1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm ah, các bác phái mạnh lúc nào cũng đòi hỏi này khác mà lại ko chấp nhận chuyện được còn sau mỗi lần như vậy, cái này ích kỷ quá chừng luôn.Mà cuộc sống gia đình 2 người thì chuyện chăn gối lâu dài phải hoà hợp nếu như mọi thứ bắt đầu từ đầu thì khó lắm.Đâu có ai ngay lần đầu tiên đã làm được tốt, cưới về cả vợ cả chồng chùng lóng ngóng thì.... hic hic. Mà chắc chắn rằng trước khi get married các bậc phu huynh ko có ai dạy cho con cái mình là phải làm thế này, phải làm thế kia. Có ai giỏi, thông minh đọc sách báo nhiều cũng chỉ gọi là biết trên lý thuyết làm sao mà bảo là có thể làm tốt. Học phải đi đôi với hành. Các bác muốn lấy vợ còn virgin thì các bác sẽ lại mất công dạy bảo, hướng dẫn, mà cô nào nhanh thì còn làm tốt. Mà các bác ko đã từng thì cũng làm sao mà có thể cùng vợ các bác làm tốt chuyện đó, để 2 người cùng hạnh phúc. Có vẻ là khó đấy.Mà các bác từng làm chuyện đó rồi thì các bác cũng phải cho chị em quyền bình dẳng chứ ạ?
    tears may be dried up but the heart never
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=/BLOCKQUOTE>Xem chừng bạn chỉ lấy cái chuyện đó mới đảm bảo hạnh phúc lâu dài hay sao ?, nếu thế thì có lẽ những anh chàng nào cực khoẻ, "180 phút không kể thời gian chép đề" mới làm vừa ý bạn được đó ???. "Mà các bác ko đã từng thì cũng làm sao mà có thể cùng vợ các bác làm tốt chuyện đó", cái này mình e rằng bạn hơi lầm lẫn đó, ý của bạn như thế là trước khi yêu, kể cả chàng hay nằng đều nên "tập" cho quen để thích nghi dần à ???. Với ai không biết nhưng với mình thì đó không phải là cái mình nghĩ với người mình yêu, trừ khi đã xác định chắc chắn là lấy người đó, còn nếu để "tập" với CV, e rằng mình không bao giờ và rất sợ chuyện đó, khi không yêu thì "tập" với CV để làm gì ?. Giải quyết nhu cầu thôi sao ?. Bạn là con gái mà bạn nghĩ thế thì mình phục bạn rồi. Còn nữa, không phải con trai nào cũng đã từng làm chuyện đó rồi đâu, không phải là không có khả năng nhưng biết nghĩ đến người khác, nhất là người mình có tình cảm mới là người đàn ông. Còn nếu bạn lấy đó là lý do để đòi bình đẳng cho phụ nữ, có lẽ chỉ là nguỵ biện mà thôi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    càng đọc càng thấy vui, rồi cuối cùng loạn cả đầu... thỉnh thoảng giao thức không dây phát huy tác dụng lạ, đột nhiên một số người phát ra tín hiệu gồm một số ký tự thường được sắp xếp theo một trật tự nào đó ....
    Với kinh nghiệm 2 ngày công tác ở tổ hoà giải phường, xin nêu ý kiến nhỏ :
    1/ Ai thích sống theo cách nào thì cứ tiếp tục, đừng sợ phê phán, chỉ có những người rỗi việc mới hay soi mói linh tinh. Ai không làm, xin tiếp tục âm thầm chờ đợi. Ai làm, xin tiếp tục âm thầm chịu đựng sự sung sướng.
    2/ Người ta khuyên không nên ăn trái cấm (chả hiểu là loại hoa quả gì ), nhưng người ta cũng bảo chén nó rất ngon .
