1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhìn cuộc sống bằng màu hồng.Thấy cái gì cũng hồng.Bịt mắt nhìn.Hổng nhìn thấy gì hết trơn.Đen xì.Mà cả ngày kô thể mở mắt 24/24 được.Phải nhắm mắt chứ.
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thật kì lạ,đôi lúc chỉ cần biết một người nào đó còn đang tồn tại, đủ khỏe mạnh để ngày ngày online là đã thấy vui rồi...
    thật kì lạ..khi vô tình nghe ai đó nói rằng hôm nay vừa gặp một người..đã thấy vui rồi vì ít nhất ta cũng biết rằng..người đó vẫn đang ở cùng thành phố với ta..vẫn đi trên những con đường ta đã từng đi, vẫn đến những nơi ta đã từng đến...
    Thật kì lạ..khi đi ngang qua nhà ng đó vào giờ ăn cơm, thấy xe người đó để ngoài đường....thấy vui rồi vì chắc giờ người đó đang có một bữa cơm ấm cúng bên gia đình...
    uh kì lạ
  3. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    " Đã cùng chìm nổi qua những đau khổ không bờ bến, đã yêu một tình yêu quá lớn lao...để đôi lúc giữa dòng đời bươn chải, chợt nhớ một người, chợt bình tâm nghĩ rằng người ấy vẫn đâu đó trong thành fố này, vẫn làm chuyện gì đó, vẫn yêu, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn tươi cười...vẫn sống giữa cuộc đời này...." (TCS )
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hì cảm ơn bạn đã cmt, rất thích câu cmt này của bạn
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tại sao add rùi lại remove, xong lại add, lại remove,lại add....có chuyện gì thế? có gì xảy ra thế????thắc mắc lắm.....
  6. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    "Chị Dậu nhìn ra ngoài trời, bầu trời tối đen như mực, tối như chính tương lai của chị vậy"
    Miềng thích câu này, thi thoảng hay thốt ra lắm, chả biết có nhớ đúng từng chữ không, nhưng đại ý thì nó là như thế
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sao lại thik 1 câu như vầy cơ chứ, lúc này trời tối thì lúc sau lại sáng cơ mà, cuộc sống cũng như bầu trời thôi mà..lúc tối lúc sáng, lúc nắng , lúc mưa..... vậy mới vui chứ
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    " tiền đồ "chứ không fải " tương lai "
  9. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc buồn bã chán nản thì hay thốt ra câu đấy, rồi lại so sánh xem mình với chị Dậu ai khổ hơn, cuối cùng chị Dậu vẫn thắng
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đang có dự định xin vào 1 công ty.. hehê mình có suy nghĩ này từ vài tháng trước rồi, tự tin là mình thừa tiêu chuẩn vào cái công ty ấy, lương ở đó chắc 2triệu là kịch kim..hehê nhưng vẫn máu xin vào...mẹ mà biết dự định này của mình sẽ băm mình ra nấu cháo sườn mất...
    ...heê nhưng ăn chơi sợ gì mưa roi...cứ thử 1 lần đê xem sao

Chia sẻ trang này