1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gà con nói rất hay và hầu như giống với tất cả các người con gái khác khi họ "trao" cho người con trai mà họ cho là yêu quý nhất,và việc này là tự nguyện chứ ko phải do đòi hỏi của người con trai vì họ xem là việc đúng đắn,ko hối tiếc .Trao cho người mình yêu có gì mà hối tiếc.....Quả là cao cả biết bao.Nhưng đó là phía con gái,còn con trai sau khi "ăn" xong,ăn mãi cũng chán thế là "Anh em mình ko hợp nhau,em còn trẻ ,em có thể tìm được hạnh phúc nhiều hơn khi em gắn bó với anh..." Thế là thằng con trai bỏ mặc ra đi....Và người con gái quá tổn thương và sau một thời gian lại có một anh chàng tử tế yêu thương,nhưng tiếc thay chàng trai tử tế này lại phải dùng "second hand" của người khác,đau khổ thay chàng trai lại ko biết ,liệu người con gái có dám nói ra hay là lại nghĩ cách:thủa nhở em bị "ngã" nên mất.....Tất cả các thằng con trai ko bao giờ muốn ăn thừa hết....
  2. blueskyy

    blueskyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Them mot nguoi ung ho quan diem cua Gacon va thambaongoc day. Minh cung da yeu mot lan tu hoi con hoc Dai hoc, cung yeu nhieu lam day nhung chua bao gio di qua xa.Hoi do minh nghi phai giu gin cho den tan ngay cuoi, va nhat la cung chua bao gio nghi se cuoi dong chi do ca. Bay gio thi minh nghi nguoi con gai biet song va biet yeu la khi biet trao cai qui gia cua doi con gai cho nguoi ma minh yeu, tin tuong va nhat la khong bao gio phai hoi tiec. Ro rang su dinh hinh quan diem nay cua minh la tu ly thuyet den nhung dieu cam nhan thuc te cho nen khong the noi suy nghi cua Gacon la chua chin chan, tung trai duoc.
    Ah, minh cung giong gacon, cung thay ham mo tinh cam cua thambaongoc lam.
    Tomorrow will come!!!!!!!!!
  3. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết ủng hộ hay không ủng hộ mấy cái vụ này,
    Theo tôi, thanh niên bây giờ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm cái gì đó, đã quyết định làm và đã làm rồi thì không hối hận.
    Với tôi, trinh tiết cũng như tiền bạc thôi, quan trọng nhưng không phải là tất cả.
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ thấy con gái mà không nhìn con trai mà xem ? Có nhiều ông chả yêu ai mà cũng qh vô tội vạ với gái bán hoa đó thôi ? Mà dù là Qh giữa 2 người yêu nhau thì cũng đâu phải mình con gái có tội . ko có lửa làm sao có khói ,con trai cũng chẳng vô tội tẹo nào đâu .
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lại quanh quanh quẩn quẩn rồi ạ , em thấy có gì đáng nói về chuyện ng` con gái khi đã mất và rồi thành lầm lỡ nếu ng` yêu trở thành 1 kẻ sở khanh nhỉ. Nếu nói sao ko nói cái kẻ đã bỏ đi đó , sao lại lên án con gái cho đi và cho rằng đó là dễ dãi.
    Em thấy tranh luận cũng tranh luận rồi , trước tiên là đừng vơ tất cả con gái đã cho đi cái quý giá của mình với lý lẽ " tình yêu tự nguyện " và " ko hối tiếc " lại, rồi nói rằng cho đi là quá dễ dãi , có nhiều ng` cho đi và có lại được tình yêu thật sự đấy chứ. Ngoài ra thì có những kẻ yêu mà nghĩ đến chuyện thể xác vậy thì con trai sẽ nói sao về những kẻ đó , thoả mãn mình rồi tỏ ra rời xa con nhà ng` ta , ko phải là chuyện trách nhiệm hay ko mà thử hỏi từ đầu liệu đến với ng` ta vì cái gì, liệu từ đầu có phải tình yêu không ? Vì khi yêu thì có nghĩa là có trách nhiệm với chính tình cảm của mình dành cho người mình yêu, nghĩa là ng` ta đã tin và yêu thì phải biết trân trọng nó. Và nếu ko đòi hỏi thì liệu ng` con gái có tự dưng mà cho không ? Nhất là khi nghĩ yêu nhau rồi thì nghĩ rằng thuộc về nhau và cho nhau ko tính toán vì "đằng nào chẳng là của nhau " <<< lời của các anh khi muốn thoả mãn ý muốn của mình đó ạ và dù cảnh giác bao nhiêu, mở mắt bao nhiêu nhưng ai nghĩ ng` yêu mình là kẻ sở khanh ===> sẽ được ng` yêu nói là , em yêu anh mà ko tin tưởng vào sự bền chặt của tình yêu anh dành cho em sao ? <<< bác khuyên là bỏ luôn đi cho rồi nhưng nếu gặp hoàn cảnh đó mới hiểu lời nói đó nó thế nào, kiên quyết ư , thế là mất ng` yêu , nhỡ ng` đó là 1 ng` chân thành thì sao = đó là suy nghĩ chung khi gặp phải hoàn cảnh đó của bất cứ ai. Người ta hay sợ mất cái ng` ta thấy là vô cùng quan trọng mà.