    3/ Góp ý nhỏ với bạn đồng chí Res : người ta không thể hỏi thẳng 1 cô gái mới gặp là " Em còn trinh không " và cũng không hay khi nói " Anh rất tiếc, nhưng xin lỗi em..." Chuyện còn mất đâu thể đoán, phải khám nghiệm tử thi, hic, mà khi đó thì còn gì để bàn nhỉ.... he he, nên thôi lăn tăn làm gì, sau này đừng để mọc sừng là tốt
    4/ Xin mạo muội đề nghị tô pít có tên " Nhìn con gái bây giờ mà thấy ... thèm ..."
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các cô chú cãi nhau hăng quá đi mất. Tình hình dân tình ta thế này có lẽ anh phải viết một bài báo khoa học thuộc về ngành science of decision với chủ đề "khi nào một người con gái nên bắt đầu QHTD". Anh dùng từ QHTD nghe nó hơi ghê ghê các em nhỉ, nhưng đây là khoa học, các em thông cảm. Khi nào viết thành sách anh sẽ để chủ đề là "khoa học của sự hiến dâng" hoặc "giờ phút ngọt ngào" hay con bà gì đó tương tự như thế cho dễ câu khách. Anh đảm bảo với các cô chú anh viết xong quả này không chỉ MIT, Harvard, Princenton, Columbia, Yale... cứ gọi là xếp hàng qùy trước mặt anh xin anh sang bảo vệ PhD chỗ chúng nó mà trước sau gì anh cũng ẵm chắc một giải Nobel. Mẹ, công lao đem lại hạnh phúc cho toàn thể con gái, ít nhất là con gái Á đông cơ mà, *** léo đâu. Giải thì anh bắt chước bác Thọ, ném trả vào mặt lũ tư bản nhưng tiền thì anh xin nhận, đúng theo chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
    Mà quên mất, từ nãy đến giờ anh cứ huyên thuyên về tương lai mà quên không giải thích cho các cô chú thế nào là science of decision nhỉ. Trình độ phần lớn các cô các chú ở đây thì anh biết nên anh cố nói thật đơn giản dễ hiểu, đừng có chú nào nhảy vào kêu anh định nghĩa không được chính xác lắm hay không đưa ra những khái niệm tối cần thiết kiểu utility functions.
    Trên đời này các cô các chú liên tục phải đưa ra các quyết định, tuy các cô các chú có thể không nhận thấy điều đó. Có những vấn đề rất dễ dàng như "giữa một bãi phân trâu và một cái bánh ga tô, ăn cái nào" hoặc "nếu phải chọn một giữa danchoicantho hoac reponsibility các em chọn ai", léo ai đi băn khoăn về chuyện ăn bánh hay ăn c.t hoặc chuyện nên lấy người hay lấy vượn, phỏng ạ. Tuy nhiên có những vấn đề phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như nên đầu tư tiền vào bất động sản hay thị trường chứng khoán, nên nói yêu hay không của các em gái, nên đi du học tự túc hay không của các anh trai... Science of decision được đặt ra nhằm giải quyết những vấn đề này, trong đó có vấn đề nên bắt đầu QHTD khi nào.
    Sau đây là vắn tắt phần sơ thảo của anh, đưa cho các cô chú tham khảo.
    Câu hỏi: " Nên bắt đầu QHTD khi nào"
    - Hai cách giải quyết ngu ngốc nhất: " gặp ai cũng QH" và "không quan hệ với ai". Cách thứ nhất qúa mạo hiểm, không hiểu thế nào là tình yêu. Cách thứ hai không hề có mạo hiểm, nhưng cũng không bao giờ biết được cảm giác của tình yêu,
    thời gian cho đời sống TD trong cuộc đời = 0.
