1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có một giọt nước mắt rơi
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sẽ không thử thích ai thêm nữa....

    vì mình biết mình sẽ thất bại...

    vì mình biết...tình cảm của họ dành cho mình lúc đầu rất nồng nhiệt, nhưng rồi sẽ nhạt đi rất nhanh..nhanh, nhanh lắm........

    Thôi...ko thik thêm ai nữa..sẽ không buồn thêm nữa...sẽ thôi không tự hỏi mình những câu hỏi sao thế này và thế kia nữa.....:D
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nếu ai đó gặp mình ở chỗ làm , chắc chắn sẽ không nhận ra mình....
    một con bé nhí nhảnh, nói nhiều, nghịch ngợm bao nhiêu thì ở chỗ làm trái ngược lại bấy nhiều....
    chỗ làm mình mọi người đều tốt, đều nhiệt tình, không hề có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới..ai cũng chỉ bảo nhẹ nhàng, tận tình công việc cho mình....
    ..nhưng không hiểu sao mình cảm thấy chả thể hoà nhập đc với mọi người gì cả.....
    các chị ở chỗ làm, ai mình cũng quý..nhưng mà lúc nào mình cảm thấy lạc lõng, chơ vơ ..hiccc.... cả ngày chả nói chuyện với ai mấy, nếu nói cũng chỉ là những câu liên quan đến công việc mà thôi...
    ...Đôi lúc..thực sự thấy cô đơn ở chỗ làm.....

    Đôi lúc..thấy thất vọng về cả bản thân nữa ..thấy có chút xíu công việc mà cũng sai...rồi quên hết cái này đến cái kia, nhầm từ cái chai sang cái lọ....
    ..Cứ cái đà này mình bị trầm cảm tự kỉ mất...
    ....Mỗi tối tan làm về....tâm trạng lại nặng nề..vì tự bản thân cảm thấy ngày hôm nay mình chưa làm tốt các công việc....

    ..Mỗi tối đi ngủ..lại ngồi tự trách bản thân kém cói, đi làm đc kha khá thời gian rồi mà vẫn làm không ra hồn....

    Đi làm thật sự cảm thấy cô đơn...khi mà bạn bè cũ còn bận với nhiều thứ xung quanh không thể lúc nào cũng gặp nhau... khi mà bạn ở cơ quan mình thật sự không có ai.....
    ..khi mà đôi lúc muốn có ai đó để kể những chuyện hàng ngày...những muộn phiền trong công việc..nhưng rồi nhìn quanh chả có ai...
    .......cô đơn...

Chia sẻ trang này