1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh confirm lại lần cuối cùng rằng bằng trí tuệ của mình, anh xác định được người anh yêu rất đoan trang, chung thủy. Vì thế em tranganh16 không phải mất công thanh minh thanh nga gì hộ anh cho nó mệt nhé, dù sao cũng cảm ơn em có ý tốt. Còn cái loại thiếu lí lẽ chỉ còn mỗi cách chăm chăm soi mói chuyện cá nhân, hy vọng bằng cách đấy anh cũng phải tụt xuống ngang hàng với nó, tranh luận bằng kiểu hạ tiện như của nó thì xin lỗi, hơi bị ảo tưởng.
    To chú responsibility: Anh léo định nhắc đến chú nữa nhưng vẫn phải nhắc. Chả là cái cụm từ "thủ dâm tinh thần" không phải do anh nghĩ ra, chú gán cho anh thế hoá ra đi đề cao anh quá cơ. Cơ mà anh không muốn mang tiếng là thằng ăn cắp nên anh cứ phải chấn chỉnh lại chú ạ. Còn chú không hiểu một số khái niệm của loài người hiện đại là chuyện quá bình thường thôi mà, có gì phải ầm ĩ nhể.
    Thế đã nhỉ. Các cô các chú có lí do gì để bảo vệ cho ý kiến của mình thì hãng tranh luận. Mà anh chờ mãi không thấy phe đối lập đưa ra luận điểm nào ra hồn là thế léo nào.
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chào Randomwalker, chắc RW ngạc nhiên lắm khi thấy anh vô đây post bài, ý kiến của U trong này anh thấy so cool...
    Còn bây giờ xin có vài lời với các cô trong này, xin tự trích vài dòng CV là tớ đã chung thân hơn 7 năm và có một nhóc 6 tuổi
    Trước hết, chuyện tình yêu là giữa hai người, người thứ ba là kẻ ngoài cuộc, do đó chuyện *** trước hôn nhân hay sau hôn nhân thì tuỳ thuộc vào quyết định của họ. Các cô gái khi quyết định cho hay để dành hẳn là có suy nghĩ trước rồi nhỉ
    Bây giờ thỉ mới là chuyện đáng nói sau khi họ have *** together:
    1a- Có hôn nhân giữ hai người và họ sống hạnh phúc-----> Còn gì hơn nữa.
    1b-Sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì mới lòi ra là anh chàng họ Sở, chạy luôn, tôi sure là các cô gái sẽ mang vết thương lòng, sau này lúc nào cũng nghi ngại lo sợ khi có người khác tỏ tình, liệu anh ấy có cùng họ Sở, liệu anh ấy có chấp nhận quá khứ của mình, hay tệ hơn cô ta cho là tất cả đàn ông trên đời đầu là như vậy----------> Liệu cô ấy sẽ gặp TY đích thực không nhỉ
    2- Anh chàng không phải là type ăn chán rồi chê nhưng vì lý do nào đó ( ngoài ý muốn của cả hai người) họ không tiến đến hôn nhân được, tạm chia ra các tình huống có thể sau đó:
    2a- Cô nàng gặp một anh chàng quan niệm hiện đại, kiểu như: tôi yêu em và muốn cưới em, chuyện kia không có gì bận tâm, em yêu và sống hết mình vì TY của mình thì cool, ai cũng có quá khứ cả, no big deal, đàn ông tại sao phần lớn ai cũng nếm mùi vị *** trước hôn nhân thì tại sao lại lên án hay không chấp nhận chuyện các cô "đã từng" nhỉ ( là vì TY kia mà)---------> Wow, cô nào may mắn gặp được anh chồng như thế thì phải gọi sao nhỉ, tquá sướng
    2b- Cô nàng gặp được một anh chàng gần được như 2a, nhưng khổ nỗi anh chàng đó thuộc loại thiếu bản lĩnh,thoạt tiên anh ấy cho mình là type đàn ông 2a, vào lúc ấy thì cái gì anh ta cũng ok hết đấy, nhưng khi sống chung lâu nàgy khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì anh ta tự nhủ wow, mình đi đổ vỏ ốc cho kẻ khác, chán, buồn nên tự dằn vặt mình, rồi đi tìm quên lãng trong rựợu,bia ( hay các cô gái khác, ai biết được), người khác thì khi bực dọc lại chủ động lôi "chuyện ấy" ra xúc phạm người vợ khi hai người "chén dĩa bay"----------> Kết cục cuộc hôn nhân này các bạn tự hiểu
    Vấn đề đặc ra ở đây là số phần trăm đàn ông type 2a và 2b là bao nhiêu?
