1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Gioitinh/343537.ttvn
    Các bác cứ tranh cãi nhiều cho mệt, chắc các bác cũng thấy nhiều trường hợp các em bây giờ mới 16, 17 mà đã QHTD, rồi đi nạo thai là chuyện bình thường rồi phải ko? nếu chưa thấy thì vào link trên mà đọc, em đã tới hai mươi tuổi rồi cơ đấy, mới chuẩn bị nạo thai lần đầu, ko biết còn lần thứ bao nhiêu.
    Tóm lại thời thế tạo anh hùng. Xã hội thay đổi con người phải thay đổi theo, chứ người có thay đổi được cả thế giới đâu. Tôi nghĩ mấy bác kêu rằng không quan trọng chuyện trinh tiết cũng hợp lý, vì có quan trọng thì cũng chẳng thể nào kiếm đuợc em nào còn nguyên. Đành chấp nhận vậy. Còn mấy bác vẫn giữ quan điểm nhất thiết phải lấy vợ còn trinh thì chỉ có cách mà đi tu thôi, nếu muốn lấy vợ thì phải thay đổi.
    Thật lòng thì ai chẳng muốn mình là người đầu tiên, cả con trai và con gái, nhưng nếu không được thì đành vậy biết làm sao, lấy vợ chứ đâu phải mỗi cái ********** đâu. Nhưng khổ nỗi thường thường cái ********** nó lại làm cho vợ mình hay đi tìm thằng cũ, nếu không đi tìm thằng cũ thì sống cũng buông thả vì chẳng còn gì để mất nữa rồi.
    Phân tích một hồi cuối cùng chẳng biết có nên lấy vợ hay không???
    Sợ đàn bà, thích con gái
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác tranh luận ghê quá, em không có ý kiến ý cò gì nhiều chỉ xin hỏi các bác như bác Res một chút, bác có ý muốn chọn con nhà lành làm vợ, điều đó là hoàn toàn chính đáng, không có bác nào chịu đi cưới **** về làm vợ cả, điều đó là chắc chắn rồi, nhưng khì bác đi tán được em nào thì bác đưa em ý đi khám xem có còn trinh hay không a????????? hay bác hỏi em ý là em có còn trinh hay không????, bác tưởng con nhà lành tử tế không ăn chơi thì còn trinh chắc, chỉ là xác suất thôi, còn thời buổi này bác làm thế nào để biết chắc được là em con nhà lành nhà bác chưa từng yêu si me thằng bỏ mẹ nào đó, nó lừa em bác rồi rông thẳng. Thế em cứ giả sử là bác theo cảm giác mà đoán được là em ý còn nguyên thì đến lúc bác yêu người ta thật lòng rồi (vì bác nhận thấy em ý là một nửa của bác) và bác quyết định sẽ cưới em ý thì bác phát hiện ra em ý không còn cái màng mà bác quan trọng nữa (cũng giả sử là em ý nói với bác, vì thấy áy náy và không muốn lừa bác) thì bác làm sao, hay bác nói với em ý là bác không thể cưới em ý được vì em ý không còn cái đó????????????????? các bác cho em được nghe các cao kiến của các bác nhé, em xin hết.
    Bien van nghi minh dai rong the
    Vang canh buom mot phut cung co don
  3. lonlelynomad

    lonlelynomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này càng ngày càng nóng và càng gay gắt, ghê thật. Hai quan điểm thì đã rõ rồi, mỗi cá nhân có cắch nghĩ khác nhau về vấn đề này vậy thì tại sao mà cứ phải cãi nhau như vậy nhỉ, lạ thật Một khi mình đã cho nó là sai, mình đã nói lên quan điểm của mình mà mọi người vẫn không phục thì cứ để thực tế trả lời, tội gì phải tốn calo đến vậy nhỉ. Em nghĩ vấn đề này dù có tranh luận bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn hình thành hai thái cực thôi, có lẽ là cũng không nên "đầu tư" thêm vào đây làm gi nữa, nếu còn kéo dài chắc nhiều bác sẽ nóng hung đấy. Diễn đàn là nơi để tranh luận nhưng chúng ta cũng nên giữ cái đầu lạnh một chút để chọn cắch diễn đạt và từ ngữ chứ nhỉ, đừng phô quá chứ. Em góp í như vậy nếu các bác thấy không đúng thì bỏ qua nhé ( nếu Mod thấy dụng chạm đến ai đó thì cứ việc cắt). Tóm lại quan điểm của em vẫn như trước, QH trước cũng chẳng sao , nhưng nếu giữ gìn được thì vẫn là tốt hơn, nó sẽ đảm bảo được khỏi sứt mẻ hạnh phúc sau này. Em xin hết,
    Try your best, U will never regret !
