1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhìn e mà thương rơi nuớc mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koala83, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    vâng , hố hố , cám ơn các bác , cuối tuần e ko phải đi làm e về chơi kiểu đó đc đấy nhỉ , ở Hưng Yên cách hn có 70km thui. Hì , chơi tối cn lên, nhớ quá ko gặp đc, đầu óc mụ mẫm ngu cả người , hehe để rủ thêm mấy thằng bạn khăn gói đi ăn vạ nào
  2. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ nghĩ việc công khai hóa tình cảm chẳng có gì mà ko được ở đây cả. Riêng cái việc bác đến nhà con gái nhà ng` ta cũng đủ để ng` ta nhen nhóm ý nghĩ bác có tình ý với con gái nhà ng` ta rồi.
    Còn việc giúp đỡ về tiền bạc. Đúng là ng` nghèo ng` ta tự trọng cao. Nhưng cái cách mình giúp đỡ , hành động sẽ khiên ng` ta nghĩ khác. Bác đừng nghĩ việc bác đem tiền đến là ng` ta sẽ nghĩ bác rẻ rúng hay mua bán gì con gái nhà ng` ta.
    Chả có ai chê tiền. Nhất là khi khốn khó. Chỉ cần mình chân thành. Chẳng ai ng` ta từ chối. chẳng qua là bác ko có :D cũng ko thể lăm xăm ở đấy mãi được vì bác còn phải ăn học.
    Còn việc sửa nhà con cái phải làm cùng cha mẹ là đương nhiên. Làm được cái gì thì nên làm. Bác có rủ bạn bác đến cũng chỉ được 1 lần. Bác có giúp cũng chỉ được 1 phần. Đúng ko ạ?
    Thế nên là. Yêu thì công khai luôn đi. Quyết định gắn bó thì gắn bó luôn đi. Phải có lời thì ng` ta mới đồng ý chứ. Lúc ấy thì khác gì ng` một nhà.
    Với cả, sao bác lại nghĩ được cái việc về đấy ở nhi? Con gái lấy chồng là theo chồng chứ. Bác là con trai mà.... bác định ở rể à :D
    Túm lại em thấy tình yêu của bác mơ hồ lắm.....
  3. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    vâng , cám ơn bác góp ý, e sẽ cố . Nhưng e có ý định về quê ở đâu nào e về chơi với ny e chứ ở đấy làm giề ? E thì đi làm rồi , cũng có thể lập gia đình lúc này đc , nhưng cô ấy còn trẻ(89) mới lên học nên ko đc, thôi dành chờ nàng học xong E định t7 này về mua mấy cái tranh treo tưòng sơn mài hình Tùng,Trúc,Cúc,Mai hoặc là cái quạy to đùng ấy . Quạt thì e thấy trên đường Bà Triệu, gần cái hiệu sách có bán , còn tranh thi ko biết , các bác biết ở đâu bán loại đẹp đẹp ko ?
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác chủ topic thế này: văn nghe cũng được, tình ở trong thì ko biết thế nào, nhưng chỉ riêng cái cách bác đối đáp với một/hai bài nói hơi khó nghe một tí, thấy bác còn trẻ con lắm . Các cụ nói cấm có sai, thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng
    Chuyện tình cảm không phải ngày một ngày hai, đồng ý, sự giúp đỡ cũng cần phải khéo léo, đồng ý, tuy nhiên, không phải là không có cách để giúp, nếu bác thật lòng muốn giúp người yêu mình và gia đình người yêu mình, thì bác sẽ nghĩ ra cách giúp, mà không gây ra sự phiền hà hay hiểu nhầm gì
    Viết hay thì dễ lắm, nhưng làm được hay không mới là quan trọng
    Anyway, chúc bác hạnh phúc với tình yêu nhỏ của mình (89 thì năm nay mới 19 tuổi thôi nhỉ, hơn nhau 7 tuổi, một người đã có quá nhiều kinh nghiệm sống và một người mới chập chững vào đời, ko biết là hay hay là dở đây )
  5. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    bác này thương người yêu thế là tốt đó. chưa công khai thì cũng có cái khó nhờ hehe. bao h em nó lên thì vỗ béo em nó vậy
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế e nghe có lí . nhất trí À mà hơn có 6 tuổi thôi bác ạ, mà e vẫn tính trẻ lắm ha ha nên chắc là hay , hoặc là dở trước hay sau .Chồng già vợ trẻ thì thương , vợ già chồng trẻ nhiều điều đắng cay mà thôi , sáng mai e về quê vợ e đây, coi tình hình thế nào , tối cn e lên kể lai tình hình , bác nào rảnh rổi vào buôn tư vấn cho e hê hê hê
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    chạnh lòng quá
    mình cũng đang kết 1 anh sn 81,mình thì 89
    chả hiểu thế nào dưng mà cứ thấy địch là đánh chứ cũng chả thèm để ý chuyện ai cáo ai cừu
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế nào ý chứ 19 tuổi bi h ko chập chững quá đâu bít tự đi hết rùi. Quan trọng là cái ông chủ topic làm đưọc cái gì để lo cho tương lai hai người ý chứ Mí cả con trai nhìu tuổi hơn cũng chưa chắc khôn hơn con gái đâu ạ
  9. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hí hí mấy hôm về nhà nàng giờ e mới lên , vui phết các bác ạ, tối tối với thằng e nàng đi thả diều đêm, nghe sao diều đã lắm, nhà que ban ngày thì hơi oi bức tí chứ về chiều , buổi tối mát mẻ thoáng đãng sảng khoái vô cùng. Về vậy nên có lẽ mọi người cũng đoán ra rồi , mẹ nàng ko nói gì, chỉ cười cười , còn ông nàng thì rất hay nhìn và để ý e cũng chẳng có điều kiện giúp đc gì nhìu , thấy nhà nàng vẫn để sàn xi măng , mấy thằng lăng xăng đi mua gạp hoa với gọi 2 ông thợ về ốp mất có 1 ngày là xong, còn lại thì giúp người ta làm mái với xếp ngói , (việc này e ko dám làm, e sợ trèo lên ngã thì đứt) nên chỉ lăng xăng ở dưới thôi . Cái nhà bé tẹo, cả 3 gian nà mất có 50m2 gạch men, người ta làm công cũng rẻ(may quá e đủ xiền) hi hi , sáng nay phải về rồi , nhưng lần này khác lần trước , tâm trạng phấn khởi vui vẻ , có lẽ là ổn rồi nhà cũng làm xong, mọi người chưa phản đối gì e, mẹ nàng khen e ngoan ( đấy là nàng nói với e thía ), còn ông nàng chê e béo

Chia sẻ trang này