1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Box này nên đổi tên thành box "********" cứ chủ đề nào có dính cái chữ "TRINH", cách ******** PHÊ nhất... là bà con nhào vô quậy tưng bừng.
    Quan điểm của em Gà giống kiểu con nghiện cờ bạc: máu liều, chỉ nhìn cái trước mắt, bất chấp mọi chuyện về sau, tự cho mình là khôn, là đúng, cứ người nào nói khác ý là "chưa có tình yêu đích thực, hèn, ích kỷ" mặc dù chính mình chưa chắc đã hơn ai. Trên mạng thôi đã cay cú như vậy, ngoài đời không khó đoán sẽ thế nào.
    Dù sao em này mới 19, quan điểm đúng hay sai vẫn chưa rõ ràng, thời gian sau có thể sẽ khác. Nếu đã có tiền qua Mỹ du học từ high school cư xử cho đàng hoàng chút, không phải vì người khác nói sai ý mình là "đánh cho biết". Không cần phải ăn thua trên mạng, ngoài yêu với "chuyện đó" ra còn nhiều cái để làm.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con chưa dám nói ai là hèn ích kỷ khi chưa biết hoàn cảnh nguyên nhân của họ. Còn chuyện mọi người ý kiến khác thì Gà con cũng chỉ so sánh với ý kiến của Gà con mà thôi chứ chẳng dám fản đối ai cả. Mỗi người có quan niệm riêng mà. Còn mọi người cho rằng quan niệm của Gà con dễ dãi thì có thể đúng, có thể sai. Bản thân Gà con chưa trải qua, chưa biết được bác ạ. Trước đây đã từng là người kịch liệt fản đối *** b4 married, giờ thì khác, biết đâu sau này lại trở lại quan niệm đầu tiên Dù gì thì cho đến lúc này, Gà con nghĩ rằng người con gái chẳng có gì là đáng sợ khi quyết định làm chuyện đó với người họ yêu. Đó là quyền của họ và Gà con sẽ ủng hộ nếu họ làm chuyện đó với một tình yêu đích thực.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    To vợ: đã nhận được hồ sơ ở châu Phi gửi qua, trong đó chúng nó còn doạ là anh sẽ ở một vùng có quá nhiều sư tử. ôi giời ơi, phải cảm ơn họ một cái, ở cạnh sư tử có lẽ vẫn còn an toàn hơn ở cạnh những cô như vợ tôi đây..
    To các bác: em kêu gọi tranh luận thẳng thắn nhưng không kích động. Có mấy em trong này còn bé, kiến văn nếu còn hạn hẹp thì có sao các bác thông cảm, chứ các bác là người từng trải đời hơn, mà lại không kiềm chế được, vặc lại các cô theo đúng kiểu mà các bác phê phán là "cay cú" thì em nghĩ không hay lắm. mà tốt nhất cứ tham gia lực lượng NAFO là ổn, khoẻ re...
