1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bắt đầu chiến dịch rồi đấy :D
    Buck
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em chả biết. thi thoảng lại bảo..mong ng yêu của mày sẽ thế này..ko thế kia...đừng như thằng nọ, gia đình nhà nó nên như nhà thằng kia..
    ..nghe nhiều nản..chả muốn kiếm ng yêu...sợ ko đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mẹ cũng mệt....mà mẹ em cũng chả hiền..hìhì...
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, hầu hết các bà mẹ đều muốn con gái mình có một tương lai an toàn và ổn định mà em. Gia cảnh của chàng trai ít nhất cũng là một điểm dễ thấy để đảm bảo điều đó. Cứ thoải mái đi, thực tế là các cụ không quá kén chọn như thế đâu :D
    Buck
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, mẹ mình thì chẳng có tiêu chuẩn gì. Chỉ cần mình kiếm được một anh là chắc mẹ mừng rồi. Mẹ bảo ngày xưa mẹ kén nên khổ, giờ chỉ cần kiếm một ông tốt là được, chứ để đạt tiêu chuẩn của mẹ thì chỉ có nước ... ế
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Haizzz mẹ nào chả thế ? Ngày trước mẹ chị còn chép miệng này kia, chứ giờ chị ì ra rồi. Mẹ hỏi thế có định năm nay cưới không để tôi còn chuẩn bị. Chị nói : con vẫn thích chơi mẹ ạ. Cụ chán, chả thèm nói năng gì nữa.
    @ em L_ : kết quả thi cử thế nào rồi tình yêu ? Suýt nữa thì 1-5 chị xuống quê em, nhưng bị hụt mất rồi
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì mẹ em nói thế.....thì cứ nói...chứ bây giờ toàn con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy mà..........cứ nhất quyết 1,2 đòi cưới thì bố mẹ phải chịu hết ây mà ..hehhehê
    @ chị SAo: ôi zời, nó giam em từ 9h sáng đến 1h chiều mới xong, làm tận 4 bài thi hicccccc..
    chị về quê em đi. 1-5 em có ở nhà đó, ko đi đâu đâu, ở nhà trang hoàng, dọn dẹp , lau dọn nhà cửa đón tiếp chị
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Quê em ở đâu thế
    Buck
  8. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô ,Cô Tô.....mình đến lúc người ta chưa đến .. lúc người ta lũ lượt đến..mình lại xách balo đi về.....
    ......chưa xin đc ảnh về......muốn lấy ảnh quá...muốn up ảnh qúa
    lúc đi lên cầu tàu...thấy 2 anh chị dắt tay nhau đi lên đảo....ÔIIIII nhìn mà thèm quá..ước gì cũng có ai nắm tay mình nhẹ nhàng như thế......
  9. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhỉ, quay đi quay lại vậy là đã 1 năm rồi......
    Lòng cũng đã yên, đã lại thấy mong nhớ...1 người..không phải là anh
    ..đã lại cười tủm tỉm vui vui khi nghĩ tới những câu nói..của 1 người..không phải là anh
    .....Đã lại ..mong tới những cuối tuần để được gặp 1 người...không phải là anh...
    NHƯNG..sao
    .. thói quen check invi của anh vẫn không bỏ đc
    ... thói quen ngó nghiêng FB hay các diễn đàn anh hay vào vẫn không bỏ đc
    .....thơi quen ngó đầu vào nhà anh mỗi khi đi qua vẫn không bỏ đc
    ...... thói quen soi biển số xe của chiếc xe giống hiệu của anh..xem đó có phải xe anh không, vẫn không bỏ đc
    ...Khi vào những quán quen ta đã hay vào...vẫn hay đảo mắt liên hồi xem có thấy anh không....
    những thói quen ngớ ngẩn...... hừ hừ....
    ......
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ..........ĐỒ DỞ HƠI.. một đứa thực dụng tính toán trong tình yêu như mình thể nào rồi cũng gặp phải 1 người chả ra gì cho mà xem.....

Chia sẻ trang này