1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cuộc sống...

    Chưa đầy 2 tháng nữa là sẽ ra trường....Ai hỏi ra định làm gì.. vẫn hồn nhiên bảo cháu chưa biết,, việc nào lắm tiền thì làm
    Tối thấy bố mẹ tranh luận....Mẹ muốn mình làm Ngân hàng cho ổn định..dù lương không cao nhưng so với mặt bằng chung là tương đối rồi...làm vài 3 năm kiếm thằng chồng rồi cưới..thế là xong..
    ...Bố lại không muốn mình làm ngân hàng, có lẽ bố ở trong nghề nên hiểu đặc thù của nghề.. suốt ngày kêu là đừng vào ngân hàng con nhé...
    bố mẹ quay sang hỏi: " thế mày định làm gì con"..mình cũng chả biết nữa..thấy mông lung...chỉ biết giờ tốt nghiệp cầm bằng đã rồi tính sau...
    mẹ bảo hay đi du học ..mình cũng chả biết .....hồi trước máu đi lắm..giờ lại bình thường....đi cũng đc...không đi cũng chả sao.....
    thấy mục đích duy nhất của mình giờ là thi đc cái bằng TA với tốt nghiệp thôi....
    Sao cái gì mình cũng chả biết nữa...là sao nhỉ?
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nhiều khi đời nó hay ho thế , tớ đây còn chưa chắc ra nổi trường nhưng vẫn sẽ phải đi làm :)) kiểu gì chả tìm được cho mình 1 chỗ trong cuộc sống này
  3. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    mình ko muốn để số phận tự xếp đặt cho mình như thế, nhìn về phía trc thật tích cực rồi sẽ nhận ra rất nhiều thứ cần phải làm. hay muốn làm
    tiền
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mình nghĩ như ctb, lúc nào cũng có một đống dự định, thi thoảng thì cũng hơi tiêu cực vì sợ dự định bất thành, nhưng luôn cố gắng nhìn đời một cách tích cực. Nhưng dù gì đi chăng nữa, lấy chồng không phải ultimate goal của mình. Mình muốn sống một cách chủ động và tự lập hơn. Dẫu sao thì mỗi người mỗi khác. Chúc bạn may măn.
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ cũng có nhiều dự định..nhưng tớ nhìn thấy rằng thật sự năng lực của bản thân là có hạn....chỉ sợ thành ra mình mơ ước viển vông thôi......
    thật sự bây giờ....chả biết đích đến hay mục tiêu của mình là gì nữa.....có lẽ cần phải đi tìm thôi
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lai dohoinhat muốn đi kiếm tiền hay đi lấy chồng
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao tối này nghĩ lắm thế....
    thấy hình như mình đang tự hạ thấp giá trị của bản thân đi hay sao ý?
    Mình nghĩ là mình là người cởi mở, vui vẻ dễ kế bạn..nhưng hình như có người đang nghĩ mình là người dễ dãi và đong đưa...
    hay là mình cũng lờ mờ nhận ra là thế nhưng cố lờ đi, cố bão chữa và thanh minh cho mình....
    Mình đang định bắt đầu 1 mỗi quan hệ mới..nhưng có lẽ...do mình "cởi mở hòa đồng quá" nên mối quan hệ này bất thành rùi heeee
    hòi trước mình là người hành động và suy nghĩ khá lí trí,,,nhưng chỉ vì mình lí trí quá, nguyên tắc quá, cứng nhắc quá mà first love trôi đi nhanh chóng...giờ thì mình lại hành động theo cảm hứng và cảm xúc quá..thik gì làm lấy , nghĩ cái làm luôn....kệ mọi người nghĩ gì...
    Nhưng.........không ổn rồi...mình thấy mình không giống mình trước kia nữa...
    haizzzzzzz..tự mình hại mình rồi.....biết kêu ai đây
    có lẽ từ bây giờ...sau những khoảng thời gian quá nhiều lý trí và quá nhiều cảm xúc..mình cần phải học cách cân bằng cả 2
    nhưng....có lẽ..........mình đã đánh mất đi 1 vài thứ rồi.......có lẽ mình sẽ không nhặt lại đc nữa...nhưng có lẽ sẽ biết cách để không đánh rơi tiếp......
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 12/04/2010
  8. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đi làm + đi phượt để cảm nhận cs . Khi nào chán rồi thì kiếm chồng cũng đc . Vội vàng quá đến lúc lại hối vì đã ko chơi
  9. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ơ em có bảo là em máu lấy chồng đâu ạ...chỉ là đôi lúc em chả biết em đang nghĩ gì, muốn làm gì, và là người như thế nào thôi ạ...lập topic này để đôi lúc viết những dòng lan man thôi ạ
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, chắc sắp ra trường, đứng trước những lựa chọn nên có cảm giác mất phương hướng như vầy thôi, tớ nghĩ là khi kiếm được việc, bắt đầu một cuộc sống thực ngoài trường học thì bạn sẽ cân bằng lại thôi. Sự thực thì ai cũng có ước mơ cả, nhưng nếu mà cứ nghĩ những ước mơ của mình là viển vông thì làm sao mà thực hiện được. Nếu bạn là người như bạn nói, thích gì làm đó thì sao không thử một lần để cho ước mơ của mình dẫn đường đi nhỉ?
    Tớ thích nhất một câu của Bernard Shaw, đó là "You see things and you say "Why?", I dream things that never were and I say Why not?"
    P.S. Good luck! Đừng lấy chồng sớm, thật đấy. Tớ có lẽ tầm tuổi bạn mà chưa bao giờ có người yêu mà cũng có lo gì đâu. Hi hi, người ta bảo ế ẩm hình như cũng là một thú vui tao nhã đấy (tớ đùa thôi.)

Chia sẻ trang này