1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn con gái bây giờ mà sợ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 28/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đây là vấn đề rất hot, Có lúc tôi chợt nghĩ, nếu như tôi không giữ được mà trao cho chồng trước khi lấy nhau thì sao nhỉ. Có điều tôi có thể đảm bảo rằng tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Cũng có thể anh sẽ không thể nhận được trách nhiệm lúc mà anh còn chưa lo được cho bản thân mình, rất có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ lấy được nhau. Nhưng quả thực, khi lấy nhau rồi, anh đã có lần nói với tôi: " Biết thế hồi trước anh không nhịn làm gì, rất nhiều lần anh muốn nhưng anh sợ em đánh giá". Anh cũng không hề biết rằng, nếu anh có trót đòi hỏi, tôi cũng chẳng có lý lẽ nào mà đánh giá anh. Vì thế tôi nghĩ, mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm trước tiên, Nếu cả hai đều nhận thức rõ hậu quả của nó, thì không có gì phải tiếc cả. cho dù là không thể chịu trách nhiệm được. Mình chỉ cảm thấy thương một số người con gái, họ thực sự non nớt quá và thậm chí cái mà họ gọi rằng tình yêu, Không nên nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cảm tính khi yêu, ******** cũng có thể gây ra một căn bệnh là "nghiện". KHi đã QHTD rồi, cả người con trai và con gái sẽ không thể đưa nó ra khỏi đầu. Đối với con gái, khi quyết định làm điều đó, hãy nghĩ đến bản thân mình trước, nếu như mình yêu họ, muốn là của họ, thì cũng không bao giờ nên trách họ. Và tôi thật sự rất tôn trọng những người con gái như thế. Tôi đã từng gặp một người con gái, cô ấy học cùng lớp ĐH với tôi. Cô ấy đã có một mối tình rất đẹp, nhưng rồi sau đó anh chàng kia chia tay và coi cô ấy không ra gì. Tuy nhiên cô ấy vẫn cứ muốn ở bên anh chàng đó, họ chỉ gặp nhau vì chuyện QHTD, cô ấy không quên được những giây phút như thế. Như vậy thì quả thực là đáng buồn.
    LoVe Is All ArOuNd!
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi... sao mà bà con cãi hăng thế ?!!! Đi mấy vòng quay lại vẫn còn cãi là thế nào ?
    Thế này nhé, để tôi phân xử cho (ai đồng ý cho tui xử thì đọc tiếp, không thì lướt qua !!!)
    1. Chuyện quan hệ trước hôn nhân, không thể nói là lỗi của người nữ hay người nam được, mà cũng không chắc nó có phải lỗi không nữa , chỉ là vấn đề thoả thuận giữa hai người yêu nhau (yêu nhé, còn không yêu thì không kể vào đây).
    2. Các cô gái, một khi đã chấp nhận QHTD trước hôn nhân, thì hãy CHẤP NHẬN rằng đó là một việc vì tình yêu, không có chuyện có lỗi gì ở đây hết, đã làm, thì đừng hối hận. Tôi thấy có một số trường hợp đã cho cái đó cho người yêu của mình, rồi vì điều gì đó không đến được với nhau, khi lấy chồng rồi lại dằn vặt, khổ sở "vì sự không trọn vẹn" của mình. Mình chẳng có lỗi gì cả, lúc đó ta yêu cơ mà. Do đó, nếu thấy rằng làm việc này có lỗi, thì đừng làm, còn nếu thấy không có lỗi, thì hãy sống cuộc đời bình yên. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là các cô gái đồng ý , chấp thuận cho đi trinh tiết rồi sau đó nếu có gì lại tự trách mình. TA đã không thông cảm cho ta, thì ai sẽ thông cảm cho ta được. Kết luận, nếu thật sự ta có tư tưởng thoáng, thì hãy tiến tới. NGưòi có tư tuởng thoáng thật sự là ngưòi sống nghiêm túc, có trách nhiệm với bản thân, không dễ dàng cho đi, cho nên nếu đã cho là khi thấy xứng đáng, và không hối hận.
