1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Responsibility vào đây nói mấy chuyện đó làm rì. Các cô gái ở đây toàn là cao thủ hết rồi. Người ta đã trao thân thì lúc nào cũng có lý của người trao thân, cậu bàn làm rì cho mệt.
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đấy câu này, mọi người tham khảo
    "Tôi vẫn tôn trọng anh ấy (bf) ngay cả khi anh ấy nói với tôi là đã từng lên giường với ít nhất một phụ nữ. Nhưng tôi sẽ chẳng coi anh ấy ra gì, nếu anh ấy nói bất cứ điều gì xấu về người phụ nữ đó chỉ vì cô ta đã lên giường với anh ấy"
    CÁc bác trai nên nhớ rằng rộng lượng thì mới có thể làm cho người ta yêu mình chân thành được. Cái sai lầm của một số đàn ông việt nam nói riêng và một số nước đông phương nói chung là quá độc đoán, quá gia trưởng để rồi sinh ra các trường hợp dỏ khóc dở cười theo kiểu tới băm rồi mà vẫn "tồ" hoặc là không biết cách "tán" để rồi bị ế. Không phải vì tồ, vì không biết cách tán đâu, chỉ vì không hiểu nghĩa của sự RỘNG LƯỢNG thôi.
    Còn việc cho hay không là theo cách suy nghĩ cua mỗi cô gái. Có người dịu dàng, đoan trang, răm rắp nghe theo lời mẫu hậu thì quyết giữ đến cùng cho tới tận đêm đông phòng. Có người suy nghĩ thoáng hơn thì quyết định cho đi khi tuổi xuân phơi phới, lòng ham muốn tràn trề (lúc đấy mới sướng đúng nghĩa nhá ), cho con người mà mình thật sự yêu thương và muốn cho tuy sau này không nhất thiểt phải nên vợ nên chồng.
    Túm lại, mỗi người đều có cái lý riêng của người ra. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác để rồi cho ra những ý kiến cực kỳ củ chuối là "con gái bây giờ blah blah blah", nhé?
    Theo thống kê cho thấy 80%(or 90%" nam giới là đã có quan hệ ******** trước hôn nhân. Ghê hơn nữa là với gái mại dâm, chứ không phải ai cũng có may mắn được gf của mình cho . Nên công bằng mà nói, liệu nam giới có thiệt thòi hơn nữ giới nhưng một số bạn ở trên nói không?
    Nếu phải bình chọn topic có nội dugn chuối nhất box này, tôi không ngần ngại vote cho những topic dạng như thế này.
    Nếu là mod box này, tôi sẽ xử lý bằng cách: 1) chuyển qua Thảo luận. 2) khóa nó lại.
    Box này là box giáo dục giới tính, tức là giáo dục người ta có những cách nhìn nhận đúng về giới tính và các vấn đề co 1liên quan. Chứ không phải nhồi vào đầu óc các bé thơ kiểu cổ hũ "làm" chuyện đó là sai, "làm" chuyện đó là xấu, là đều đáng khinh. Ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần nhé. D(ừng bao giờ tạo cho nữ giới mặc cảm tội lỗi khi QHTD. Vì như thế, sau này khi làm chuyện này với chồng, người phụ nữ cũng sẽ vẫn luôn lo sợ và không bao giờ thoải mái được.
    Thế nhé



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Box GDGT sinh ra, cũng như box Thảo Luận, là để gánh vấn đề sinh lý cho tất cả các box khác. Nếu đơn thuần chỉ là " Giáo dục " thì chắc là nằm trong CAT học đường hoặc là khoa học xã hội nhân văn và nghệ thuật, chứ không phải trong "cuộc sống muôn màu". Nhưng thật ra từ Tây Tàu đến Ta, chưa có bà mẹ nào lại nhồi vào đầu con gái mình câu " con làm đi, thoải mái đi, thích lắm con ạ " cả. Dĩ nhiên trừ những bà mẹ vô lương tâm, bán chính con gái mình cho nhà chứa hoặc ép con gái ngủ với cha dượng.
    Có bạn nào biết quan niệm của người theo đạo về quan hệ ******** ngoài hôn nhân không ?