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Kể ra câu hỏi của cô em khó trả lời thật đó, anh thì anh chẳng nghĩ mình phải rơi vào hoàn cảnh đó đâu. Nhưng cứ thử giả sử như cô em nghĩ à, he he, quan điểm của anh là anh mạnh dạn anh bỏ, bởi vì dù ai đó có nói bọn anh là "ích kỷ, bảo thủ" hay hy sinh hạnh phúc của mình về cái đó là chẳng ra làm sao cả, là người chẳng đáng đàn ông ... nhưng mà trời sinh ra cái tính mình nó đã hay lăn tăn rồi, lúc đó có cao thượng một chút đồng ý lấy, rồi sau này cưới rồi, có những lúc lăn tăn rồi khổ cả hai, thế nên suy nghĩ tốt nhất là dừng lại ở đó. Thiếu gì con gái, con gái ngoan cũng không phải là quá khó để tìm, còn hơn để mình cứ mang trong lòng cái cảm giác mình chỉ là người thứ hai, chỉ được dùng "second hand".
    Tất nhiên anh không biết ai thế nào nên chuyện đó anh cũng có nhắm đối tượng rồi, và anh nghĩ rằng mình cũng chẳng đến nỗi bị rơi vào hoàn cảnh như cô em nói. Anh cứ nói thẳng ra ý kiến của mình thôi.
    Xem ra trong chủ đề này có rât nhiều em tân tiến, chê bọn anh cổ hủ phải không ???. Nên bây giờ anh đặt câu hỏi ngược lại cho các em gái nhé, cái này thì bọn mình đã bày tỏ quan điểm hết rồi nhưng không biết các cô gái thế nào ?:
    Giả sử các bạn biết bạn trai của mình đã từng làm điều đó rồi và ít nhất một lần đi, cũng như giả sử của pecperin là các bạn nữ yêu người con trai đó, coi là 1 nửa nhưng vô tình hay hữu ý các bạn đều biết được người con trai đó của mình ít nhất một lần (tất nhiên ít nhất một lần và có thể có rất nhiều lần), thế con gai bọn em sẽ nghĩ ntn ???
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    giờ lại xoay sang con trai , em thấy con trai bây giờ cũng đâu phải ai yêu một người con gái là còn nguyên đâu tất nhiên là lần đầu cũng với một ng` ng` con trai đó yêu rồi nhưng để tiến đến hôn nhân thì theo như lời các anh sẽ ko thèm lấy cái cô mà mình đã có thể quan hệ đó mà phải là ng` còn nguyên vẹn , dù nói thế nào cũng ko cho đi. Nói thẳng ra con trai khi lấy vợ được bao nhiêu ng` làm chuyện đó lần đầu tiên đây ???
    Vậy chắc các anh lại cho rằng một người như vậy không đáng coi là gì khi mà ko biết giữ mình cho đến khi cưới vợ mất ? và chắc các cô gái cũng nên nghĩ như vậy và xa những người mà đã ko giữ được cho mình - có thể là vợ của anh ta trong nay mai. Rút ra là chẳng ai nên lấy ai thế là đỡ băn khoăn xem ng` kia còn hay mất. Nói ra thì con gái vẫn thiệt dù còn hay mất và đa số còn bị đánh giá cả đức hạnh lẫn phẩm giá khi ko còn nguyên vẹn nữa trong khi chẳng ai lên tiếng khi mà bao nhiêu ng` con trai quan hệ, quen biết linh tinh rồi mới lấy vợ cả. Người ta chỉ bảo , ừ trước đây nó thế nhưng giờ nó chung thuỷ với vợ lắm, chán và từ bỏ cách sống trước đây rồi.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,câu hỏi của bạn tôi ko thể ko trả lời được.