    3. Các chàng trai, mỗi khi muốn chê trách bạn gái mình vì cái sự "không còn". làm ơn nhìn lại cô ấy đối xử với anh ra sao, với bạn bè của anh ra sao, với đồng nghiệp ra sao, với gia đình cô ấy ra sao, với gia đình anh ra sao, với người yêu cũ của anh ra sao, với người yêu cũ của cô ấy ra sao, với xã hội ra sao... để xem cô ấy là người ra sao, chứ cái màng mỏng, bé nhỏ, tuy đối với anh nó giá trị lắm, nhưng chẳng lẽ vì thế mà ... bỏ đi cả một người vợ hiền, dâu thảo... ?!!! Còn nếu vẫn không thể dằn lòng mà bớt ích kỷ đi một chút, thì hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông, rút lui êm thấm và đừng làm đau lòng người ta, làm ơn đừng có níu níu kéo kéo rồi dằn vặt nhau mãi. TỐI KỴ : CƯỚI NGƯỜI TA VỀ RỒI LÀM KHỔ CẢ MỘT ĐỜI NGƯỜI TA, KHỔ ĐỜI BẢN THÂN MÌNH, KHỔ ĐỜI CON CÁI MÌNH .... CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ HẾT. Kết luận: chấp nhận được thì tới, không thì thôi, cấm dị nghị, mắng chửi, mạt sát như thể người ta giết người cướp của.
    5. To: bà con không liên quan : nếu đã không phải là người trong cuộc, thì chỉ nên ghi nhận sự kiện, đừng chụp mũ rằng cô này lẳng lơ, lăng loàn , thằng kia dại gái, kẻ ăn ốc người đổ vỏ ... (có bằng chứng gì không?) . Nhiều khi những lời nói gió bay buôn chuyện nhất thời lại làm hại hạnh phúc cả đời người ta. Tôi nói vậy vì nhiều khi hai người trogn cuộc đã thông cảm, chia xẻ và chấp nhận nhau rồi, nhưng vì bạn bè, đồng nghiệp, người quen nói ra nói vào, moi móc mãi khiến anh con trai .. trở mặt. Thế được gì đâu ?!!
    Cuối cùng, tôi vẫn thấy cái sự đời thật là ... nực cười : người đàn ông có thể vì một lúm đồng tiền mà cưới cả một người vợ, nhưng lại vì một cái màng mỏng ở cái chỗ mà chỉ có bác sĩ cố tình mới thấy được, lại bỏ cả một cuộc tình ... hic ... sao lại thể ?
     
  3. wes

    wes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nick này em dùng chung với bạn em nên là các bác đừng hiểu lầm em là trai giả gái nhé .
    Sau khi đọc bài của bác Responsible gửi cho Gà con, em thực sự khủng hoảng . Em còn ít tuổi nhưng em đã làm chuyện đó rồi . Thực sự là trí tò mò của em quá cao nhưng em chưa bao h để chuyện ô tô vào gara xảy ra . Vậy mà bây giờ em rất buồn và ân hận . Em đã vô tình làm một chuyện mình chưa suy nghĩ kĩ và em ko thể lường được kết cục của mình sẽ thế nào cả .
    Bây giờ, em chỉ khuyên các bạn cùng tuổi là đừng làm chuyện đó vội các bạn ạ , hãy chờ đến khi mình vào Đh rồi suy nghĩ kĩ hãng hay, mọi chuyện ko đơn giản như mình nghĩ đâu .
  4. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa mới chứng kiến một câu chuyện khá là bi hài kịch, kể cho các cô các chú nghe xem thái độ của các cô chú như thế nào nhé.
