1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thực sự ngại có người yêu....vì...sợ người mình yêu - người yêu mình không đúng ý mẹ,không vừa ý. mẹ ...
    hôm nao ăn cơm cũng nghe mẹ cằn nhằn về gia đình nhà chồng chị mình..nào là không quan tâm đến chị minh, đến cháu mình..nào là chồng nó toàn nghe lời mẹ nó...rồi bla bla..túm lại mẹ mình rất không vừa lòng với nhà thông gia...
    Sang nhà các bác, lại nghe các bác than ngắn thở dài về người yêu/chồng của các chị họ mình...nào là thằng ấy không đc cái này..nhà nó vô duyên cái kia...
    Đến các cô mình cũng bảo..cô thấy cái A ( chị họ mình) yêu thằng đó phí quá, thằng đó lông bông biết bao giờ ổn định..
    Nghe nhiều đâm ra sợ..sợ người yêu mình không đc lòng mẹ, sợ gia đình nhà chồng tương lai đối lập với nhà mình..sợ cảnh mẹ lại phải than ngắn thở dài, sợ mẹ xót con gái.....lại nhìn con gái nhà khác đi lấy chồng , ngầm lại con gái nhà mình...sợ mẹ lại buồn...
    Chả biết nữa..mình thương mẹ lắm...gia đình nhà mình đc như bây giờ chủ yêu là nhờ vào sợ năng động, vào tài giao tiếp sự nhanh nhẹn của mẹ.......
    suốt ngày mẹ bảo mình :" cố kiếm thằng chồng nào tử tế, gia đình chồng ngon lành hơn chị con nhé, nhìn chị mày mẹ đã thấy buồn lắm rồi".....làm mình sợ..thấy áp lực......
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 hoàn cảnh rồi , cứ đến những lúc chuyển giao từ giai đoạn này sang giai đoạn kia là lai thế này, công việc , học hành , yêu đương , cứ loạn xới lên.....
    Tớ cũng sợ lắm , sợ rằng mình sẽ k mang về nhà 1 người k như gia đình mong muốn , lúc đấy cũng mệt lắm , nhà tớ đã có 1 bà chị họ như vậy rồi , tấm gương cũng đã đủ rồi , lựa chọn ..ôi...........
    Tết về mọi người cứ nhìn trước nhìn sau , hỏi lung tung , khách đến cũng hỏi , hỏi cháu có người yêu chưa , khổ , đã ế chưa mà sao cứ nhộn nhạo lên , cũng mới 23 thôi mà .......
    Hôm qua xem ảnh cưới của bạn ., thấy hạnh phúc nhỉ , vậy là 2 đứa con gái lớp 9b đã theo chồng bỏ cuộc chơi.
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    lại việc làm...
    Hôm nay bố bảo làm hồ sơ nộp vào 1 nơi
    ...Mẹ bảo làm thêm cái nữa nộp vào nơi khác...
    đáng nhẽ nên mừng vì mình không phải quá lo lắng xem ra trường sẽ làm ở đâu, sẽ đi đâu về đâu....nên mừng vì ra trường...sẽ có chỗ làm ổn định và lương khá ngay..không phải vất vả ngược xuôi tìm việc..
    ...Nhưng sao chả thấy mừng gì cả, thấy sao sao đó ....mình mà nói câu này với mọi người chắc người ta bảo mình sướng quá hóa rồ mất
    có lẽ là vì..cái tính muốn tự khẳng định mình, không muốn nhờ vả bố mẹ, muốn tự lập, tính hiếu thắng tuổi trẻ của con bé lom dom bước vào đời..chưa biết sợ là gì ư???
    có lẽ vì mình đôi lúc rất tự tin vào bản thân. luôn nghĩ là với tính cách, khả năng giao tiếp , ngoại hình, bằng cấp , trình độ ngoại ngữ...sẽ không quá khó cho mình tự tìm đc 1 việc làm tử tế....
    Nhưng lắm lúc lại mất tự tin...nhìn lên thấy nhiều bạn giỏi hơn mình quá, liệu có cạnh tranh đc với các bạn ấy không...lại sợ......
    ôi thôi....dở hơi mất rồi ...
    ....P/S; phát hiện ra bạn rất giống người đó....từ cái ấn tượng ban đầu của tớ về bạn, về cái cách bạn liên lạc với tớ, cái cách bạn chat bạn nói chuyện với tớ..rất giản dị, hơi tinh quái, có gì đó tưng tửng dửng dưng..nhưng tớ lại cảm thấy sự chân thật trong đó..rất giống người đó....
    nhưng thôi..tớ sẽ không liên lạc, ko chat với bạn nữa đâu..vì tớ sợ như thế tớ sẽ thik bạn mất
  4. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    sống mà cứ sợ hãi như thế thì liệu đến bao hờ mới đạt đc điều mình mong muốn
    con người nếu chỉ sống vi bản thân mình thì quá đơn giản, sống thế nào để cho tất cả những người mà ta quan tâm đều đạt đc hạnh phúc vì ta mới khó ( hoặc ít nhất là ko làm khổ họ )
    nhưng nếu cũng chỉ vì họ mà cứ sợ sệt, ngại ngùng mãi như vậy thì đến bao giờ cuộc sống trc mắt ta mới thay đổi, dù mỗi ngày qua đi ta đều cảm thấy ko hài lòng về nó
    mạnh mẽ lên bạn ^^ tự tin hơn, năng động hơn để đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống đang giành cho bạn
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Ngày mới ra trường chị cũng nghĩ như em. Không sao đâu em ạ, đó là tâm lý chung của tuổi trẻ mà thôi. Ai cũng từng có thời như vậy, em hãy cứ đi qua, để rồi một ngày quay lại, nhìn vào tuổi trẻ ấy mình có thể mỉm cười...