    Đầu tiên,quan niệm của tôi về ********** là thế này.Cái này rất mỏng và quan trọng nhưng ở đời rất có nhiều chuyện oái ăm thế này:Có nhiều em chưa QHTD lần nào nhưng ********** vẫn bị rách nhưng có nhiều cô em QHTD đến hàng chục lần nhưng vẫn còn nguyên vẹn vì là do cấu tạo cơ thể từng người.Quan niệm của tôi về rách ********** là do QHTD (chứ ko do các lý do khác).Nếu các bác gặp các em bị rách do ko phải QH thì có thể bỏ qua (nên thế).Mà bây giờ các em bị rách ********** do "ngã" thì người yêu nó ko tin ,còn QHTD rồi mà nói "ngã" thì càng ko tin.
    Còn về câu hỏi của bạn thì chính là bức xúc của xã hội ngày nay,đó là lý do tôi tạo topic này.Vấn đề này khá quan trọng và tế nhị,ko thể giải quyết "ba mặt một lời" như bạn được.
    Còn riêng tôi khi gặp chuyện này cũng khá khó nhưng đầu tiên tôi phải tìm hiểu kỹ càng đã.Và tốt nhất là tôi chủ động chia tay,cho dù "tuyệt vời" đi chăng nữa.Cái tính tôi là thế,khi mình yêu hết lòng và chỉ dành duy nhất cho người yêu thì tôi cũng có quyền đòi hỏi người yêu phải trong trắng vì bản thân tôi ko phải là cái thằng lăng nhăng.Nếu em đó chủ động nói ra sự thật thì tôi rất tôn trọng cô ấy và có thể kéo dài quan hệ tình bạn nhưng tình yêu e ko thể....
    Cái khó là làm thế nào để nhận biết....vì thế tôi đã nói nên "chăn" một em quen biết,con nhà tử tế (cái này mình có thể tự nhận định)Còn bây giờ mà tìm "gái công sở",hay các em ''tóc xanh''......thì đừng hy vọng.
    Rất may bạn ạ,tôi đã có người yêu và tôi rất hài lòng về tính cách cũng như bản lĩnh của cô ấy,và vì thế chúng tôi càng giữ gìn cho nhau.
    Qua đây tôi cũng muốn nói giúp anh bạn tôi chưa có người yêu.Chú này dành thời gian cho sự nghiệp học tập khá tốt,con nhà gia giáo,giàu có tử tế nhưng rất khó khăn để tìm một nàng dâu nguyên vẹn tử tế,các em nhỏ quá thì lại ko có "cơ hội".Còn các em lớn hơn,cũng ko biết đường nào mà lần........
  7. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề này khá là thú vị. Đọc một lèo hết 13 trang vậy mà "bí" vẫn hoàn "bí".- Em là em ủng hộ bác Res và bác PEMFC. Đọc bài các bác em thấy ổn định tâm lí hơn nhiều. Em cứ nghĩ là với con số 80-90% các cặp yêu nhau là có quan hệ trước hôn nhân thì mình "lạc hậu" quá. Thấy thanh niên thời nay, nhất là lũ choai choai sao mà chúng nó "lớn" thế. Em thì cũng vừa qua tuổi 20 thôi nhưng khổ nỗi chưa có thằng nào thèm yêu, nên không biết cái lúc mà bf đòi hỏi chuyện ấy thì mình có ứ...ừ không nữa. Nhưng dù sao thì em cũng rất nể hai bác đấy. Phải có những người như hai bác thì con gái chúng em mới yên tâm được. Ra đường mà cứ nghĩ đàn ông con trai không thể kiềm chế được chuyện ấy, em thấy ghê ghê, như là lũ yêu râu xanh í...Hai bác rất tôn trọng việc giữ gìn của con gái - và hai bác còn lo giữ cho họ nữa, người yêu em mà được như vậy thì tốt quá.