    Anh quen một thằng, sơ sơ thôi. Thằng này yêu một con nhưng con đấy lại đi yêu một thằng khác, thằng khác đấy lại chỉ lợi dụng con đấy..., đại khái một cuộc tình tay ba đầy éo le theo kịch bản truyến thống. Cách đây 2 tuần anh đi ăn nhậu với chú này và nghe chú kể chuyện tình yêu. Chú ấy nói hay lắm, ca ngợi cô bé kia hết lời, nào là mẫu người tận tụy vì tình yêu, nào là biết người mình yêu không xứng đáng vẫn quyết tâm chờ đợi, nào là hiền dịu, nết na, chung thủy. Tiếp theo đến đoạn tự ca ngợi mình và kết thúc là đoạn chửi rủa cái thằng bạc tình kia mà anh không thấy cần thiết phải kể ra ở đây. Tóm lại theo lời của chú ấy thì chú ấy tốt, cô gái kia cực tốt, thằng kia cực xấu. Chú ấy quyết tâm bằng mọi giá làm cho người chú ấy yêu quên đi được cái thằng bạc tình. Anh nghe cũng cảm động cực và cầu chúc cho đôi bạn trẻ nên duyên.
    Một tuần sau gặp lại chú ấy, thật với các cô chú anh léo thể tin được. Người vẫn là người muôn năm cũ mà lời thì ngược đúng một vòng. Nào là cái con đĩ ấy hư đốn, nào là mất dạy như nó đ.s bao giờ lấy được chồng... Hỏi ra té ra chú này qua một nguồn tin biết cô kia không còn.
    Không biết các cô các chú nghĩ thế nào chứ anh thật, anh khinh bỉ đến nỗi từ đó trở đi léo bao giờ nhìn lại mặt chú này nữa. Đối với anh cái thằng cô bé kia yêu đáng khinh bỉ một thì cái loại giả nhân giả nghĩa cộng thêm đầu óc của khỉ vượn đười ươi chỉ biết đánh giá bạn gái qua một chữ trinh như chú này đáng khinh bỉ mười. May mà cô bé kia không dính với nó chứ không gọi là khổ cả đời.
    Anh léo bao giờ khuyên các cô chú yêu dễ dãi, QHTD dễ dãi. Luôn phải tỉnh táo đánh giá những phẩm chất người mình yêu. Nhưng sau khi đã bằng cái đầu của mình biết được người mình yêu yêu mình chân thật, có ý định lâu dài... thì lúc đó chuyện có tiến tới QHTD hay không do con tim các cô các chú sai bảo. Nếu sau khi QHTD mà tiến tới được hôn nhân thì quá tốt. Nếu sự đời trắc trở phải chia tay nhau, mà anh thật, đến lấy nhau rồi còn li dị được cơ mà, các cô cứ ngẩng cao đầu mà đi cho anh. Bất cứ thằng nào muốn lấy cứ nói cho nó biết sự thật, bảo thêm chuyện quá khứ đã hoàn toàn thuộc về quá khứ, không còn dây dưa đến hiện tại nữa. Tuyệt đối không xin lỗi nó, việc léo gì đi xin lỗi nếu mình không có lỗi. Nó cảm thấy nó hợp được thì OK, không hợp thì thôi ta xa cách nhau từ đây. Anh nhắc lại quan điểm, khỉ vượn đười ươi không nên tiếc rẻ.
    To chú nothing:
    To danchoicantho: thế bạn có khinh một giám đốc làm chủ và điều hành một công ty máy tính thành công không? Tôi cũng không biết bạn nghĩ gì khi kết luận hầu hết đàn ông VN là khỉ hay đười ươi, bạn nghĩ là bạn cao đẹp hơn tôi hay những người đàn ông khác?