    Phương Tây thì tôi nghĩ chả phải bàn, gần như là 2a hết( có chủ quan quá không nhỉ), nhưng lưu ý tý là bây giờ lại có phong trào " để dành" tới tận hôn nhân cơ đấy và hội viên mấy cái hội đó cũng không hiếm đàn ông
    Đàn ông phương Đông thì sao, tôi chả dám ăn ốc nói mò nhưng chủ quan tôi cho là phần lớn vẫn là dạng 2b hay thậm chí tệ hơn tức là hoàn toàn không chấp nhận chuyện vợ mình đã có *** life với ai đó trong quá khứ, mặc dù anh ta trước khi lấy vợ là playboy thứ thiệt
    Do đó keypoint và keyperson là nằm trong tay các cô gái, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, đừng đổ cho là anh ấy tấn công quá tôi giữ không nổi nhé, các cô hoàn toàn có thể từ chối anh ấy khi anh ấy mời các cô đi chơi ở những nơi mà thuận tiện cho chuyện ấy xảy ra ( hehe, nói thẳng ra là anh ta sắp đặt trước trong đầu cả rồi đấy) mà vẫn giữ TY của anh ấy được, hoàn toàn chẳng có thằng đàn ông đàn hoàng nào chia tay người yêu vì người yêu từ chối " Đoạn cuối của TY" trước hôn nhân cả đâu nhé, nếu thằng nào viện lý do đó để chia tay thì đích thị nó là một thằng họ Sở, các cô nên mừng là mình đã không trao lầm người ...
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 05/04/2004
  3. Miss83

    Miss83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận gì mà khỏe thế không biết. Đủ thấy : Nhìn con gái bây giờ mà sợ rồi keke....Em ủng hộ anh Res ...
    -----> Mời các bác đọc cái này đi này, chẳng hiểu nó ra làm sao nữa, giới trẻ bây giờ http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2004/4/4/12951/
    ui chao, hay mình lạc hậu nhỉ
     
  4. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    theo dõi cái chủ đề này càng lúc càng chán rồi.em nghĩ các bác cứ sống theo ý kiến của riêng mình đi việc gì cứ phải cãi nhau cho mệt đầu nhỉ.
    Mà mấy bác như RESPONSIBILITY này cứ thích quan trọng hoá vấn đề cơ bác thích gái zin thì bác cứ thích việc gì phải đưa ra cái chủ đề này làm gì.ngoài đời thật tìm mấy cô "dễ dãi",tư tương thoáng cũng đỏ mắt mới thấy chứ đâu đầy rẫy như bác nói đâu.Nói chung phần đông con gái việt nam bây giờ vẫn muốn để dành cái đó cho đêm tân hôn,nên bác đừng bi quan như thế.
    Em thì sau này vẫn muốn vợ mình còn nguyên vẹn khi đến với mình,nhưng nếu lỡ rồi thì chịu thôi chứ sao(măc dù thật lòng hơi "day dứt")nhưng cô ta cũng yêu thật lòng thì mới cho cái thằng kia chứ.con gái trừ mấy cô siêu thoáng kiểu châu âu chứ còn đâu thì yêu thật lòng họ mới cho.
    nói chung em thuộc phe trung lập.nhưng có câu này các cụ từ xưa đã nói em chỉ chép nguyên văn lại măc dù hơi thô
    THÀ LẤY ĐĨ VỀ LÀM VỢ CÒN HƠN LẤY VỢ VỀ LÀM ĐĨ
    (Đấy là em nói thế chứ kô có ý gì đâu ,các bác gái đừng hiểu lầm trách nhầm em)
    0904 26 22 87
    0904 23 03 03
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thôi đồng chí ơi,ko phải ăn thua ở đây đâu,tôi chả ''''thừa nước bọt" nói chuyện với chú đâu.Nhưng chú nói nghe cũng ko ngửi được.Suy cho cùng ,có tật giật mình thôi mà,những chú chuyên làm hại người con gái khác thì biện minh cho cái "trinh trắng" ko quan trọng.Còn những cô "đã mất" thì lại dành tình yêu mãnh liệt cho những hoàng tử chung thuỷ nhất,chỉ tiếc là hoàng tử lại bỏ đi khi mà đã lấy cái gì cần lấy.
