1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baltika

    Baltika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To PEMFC,
    Tôi đã hiểu ý của bác. Xin lỗi vì tôi đã tưởng nhầm bác cũng giống như cậu RES. Nếu bác nói rõ ràng như thế này từ đầu, thì có phải tốt hơn không. Cũng như bác, tôi có thời SV ở VN và hiện tại thì đang ở nước ngoài. Môi trường "thoáng đãng" này cũng không làm tôi thay đổi những quan niệm vốn có. Một số bạn khác trong này cũng vậy. Tôi thấy không có ai là bị "Tây hoá" cả. Mỗi người có sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên sự lựa chọn đó phải dựa trên những hiểu biết, những suy nghĩ chín chắn và khách quan.
    Chúc bác tìm kiếm được một cuộc sống hạnh phúc như mong muốn của bác.
    Còn Res:
    Càng ngày cậu càng làm cho tôi, nói thế nào nhỉ... à nói chung là dùng chữ "khinh" cho nó nhẹ nhàng.
    À, mà những ai thấy cách nói của danchoicantho quá phản cảm, thì cũng nên thông cảm cho chú ta. Quan điểm của danchoicantho thì tốt, nhưng mà giọng nói thì lại cóp nhặt từ một forum khác đem về. (Chú danchoi công nhận không? Hị hị, chim non em chã mà hở ra là "léo", hở ra là "thủ dâm tinh thần". Phải nói là ********* hoành tráng. Chúc chú học hỏi thêm được nhiều thuật ngữ khoa học như vậy)
  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hmm...hmm xin phép các bác cho em được công bố: giai đoạn "gay go khốc liệt" nhất của trận chiến đã qua và bây giừ là kết quả ạ...xin các bạn đừng hồi hộp quá nha ... Phần thắng thuộc về phe bác RESPONSIBILITY và bác PEMFC! xin các bác một tràng pháo tay ... vâng xin cảm ơn.
    Đề nghị bác nào còn lăn tăn về kết quả này thì ngâm cứu thêm nhá!

    ?oGió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
    Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời
    Kìa anh ơi xin đừng chớ lo âu ?
    ?vì cuộc đời còn bao nắng ấm
    Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
    Nước vẫn còn một màu xanh biếc thủa nào
    Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi?
    ?trôi hoài về biển lớn
    Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết
    Cùng hát lên nào lời mình muốn nói
    Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ
    Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước
    Và lối đi về gập gềnh ai biết
    Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui?
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    đấy là ng ta nói chán chả buồn tranh luận
    khục
    tự phong cho cái muôn năm hô hô
    bãi nước bọt nhổ đi em đếch thèm liếm lại
  4. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới sực nhớ ra chú danaboy thắc mắc một ý khá interesting cho nhiều thằng mà anh bận bịu mãi vẫn chưa trả lời được. Thôi hôm nay trả lời nốt cho khỏi mang tiếng bất lịch sự vậy:
    4) Chẳng may cái thèng đâu tiên của cô ấy làm việc hì hục như trâu ý, làm cô ấy sợ, lãnh cảm với chuyện đó sau này với mình thì còn gì hứng, với thú nữa . Rồi cũng chẳng may, cái thèng đâu tiên đó "làm việc" kỹ thuật wá'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', giỏi wá thì cô ta lại đem so sánh với mình sau này thì chết , mà trong box GDGT hay thực tế ở ngoài, cho thấy có rất nhiều cô gái vẫn QHTD với người bạn trai cũ dù đã chia tay và có người mới
    Anh phải nói với chú một chân lí rằng: Trên đời này sự việc tự thân nó là may mắn hay rủi ro rất ít. Với đa phần còn lại, thằng có tài năng thì biến nó thành may mắn, thằng thiểu năng thì biến nó thành rủi ro. Tỉ như vụ 11-9 rõ ràng là 1 rủi ro cho nước Mĩ, thế mà bọn lãnh đạo Mĩ nhìn trước ngó sau thế nào lấy ngay đấy làm lí do để Á đánh Afghan, Đông bình Iraq, buớc đầu thực hiện kế hoạch Đại Trung Đông mà kết qủa rõ ràng lợi cho USA.
    Quay lại chuyện chú giả sử. Thứ nhất, cách đặt vấn đề của chú rất sai lầm, như phần đông bọn thanh niên VN vẫn sai lầm, khi quan niệm chuyện QHTD chỉ là chuyện sướng với khổ, lãi với lỗ mà quên đi mất lí do chính loài người hiện đại làm chuyện đó là vì tình yêu. Vì vậy nếu cô ta yêu chú thật sự, chú yêu cô ta thật sự, cái này chỉ có dùng đầu óc của chú mới đánh giá chính xác được, thì không có lí do gì cô ta lại không thấy hạnh phúc khi ở bên chú hoặc đem chú đi so sánh với một đứa mà từ lâu có lẽ đã xem như kẻ thù hoặc không muốn gặp mặt lại. Những đứa con gái có thể chấp nhận QHTD với người mình không yêu hoặc không còn yêu chỉ để sướng, không cần yếu tố tình cảm, như cái topic chú chỉ ra thì chẳng qua cũng là một loại khỉ, vượn, đười ươi , anh cũng chưa bao giờ bảo chú nên tiếc và chắc chưa ai bảo chú thế, phỏng ạ.