    Anh nhắc lại với chú anh khinh những thằng chỉ biết đánh giá người yêu qua cái **********, anh khinh những thằng sẵn sàng từ bỏ người nó yêu vì chuyện quá khứ để đổ lấy một con khác nguyên đai nguyên kiện, léo quan trọng nó làm gì, nhân công quét rác, giám đốc một công ty máy tính thành công hay thậm chí *************, tổng bí thư đi chăng nữa chú nhá. Đối với anh, chức vụ là một tiêu chí, chứ không phải tất cả các tiêu chí để đánh giá con người. Cho một con vượn lên làm tổng thống Mĩ thì anh vẫn phải trả lại tên cho em, tức là gọi nó là vượn hoặc cùng lắm thì Mr vượn thôi nhá.
    Được danchoicantho sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/04/2004
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Topic này quả là hot. Em thấy các bác tranh luận giữ quá trời. Bản thân em thì thấy cái chuyện tình yêu mà có ******** cũng chẳng có gì là ghê ghớm cả, nhưng bác Res lại bảo sợ con gái ngày nay thì chắc cũng hơi quá. Lúc tình yêu hạnh phúc sung sướng thì các bác có nghĩ ko? hay chỉ đến lúc đổ vỡ này khác các bác lại mang chuyện quá khứ ra mà mổ xẻ. Đã làm gì thì ko bao giờ phải ân hận cả, con trai hay con gái đều vậy cả. Con gái trao cái quý giá đó cho người mình yêu thì cũng ko phải suy tinh thiệt hơn, rồi lo đi đến đâu hay ko mà hãy sống theo đúng bản thân mình.Chị em phụ nữ ngày nay vẫn luôn đòi hỏi quyền bình đẳng thế tại sao cứ phải nặng lòng với những chuyện đã qua.QHTD thì ai cũng có lúc hạnh phúc, ai cũng là người thiệt thòi,vi khi mà có chuyện xảy ra 2 người đều phải gánh những điều như nhau, chỉ có khác là các chị luôn áy náy với cái mình đã làm mà cái này chẳng ích gì chỉ làm mình thêm buồn và nhanh già. Còn các bác phái nam thì cũng đừng quá nặng nề với trữ Trinh của chị em vì các cụ vẫn dạy: " lấy đĩ về làm vợ chứ ko ai lấy vợ về làm đĩ". Các bác cứ nghĩ mà xem, khi các bác yêu thì phần đông đều muốn có được cái đó của honey.Những lúc như thế các bác có nghĩ đến break hay ko? hay các bác chỉ muốn sung sướng bản thân, đòi hỏi cô nào cũng phải nguyên đai nguyên kiện hic hic thế thì thiệt thòi cho chị em chúng em lắm.
    tears may be dried up but the heart never
  6. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cũng là một người hơi "cổ hủ" giống như bạn Responsibility khi bàn về chuyện "trinh tiết", nhưng mình cũng muốn nói ý kiến của mình như thế này.
    Nhiều bạn nói rằng ngày nay con trai không nên chỉ chăm chăm nhìn vào sự trong trắng để đánh giá một người con gái đúng không? Theo mình không hẳn như vậy. Một người con gái giữ mình được nguyên vẹn cho đến đêm tân hôn (dĩ nhiên mình không bàn đến mấy vụ đã có oral*** hay các kiểu QHTD khác nhé) không những chỉ chứng tỏ được rằng mình là một cô gái ngoan, theo những quan niệm truyền thống Á đông, mà còn chứng tỏ rằng mình là một người khéo léo và có bản lĩnh. Chống lại những cám dỗ hấp dẫn từ phía người mình yêu, khéo léo từ chối được khi người yêu muốn mình dùng TD để chứng minh tình cảm mà vẫn nuôi giữ được tình yêu nhiều khi là cả một nghệ thuật ấy chứ. Và mình nghĩ rằng không chỉ ở xã hội Việt Nam mà ở bất kỳ xã hội nào cũng thế, người chồng nào biết rằng mình là người đàn ông đầu tiên để lại dấu ấn trên vợ mình cũng luôn là người chồng hạnh phúc và mãn nguyện nhất.