    Tôi ko có ý vơ đũa cả nắm nhưng nghe chú nói :"Các em cho đi cái quý nhất là người con gái đoan trang chung thuỷ"Chí Phèo nó cười cho giữa mặt đấy.
    Nhân tiện tôi giới thiệu cho chú 2 em gái cực kỳ đoan trang chung thuỷ nhưng mỗi tội "đã cho" thôi
    Chú biết "em Nhàn " ở Hải Phòng rồi chứ,nghe bảo cực kỳ chung thuỷ đấy .Chú DANCHOICANTHO đến đấy còn được khuyến mãi cái VCD về mà ngâm cứu :"Cao thượng là gì nữa chứ"Em thứ 2 là em Y ở B1 Kim Liên .em này nghe bảo nết na thuỳ mị lắm nhưng hơi tiếc là em hình như "là cố ý cho để kiếm ít tiền" cho bác LQD rồi.Chú cao thượng thế,biết đâu lấy được 1 trong 2 em ,chú lại nổi tiếng hơn cả Beckham nữa chứ.Mà cao thượng như chú chả sợ ế vợ nhỉ,đi đâu cũng có thể lấy,bất cứ lúc nào.
    Mà mấy em **** cũng đoan trang nết na lắm chứ chỉ tại xã hội coi khinh thôi,sao chỉ"mất trinh trắng" mà xã hội lại coi rẻ thế nhỉ.Tội mấy em **** quá......
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bạn có thể tiếp tục tranh luận, tuy nhiên không nên đả kích lẫn nhau. Tôi vừa xoá một đoạn bạn responsibility ở trên đả kích một bạn khác, tuy nhiên vẫn giữ nội dung chính của bài. Từ trường hợp kết tiếp, bất cứ bài viết nào có nội dung đả kích thành viên khác, tôi sẽ xoá toàn bộ bài viết đó, để đảm bảo một sân chơi trong sạch cho chúng ta.
    to anh ducsnipper: tự nhiên thấy bài của anh trong này, em choáng thật.
  7. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    To Res
    To PEMFC
    Nói thật là em thấy thật sự buồn khi nghe Hai bác trả lời, biết xếp hai bác vào loại nào nhỉ, em nói thật là việc hai bác coi trọng những cô gái còn trinh thì em không bàn đến, em không nói hai bác như thế là cổ hủ nhưng khi nghe các bác trả lời câu hỏi của em thì em thấy các bác thật là những người "tàn nhẫn" (xin lỗi nếu em dùng từ hơi qua" các bác thật không có một chút lòng vị tha, hay nhân hậu nào cả, các bác chỉ vin vào duy nhất một lý do là các bác sống như thế là sống thật với chính mình, không muốn thì các bác nói là không, nhưng càng thất vọng hơn khi con người thật của các bác lại như thế, nói thật em thấy coi thường những người đàn ông như thế.
    Bác PEMFC, em nghe bác nói có phần mẫu thuẫn rồi đấy, bác nói con gái có nhiều cái để đánh giá, thế mà người yêu bác chỉ vì một lần nào đó dại dột mà bác say goodbye ngay thì em thấy bác coi cái đó là thước đo nhân cách của người yêu bác rồi đấy,. em thấy thương cho cô nào đó quá.
    Em nói thật nhé, các bác không phải là những người cổ hủ lạc hậu đâu mà còn là những con người bảo thủ, gia trưởng và tàn nhẫn. (Em cầu mong có con **** nào cao thủ nó lừa bằng cái ********** giả tạo để bác lấy về làm vợ cho hả giận mấy cô chỉ chót dại có một lần),
    Thôi nhé em chả muốn nói nữa, chán rồi, nói gì thì những người như bác Res và PEMFC cũng chẳng thay đổi được gì cả, các bác cứ việc giữ quan điểm của mình và cố gắng nói ít những câu như "anh biết em rất tốt, em rất yêu anh nhưng chúng mình hãy chỉ là bạn thân của nhau thôi nhé, mặc du anh cũng yêu em nhưng anh không thể lấy em về làm vợ được, vì em không còn cái đó nưa" tội nghiệp người ta lăm nghe.
    Bien van nghi minh dai rong the
    Vang canh buom mot phut cung co don
  8. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em,cô em nói sai hết rồi.Anh chả đâm ai cả,tự vệ một chút thôi khi có kẻ cứ muốn áp đặt thế này thế nọ.
