1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Hai em Gà Con, tranganh tôi dám cá chưa từng biết mùi đời. Bác RW rành lắm đấy, đừng đùa với lửa.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bác metalism thân mến , mùi đời sao bọn em nếm được . Bọn em đâu có ở cái tuổi như bác RW để rành như bác ấy . Nhưng em vẫn thích động chạm đến bác ấy đấy . Bác ý giỏi thì bác ấy sẽ trả lời được hết những điều bọn em đặt ra . Có gì đâu , đây là nơi thảo luận những vấn đề về GDGT , ai cũng có quyền được nói cả . Em chỉ đưa ra ý kiến của em thôi , bác RW thích phản bác thì cứ phản . Công bằng mà bình luận thoải mái . Em ko tức nếu em bị người khác kêu em nói sai đâu .
     
  3. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mình thật buồn khi có người tạo topic này. Chẳng lẽ sau khi tan vỡ một cuộc tình, người con gái kia sẽ mang tiếng như thế sao??? Tại sao mọi người không nghĩ đến những cô gái không muốn cho nhưng đã bị mất mà không biết. Để rồi vì yêu thật lòng mà tha thứ cho anh ta, cũng chính vì yêu và sợ mất anh ta mà đã tiếp tục chiều ý anh ta??? Sự cả tin và nhẹ dạ cũng bị lên án như sự bừa bãi sao? Mình cảm thấy con trai sao mà vô trách nhiệm và đáng khinh thế này chứ! Luôn biết đời hỏi để rồi lên án người kia. Khốn nạn nhất là cuối cùng lại nói rằng:"Trong chuyện này em là con gái thì lỗi là do em, chẳng qua anh là thằng con trai nên phải đứng ra nhận trách nhiệm thôi". Khốn nạn thật!
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sướng con cu mù con mắt. Các bé cứ cho đi rồi sẽ lãnh đủ sau này. Đàn ông không phải ai cũng đàng hoàng đâu, lúc họ need *** họ là CON ĐỰC, mồm mép thôi.
    Bé Ga_COn lúc trước còn ngây thơ, bây giờ chắc cho cu nào ăn rồi nên mạnh miệng gớo nhỉ
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này là bác tự lên án bác đó. Bác chắc cũng chẳng khác gì con đực đâu nhỉ. Sợ quá thôi.
    Còn mạnh mồm hay ko thì Gà con chẳng biết, cũng chẳng cần fải cho cu nào ăn mà vẫn có thể đủ biết đươc chuyện này. Chỉ cần quan sát và đọc là hiểu được cả thôi. Còn mạnh mồm thì Gà con ko dám nói, Gà con chỉ nói lên my opion mà thôi. Các bác đồng tình hay kò là tuỳ các bác, forum thì nói ý kiến gì mà chẳng được. Phải ko nào
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hè....nhìn con gái bây giờ mà sợ, như lời RESPOSIBILITY nói...nhưng cái định kiến quái gở của nguời đời mới gọi là đang sợ hơn....
    các cụ thời nay đã có câu "không nên ăn **** cả đống"...xã hội phát triển, cuộc sống phong phú hơn nên "cung" luôn đi song song với "cầu" ở đâu cũng vậy thôi...có "cầu" tất yếu sẽ có "cung".....
    họ yêu và họ cho nhau....đấy là chuyện riêng của họ....có cãi nhau đến mấy thì cũng không thay đổi đuợc gì....nó vẫn cứ tiếp diễn ra hàng ngày đấy thôi 24/24 ở mọi nơithuận tiện nhất để thực hiện...nhưng cái chính ở đây nên mở to mắt truớc khi nhắm mắt đưa chân phát ngôn cái ý kiến của mình : quan hệ ******** với nguời mình yêu và quan hệ ******** với một tên sở khanh...
    chẳng ai uớc mình yêu nhầm một tên sở khanh...ko nói đến những cô ngu dốt, học vấn ngắn hay quá ngây thơ một cách ngu ngơ, tán đổ một đứa con gái thông minh thì cũng hơi bị khó và đổ nhiều mồ hôi lém....cứ tuởng nịnh đuợc vài câu là có thể jump lên giường ngay à??????!!!!!!!...đâu có dễ đến thế.....một tình yêu đích thực không cần "mật ngọt" mà cần hành độngchứng minh rằng những con ong thợ là những con ong chăm chỉ.....
    còn ai bảo chỉ thuơng cho những thằng đàn ông không biết tán như mình, thiệt thòi oan uổng.....xin hiểu một câu tình yêu không có chỗ cho những ai chỉ biết cầu xin nó đến với mình mà không biết hành động để nắm lấy nó....
    cũng như trong tự nhiên , tình yêu cũng có sự " chọn lọc" để sinh tồn...con nguời luôn khao khát đi tìm cái tình yêu đik thực, hợp thì sẽ thành bf, gf, không hợp thì sẽ không đến đuợc với nhau....cái điều quan trọng là phải biết đến hai chữ TÔN TRỌNG để khi nghĩ đến nhau (dù có chia tay) đều không cảm thấy hối tiếc....
    không thể lấy "đám cuới " làm thước đo cho tình yêu....có rất nhiều đôi yêu nhau say đắm nhưng đáng tiếc ko lấy đuợc nhau vì nhiều lý do và hoàn cảnh...mà không fải ai cũng hạnh phúc sau khi cuới nhau cả, cái này cũng chẳng cần nói nhiều vì nó xảy ra hàng ngày hàng giờ ko đếm hết đuợc...sở khanh đâu chỉ lộ rõ bộ mặt khi yêu nhau, mà kể cả sau khi cươí nhau rồi, nó cũng có thể lăng quăng đâu đó trong xó nhà ý....love is a pain when it turn sour...
