo với cô gái nào cả mặc dù tôi chơi với rất nhiều cô gái vì vậy ý kiến của tôi lấy vợ "con nhà lành: là vô cùng chính đáng.
    Còn bản thân cô em có đẹp đến mấy nhưng đồc óc chỉ nghĩ đến giàu,tiền bạc thì kiếm mấy thằng Sở lừa gái ,nó bao cho mà sống.Đây chỉ nói đến tình yêu và lời khuyên chân thành đến các cô gái tử tế.Còn nếu cô em mà gặp được tôi thì tử tự sớm thế thì chúc mừng cô em nhé,cô em ko chết được vì hạng người như cô em tôi chạy xa vài trăm cây số trước
    Nói lại một lần nữa,tôi ko miệt thị hay xúc phạm gì các cô gái đã mất trinh gì hết,nhưng tôi nói nếu như dành cho 100% cho người sắp cưói thì có phải là ổn ko,vì ai có lúc phải lầm lỡ nhưng lầm lỡ kiểu này trả giá đắt quá,Thế thôi,bye for now
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, lấy chuẩn là cái màng đó thì đáng gì là đàn ông nữa cô em nhỉ. Chỉ có thằng đàn ông chân chính là những thằng đi lấy **** về làm vợ hay lấy em nào 5 đến 7 đời người yêu cũng hãnh diện là "anh mày không vì cái ********** đâu nhé". Đàn ông như thế mới xứng đáng với các em chứ bọn anh thì cổ hủ lắm.
    Nhưng dù gì thì cô em cũng đúng 1 câu: "nhưng dù sao mấy ông chưa đi gái bao giờ thì cũng đáng được thông cảm vì biết giữ gìn cho vợ cho con thì tất nhiên cũng đòi hỏi con vợ nó còn zin mà... "
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,em hoàn toàn đứng về phía bác RESPONSIBILITY và PEMFC.Các bác nói đúng ,làm sao mà cao thượng "dởm" như mấy ông anh ở đây được.Cái đồ ăn thừa rồi còn cao thượng .Khổ quá cho mấy ông anh ăn chơi như DANCHOICANTHO hay là BALKITA,chẳng qua mấy ông này "tiền sử" cũng ko được trong sáng lắm nên đưa ra mấy kiến thức cũ rích về ''**********''.
    Những thằng có học hơn nhau ở đó,trước khi làm việc gì đấy đều xem xét hậu quả thế nào,mà chuyện này là đại sự (có khi kết liễu cả một mạng người).Thời buổi bùng nổ thông tin,nhan nhãn những chuyện ăn cơm canh xong rồi bỏ đầy đường đó kìa.
    Mà nói lại mấy chú cao thượng vớ va vớ vẩn,các chú có bị điếc đi chăng nữa khi người ta nó rủa vào mặt mình (Gớm trông kìa,thằng ngu cao thượng ko kìa) thì các chú suy nghĩ gì???
    Xã hội Á Đông,cưới vợ là bao nhiêu chuyện.Những chú mà con một,ko biết chuyện gì xảy ra với họ hàng khi rước về một "chị" để người ta chửi rủa rồi làm hại cả dòng họ ăn ko nên làm ko ra....
    Các bé khôn hồn tránh đi mấy cái chuyện đấy,để các chú Sở nịnh nọt thì coi như "các bé sống mà như chết" đừng hy vọng sự cao thượng của những thằng ngu khác.
    Mà nhân nào quả nấy thôi.các bé"mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo" thì cặp với những anh nghiện,ăn chơi trác táng.Còn các bé ăn học tử tế thì lại gặp những anh như RESPON hay PEMFC.Cuộc đời cũng công bằng lắm mà
  7. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hị, topic hot nhỉ, hai hôm không ngó qua, mà thấy đ/c Res gọi nhiều quá.
    Đ/c Res và mấy đ/c khác rất buồn cười nhé. Đuối lý thì lại bắt đầu nói bản thân tôi thế này bản thân tôi thế kia, thì tôi phải được thế này, phải được thế kia. Ở đây đang nói về xấu tốt của các em gái như thế nào kia mà.
    Nói chung, Res không phải tự khoe. Đây là mạng, cãi nhau chỉ dựa trên lý lẽ quan điểm thôi, không cần khoe cá nhân chú làm gì. Thực sự, nếu mà xét ngoài đời, cũng chưa biết là giữa tôi với chú, thằng nào tử tế hơn, đàng hoàng hơn.
