1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    um , 1 nua dong y voi RW , 1 nua dong y voi ga con , nhung ga con oi !!! RW noi cung dung do!! voi 1 nguoi con trai se nghi khac khi ban gai cho wan he wa de dang!!!nen giu lai trinh trang
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  2. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    rất đồng ý!!!! Vote cho bác 5 sao.
    chưa thấy ai có ý kiến " " như bác đó.
    Cho hay ko cho thì tuỳ các cô suy nghĩ thôi.
    nhg các cô cũng nên đọc các topic này để hiểu boys nghĩ gì về nhg girls như thế......
    rồi nghĩ lại xem có nên cho ko?
    Em cũng chả biết đc. nhg nếu em cứ mở mắt (trợn mắt...hi hi) to là tỉnh như sáo ngay, ko lời đg mật nào có thể dỗ dành đc. Im proud cos Im always sober when its nessesary
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy mấy bác đạo đức đến kinh em phục lắm nhưng cũng muốn hỏi thêm thế này :
    Một bên như những chiến sỹ cảm tử quyết tiến công chiếm lô cốt địch. Huân chương chiến công chờ phía trước. Niềm kiêu hành dành thắng lợi đã thành bản năng. Bên kia phòng thủ nhưng tinh thần lại không cao. Muốn giữ được thì phải coi địch không đội trời chung nhưng tâm lý yếu đuối làm sao làm nổi? 1 bên quyết tiến công bên kia không kiên quyết phòng thủ thì tỉ lệ thắng thua sẽ thế nào?
    Hơi trừu tượng chút nhưng thực tế gần như thế đấy. Bác nào đã từng lâm trận sẽ hiểu ngay mà!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    kiên quyết chỉ cho nàng thấy ******** tuyệt vời như thế nào!
    Ũng hộ phe gà con! tớ nói thật là thích có một nàng nhiều exp hơn! sống phải bình đẳng!các chú cứ đòi phải biết mà ko cho các nàng biết thì vô lý! tớ sẳn sàng yêu cô vợ đã có qhtd trước hôn nhân! chẳng có lý do gì phải ghen tức với quá khứ cả!
    xin mot ngay canh em!NTNP
  5. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ gà con tuyệt đối. Em cứ vững tin lẽ phải thuộc về em chứ không phải thuộc về cái bọn sau 4000 năm vẫn chưa chịu tiến hoá (4000 năm ta lại là ta:trích Tố Hữu).
    Trả lời vài thắc mắc chính của các cô các chú:
    1. Tại sao lại quan hệ ******** trước hôn nhân mà không cố chờ đợi đến đêm tân hôn:
    Đời người ngắn, cuộc sống ******** còn ngắn hơn nữa. Anh ví dụ đại khái như thế này: Một thằng đàn ông bắt đầu trưởng thành thực sự ở tuổi 20, sung mãn nhất ở tuổi từ 20 đến 30, đến 40 tuổi bắt đầu có trục trặc trên bảo dưới không nghe, ngoài 50 thì chỉ còn một tháng đôi lần món quà thú vị của cuộc sống. Như vậy tính ra có được khoảng 20 năm sung sướng thật sự. Con gái thì anh léo rõ nhưng chắc cũng na ná. Đấy là anh tính lí tưởng nó thế chứ trong thực tế orgasm cần đóng góp của cả 2 người nên thời gian thực còn ít hơn nữa.
    Vậy anh hỏi ngược lại: Thời gian đã ít ỏi, tại sao các chú các cô lại cố tìm cách cắt xén nó làm gì? Nên nhớ một thằng đàn ông thường lấy vợ ở khoảng 30 tuổi, tức là chỉ còn tối đa 10 năm sung sướng thật sự dành cho chú ấy và vợ chú ấy nếu cặp này không quan hệ trước hôn nhân. Tất nhiên nếu chú này lấy vợ hơn tuổi thì tình hình còn tệ hơn nữa nhưng ở đây anh đang đề cập đến trường hợp chung, của qúy của hiếm anh tạm thời bỏ qua không tính.
    Bây giờ là câu hỏi riêng hay gặp của con gái:
    2. Sau khi quan hệ ******** anh có coi thường em không?
    Anh rất buồn phải nói với các em theo một báo cáo khoa học được đánh giá rất cao trên IEEE, câu trả lời là có trong 80% trưòng hợp, trùng hợp ngẫu nhiên với tỉ lệ nông dân nước ta. Tuy nhiên nếu câu hỏi đấy dành cho anh hay cho một đứa thuộc về nhân loại tiến bộ, các em cứ yên chí câu trả lời sẽ là không, thậm chí còn coi trọng và yêu hơn trước. Mà các em khi chọn chồng thì nên chọn nhân loại tiến bộ chứ léo ai lại đi tìm khỉ, vượn, đười ươi phỏng ạ. Tất nhiên nếu các em chỉ dám mơ ước khỉ, vượn, đười ươi thì anh không có ý kiến.

    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 31/03/2004
    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 31/03/2004
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh nhổ vào cái tư tưởng yêu nhau thì cho nhau hết.
    Đàn ông con trai thằng nào cũng thích sướng BUT sợ trách nhiệm. Cứ thử nói là em có bầu đi là biết liền à. Khi nghe nói bạn gái có bầu hầu hết thằng nào cũng như vậy nè:
    1. Sở khanh (bỏ của chạy lấy người)
    2. Nói người yêu phá thai. Không phá thì nó củng dông thẳng.
    3. Phá rồi thì nó coi như rác. Hậu quả lãnh đủ nha em.
    Đặc biệt khi thằng cu còn nhỏ tuổi, đang SV hay làm ăn chưa có xu rách làm sao nó co trách nhiệm?
    Đàn ông họ rất sợ trách nhiệm. Các cô gái nên nhớ như vậy. Chính vì sợ trách nhiệm mà ngày nau nhiều đàn ông ko có vợ sớm.
    Những cái thằng ủng hộ thực ra sướng cho nó và thực ra nó là những đứa vô trách nhiệm. Chị em chớ dại nghe lời.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác nothinglastforever nói nghe có vẻ đúng nhỉ?? Không biết bác có đang nói bản thân bác không??? Bác bảo tuổi rồi ạ?? CHắc bác cũng chưa có vợ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác thì có vợ rồi, hết thắc mắc nhé :).
    Lo học hành đi đi cô bé và có yêu thì nên mở to con mắt đừng để bị dụ khị nha em. Nó mà quất ngựa thì ê chề lắm.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên tâm bác ạ. Gà con biết nhiệm vụ chính của Gà con lúc này là học rồi. Còn khi nào Gà con yêu thì Gà con sẽ luôn mở to mắt. Bác ko fải lo lắng quá đâu ạ. Lo nhiều nhiều tóc bạc đó.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    To ga` con : juz lighten your life up with ur responsibilities...u r smart enuff 2 know wot is the sweet dark side on tis earth rite???heck cares wot they said...dunt let their words bring u down...cheeeerssss...
    be yourself...look good...act cool...study hard...live a life....
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này