    Hai là , người ta vẫn bảo là ko có lửa sao có khói , liệu được mấy ng` biết giữ gìn cho ng` yêu mình cho đến ngày cưới hỏi đàng hoàng ? thế nên đánh giá con gái thì trước tiên cũng phải xem các anh thế nào nữa.
    Còn nói về người phải dùng second hand thì phải hỏi rằng họ coi trọng cái chuyện second hand đó đến mức có thể gạt bỏ tình cảm họ dành cho ng` con gái đó ko ? thường thì lúc biết chuyện đó, 1 là bỏ đi ko thì tỏ ra cao thượng bỏ qua cho ng` mình yêu. Vậy tình yêu đánh giá ở chuẩn mực còn hay mất của ng` con gái sao ? Và ko muốn " ăn thừa " thì sao ko chọn người còn nguyên, biết giữ gìn, ko dễ dãi trong chuyện quan hệ đó mà cưới về làm vợ, em nghĩ cũng ko ít đâu ạ.
    Dạ, ở đây em ko nói về những bác quan niệm rằng chuyện còn mất ko quan trọng vì khi đã nghĩ được vậy thì em cũng không có gì tranh cãi nữa rồi.
    Em cũng còn ít tuổi nên mong các bác thấy có gì sai hay nhàm chán thì bỏ quá cho ( tại ít tuổi ít sự trải nghiệm cuộc sống đó mà ), cũng đọc lâu rồi nhưng hôm nay nói thêm vài lời dù chỉ là lặp lại thôi. Mong bác responsibility đánh giá con gái khách quan hơn 1 chút là tốt lắm rồi vì chuyện cho và nhận ko thể xem xét bằng lý trí mà chuyện đó là chuyện bất cứ ai cũng làm theo tình cảm của mình mà thôi.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Tôi hoàn toàn ủng hộ với ý của bạn Chaunc, suy nghĩ kỹ trước khi làm, và đã làm rồi thì đừng hối hận. "Đừng chết vì thiếu hiểu biết" và dính vào cảnh " Con gái bán ********, mua tình yêu. Con trai bán tình yêu, mua ********"
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vào đây đọc mới thấy, đại đa số quan điểm của con trai VN là vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến về chữ trinh của người con gái wé.
    Đúng là con gái nếu giữ được thì tốt quá, còn nếu cô nào đã lở ( vì nhẹ dạ trao nhầm cho thằng sở khanh nào đó) thì cũng không nên đổ hết tội cho người ta. Mấy you sẽ bảo là : "Con gái có cái nghìn vàng không giữ được thì mất ráng chịu, rồi bị thằng chồng sau này khinh thì đáng đời." Buồn cười thật, khi mà bạn gái mất do chính là các boy gây ra. Mà thôi, chuyện dù sao thiệt thòi cuối cùng cũng sẽ thuộc về cô gái đó mà thôi.
    Đúng là khi yêu thì mấy girl hay yêu hết mình, cứ ngỡ đó là người lí tưởng của mình rùi, nên sẵng sàng dành cho người đó trinh tiết của mình. Nhưng Bạn có chắc đó là người lí tưởng nhất của bạn chưa? Có thế lúc đó bạn thấy anh ấy tốt, yêu anh ấy hết mình, nhưng nếu sau này mình gặp một người khác tốt đẹp hơn và yêu thương mình hay mình yêu tha thiết hơn người trước đây thì sao? Lúc đó chắc chắn mình sẽ hối hận rất nhiều. Muốn tới với người ta nhưng lại sợ về quá khứ. Mà cho dù người ấy có tư tưởng thoáng đi chăng nữa nhưng mình cũng sẽ mang một mặc cảm nào đó.
