1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác sợ thì để em nhé, rất có trách nhiệm xử lý những việc vô trách nhiệm, và phân phối trách nhiệm một cách hợp lý hợp tình...
    NAFO
    ... nâng niu bàn chân vịt ...
  2. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu nói của anh RW, con đường ta đi có thể là rất cong nhưng trong từng đoạn có khi rất thẳng. Người ta ngày càng trưởng thành hơn nên suy nghĩ không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi 18 tuổi ta nghĩ đây là tình yêu thực sự của đời mình, ta sãn sàng chết vì nó nhưng khi ta 25 tuổi có khi ta không còn cho là như thế nữa,mà lúc nghĩ lại lại thấy nó thật trẻ con, bồng bột... Vậy ai dám chắc rằng đây thực sự là tình yêu của đời mình khi mình chưa đủ trưởng thành. Vậy nên trước khi trao gửi thân phận cho một ai đó tôi nghĩ mình phải cân nhắc rất nhiều, người đó xứng đáng hay không. Nếu bạn ở ngoài VN có thể bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng nếu còn ở VN và sẽ lấy một ông chồng VN thì tôi nghĩ tốt nhất nên giữ mình. Bởi đàn ông VN còn nặng nề chuyện đó lắm. Mà cũng đúng thôi, người chồng là người sẽ đi bên cạnh cuộc đời mình, chia xẻ buồn vui và che chở cho mình thì tất nhiên người đó xứng đáng có được sự giữ gìn, sự trong trắng của mình. Theo ý kiến của tôi gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu không có quan hệ trước hôn nhân. Đa số các ông chồng sẽ cảm thấy trân trọng vợ hơn khi họ biết giữ gìn. Trong đêm tân hôn, mặc dù người con gái không biết phải làm gì nhưng chính điều đó làm cho người chồng càng cảm thấy hạnh phúc hơn, và lúc ban đầu ấy mới thực sự có ý nghĩa. Cùng với thời gian, với tình yêu và sự học hỏi chuyện TD sẽ tốt lên. Người vợ sẽ không có một quá khứ để so sánh, luôn cho rằng chồng mình là tuyệt vời (mặc dù có thể trên thực tế không phải như thế). Bởi bản chất của phụ nữ là hay so sánh và tuyệt đối hoá những gì không còn, con cá trượt bao giờ cũng là con cá to. Và không ai dám chắc rằng người chồng sẽ không dằn vặt với quá khứ của vợ nếu vợ không còn trong trắng mặc dù không phải ai cũng nói ra. Tất nhiên ai cũng vẫn biết sự nhìn nhận như vậy là không công bằng, làm cho con gái thiệt thòi nhưng điều đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của đàn ông VN, để thay đổi nó thì cần có nhiều, rất nhiều thời gian. Vậy nên những người tiên phong là rất mạo hiểm và hết sức dũng cảm. Tuy nhiên tôi cũng phản đối việc một số người đi tái tạo lại nó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả và đàn ông họ không ngố đến mức đó.
    Tôi không nghĩ lớp trẻ bây giờ thoáng đến mức như trang anh và ga con đâu bởi lẽ khi tôi đang học ĐH (cách đây 4-5 năm ) thì chuyện cầm tay ngoài đường đã trở thành đề tài đàm tiếu rồi. Chẳng lẽ xã hội phát triển nhanh đến vậy.
    Một vài lời bàn luận, có gì không phải mong mọi người bỏ qua.
  3. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải bác: học trường nào vậy? Xưa là chuyện rido trong ký túc xá, giờ là chuyện thuê nhà góp gạo thổi cơm chung. Nói chung các nàng tự giải phóng bạo dạn lắm xa hơn cái thời điểm 5 năm trước bác Thuongnho đề cập đến.
    Mà sao nhiều bác sợ con gái ngày nay thế nhỉ? Em thì thấy bình thường: có tốt có xấu như có sáng có tối thôi
  4. lonlelynomad

    lonlelynomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có quan điểm riêng của mình,ai cũng tin vào ý kiến của mình tuy nhiên để chứng minh được nó đúng hay sai cần có thời gian và kinh nghiệm. Để có được kinh nghiệm mình phải trải qua và trả giá cho nó, có người trả ít thu được nhiều và cũng có những người phải trả giá đắt. Nếu phải "hi sinh thân mình" để chứng minh quan điểm của mình ( trong chuyện này) thì tôi thấy hơi phiêu, cái giá của nó quá đắt. Năm nay Gà con đã đươc mấy chục xuân xanh rồi nhỉ Có lẽ cũng chỉ tầm tuổi tôi , không biết Gà con thi sao chứ tôi thấy mình còn ít kinh nghiệm lắm , nếu chỉ bằng vào những gì mình đọc, mình nghe, mình thấy thì có lẽ là chưa đủ ,cái mình thiếu là sự từng trải. Những lời khuyên của những người đi trước với những gì mà họ trải qua tôi thấy rất có giá trị. Mình nên "lắng nghe và thấu hiểu" Đó là những suy nghĩ của tôi, không biết Gà con nghĩ sao ?