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là các bé đừng tin lời bọn con trai, nguy hiểm lắm đấy! Anh từng suýt phạm tội ác nên anh biết!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Về khía cạnh nào đó tôi thấy cũng đúng, mặc dù là con gái nhưng tôi cũng phải đồng ý rằng con gái ngày nay bạo dạn lắm. Nhiều lúc tôi thấy sợ. Sợ mình không đủ tỉnh táo khi cứ đi tìn vào mấy cái gía trị truyền thống, tin rằng người ta có đủ bản lĩnh. Tôi cũng sợ người yêu/chồng bị mấy cô tán tỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ, mình sống ở môi trường nào thì hãy cố gắng sống bằng bản lĩnh của mình. Tôi rất đồng ý với ai đó nói : '' QHTD trong tình yêu là để gắn bó với nhau hơn, chứ không phải vì yêu mà QHTD". KHi người ta thật sự yêu nhau, thì việc đó chỉ khiến họ yêu nhau hơn và gắn bó hơn, không có sự ràng buộc nào cả. Tôi cũng cảm thấy hoang mang trước sự thật rằng những cô sinh viên năm thứ nhất đã thuê nhà và bạn trai thì đến và hai người như ... vợ chồng. Thậm chí còn ngay cả trong KTX và bị trường phát hiện, đuổi học. Tất cả những cái đó cũng gây ra không ít điều tiếng cho con gái. Theo tôi, những gì tôi có thể làm là sau này có con, thì biết những điều gì đang xảy ra ngoài xã hôị mà nuôi dạy con mình, bảo vệ con mình. Thế thôi. Tôi tin là tôi làm được mà không khiến bọn trẻ suy nghĩ xấu về xã hội và những gì quanh chúng. Đó cũng là những gì tôi đang cố gắng làm với em gái của mình. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Tôi khuyến khích nó nói những gì nó nghĩ, và hỏi nó nó nghĩ thế nào, nhận thức thế nào. Tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc một người con trai có tôn trọng mình hay không bởi vì nó sẽ không gặp những người đàn ông nhìn nó với một sự nghi ngờ và hoang mang như thế. Cứ cho đó là thế giới và suy nghĩ của họ, mình có niềm tin và bản lĩnh của riêng mình. Đúng không?
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy có một số tư tưởng thiệt nực cười :
    1. Hai người yêu nhau, QHTD với nhau trước hôn nhân, sau đó cưới --> người con trai có trách nhiệm, chung thuỷ.
    2. Hai người yêu nhau, QHTD với nhau trước hôn nhân, sau đó không cưới:
    a. Do người con trai thật ra không yêu người con gái, chỉ muốn đùa vui thôi --> đứa con gái này ngu, dễ dãi, đáng kiếp
    b. Do người con trai còn trẻ, chưa có sự nghiệp, bận học ... (nhiều lý do khác) --> đứa con gái đã tạo ra một thằng sở khanh --> đã ngu rồi lại còn làm việc ác , tạo thêm một thằng sở khanh cho XH
    c. Do hai người không hợp nhau hay vì lý do khác --> đứa con gái dễ dãi, ham mê ********, không biết suy nghĩ, sống trác táng , thiếu trách nhiệm với bản thân, ô nhục , thiếu đạo đức, không có hiếu với cha mẹ...
    3. HAi người không yêu nhau, QHTD với nhau:
    a. Người con trai là playboy --> đứa con gái dâm dục, vô văn hoá, thiếu đạo đức
    b. NGười con gái là playgirl --> đứa con gái bán thân nuôi miệng, là cặn bã xã hội, mầm mống bệnh tật
    c. Quan hệ không vì tiền --> đứa con gái dụ dỗ đứa con trai
    4. Hãm hiếp:
    a. Con gái hãm hiếp con trai--> đứa con gái quái vật, dâm tà, bệnh hoạn ... (có bao nhiêu từ nghĩ được, nói được để mạt sát thì đều có thể dùng trong trường hợp này)
    b. Con trai hãm hiếp con gái --> tại con này ăn mặc khêu gợi, vẻ mặt lẳng lơ, hoặc quá đẹp, hoặc chảnh hoặc "có sao đó người ta mới chịu không nổi làm chuyện đó chứ"
    5. Li dị:
    a. Người chồng đề xướng --> bà này chắc không giữ phụ đạo, làm chuyện có lỗi với chồng, nhiều chuyện, khó ưa ... (nhiều lý do)
    b. Người vợ đề xướng --> người vợ phản bội
    6. Ngoại tình:
    a. NGười chồng ngoại tình --> đàn ông mà, tại mấy con đó dụ dỗ, làm sao mà chống cự được (cá biệt: con vợ phải làm sao thì thằng chồng mới phải đi ngoại tình chớ !!!)
    b. Người vợ ngoại tình --> Phản bội, nhơ nhuốc ... (từ gì tìm được cứ mắng, đúng cả đấy !!)