    Nói như vậy không có nghĩa là mình cho rằng con gái không còn nguyên vẹn thì không có quyền hưởng hạnh phúc. Nhưng mình chỉ muốn nói với những bạn quá "thoáng" về chuyện QHTD rằng, là con gái, nhất là con gái Việt Nam thì nên giữ mình. Có thể bây giờ bạn đã QHTD rồi và bạn vẫn đang có một tình yêu đẹp, bạn không thể biết cái cảm giác dằn vặt lo sợ mất mát của một người con gái đã lỡ trao cho bạn trai, và bị bạn trai bỏ rơi khi đến với một tình yêu mới là như thế nào. Đừng nói với mình là bạn sẽ không dằn vặt chút nào, vì mình sẽ ngạc nhiên đấy.
    Em Gàcon đã viết thế này: "Thật ra hầu hết con gái quyết định trao đi cái trong trắng đó vì họ tin tưởng vào tình yêu họ, họ muốn thuộc về người họ yêu mãi mãi. Còn chuyện bất chấp gặp sở khanh thì bác responsibility nói sai rồi. Tất nhiên là chẳng ai yêu thằng sở khanh khi biết nó sở khanh. Còn nếu mà cứ vừa yêu, vừa đề phòng nó có phải là sở khanh ko á, thế thì chẳng bao giờ biết đúng đc mùi vị của tình yêu"
    Chị muốn nói với em thế này, cứ coi như là lời khuyên của một người học trên em 3 khoá với em đi, vì chị và em học cùng trường. Em quan niệm về "mùi vị của tình yêu" hơi dễ dãi. Giả sử em yêu một người, cho người đó hết, sau đó thằng đấy nó bỏ em, vì nó là thằng Sở Khanh nên em không thèm yêu nó nữa, em có một người khác, rất tốt, rất yêu em. Rồi em bảo người ta là em đã... tất nhiên là để nói ra được điều ấy em cũng rất khó khăn và lo lắng, và người ấy buồn (đây là hoàn toàn tự nhiên nhé, em mà biết người yêu em đã ... rồi em không buồn mới lạ). Thế có sung sướng không? Hay là chịu khó giữ mình 1 tý để đến với nhau thanh thản sung sướng không phải gợn gợn thì thích hơn?
    Chỉ là vài ý kiến của mình thôi, mình nghĩ hiện nay quan niệm tuy đã thoáng nhưng vẫn còn nghiêm khắc, thế nên con gái chúng mình cũng nên giữ mình để đảm bảo hạnh phúc cho mình, vậy thôi.
    Mai
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tham Bảo Ngọc,bạn đã trao cho người mà bạn yêu quý nhất.Các bạn chắc sắp cưới à (hy vọng thế) Nếu ko may,các bạn chia tay rồi thì....Thì sẽ đến lúc bạn lại phải trao cái quý nhất (nước 2) cho người yêu mới,tất nhiên mà,bạn phải lấy chồng mà.Thế anh chồng mới tội tình gì mà phải "ăn nước" của chú đầu thế hả....
    To dânchơiCantho: Đúng là dân chơi có khác,hơi bị đổi mới đó.********** tuy mỏng,nhẹ nhưng giữ ko đơn giản chút nào.********** tuy đơn giản nhưng để làm rách nó thì cả tấn công việc đấy đồng chí ạ.Và nói chung,sau này vợ đồng chí bị thằng khác nó hì hục cả trăm lần rồi thì đồng chí vẫn chấp nhận chứ gì,cao thượng quá.Chẳng qua là đồng chí cũng hì hục người khác rồi nên mới xem nhẹ.Còn cánh đàn ông khác chưa bao giờ làm chuyện đó thì cũng có quyền bắt "một nữa" của mình cũng như thế.Có đi có lại mà.Đơn giản gọn nhẹ thôi.Theo ý tôi ,con gái mà QHTD rồi cộng với chuyện tình đổ bể thì khó mà hạnh phúc lắm
  8. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có 1 nhận xét thế này thôi:
    -Thế hệ 6X đổ lại và 1 nửa 7X:cổ hủ đến phát ngán,chính vì thế mà các bạn có thể thấy bao nhiêu gia đình tan vỡ từ ngay sau đêm tân hôn(quá đáng tiếc).Nếu có tồn tại được thì người vợ phải chịu cực hình suốt đời.Trời,dùng từ này trong Tieng Viet có đúng ko nhỉ???