    Thứ hai, chú sợ đứa trước chú kĩ thuật hơn chú đến nỗi bỏ cả người yêu thì không phải là kém mà phải gọi là rất kém. Điều đó chứng tỏ chú sợ chalenge. Cuộc đời là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, nếu chú sợ thế thì còn làm được cái con mẹ gì. Hơn nữa cái thằng kia tuy kĩ thuật, nhưng chỉ là kĩ thuật của quá khứ, không còn cơ hội cập nhật, ấn tượng tạo được phai mòn theo thời gian như tảng đá bị nước bào mòn, người yêu chú cũng không muốn nhớ. Chú sống trong thời đại google, tiến bộ không ngừng cho dù chú muốn thế hay không. Chú có tâm với người yêu và người yêu sẵn sàng đón nhận chú. Lấy cần cù bù thông minh, lẽ tất thắng thuộc về chú. Thế thì có lí gì phải sợ? Hơn nữa việc chú xử sự tốt khi biết quá khứ của người yêu cũng là một plus quan trọng trong tình yêu của hai người. Anh thì anh đánh giá bằng 0 vì thằng đàn ông hiện đại nào chẳng phải làm thế, nhưng con gái VN vẫn cảm động lắm đấy, tại sao thì anh léo biết.
    Bây giờ nếu chú thích lo lắng vớ vẩn, anh cho chú một worst case scenario. Yêu cầu các chị em gái bỏ qua đoạn này:
    Giả sử chú lấy một đứa còn nguyên vẹn. Nhưng anh cứ take as granted cô ấy có người yêu trước kia. Và người yêu thì tối thiểu phải ôm ấp nhau phỏng ạ, yêu mà chỉ ngồi nhìn vào mắt nhau say đắm thì yêu kiểu léo gì. Ôm ấp nhau thì chắc cô ấy vô tình hay cố ý cũng đã chạm vào cái của chú kia, chuyện không tránh khỏi. Chuyện chỉ dừng ở đấy. Sau này cô ấy biết cái của chú, tất có so sánh với cái trước kia, tâm lí đàn bà mà. Mà khổ, con cá bị mất là con cá to, hồi trước cô ấy lại chỉ được chạm kiểu thầy bói xem voi, anh cá là 80% cô ấy nghĩ cái của chú bé hơn. Bây giờ chú mới khổ đây:
    - Nếu chú không có tí kĩ thuật nào, cô ấy sẽ thất vọng: Ôi giời, bé thế thì làm ăn được cái mẹ gì, tối thiểu phải như anh trước kia cơ.
    -Nếu chú kĩ thuật đầy mình, tận tâm hết sức. Cô ấy chắc sướng mê lên rồi nhưng thể nào cũng nghĩ ngợi: Bé thế này mà đã thế, to thế kia thì còn thế nào nữa.
    Anh thật, thế này thì cuộc đời chú không còn lối thoát nhá.
    Vậy thì, còn trinh hay không không thể nói lên đức hạnh của người con gái. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá đức hạnh người yêu là: luôn dùng cái đầu tỉnh táo của mình. Anh đố chú nào phản đối được luận điểm này đấy. Một khi đã bằng trí tuệ của mình, biết được người yêu mình chung thủy, có lí gì phải giãy đành đạch trong đêm tân hôn khi gặp chuyện không vừa ý, có lí gì phải về nhà đá thúng đụng nia khi ra ngoài đường gặp mấy con đười ươi xúc xiểm?
    Luôn dùng trí tuệ, cậy vào trí tuệ của chính mình, chứ không phải chỉ bằng kinh nghiệm hay bản năng, để giải quyết mọi việc. Đó là cái khiến con người khác hẳn với mọi loài động vật, là niềm tự hào của loài người. Vì lí do gì các chú, những thanh niên VN, định vứt bỏ nó đi?