    Mỗi người chỉ có 1 cơ hội, một thời điểm để " toả sáng " trong cuộc đời của mình. Vấn đề là em sẽ chọn lúc nào...
    Với cái PS : tại sao lại không hả em ?
    P/S : hôm qua nằm mơ em với cái Ngố đi chơi mà không rủ chị nhé
  6. bebanchuoi

    bebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ làm ngân hàng 1 thời gian kiếm vốn đi , rối sau này có tiền rồi thích làm gì thì làm .Mình thấy làm tự do thì hay hơn nhưng chưa có vốn thì đành pải đi làm việc gì đó kiếm vốn trước đã .
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    @ muathu_phale: em nghĩ là không nên chị ạ...dù lâu lắm ròi mới có cảm giác thú vị khi chat với ai đó, mới có cảm giác run run hồi hộp khi nhận tn của ai đó :)....
    @bebanchuoi; làm ngân hàng chắc chỉ đủ chi tiêu khá thoải mái thôi..chứ đợi có vốn chắc xa lắm bạn ah hìhìhì
    mình ghét cái cách bố mẹ bao bọc chị mình quá mức thế...chị đã có gia đình, có 1 chồng và 2 con rồi mà..cứ để chị ấy tự quyết định mọi việc,,,để tự chị ấy lo cho bản thân mình, chồng mình và 2 đứa con mình đi...có thể chị sẽ sai vài lần..nhưng có sao...sai ròi chị ấy sẽ biết cách sao để lần sau đúng mà..
    ghét ghét ghét..... mình đã bảo với mẹ là ..mẹ kệ chị ấy đi..đừng can thiệp nữa..mẹ làm thế sao chị ấy tự lập đc...mà mẹ không nghe....có lẽ vì thương con thương cháu quá..nhưng..mình nghĩ đó là do thói quen..mẹ đã quan bao bọc chị quá nhiều..kể từ ngày chị ấy học lớp 1..đến học đh cũng là do mẹ quyết định, ngành nào cũng là do mẹ?.xin việc cũng là do mẹ?tất tất do mẹ..mẹ quen thế rồi??..mà đã là thói quen thì vốn khó bỏ.........
  8. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    dạo này ai cũng hỏi thăm bạn XYZ của mình dạo này sao, hehê ai biết đc bạn ấy sao, từ hồi mình bảo là mình không thik bạn ý, đừng tán tỉnh nữa nhé ,thì bạn ý ít liên lạc với mình hẳn, hehê buồn ơi là sầu :))
    nghĩ đi nghĩ lại bạn ấy cũng đc ấy chứ, body chuẩn, mặt sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng..túm lại nhìn tổng thể bạn ấy hơn đứt mình..mỗi tội:
    - rủ mình đi uống nước. mình uống 3 hơi hết 1 cốc nước, hmình hỏi sao bạn ấy không uống, bạn ấy hồn nhiên bảo tối tớ ít uống nc lắm vì sợ mất dáng..akkkk làm mình định gọi thêm cốc nữa mà k dám ....
    ...ban ấy rủ mình đi ăn cùng với 1 lũ bạn, nghe bạn ấy nói chuyện là dạo này tao phải giảm ăn vì bụng tao giờ 72 rùi...phải giảm xuống còn 69 mới đc...làm mình nuốt ko trôi khi nhìn xuống cái eo bánh mì của mình....
    ..bạn ấy bảo là bây giờ tớ tập đi ngủ sớm, mình hỏi sao vậy, phải dậy sớm ah, thì bạn ấy bảo tại mọi người dạo này chê tớ xấu quá, tớ ngủ sớm để lấy lại form.....Ôi zời..nghe xong tý nữa ngã từ trên ghế xuống
    dưới đất.......
    bảo sao tớ ko thik bạn cơ chứ, tớ nghĩ bạn chỉ hợp với mấy em 93,94 thôi. chứ tớ dạo này cũng già rồi...hợp ko nổi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cứ học xong đi đã, nếu ko biết thích gì thì cứ nghri ngơi ăn chơi, he he
    Vì lúc đó có thời gian suy nghĩ
    RỒi sau đó, bắt đầu tìm thấy cái mà mình cần, cái mà mình thích
    Giai đoạn chuyển giao này á, có rất nhiều cái ẩm ương
    he he
    Rồi sẽ thấy hết nhạt ngay ấy mà
    Cứ vui đi nhé,nhưng đừng quá đà
    he he
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sai từ bưóc 1 do cao hứng...
    bước 2 sai tiếp do lại cao hứng...
    ....bước n..lại do cao hứng nên sai
    ...h hứng ko cao nữa nhưng có vẻ ko còn cơ hội nữa rồi..
    uh thì thôi kệ..no qua..chả biết ngủ đc ko? ăn khoai tây chiên, salat, pizza, mỳ ý, bắp bơ, trà cúc...ui mình ăn như lợn

Chia sẻ trang này