    -Thé hệ 8X(chủ yếu là những người đang tranh luận trên forum như chúng ta đây) thì một số người đã có tư tưởng tiến bộ hơn,nhưng còn quá nhiều người chưa mở được tầm mắt(hay ko muốn mở vì còn quá lạc hậu???).Thật sự là hiện nay khi bạn thấy có nhiều cô gái ko còn trong trắng vì trót lỡ dở,bạn hãy tự hỏi xem đó có hoàn toàn là lỗi của họ?).Nếu ai cũng lạc hậu bỏ vợ ngay sau đêm tân hôn như xưa thì ...tuyệt chủng hết cả nhân loại à?Còn một vấn đề nữa,với KH phát triển như hiện nay,với vài triệu VN dongs,người con gái lỡ dở luôn có thể tìm lại hạnh phúc cho minh.Ai có thể biết được sự thật ấy nếu ko có sự can thiệp của chuyên khoa?
    -Thế hệ 9X....mình nghĩ và hy vọng,cũng có thể là chắc chắn sẽ ko còn những cuộc tranh cãi như thế này nữa.
    Nếu thật sự sau khi đọc bài này của tôi mà vẫn còn ai coi nặng vấn đề này thì người đó thật sự quá bảo thủ,mà người ta noi rồi đấy,nhừng người bảo thủ như thế thì sẽ bảo thủ mọi lúc mọi nơi,mọi vấn đề,chính các bạn sẽ đánh mất đi hạnh phúc thật sự của mình.Bạn thích sống hạnh phúc suốt đơi bên người thật sự yêu thương va hiểu bạn(dù người ấy đã lỡ lầm)hay dơn thuần chỉ là cưới cái ********** về nhà?kể cả người ấy kém cỏi và ít thương yêu bạn?Hãy nghĩ lại đi trước khi quá muộn.
    Đừng để ý đến dòng máu ngoại quốc trong tôi,đừng nghĩ đến 7 năm tôi sống ở Mỹ,nơi tư tưởng sống thoáng,cũng đừng nghĩ chúng tôi đã là của nhau mà đánh giá sai lầm ý nghĩ của tôi.Chỉ mong vấn đề này ko trở thành nỗi đau khổ dằn vặt suốt đời các bạn.
    CÁM ƠN EM GÀ CON VÀ NHỮNG BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TÔI
    Thanks alots for your support.*** is not a sin.Plz respect women.k?

    ALWAYS BE YOUR VALENTINE...
  9. Miss83

    Miss83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em Gà _Con ngày xưa chắc ở nhà cũng khác, mới đi ra khỏi VN một tí mà đã đổi mới nhỉ ? Buồn thật
     
  10. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To Responsibility:
    Ừ,tôi sắp cưới,hay nói đúng ra là rồi(đăng kí rồi)nhưng vì chúng tôi hay phải đi công tác trong và ngoài nước thường xuyên nên chưa có thời gian.Cả 2 chúng tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo khi chung sống.Tôi kịck liệt phản đối chuyện sống thử trước hôn nhân,chúng tôi vẫn mỗi người sống 1 nhà (mặc dù cả 2 đều ở 1 mình).Giấy đăng kí là do anh ấy đề nghị vì anh luôn sợ mất tôi,thế thôi.
    Gia đình tôi đang ở Hà Lan,tôi muốn lập nghiệp tại đây nên mới trở về.Có thể năm tới chúng tôi sẽ làm một cái wedding thật rực rỡ bên gia đình.

    ALWAYS BE YOUR VALENTINE...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này