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    to tranganh16: sáng nay anh viết 1 bài dài lắm, nhưng viết xong mạng lỗi không gửi đi được, giờ anh tóm tắt lại bằng một vài câu, ngắn thôi: Cuộc đời giống như con đường một chiều, không biết lúc nào sẽ rẽ, và không biết ngã rẽ sẽ đi về đâu. Khi đã đi sai đường thì không thể quay ngược lại được. Con đường dài, mà cong, thì trong từng đoạn ngắn nó cũng thẳng, thậm chí rất thẳng. Một nhà khoa học ( hình như cụ Pha-ra-đây ) đã nói một câu bất hủ "Tôi vĩ đại vì tôi đứng trên vai một người khổng lồ". Vì vậy cách tốt nhất để đi đúng đường là đừng quá tự tin vào tầm nhìn của mình và coi thường lời khuyên của những người đi trước.
    Bản thân anh chưa làm gì quá đáng đến mức phải để người khác oán trách mình cả
  5. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc chủ đề này buồn cười quá, Gà Con đúng là con gái, chả hiểu gì con trai cả. Đúng là vì hồi bé bố mẹ không dạy có khác, toàn kiến thức tự học của bạn bè thôi.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    trời, cãi nhau hăng quá. Cái chính là do cấu tạo, thưa các đồng chí và các bạn. Những cơ sở của sự tiến hoá phân tách loài ra làm 2, theo lý thuyết hiện đại là 3, thêm 1 giống gọi là anô. Tuy nhiên những quy định di truyền ghi trên các bộ NST khiến cho một số rắc rối phát sinh. Giống như khi bạn đặt 1 nước luôn luôn xuất khẩu cạnh một nước luôn luôn nhập khẩu, lợi thế so sánh đã hiện rõ. Và đó cũng là khởi nguồn cho cái gọi là sự bất bình đẳng về giới và sự định hình các chuẩn mực đạo đức xã hội, phần nhiều lại do nam giới quyết định (.. hê hê ... cái này ổn ).
    Xét trên mối quan hệ biện chứng, sẽ không có những cô gái được gọi là hư hỏng nếu không có những chàng trai được gọi lang chạ lăng nhăng. Bởi con người ưa thích sinh hoạt cộng đồng hơn là do it yourself, nên không thể có chuyện 1 cô gái lên giường với tất cả các chàng trai trong khi những cô gái khác thủ tiết ở nhà đọc sách gọt dưa, và ngược lại cũng không thể có chuyện 1 chàng trai ngủ với tất cả các cô gái và để những chàng trai khác ở nhà tồng ngồng lên net xem phim chiến đấu.
    Mặc dù là nam giới, mang nặng tư tưởng gia trưởng hống hách và ác bá, lại đột biến tính trăng hoa, nhưng trong một nỗ lực xoá bỏ bất bình đẳng về giới, tôi kêu gọi các bạn hãy có một cái nhìn rộng lượng hơn trong vấn đề chiến đấu. Ai dành dụm tiết kiệm được, xin hoan nghênh, ai chẳng may không tiết kiệm được, hãy coi đó như một hiện thực khách quan và chấp nhận nó hơn là dằn vặt.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đọc mấy bài trên kia, thấy vợ em đang bi bô. Em xin thay mặt xin lỗi các bác, nếu chẳng may làm các bác phiền lòng. Vợ em nó còn trẻ người non dạ, kiến thức thì nông cạn mà kinh nghiệm thì non nớt, mong các bác bỏ quá cho mà đừng trách mắng tội nghiệp ...
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó bác Ica ạ, số em không được may mắn nghe fụ huynh giảng dạy về những điều như thế. Nhưng bác cũng đừng có khinh thường những người như bọn em. Bọn em suy nghĩ thế nào thì fát biểu thế đó, vấn đề này tranh cãi cũng nhiều rồi, dù sao thì bọn em chỉ làm cái gì cho rằng là đúng và sẽ ko nói lời hối tiếc với những gì mình sẽ làm. Nhưng bên cạnh đó, Gà con cũng nhận thấy rằng xã hội VN càng ngày càng đi theo xu hướng phương tây đó. Thế nên mỗi người sẽ có quan niệm khác nhau, các bạn không nên bới móc đời tư của người khác thì hơn. Lo cho bản thân các bác trước đi ạ. Điều mà Gà con ghét nhất ở hầu hết cái tính con người của VN là soi mói và thích bới móc. Bên này việc ai nấy làm, không hơi đâu mà đi ngồi trách những người chẳng quen biết. Vừa nhẹ cho cả 2 bên. Đỡ lo ngại và sợ sệt.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời rất hay , anh RW ạ . Cám ơn anh nghen .
    To chồng yêu : ai bi bô hả chồng ? Chồng cứ cẩn thận đấy ko đến lúc vợ cho một trận lại kêu sao hôm nay vợ ác thế .
     
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,nhìn mà phát sợ.....Có những người nói hay như RW thì con gái chắc ko giữ nổi mình đâu. Sợ quá !
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này