    Chú đã cố giữ chú "trong sạch", thì chú muốn kiếm một em gin cũng là điều dễ hiểu. Có điều, đấy là sự lựa chọn của chú. Người khác sẽ có sự lựa chọn khác phù hợp với mình. Đơn giản chỉ là sự lựa chọn của mỗi người. Chẳng có lý do gì để chú coi thường những người khác chú.
    Chỉ dựa trên những gì chú nói, tôi thấy chú là một thằng hợm hĩnh, và có một điểm tôi rất ghét, tức là coi thường phụ nữ.
    Nói thêm với Res và các đồng chí khác. Thằng đàn ông thì suy nghĩ phải thoáng một chút, so đo quá mệt lắm. Cưới vợ thì dựa trên tình yêu mới hay, chứ cứ tính tính toán toán thì làm sao ra dáng thằng đàn ông, đúng không ạ.Đòi hỏi vợ còn trinh, hay đòi hỏi vợ phải giàu có bố làm to,... về mặt bản chất là như nhau cả. Bởi vì, những đòi hỏi này chỉ phục vụ cho sự ích kỷ của chính các đồng chí mà thôi.
    Được Baltika sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 04/04/2004
  8. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hị, lại được cả đồng chí này nữa.
    Con gái nhà người ta chứ có phải bát phở que kem đâu, mà cứ phải quan niệm là ta ăn trước hay ta ăn thừa của thằng khác.
    Tớ là tớ cực dị ứng với những thằng kiểu này. Dị ứng luôn cả với những thằng bỏ qua chuyện trinh tiết, nhưng cứ quan niệm như vậy là ta "cao thượng", ta "tha thứ" cho nàng. Cao thượng, tha thứ cái x mịa gì, đúng không ạ? Mình là cái gì mà tự cho mình quyền cao thượng. Hẹ hẹ.
    Các em gái,
    Ví dụ các em có mất rồi, mà tình yêu không được như ý, không đi đến hôn nhân... thì các em cũng đừng vì thế mà phải tự coi mình thấp kém. Chả việc dek gì phải luỵ mấy thằng đàn ông nhỏ nhen ngu xuẩn. Các em cứ sợ chúng nó, thành ra chúng nó cứ tưởng chúng nó hay ho lắm. Bọn Sở Khanh chính ra còn không tồi bằng bọn đàn ông dạng này.
    Cái bọn tôn thờ **********, lấy ********** ra để đại diện cho danh dự của mình, tớ khinh.
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ghê thật, hồi mình học lớp 9 có 1 em ở lớp bên cạnh định xáp vô xờ ... mình, hãi gần chít! May mà tránh được ko tổn thương thằng nhỏ thì tiêu!
    [​IMG] NeversayNever
    [​IMG] 
  10. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cãi qua cãi lại cãi tới cãi lui cũng chỉ có 1 chuyện. Em coi mà phát rối lên được. Tôn trọng hay ko đó là quyền tự do của mỗi người, chịu trách nhiệm hay sau này lo sợ về việc mình đã trót làm là chuyện của các chị em. Nói về những girl còn nhỏ tuổi mà tò mò để sau này ân hận thì em miễn bàn, cái này là Chết vì Thiếu Hiểu Biết... Cánh đàn ông quả là quá nhỏ nhen khi đề cao cái virgin như vậy. Tôi xin hỏi các bác nhá, các bác yêu người ta lấy người ta về vì tình yêu hay là vì virgin nào??? Nếu biết người ta ko còn thì hết yêu à, ly dị à. Tình yêu vật chất quá các bác ạ...
    Các bác cứ lớn miệng nào thì tụi em con nít thế này thế nọ, nhưng các bác cũng con nít ko kém. Cái màng ấy đâu phải đứa con gái nào sinh ra cũng có, các bác nên đọc sách báo lại đi ạ, cứ oang oang đổ vấy cho các chị em... Hừm, cổ hủ quá các bác ơi!!! Ai mà chẳng muốn gìn giữ cho bản thân và cho người yêu mình, nhưng cuộc đời này thì làm sao biết được chuyện gì xảy ra cơ chứ.
    Các bác có bao giờ tự hỏi rằng thì là tại sao chỉ mỗi con gái có mà con trai ko có. Chả lẽ tạo hoá có suy nghĩ đến nỗi tạo ra cái đó để mà các bác dựa vào nó để sau này đánh giá sự chung thuỷ cũng như tình yêu của chúng em dành cho các bác chắc. Xin lỗi, ko hề...
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này