    Hỡi ơi, buồn cái sự đời, chỉ còn biết cười ba tiếng khóc ba tiếng, chứ có lên tiếng cãi đi nữa, thì cũng bị chụp cái mũ :
    "các em dạo này tự do, dễ dãi quá nhỉ, chả coi đạo đức ra gì cả,/ hễ nhắc đến là cãi hăng thế, chắc là đã cho anh nào ăn rồi mới mạnh miệng như thế ???!!"
    Chán chả buồn cãi nữa .
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đọc cả 4 trang,đọc xong thấy:
    1/Buồn: Buồn vì đúng như bác Ica nói,em Gacon và tranganh16,xin lỗi 2 em,thực sự còn ..non dại,mặc dù chị chẳng hơn 2 em là mấy tuổi
    2/Vẫn là buồn,vì đến tận lúc này,mặc dù đc nói dưới rất nhiều hình thức và ngôn từ hoa mĩ,nhưng con gái vẫn là những ng` phải chịu nhiều điều tiếng nhất,phải chịu đựng những cái nhìn khắc nghiệt nhất,kể cả ngay của những ng` mang tư tưởng khá..hiện đại trên diễn đàn này
    3/Buồn.Bạn Rep có nhớ rằng tôi đã xoá 1 topic của bạn với cái chủ đề gần gần giống với topic này nhưng nội dung thô thiển hơn ko?Có 1 thành viên khi gửi than phiền cho mod đã nói rằng,đó là sự miệt thị,tôi nghĩ,có lẽ chưa đến mức đấy,nhưng cả 4 trang này,đúng thật sự là sự "miệt thị".Bạn hài lòng với những ý kiến ấy rồi chứ?
    5/ Vui: Cái vui duy nhất có lẽ xuất phát từ RW và Ica.Bác có nhớ rằng bác đã nói với em: Nếu bức xúc như thế ,thì đi mà tìm callgirl chứ lại định đè ngửa con gái nhà ng` ta ra à(văn trích dẫn nên hơi thô,thông cảm!!!)2 bác dù sao cũng dám nói sự thật chứ chẳng phải giọng điệu "mật ngọt chết ruồi".Em công nhận,sau tất cả những gì em đã trải qua thì đến giờ phút này,em công nhận 2 bác nói đúng,Em cực kì thấm thía rằng,tại sao các cụ lại dạy rằng,con gái chữ TRinh quý ngàn vàng
    Quan điểm của lớp trẻ chúng ta,dù sao mới chỉ dừng ở mức cái nhìn rộng hơn chứ chưa thể thay đổi hoàn toàn tư tưởng của 1 thằng đàn ông Á Đông.Chỉ có đứa dại dột,phải,thật sự là dại dột mới tin rằng,ng` yêu mình,chồng mình ko để ý một chút nào đến quá khứ
    Tại sao cứ phải quan hệ thì mới chứng tỏ đc TY sâu sắc dành cho nhau?Tại sao ko nghĩ rằng chính sự giữ gìn đến phút cuối cùng mới là món quà quý giá nhất,hạnh phúc nhất dành cho ng` ta yêu?Tôi nhớ rằng,sự tôn trọng là yếu tố tiên quyết cho 1 cuộc hôn nhân.Giữ gìn cũng chính là sự tôn trọng bản thân và tôn trọng ng` yêu của mình,nếu bạn muốn chàng là ng` đàn ông gắn bó với mình cả cuộc đời
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. lonlelynomad

    lonlelynomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng tình với bác RW, thông thường khi QHTD thì người con trai là chủ động thế nhưng hễ khi có chuyện sảy ra là người con gái phải gánh chịu hết dư luận , đó có phải là bất công không ? Khi đã yêu thì không ai nghĩ đến hơn thiệt cả nhưng cứ tỉnh táo mà suy nghĩ lại, nếu không thành, chia tay, phần thiệt thòi vẫn luôn là người con gái, lúc đó có ân hận thì cũng đã muộn, đấy là chưa nói đến trường hơp của nhưng gã họ Sở, dạnh dự của người con gái khi đó sẽ bị tổn thương nặng nề. Nên tốt nhất là hãy thận trọng khi trao thân cho người khác, đừng vì những bồng bột nhất thời mà sau đó phải ân hận, mong Gà con hiểu.