    - Cách khá hơn, cách này của người trung cổ: Kiên quyết chờ đến lúc lấy chồng mới QH. Cách này có cái hại trước mắt là khoảng thời gian cho đời sống TD trong cuộc đời sẽ bị rút ngắn đồng thời vẫn chịu mạo hiểm vì thằng chồng vẫn có thể đi lăng nhăng dẫn đến li dị. Dù sao vẫn khá hơn hai cách ở phần một và có ưu điểm dễ thực hiện, đàn ông dễ kiểm tra, không phải động não nhiều, rất thích hợp cho người trung cổ với não bộ chưa hoàn toàn phát triển.
    - Cách của anh đề ra hay của người hiện đại, luôn cậy vào trí thông minh của chính mình để giải quyết mọi việc:
    +) < 20 tuổi: Tuyệt đối không vì cơ thể và trí tuệ chưa trưởng thành thực sự. Với lại nếu QH ngay trong thời gian này các em sẽ tiếc về sau vì không có được quãng thời gian yêu nhau kiểu lãng mạn, cảm giác run rẩy khi nắm lấy tay nhau.
    +)>= 20 tuổi: khi yêu ai các em nên trả lời các câu hỏi sau, dựa vào trí tuệ của mình nhé. Nếu cảm thấy mình không có trí tuệ thì tốt nhất quay lại áp dụng giải pháp cho người trung cổ:
    1. Hai người đã thật sự yêu nhau mãnh liệt chưa?
    2. Tương lai của anh chàng có rõ ràng không?
    3. Thời gian yêu nhau đã quá 2 năm chưa?
    Nếu tất cả các câu trả lời là có: Tùy vào cảm xúc của em quyết định chuyện QHTD. Nếu có một câu không, tạm thời đừng vội, thu thập thông tin, tháng sau tự hỏi lại mình chính những câu hỏi này.
    Đề nghị các em cho ý kiến đánh giá để anh còn đem đi bảo vệ luận án cho kịp nhé.
    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 05/04/2004
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em kính gửi GIÁO SƯ ******** HỌC: DANCHOI CANTHO
    Chào giáo sư tiến sỹ DANCHOICANTHO,chú vừa làm cái PhD ở trường DH CanTho a,nên cho phép anh gọi chú là thế.
    Anh ko dài dòng như chú đâu,nhưng cái cách dùng từ lếu láo,vô văn hoá như chú nên là đồng nghiệp tiến sỹ với Lương Quốc Dũng nha.Tiến sỹ với nhau ấy mà.
    Thứ nhất ,chúc mừng giáo sư vì có một người vợ bị thằng khác nó cướp trinh rồi nhưng theo giáo sư đó là người vợ chung thuỷ đoan trang nhất mà giáo sư từng có.
    Thứ hai,giáo sư lại lôi cái chuyện chơi gái ở đây.Ở đây chả ai nói tới chuyện chơi gái cả,nếu thiếu ''thuốc" rồi mời giáo sư về CANTHO nhé.Giáo sư lại tính chuyện lời lãi khi chơi gái,rõ ràng là giáo sư học cao ,ai lại bàn chuyện đó ở đây.Cái này anh ko bao giờ (ko bao giờ) nên giáo sư lại nhầm đối tượng rồi.
    Thứ 3,em GACON suy nghĩ cũng hơi trẻ con nên ko đáng trách,hơn nữa các chị trong này đã khuyên bảo giùm em rồi>giáo sư đừng đưa cái research của giáo sư đi đầu độc trẻ con.