    Nói như nhiều bạn ở đây, giữ thì tốt , nhưng không giữ được thì đó hoàn toàn không phải do hết lỗi của người con gái, phần chính là mấy ông con trai. Nếu mấy ông không tấn công thì không lẻ mấy chị con gái tự dâng à? Mày nếu có vậy ( trừ mấy cô thích chuyện đó đi nhé), vì quá yêu nên dâng hiến đời mình, hãy trách người ta vì yêu quá hết mình, chứ tại sao lại liệt kê họ là "đáng sợ" thế này thế nọ, rùi còn lôi cả vào một topic để mà lên án. Gây ra cớ sự cũng là boy, lên án, đay nghiến cũng là boy. Con trai sướng thiệt, ít nhất ở cái xã hội pk vn này.
    Qua đây để thấy rõ, làm con gái như tụi mình tốt nhất nên giữ gìn. Ai biểu mình làm con gái VN. Nếu mình nghĩ sẽ lấy chồng Vn thì giữ gìn là hay nhất. Mà Chop nói thật, ngay cả tây hay du học sinh VN ở nước ngoài, cũng tuỳ người thôi. Dù họ không coi chữ trinh đáng giá số 1như đa phần con trai VN, nhưng Chop nghĩ nếu còn thì có thể người con gái sẽ được bạn trai mình tôn trọng hơn chứ.
    Chop không lên án chuyện qh trước hôn nhân. Nhưng nếu bạn nào chưa bước vào thì xin hãy tỉnh táo mà giữ gìn. Còn hạnh phúc như trường hợp của bạn gì ở trên, với người yêu không take serious lắm chuyện đó, thì còn gì bằng. Nhưng buồn thay, số người ấy ở VN thì vẫn còn hiếm quá.
    Thôi thì hãy giữ, không chỉ vì hạnh phúc bản thân mình sau này, mà còn vì hạnh phúc cho gia đình , người thân. Họ chắc chẳn vui vẻ gì nếu biết mình qh trước hôn nhân , đó là chưa kể việc để lại những hậu quả từ premarital.
    Vài dòng tâm sự. Chúc các bạn vui khoẻ.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
  9. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói thế nào thì tuỳ,tôi đã có người yêu đã lâu và chúng tôi chưa lần nào quan hệ,mặc dù đã có nhiều lúc rất "thèm" nhưng lý trí ko cho phép làm điều đó,vì chúng tôi còn trẻ và hậu quả của nó thì ko thể tránh khỏi (tâm lý,hậu quả...).Tôi cũng là một thằng đàn ông,nên cũng rất ham muốn (tất nhiên) nhưng tôi có cái nhìn khác.Và nhiều lúc tôi cũng cố thử người yêu tôi như đòi hỏi quá cao nhưng người yêu tôi khá bản lĩnh và làm tôi phải "nhụt chí" vì đã yêu nhau thật lòng thì chờ đợi một chút thì có sao.Trước những lời lẽ cứng rắn như thế thì tôi càng yêu cô ấy hơn ,và chúng tôi có cách giải quyết khác hơn là cứ QHTD bằng được.
    Đối với ai chứ tôi ko bao giờ chấp nhận vợ tôi đã bị phá trinh bởi người khác.Never Tôi là một con người rất cổ hủ thế đó.
    u?c Randomwalker s?a vo 12:27 ngy 02/04/2004
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác àh, cái cách bác nói về người con gái và người con trai ý àh là bác chưa hoàn toàn nhìn vào hoàn cảnh của 2 người yêu nhau rồi trao cho nhau đâu. Đấy chỉ là số rất ít những người con gái quá dễ dãi, mới yêu mà đã trao thế nên mới bị bỏ thế. Chứ như chị Tham Bao Ngoc đó, chị ý đã trải qua với người yêu chị ý, đã tin tưởng thì chuyện cho chẳng có gì đáng lên án.Còn cái chuyện second hand đó, bản thân Gà con nghĩ sẽ chẳng lấy thằng nào mà đề cao cái chữ trinh đó cả, và chẳng việc gì phải lấy lý do em ngã xe hay em tai nạn. Làm thì chịu trách nhiệm của bản thân mình, thành thật là số một. Người ta yêu mình thật lòng thì tức khắc người ta fải thông cảm, còn nếu không, vứt đi cho nhanh. Con trai VN đừng nghĩ rằng con trai có thể dựa vào chữ Trinh mà làm khổ con gái, không có đâu. Nếu các bác thích con gái trong trắng thì đi mà yêu người trong trắng, còn không thì thôi, những người đã trải qua cũng chỉ cần có 1 người yêu họ thật sự, hiểu biết và thông cảm với họ thôi. Bác hiểu rồi chứ ạ.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này