    Try your best, U will never regret !
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này nhá, bây giờ xã hội đang xu thế Tây hóa rồi nên chuyện QH cũng phải là cái gì to tát lắm như ngày xưa, nhưng Tây hóa thì vẫn chưa hoàn toàn đâu, vẫn còn mang nặng tư tưởng lắm.Mà tất cả cái tư tưởng đấy đều đổ hết lên các chị em phụ nữ thôi. Tôi không cho QH trước hôn nhân là xấu, nhưng cũng chỉ khuyên chị em rằng hãy tự giữ cho mình, chúng tôi( những thằng đàn ông) có thể lúc này yêu hết mình, yêu say đắm, yêu quên sầu, quên chết, nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ vẫn còn yêu cho đến trước khi cưới. Các bạn cho đó là sở khanh, nhưng tình cảm mà đâu có thể biết trước được, nếu chúng tôi tỏ ra trách nhiệm rồi cố gắng cưới các chị em về làm vợ nhưng rồi liệu điều đó có đem lại hạnh phúc lâu dài cho chúng tôi và cho chị em hay không? Chắc chị em biết câu trả lời. Thôi tôi xin chết, à nhầm xin hết!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con chỉ phản đối những ý kiến cho rằng con gái quan hệ trước hôn nhân là dễ dãi, là không ngoan. Còn các bác khuyên răn thế nào, Gà con cũng hiểu được đó chứ. Và cũng chưa bao giờ Gà con nói rằng qh rồi mà ko cưới được nhau thì người con trai đó là sở khanh. Chưa bao giờ Gà con vơ đũa cả nắm như một số bác đang vơ đũa. Và nói thật thì Gà con chưa trải qua đến 20 tuổi xuân và cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Gà con chỉ nêu ý kiến về việc quan hệ trước hôn nhân với một tình yêu đích thực thì Gà con hoàn toàn ủng hộ. Một số bác nhìn vào giới trẻ ngày nay bằng con mắt khinh thường với những người con gái không còn nên Gà con bất đồng với những điều đó. Còn nếu ai giữ được thì cứ giữ, không giữ được thì cũng chẳng gọi là xấu xa. Gà con luôn nói với bản thân mình rằng: Nếu sau này Gà con có yêu ai say đắm và sẵn sàng dành cho người ta cái quý giá nhất của mình, Gà con sẽ làm và sẽ không bao giờ nói lời hối tiếc vì Gà con làm thế khi Gà con muốn, ko phải là chiều người yêu hay là dễ dãi hoặc vì một lý do nào đó. Làm chuyện đó dựa trên một tình yêu đích thực và có niềm tin. Còn chẳng ai đảm bảo sau khi quan hệ, 2 người sẽ sống chung với nhau đến suốt đời. Khi làm thì sẽ không bao giờ nói lời hối tiếc dù chuyện gì sau này sẽ xảy ra. Gà con chỉ ko muốn mọi người có thành kiến với những cô gái không còn cái màng đó nữa thôi. It''''s that all what I try to say to you guys.
    Còn về fần trách nhiệm như bác gì nói: khi đã qh nhưng sau đó tình yêu ko nhiều như trước, luôn có ý nghĩ là fải cưới thì chắc chắn cuộc sống gia đình sau này sẽ không được hạnh phúc. Hôn nhân là chuyện quan trọng, ko thể vì trách nhiệm mà làm vậy. Gà con cũng sẽ chẳng níu kéo và cưới một người ko còn yêu mình nhiều nữa. Mọi chuyện có thể đến và có thể đi. Chỉ cần biết mình đang làm gì đúng và không quá đáng là được!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 01/04/2004
  7. muoinamtinhcu

    muoinamtinhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gui Ga con:
    Co'' le Ga con chua tung trai doi nen co nhung suy nghi lac quan nhu the, den mot luc nao do'' thi` nhung suy nghi cua Ga` con se truong thanh hon. Phai cong nhan la` tuoi tre Vn bay gio cap tien, nhung nhung tha`nh kien ve qhtd van la` nhung van de moi cua xa hoi bay gio, vi xa hoi minh con mang nang ti''nh A'' dong cho nen kho'' co'' the sua duoc nhung tha`nh kien trong dau nhung nguoi da`n ong A'' dong. Con gai thi` nen giu gi`n nhung dieu ma` mi`nh nen giu thi` van tot hon.