    Tuy nhiên, một số bác lập luận về chuyện yêu nhau cho nhau, em nghĩ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được hết ý nghĩa thiêng liêng của chuyện đó, nó không phải chỉ là sự thoả mãn dục vọng mà đơn giản đó là "yêu". Họ đều nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực và cũng chẳng tội gì phải hoãn cái sự sung sướng đó lại. Em thì chẳng biết con gái thời nay như thế nào. Nhưng em thấy nếu mọi người đều nghĩ cái ********** bây giờ chẳng có nghĩa gì thì cũng hơi coi rẻ nó quá. Để những người đi kiếm tìm cái gọi là tình yêu đích thực thấy hơi nản. Mà cho rằng có nói con gái và con trai bình đẳng đi nữa thì phái nữ, phái yếu vẫn muôn đời vẫn yếu (về mặt sức khoẻ). Khả nẳng tự vệ của họ có hạn, nếu mà có bị rách cái đó thì cùng còn rất nhiều nguyên nhân. Phái nữ luôn có những quyền ưu tiên hơn phái mạnh. Phái nữ cần phải thể hiện họ thế nào chứ. Cha mẹ sinh ra là con gái thì có chịu một chút thiệt thòi nhưng nó cũng phù hợp thôi. Mọi người dị nghị chuyện con gái quan hệ chẳng qua là vì con gái có một thiên chức - làm mẹ. Họ không dị nghị chuyện con trai lắm, vì bản năng của họ là đi chinh phục. Nếu các bạn cãi nhau chuyện này thì chắc cần phải đổi thiên chức làm mẹ sang cho cánh đàn ông mất. Lúc đó thì sẽ chẳng ai tranh cãi nhau nữa.
    Mong là đất nước ta đổi mới toàn diện chứ còn kinh tế thì đang trì trệ chuyển mình mà trong tư tưởng của thanh niên đã chuyển trước mấy bước rồi. Luật pháp chưa có đủ khả năng thích nghi với sự chuyển đổi đó. Em thấy rằng phim ảnh nước ngoài hay những gì thanh niên nhận thức nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin cũng cần phải xem xét lại. Đừng để như thầy bói xem voi là được.
    Em đồng tình với í kiến là người ta có thể cho nhau khi biết rằng đó là tình yêu đích thực. Vậy tình yêu đích thực nó như thế nào ạ? mong những người từng trải chỉ cho em với. Nghe nói khi yêu thì mù quáng. Không biết có ai mở mắt cho mình trong những phút giây chìm ngập trong tình yêu đó không? Phải chăng hội thanh niên lại lập ra một hội đồng đánh giá tiêu chuẩn "tình yêu đích thực" rồi cấp giấy phép "anh chị có quyền quan hệ". Để con gái họ đỡ bị dị nghị và cũng đỡ phải hoãn cái sự sung sướng đó lại?
    Nói gì thì nói chứ, em mong người yêu em có được tư tưởng như hai bác. Cuộc đời này rất công bằng mà. Em tin là các bác sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thân ái.
    I wish you enough gain to satisfy your wanting.
    I wish you enough loss to appreciate all that you possess.

  8. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    UGH...UGH...
    Tôi thì tôi chẳng hiểu cái bạn RES này tư tưởng có vấn đề như thế nào nữa cơ đấy.
    -Thứ nhất,bạn ko có quyền nghi ngờ về chồng tôi.O.K?Tôi yêu và tin tưởng ở anh ấy,và chắc chắn ai yêu cũng vậy thôi.Đấy,bạn tự nói ra cái bản chất cả thèm chóng chán của đàn ông(hay của chính bạn???).Hay thật đấy.Tư tưởng tốt đẹp của bạn là đây sao?Gonna go insane...Bạn đòi hỏi người ta phải virgin,phải chung thuỷ với mình bạn trong khi vẫn có tư tưởng ngớ ngẩn như vậy...HUH...Không phải đàn ông ai cũng như bạn nghĩ đâu,there''re real men everywhere...All that u need is to hold tighter to your faith in life...