    Try your best, U'll never regret
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hì.....mấy cô bé chưa thấy cảnh mấy thèng con trai tụm năm tụm bảy nói về mấy cô gái mà các chàng ấy đã đi qua. Mà vừa rồi cái vụ ở Hải Phòng đó thôi, cô bé N....thì đang khóc sầu, thèng kia sau khi đưa cho bạn xem, và phát tán ra ngoài thì lại đang dzui dzẻ với con nào khác ở trời Tây. Thiệt tội nghiệp. Tôi là con trai 24 tuổi rồi, nhưng đến bi giờ vẫn chưa có nụ hôn đầu đời, và có phần giữ mình như con gái còn trinh. Nhưng tui cũng không phản đối, hay kỳ thị cho lém những cô gái đã trao thân gì đó, tại con trai sướng đuợc, thì con gái sướng được vậy. Chỉ có điều mong các cô biết được những hậu quả của nó nếu không biết quan hệ đúng cách, và phải hiểu rõ hơn nữa về người ******** của mình, chứ không vì những lời nói yêu đương dể dàng, vu vơ mà đánh mất mình. Tôi nói điều này với tư cách là một thèng con trai, và hiểu rõ bọn con trai tụi nó như thế nào á, nhất là cái khoản ngoài mặt thì nói yêu đương, nhưng sau lưng thì tụm năm tụm bảy, nói xấu người yêu mình về những chuyện kín đáo giữa hai người.

    Hoang An
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,tôi đưa ra topic này ko có ý gì về chê trách hay miệt thị gì hết.Vì đây là box Giáo dục giới tính nên tôi mạnh dạn đưa ra quan điểm của tôi là: tình trạng yêu nhau và dẫn tới QHTD khi mà tình yêu nói chung chưa ra "ngô khoai " gì hết.Nếu bạn gái chiều lòng với người con trai khi đã chắc chắn là vợ chồng thì Ok chả sao cả (nhưng chăc chắn khi chưa cưới nhau mà đã QHTD thì ngưòi đời cũng ko mấy "thiện cảm" cho dù là sắp vợ chồng..) Còn mới tý yêu nhau mà đã trao nhau khi các chàng "quyết liệt" đòi hỏi phải chứng tỏ tình yêu với chàng,các cô gái "vâng dạ" nghe theo thì tất nhiên là lỗi ở bạn gái.Tôi muốn đề cập đến trường hợp này.Sự đòi hỏi của chàng trai về QHTD khi yêu hầu như ko tránh khỏi,nếu bạn gái bản lĩnh,khôn khéo thì vẫn vừa lòng được chàng trai chưa cần đến QHTD.Nếu ko được thoả mãn,các chàng từ bỏ thì đó là mầm mống của Sở Khanh (loại này sau khi QHTD chắc chắn bỏ ).Bạn gái cũng có thể quyết định của số phận của mình và cũng biết rõ được chàng.
    Chính vì một chút dễ dãi của bạn gái,nên tình trạng này khá phổ biến hiện nay.Tôi ko có ý gì khác ngoài đưa ra quan điểm của mình là như thế.Còn topic lần trước của tôi là :kerr ăn ốc,nhường vỏ cho người khác" đã bị xoá thì đó là hậu quả của việc QHTD trước hôn nhân,và dẫn tới các nàng phải lãnh trọn trách nhiệm khi thằng đàn ông ko đủ bản lĩnh.Mong rằng topic này sẽ ko bị xoá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này