  8. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về bất cứ chuyện gì cũng cần phải bàn đến ngọn nguồn của vấn đề. Vì thế anh nói tí chuyện lịch sử cho các cô các chú nghe giải khuây này.
    Những loài có cuộc sống bầy đàn trong đó có loài người đều gặp phải một vấn đề mang tính sống còn: Làm sao chọn được những cá nhân xuất sắc nhất để lãnh đạo tập thể. Tiêu chí xuất sắc ở đây dĩ nhiên là khả năng tổ chức, lãnh đạo, tính quyết đoán... Nếu các cô các chú chịu khó xem ti vi hay đọc sách sẽ thấy ở loài vật cách chọn rất đơn giản, thường các con đực đánh lẫn nhau, con nào khoẻ nhất trở thành con đầu đàn. Trên thực tế khoẻ nhất và lãnh đạo giỏi nhất là 2 chuyện khác nhau khá nhiều tuy không phải hoàn toàn không liên quan. Nói một cách hình thức thì nếu con A khoẻ hơn con B không có nghĩa chắc chắn con A có óc tổ chức lãnh đạo tốt hơn con B nhưng 70% con A có óc tổ chức lãnh đạo tốt hơn con B. Anh nói thế có quá khó hiểu với các cô các chú không nhỉ?
    Câu hỏi đặt ra ở đây là tạo sao loài vật không tìm cách cải thiện cái xác xuất 70%? Câu trả lời nằm ở chỗ chúng nó không có khả năng ấy. Trình độ nhận thức của chúng nó chưa đủ để lập test IQ, để interview... Con người tiến hoá hơn, theo dòng thời gian đã biết tổ chức thi cử chọn người ra làm quan, biết tổ chức các cuộc tranh luận để chọn người có tư tưởng đúng đắn vân vân và vân vân. Hoặc như tranh cử tổng thống Mĩ bây giờ, các ứng cử viên phải nói chuyện trước công chúng để trổ tài hùng biện, phải đề ra dự án cụ thể để dân chúng đánh giá, phải tranh luận trực tiếp để xem ai đúng ai sai trên các vấn đề. Sự lựa chọn như thế rất phiền phức và tốn kém nhưng kết quả của nó chính xác đến 99,9%. Tất nhiên một con vật nhìn vào sẽ cười và bảo sao phải phức tạp thế, chỉ việc cho Bush và Kerry ra đánh nhau một trận là xong. Nhưng con người có cái lí của con người mà động vật không bao giờ hiểu được. Con người cần con số 99,9 và thậm chí càng ngày càng cố gắng để có con số cao hơn.
    So sánh sang chuyện trinh tiết. Đàn ông và cả đàn bà đều có một ước muốn rất reasonable, có được một người bạn đời chung thủy. Các phương pháp khác nhau đã được sử dụng để đánh giá các cô gái và các chàng trai trong đó trinh tiết là một phương pháp nổi tiếng. Ở thời trung cổ, gần như toàn thế giới đều lên án những phụ nữ không còn trinh tiết chứ không phải chỉ ở VN. Tuy nhiên cũng giống như chuyện chọn con đầu đàn, trinh tiết không hề đảm bảo cho đức hạnh. Ai cũng biết một người phụ nữ còn trinh rất có thể đã ôm ấp nghìn thằng, khoả thân với trăm thằng và thậm chí đã oral *** với vài thằng. Chưa nói chuyện tương lai khác với chuyện quá khứ. Nói cách khác trinh tiết chỉ đảm bảo 70% người phụ nữ này sẽ là người đức hạnh, không hơn. Con người thời trung cổ ngu muội, dốt nát nên không tìm ra cách hay hơn, đành chấp nhận với con số 70%.