    -Thứ hai,bạn phản đối QHTD trước hôn nhân,nghĩa là bạn sẽ ko have *** b4 marriage.o.k?Thế làm sao bạn biết your wife còn virgin?HAHHA...Đem đi kiểm tra à?Hay là đêm tân hôn đuổi đi luôn cưới ngay người khác.Thế thì tôi chúc bạn ko rơi vào tình huống phải got married with a city to find out a virgin bride.HOPE SO...
    Hãy thay đổi suy nghĩ đi trước khi quá muộn anh bạn ạ.Tôi ko biết xưng hô thế có đúng ko nữa.Có gì thất lễ mong bạn thông cảm nhé.Ko biết bạn được bao nhiêu cái xuân xanh rồi.Còn tôi đã gần 26,cái tuổi đã đủ để suy nghĩ chín chắn.
    Sống như bạn sẽ tự làm khổ và dằn vặt chính mình thôi.Tôi mong bạn dần thay đổi.Bạn thấy ko,bạn càng nói thì lại càng có nhiều người phản đối bạn hơn,càng lộ rõ những sai lầm của bạn hơn mà thôi.
    Dĩ nhiên,bạn đề cao cái hymen của women cũng có lý do riêng của bạn,sẽ tốt hơn nếu dành trọn cho nhau,ty nào mà chẳng có nhiều dâng hiến,phải ko bạn.Tôi ko kịch liệt phản đối quan niệm của bạn nhưng hãy nghĩ lại đi,đừng đè cao quá thế,ssống vị tha và chân thành là tốt hơn bạn ạ.
    Một điều nữa là hãy dũng nhũng từ ngữ trong sáng hơn khi nói chuyện trong topic này với 1 thái độ nghiêm túc.Chúng ta đều là những người có học cả mà???
    I''M ANGELINA RUSSELS BẢO NGỌC THẨM.

    ALWAYS BE YOUR VALENTINE...
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế các bố quan hệ thì được còn các em mà trước khi cưới mà đã có thì các bố không chịu đòi bỏ thế đó công bằng không?
    BYE BYE
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn BAO NGOC,đầu tiên tôi chăc chắn một điều tôi và bạn là người có học.
    Tôi ko trách cái tư tưởng hiện đại của bạn vì bạn sống ở nước ngoài vả lại là "con lai tùm lum" China,VietNam.Holland.Còn tôi là NGUOI VIET THUAN CHUNG,mặc dù có ở nước ngoài 4 năm .
    Tự nhiên bạn lại lý sự cùn xếp tôi vào hạng "thòm thèm",tôi nói là anh chồng của bạn ý,và cả bạn nữa."trao" cho nhau rồi mà còn sống ly thân,lại còn phản đối kịch liệt sống thử trước hôn nhân nữa chứ.Các bạn sống thử người ta cũng tưởng vợ chồng thật rồi,còn kịch liệt với ác cảm cái gì nữa.
    Bạn viết trông bạn rất khoái chí khi một thằng đàn ông "mò kim đáy biển" tìm gái còn trinh.Mà cũng khó thật,ai cũng như bạn thì kim cũng chả có để mà tìm nữa.
    Bạn lại khuyên tôi sống vị tha chân thành,hoá ra tìm người con gái tốt cho mình là ác độc cay cú,tôi cũng ko hiểu "cái văn hoá tùm lum" của bạn là thế nào.
    Trời khổ thế đấy,nhiều anh trước đây được bố mẹ giáo dục,con trai phải lo sự nghiệp trước đã,gái trai sau chả thiếu.Hoá ra nhầm thật,con trai vào đây phải tân tiến hết,thay đổi hết nếu ko phải sống dằn vặt như lời "sấm" của bạn BAO NGOC đây.
    Tôi vẫn giữ nguyên quan niệm của tôi,bây giờ tôi mới hiểu tại sao cùng là người Viet Nam mà lại có ********* và NGUỴ QUYỀN ,thì cùng là "cái sung sướng trước mắt" cả.
    Bye 4 now!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này