    Thứ tư,ở đây chả ai đua CONG THUC 1 ca mà Ferrari với BMW...giáo sư học nhiều quá nên ko phân biệt "đầu đít" thế nào.Thế cũng ko trách được giáo sư phát minh ra"thủ dâm tinh thần".Anh chỉ biết mỗi cái từ "thủ dâm thể xác" thôi
    Cái research của giáo sư ,chắc phải kiếm hội đồng nào đó để có "đất'' làm ăn.Đọc xong thằng anh của giáo sư lại biến về thời trung cổ mất thôi
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Responsiblility à , em chửi nhau với bác, em cũng chán rồi. Bây giờ em nói với bác điều này nhé, bác có ý kiến riêng của bác về chuyện trinh tiết của con gái . Vậy bác hãy yêu ai và lấy ai có chung quan điểm như bác ấy , chứ bác đừng vơ đũa cả nắm vào nói . Con người ta còn nhiều cái quan trọng hơn là cái ********** bác ạ . Chứ có phải ai cũng suốt ngày ngồi ôm cái tư tưởng ko còn trinh thì chồng tương lai của em sẽ thía này thía nọ , nói chung chẳng sống được đâu. Hãy để mọi cái nó xảy ra một cách tự nhiên. Biết kiềm chế và làm chủ bản thân là trên hết nhưng nếu ko làm được vậy thì đừng có nối tiếc làm gì . Cuộc đời sẽ vẫn mỉm cười với những người con gái ko còn trinh tiết nếu họ biết sống sao cho phải nhẽ là được .
    Nhưng nói cho cùng , phía trên bác nói là người yêu anh danchoicantho ko đoan trang khi bị thằng khác nó cướp mất trinh rồi thì em xin lỗi bác là cái đấy nó chẳng quan trọng bằng tình yêu người ta dành cho nhau đâu . Nếu đã yêu rồi , hãy chấp nhận thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Chứ bây giờ cứ ôm cái tư tưởng như vậy , sao sống được ? Bác giữ được cái quan điểm người phụ nữ đoan trang, đức hạnh là vẫn còn trinh tiết thì bác hãy giữ lấy nó . Bác đừng lôi cái quan điểm riêng của mình ra mà bình phẩm người yêu của người khác bác ạ . Tình yêu nó thiêng liêng lắm, dù người mình yêu có làm chuyện gì sai trái , người ta vẫn tha thứ cho nhau.
    Thế nhé bác, hãy sống vì tương lai, chứ đừng sống bằng quá khứ.

    I dun lie, I dun fake, I dun wanna hurt anyone becuz that is who I'm.
     
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Danchoicantho ahh, bạn nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự hơn một chút được không??? Thật tình, mình phải kiên nhẫn, cố gắng lém, mới đọc hết được bài của bạn. Cách viết của bạn lên vẻ anh chị, và quá xem thường mọi người trong đây rồi đó. Nói theo kiểu dân chơi là "hơi bị bố láo" đó, danchoicantho ạ ;). Đã vậy, bài viết thì có quá nhiều lời lẽ không đẹp, và lịch sự chút nào, đến nỗi tôi cũng chẳng muốn trích dẫn ra đây.
    Chúng ta cùng tranh luận ở đây, là để hiểu biết thêm, biết mình đúng sai chỗ nào, mọi người nghĩ gì. Và biết đâu, qua những bài viết như của danchoicantho hay các cô gái khác, tôi, PMEPC, Res..... sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn, thông cảm hơn với những cô gái đã QHTD . Tương tự, những bài viết của chúng tôi có thể giúp các bạn gái khác có những suy nghĩ chín chắn hơn, cẩn thận hơn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hoá của người Việt Nam ;). Nhưng nếu như danchoicantho, hay ngay cả Res cứ tiếp tục viết như vậy, thì chỉ làm cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    to PEMFC oài ôi ... vầng thi cứ cho là anh yêu anh chín chắn , anh già dặn, anh cao thủ , anh thông minh ... anh