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  7. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đọc nhiều bài của bác thấy bác có cách nhìn rất khách quan. Quả thật em đọc topic này cứ nghĩ là các bác ý đang phê bình một playgirl chứ không nghĩ là họ đang thảo luận về những cô gái đã có QHGT với bạn trai của mình. Thật là những suy nghĩ quá cổ hủ và lạc hậu, Bác RESPOSIBILITY nói năng thì phải suy nghĩ cho chính chắn chứ, bác phải biết phân biệt giữa nhưng cô gái có quan hệ lăng nhăng với bất cứ người nào mà họ thích, đơn giản chỉ là bản năng, thảo mãn dục vọng riêng không cần tình cảm, những playgirl đó mới đáng bị lên án, còn những cô gái do tin tưởng tuyệt đối voà tình yêu mà trao thân cho bạn trai thì có gì đáng trách, nếu họ có găp phải sở khanh thì chỉ trách họ không có cái nhìn đúng đắn hơn mà trao thân nhầm người thôi, trong cái gọi là xã hội bây giờ có cả những nguời như RESPOSIBILITY thì thật thất vọng. Chính những tư tưỏng như bác mà đẩy biết bao nhiêu cô gái do nhẹ dạ vào hoàn cảnh không lối thoát, còn chuyện bác muốn dành của bác cho đêm tân hôn thì mặc kệ bác, tôi không có ý kiến ý cò gì, nhưng bác nên suy nghĩ trước khi phê phán người khác chứ. Tôi không muốn nói về vấn đề công bằng giới mà xã hội đang cố gắng đạt được, tôi cũng không ủng hộ việc các bạn trẻ muốn sống tự do như xa hội phương Tây, nhưng tôi cực lực phản đối ý kiến của bác, tôi chỉ thấy thương những cô gái nhẹ dạ chót nhần trao thân cho bọn sở khanh thôi.
  8. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều có những ý kiến khác nhau về chuyện này,mình ko lên án chuyện QHTD trước hôn nhân nếu mà cuộc tình đấy "cập bến'''' vợ chồng,vì trước sau gì cũng là của nhau thôi.Ai mà ngăn cản được những giây phút bên nhau khi chỉ có rơm với lửa.
    Nhưng vấn đề là khi mới yêu nhau,nhiều đôi ko ngần ngại trao nhau khi mà cứ tưởng tình yêu đã chín nhưng đó là nguyên do để tạo ra hàng loạt "Sở Khanh".Chính vì thằng đàn ông ko có "cơ" để đứng ra "bảo đảm hậu quả" thì chắc chắn sẽ ngay lập tức biến thành Sở Khanh,mà xét cho cùng những thằng đàn ông trẻ làm sao có đủ "tài và đức" để "lãnh trọn trách nhiệm".Tại sao bạn gái lại dễ dàng trong chuyện này khi tự mình tạo ra một thằng "Sở Khanh" (Cần chăng phải hiểu kỷ càng tính cách của chàng trước...) Hơn nữa,sao ko để chắc chắn cưới xin thì "play" có muộn gì đâu,lỗi tất nhiên là một phần của bạn gái.
    Bây giờ nghe trò chuyện và nghiệm một điều rằng: Các đôi yêu nhau hầu hết là quan hệ hết rồi.... Thế thì tình trạng này báo động cho những chàng chỉ lo học hành mãi tới tuổi gần "băm" mà chọn người yêu thì có lẽ "tội nghiệp quá".Và như thế thì thằng đàn ông nên tìm hiểu từ các bé rồi "chăn" là vừa ,vì các cô gái đã từng yêu (và tạo ra Sở Khanh) hầu hết đã "mất"?? Thế thì còn ai dám....
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hãy yêu bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh: Đủ để yêu hết mình - đủ để biết giữ lạnh lùng những lúc cần thiết.
    Và đừng có chết vì thiếu hiểu biết: Hiểu biết cơ thể mình và hiểu biết xã hội.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ai đi chơi playgirl mình cũng ko cần biết,ko đề cập đến những người đó.Ở đây chỉ nói về tình yêu ,và để dành cho nhau đến honeymoon.Gà con tư tưởng hiện đại quá chứ bạn gái trong lúc yêu mà có bản lĩnh kiềm chế bỏ qua những lời ngon ngọt của "những chú mầm mống của Sở Khanh" thì tốt đẹp biết bao.
    Nếu các bác trai quá đòi hỏi thì nói rằng :anh yêu em thật lòng thì hãy dành cho đêm tân hôn,kiểu gì cũng của anh cả mà.Nếu bác trai vẫn nài ép ,thì bỏ quách đi.Người thật lòng kiểu gì cũng có bản lĩnh giữ cho nhau được.Theo mình ,một phần là do bạn gái đấy mà.Bạn nói mình nên lo cho mình,tất nhiên rồi,ai lo cho mình nữa.I always say no having *** before marriage
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này