    Ko có bản lĩnh ko chết sớm đâu,QHTD nhiều quá nó cũng chết sớm đấy,điều độ thôi.Cô em ko phải lo cho anh đâu,anh sống điều độ chừng mực,xem bói sống hơi bị thọ đấy.

    Anh nói cô em rõ,anh chỉ vạch áo cho người anh yêu xem lưng thôi chứ ko như cô em đâu,chưa vạch áo người ta đã biết gốc rễ rồi.
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, thế nào là dại dột, anh không nghĩ cai chuyện đó là chuyện dại dột của các em đâu, anh nghĩ chỉ có cái đó người ta có thể nhìn về nhân cách của con người đấy. Không phải anh nhìn các cô gái dại dột bằng nửa con mắt, bởi vì cái lý do nói là dâng cho kẻ khác thì đừng nên đưa cái dại dột ra em a, nói như thế tất cả các em ủng hộ cái chuyện đó thì đều là do các em dại dột à ???. Có thể là tàn nhẫn, có thể là "loại" như em nói nhưng anh nói thật, anh mất lòng tin vào con gái mà chỉ đơn giản giải thích chuyện đó là "dại dột, bị lừa" lắm, anh thấy các em thông minh hơn anh nhiều, không dại dột đâu, chỉ có điều đó hơi buông thả và gắn tình yêu và ******** là một thôi. Nhưng đấy chỉ là ý kiến của riêng anh, còn chuyện em thế nào hay các cô gái khác thế nào anh không quan tâm, nhưng anh nghĩ cũng không ít cô gái biết giữ mình đúng mức và biết nghĩ. Anh sợ cái loại con gái mới đang học lớp 12 mà đã dẫn bạn trai vào quán cà phê đèn mờ và "have ***" lắm, còn anh và một số người có quan điểm như anh là gia trưởng và tàn nhẫn à ?, cái này anh không quan tâm bởi vì anh sống thế nào anh biết, mọi người xung quanh đối xử với anh thế nào anh biết, chẳng vì câu nói của cô em mà anh phải cãi vã điều đó.
    Em ạ, người ta sống có nhân có quả, anh chẳng lo anh bị cô nào lừa đâu vì anh cũng chẳng lừa ai để chiếm đoạt cái đó sau đó làm người ta khổ cả. Có chăng em nên cầu cho những thằng Sở Khanh như thế ấy chứ cầu cho anh cũng chẳng ăn thua gì đâu, anh sống không buông thả, chẳng lo mình gặp cô gái buông thả.
    Cũng có người nói quan điểm của anh, của Responsibility là không đáng bằng những thằng đó, anh chẳng chấp làm gì, lên diễn đàn này không phải để thoá mạ, lăng nhục người khác, không phải khinh rẻ người khác mà chỉ để xem những cai gì xung quanh mình, chấp nhận hay không chấp nhận điều đó mà thôi. Còn chuyện riêng tư của mỗi người, có cầu chúc hay thoá mạ, chửi rủa cũng chẳng là gì cả, ai có chuyện riêng của người đó, anh không chấp những kẻ đó.
    Mà cũng có lẽ chẳng nên nói nhiều hơn làm gì ở đây cả, quan điểm thế là đủ hiểu. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng về phía các chị em phụ nữ, yêu ai cũng nên suy nghĩ chứ đừng mù quáng, đừng chỉ vì sai lầm hay lỡ dại mà nhiều khi đánh mất cả hạnh phúc về sau này. Đàn ông VN thì dù sao cái tư tưởng đó vẫn còn nặng lắm, mà dù người ta có nói là không để ý đến chuyện đó vì có thể thương người con gái lầm lỡ nhưng mà cái đó sẽ luôn đeo đẳng người ta đến cả đời, chẳng phải vì người đàn ông đó không tốt, nhưng cách nghĩ khó lòng mà thay đổi.
    Tất nhiên một người có được cô vợ ngoan, trong trắng thì còn gì bằng, còn gì phải lăn tăn. Cái đó phụ thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của phái nữ nữa.
    Thôi, chúc các bạn luôn có hạnh phúc của mình với người mình yêu một cách hoàn hảo. Hãy dành cho nhau và chỉ dành cho một người mình yêu thương nhất trái tim và tất cả của mình, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất trong đời người đó.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này