chọn được ng vợ ng yêu ngoan , tử tế ,con nhà lành đê ... thế rồi bị nó lừa cho 1 vố khục khục.... bây giờ các chỗ vá ********** đầy rẫy , khoa học kt tiến bộ rồi thì cứ gọi là hư hư thực thực ... hô hô nói thật nhá kể cả sành đến mấy mà con nào nó cao thủ nó thích nó vẫn cứ lừa ... vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn mà .Còn cái chuyện có mất 1 lần rồi cứ nghĩ là mất luôn cứ cho luôn thì cũng chả biết đc .Em nghĩ cái quan trọng là bác xem xem cái thực tại ng con gái đó sống như nào , đối nhân xử thế ra sao ... oài còn nhiều việc đáng để bàn lắm chứ .. chả nhẽ bị ngu 1 lần rồi thì lần sau được quyền chà đạp gọi ng ta là **** hết à .Dù sao cái tư tưởng của bác nó cũng là xưa rồi , chúng em thế hệ sau thì nó khác đi tí , bác không nên bảo thủ quá mà thành ra lạc hậu , cố chấp ạ
    to danchoicantho : he he ông anh giai này ăn nói hay phết nhể , công nhận tuy " thô nhưng mà nó thực " bỗ bã tí mà thẳng tưng còn hơn ối thằng cứ tự cho mình có học ,tự cho mình là ng " đàn ông chân chính" ha ha bởi vì giấu chân giả kĩ quá để đêm về thủ dâm hoặc fang **** ... thà cứ thẳng tưng như thế còn hơn khẹc khẹcccccccccccccccccc
    bãi nước bọt nhổ đi em đếch thèm liếm lại
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cô em lại hiểu lầm anh rùi, anh nói thế không phải là chỉ xem xét tới cái khía cạnh đó, chẳng nhẽ anh đi yêu người ta, phải vạch ngay chỗ đó ra xem còn hay kô à ? (anh nói hơi thô cô em thông cảm). Tất nhiên là còn phải bao nhiều thứ nữa như cô em nói. Thì chẳng nhẽ cô em khen anh bao nhiêu thứ, mà anh lại chỉ chăm chăm nhìn vào cái đó thôi sao. Mà cô em nói cũng đừng nên vơ đũa cả nắm thế, thiếu gì cô gái con nhà lành, ngoan mà vẫn giữ được cái đó. Cô em nói đến chuyện lừa lọc, anh nghĩ là tội cho tất cả các cô gái nào thực sự ngoan, con nhà lành và biết nghĩ đấy em ạ.
    Còn cô em khen những người nói năng hơi thô như danchoicantho thì anh chịu em rồi, chẳng nhẽ em nghĩ tất cả đều là giả dối à ?, tất cả những người như cô em nói là có học, chân chính chỉ là giả tạo thôi hay sao ???. Anh nghĩ chắc cô em đã từng bị đứa nào nó làm một vố nên sốc thì nói thế, nhưng cũng đừng vơ đũa cả nắm em nhé. Em cũng chỉ đến thế mà thôi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    há...15 trang trong cái topic này....ghê rợn...nói đi nói lại thì vẫn thế cả...thay đổi đuợc gì đâu...cũng như cách tả với cách hữu trong nội các chính phủ ý mà...có cãi kiểu gì thì cãi nhưng việc chính vẫn là làm cho cuộc sống đẹp hơn....
    thời buổi này không ai có thể áp đặt đuợc quan điểm của mình cho nguời khác...thách ý.......mà ko cãi đuợc quay ra nghịch bẩn bôi nhọ nhòi vào mẹc nguời khác..kinh tởm...
    bác nào thik kiểu ''chay tịch " rởm thì cứ xin mời đợi đến sau đám cưới nhé...chứ đừng mang nguời khác ra so rồi cân đo đong đếm....đời bác đẹp chỉ ấm vào cái thân bác thôi ai nhòm ngó đâu mà bác fải đi vạch đến xé áo nguời khác ra..đã ra nhận xét thì cứ thế mà ngồi "phán" không ai cấm bác cả..nhưng bác ơi đừng đi quá đ của mà mà "đâm " nguời kfhác bằng giọng chì chiết của mình
    .đúng không nhỉ bác repónibility?
    đã là thằng đàn ông thì fải có bản lĩnh ..chứ nếu không, sống không thọ ở đời đâu...
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này