    Sang thời hiện đại, tất cả các dân tộc chuyển mình, không coi trọng chuyện trinh tiết nữa mà thay vào đó họ bằng những tiêu chuẩn khác, chỉ còn lũ thanh niên ngu muội, bảo thủ, cố chấp ở Việt Nam là còn ở lại. Bọn chúng còn đi xa hơn trong việc đem đổi cái màng chết tiệt đấy ra vàng ra bạc rồi cân đo đong đếm, thật là nhục nhã léo thể tả.
    Gà con có cách nhìn rất đúng đắn, cho dù em còn trẻ. Tất nhiên em nên rất thận trọng trong thời buổi VN người thì ít mà khỉ, vượn, đười ươi thì nhiều này. Nhưng cho dù có nhiều, có 80%, 90% hay thậm chí còn nhiều hơn thế, anh đảm bảo chúng nó không kéo lùi được số nhân loại tiến bộ còn lại xuống ngang với chúng. Xã hội tiến lên không thể đảo ngược. Mà anh khuyên thật em, đã sang Mĩ thì cố mà lấy thằng du học Mĩ, thằng du học châu Âu cũng nên gạt sang bên, nói léo gì đến bọn ở VN. Anh cũng khuyên các cô gặp thằng người yêu cứ lăm lăm hỏi chuyện trinh tiết thì cho nó đi khẩn cấp, tiếc léo gì cái răng sâu. Gặp thằng chồng đêm tân hôn khóc rưng rức vì vợ mình còn hay đá thúng đụng nia vì vợ mình không còn thì cũng li dị nhanh cho ổn thỏa, bỏ của chạy lấy người là hơn. Cái bọn suốt đời chỉ chúi mũi vào cái ********** thì léo bao giờ nên người được, anh thật.
    Mà anh confirm với chú nothinglastforever rằng thân làm thằng con trai mà thiếu đầu óc đánh giá để đến nỗi phải xét đoán người yêu qua **********, cái loại đấy, xin lỗi chú, anh khinh.
    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 01/04/2004
    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 01/04/2004
  9. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh danchoicantho này rất đáng mặt đàn ông,mmấy người khác cố mà học tập nhé.
    Mình thì đã có thâm niên xa xứ đến tận 7năm trời,từ khi 16 tuổi đến năm 23 tuổi thì về nước,đi làm được 2 năm rồi mà thấy đàn ông con trai ở đây chán đời quá đi mất.Mình là con lai tới 3 dòng máu(Vn,trung hoa,hà lan)nhưng thật sự trong suốt 7 năm sống tự do trong môi trường thoáng ở nước ngoài,minh ko hề xao lãng giữ gìn,mặc dù mình khá xinh đẹp và trông rất Tây.
    Mình quen anh ấy và yêu anh được 3 năm ở Mĩ,mặc dù kề bên 1 cô gái hấp dẫn mà anh rất yêu,anh rất ham muốn nhưng chưa bao giờ đòi hỏi mình.Về nước cùng nhau,cùng làm tại một công ty nước ngoài,mình đã trao gửi tất cả cho anh.Khỏi phải nói cũng biết là anh hạnh phúc thế nào...Anh vẫn luôn sợ mất mình vì anh biết xung quanh mình có nhiều đồng nghiệp nước ngoài nhòm ngó.Anh sống với tư tưởng tiến bộ,như anh danchoicantho đó.Có thì càng tốt mà ko có cúng chẳng sao hết.Quan trọng là tại thời điểm đó người con gái yêu bạn thực lòng,chỉ chung thuỷ với bạn và hết lòng vì hạnh phúc chung.
    Mong các bạn trai VN hãy gột bỏ tư tưởng lạc hầu ấy đi nhe.
    Khổ quá,ko biết mình nói như thế tiêng VN có đúng ko nhi.Bài em post có lỗ chính tả nào các bác thông cảm nhé,lâu rổi em ko dùng nhiều tiếng Viet,mãi mới post xong.Quả này phải luyện nhiều hơn mối được

    ALWAYS BE YOUR VALENTINE...
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái với chị Tham Bao Ngọc, vậy là chị đã trao đi cái quý giá nhất của người con gái cho một người mà chị thật sự yêu với một tình yêu mãnh liệt. Chị đã làm điều đó một cách hạnh phúc và anh ấy đã nhận với một niềm vui khó tả. Gà con tin rằng với tình yêu như vậy, 2 người sẽ luôn có nhau và chúc cho anh chị sớm tiến tới hôn nhân.
    Kiếm mãi mới ra người có tư tưởng giống mình hihihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này