    Được danchoitinhcantho sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 07/04/2004
    Được danchoitinhcantho sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 07/04/2004
    Được danchoitinhcantho sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 07/04/2004
    Được danchoitinhcantho sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 07/04/2004
  5. danchoitinhcantho

    danchoitinhcantho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To chú Baltika: Hị hị, cách nói của anh là bất biến theo forum, tức là nó không thay đổi từ forum này sang forum khác. Chú nói cóp nhặt thì hoàn toàn không đúng, còn học hỏi thì ai chẳng phải học hỏi chú nhể. Không có Hugo, Duma, Balzac, Leptonxtoi, ***pia hay thậm chí cả Kim Dung, Nguyễn Huy Thiệp chú có nên người đươc không? Kể ra anh cũng biết câu nhập gia phải tùy tục nên bài đầu anh đã thử cố viết như thế này " các bạn danaboy, perfmc và cả bạn gì tớ ngại nhắc đến tên thân mến, quan điểm của các bạn có rất nhiều ý đúng nhưng có chỗ vẫn còn chưa ổn thỏa lắm. Theo tớ thế này mới được này...". Viết xong định post thì thấy cái màn hình TFT 19 inch của anh nó đỏ bừng hết cả mặt lên vì ngượng, dỗ mãi nó không bớt đỏ nên anh đành ngậm ngùi sửa lại theo phong cách cũ. Chẳng gì thì cũng là của đau con xót. Mà lời nói chẳng qua chỉ là một phưong tiện, một cách đưa đẩy để biểu đạt ý tưởng, léo có ý tưởng thì văn hoa thế nào cũng vô vị, chú có đồng ý thế không?
  6. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cô em GaCON ạ! Anh lạ gì mấy cô em du học nữa chứ!!!Học chả được bao nhiêu nhưng thu được cái mớ "râu ria" hơi nhiều (ko phải tất cả),cô em anh sợ cũng lao vào con đường đấy.
    Ở đây là bàn đến trách nhiệm ,khi QHTD trước hôn nhân,thử hỏi xem là trách nhiệm thuộc về ai,ai chịu!!! Vì thế,anh mới bàn đến "cần suy nghĩ" trước khi QH,nếu ko để lại hậu quả cho người khác (như kiểu thằng ăn ốc kẻ ăn vỏ...)
    Còn về cô em thì anh cũng nói thật,cô em bây giờ còn đi học.Cha mẹ còn chịu trách nhiệm,cô em trước khi làm việc gì thì cũng phải xem nó liên quan đến gì,có làm tổn hại đến ai ko?Anh cũng ko dám tin là cô em học khá được.Cô em đừng nói khinh anh,nếu cô em có anh trai thì bảo nó đến đây anh dạy cho "sáng mắt"
    Cách viết của cô em thì cũng trở đi trở lại ngõ cụt,tình yêu đích thực ......Nói thật con gái du học lăng nhăng và con gái QHTD rồi,anh khinh hết.Tiêu chí của anh là loại những người con gái đó ra đầu tiên.
    Anh chơi rất nhiều thằng bạn,chúng nó đồn quan điểm với anh.GACON mà gặp bọn nó chắc là nó xếp GACON vào "hạng quá date".
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú ạ,chú lăn tăn cái deck gì,chú là cái gì trong cái xã hội này chưa mà đi khinh người khác.Tôi ko những khinh mà kinh tởm những thằng biện minh cao cả và cao thượng khi lấy vợ bị thằng khác nó"play '' rồi.Nói đi nói lại,nó cũng phụ thuộc nhận thức,CV và trình độ thôi.Những thằng mà trình độ lùn như chú tưởng là cao thượng hay là chú "chơi con nhà người ta" rồi ,hoặc là gia phong nề nếp gia đình chú lủng đoạn thì mới cho là thế.Còn tôi,tôi phải nhắc đi nhắc lại rồi,tôi là thằng đàn ông yêu nghiêm túc,yêu là về một hướng,chân thành.Cuộc đời ai biết được chữ ngờ,vì thế giữ gìn cho nhau đến tận đêm tân hôn thì có thừa thiệt gì đâu.Khi ấy,hai bên rất thoả mãn vì đã hiểu nhau và biết cách bảo vệ nhau.Tôi ko bao giờ QHTD với người ko phải là vợ tôi (chắc cô gái nào cũng muốn thế)
    Còn ở đây ,lắm chú "hại" đời con gái người ta rồi,chạy làng chạy chợ.Hậu quả của việc này là làm thằng khác biến thành thằng ngu,củ đậu.Đừng bao giờ nói từ cao thượng ở đây,cao thượng thiếu gì việc trong gia đình sau này.Có những thằng NGU mới đi lấy loại gái như thế.Mà tôi cũng phê phán các cô các chị bị "lừa" rồi,rồi còn vô tâm đi "lừa" thằng khác nữa.
    ĂN THIÊN TRẢ ĐỊA thôi,ai sống thế nào thì phải trả giá,ko cần bàn luận.Những đôi mà QHTD mà ko đi đến hôn nhân,theo tôi là nên "chôn sống".Ngày xưa bị ném đá cho chết,bây giờ người ta gọi là "gái hoang" phải bỏ làng bỏ xóm mà đi kiếm sống.
    Tôi cổ hủ thế đấy
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của nấy cứ đợi mà xem !
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Xin chào.Tranh luận của topic này đến đây cần kết thúc.Mong các bạn ko đi quá xa.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này