1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn Hà Nội ..!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi gio_mua_dong, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bôi đen mà đọc bác ah.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người ta xác định con người qua văn hoá và tính cách, không phải qua việc bố mẹ người đó là ai. Mà tính cách thì được xác định bởi môi trường sống.
    Người Hà Nội gốc? Có bao nhiêu? Nếu tính độ 3 đời được coi là gốc, tức là những người có cụ hoặc ông sống đầu thế kỷ 20. Bạn có biết dân số Hà Nội đầu thế kỷ trước được mấy người không? Có vài chục nghìn người thôi. Bây giờ độ 3 triệu rồi. Vậy đừng có boăn khoăn về cái sự gọi là "gốc" trong dòng máu. Hãy nói đến việc bạn có là người Hà Nội gốc không nếu như bạn có một cái gì đó giống như tích cách người Hà Nội mà người ta gán cho Hà Nội không. Ví dụ thanh lịch, nhã nhặn, thâm trầm và sâu sắc, lãng mạn mà tài hoa.... Nói chung nếu đã lớn lên trong một xã hội nào, bạn sẽ ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, như thế bạn là người Hà Nội.
    Một sai lầm thông dụng khác là nhiều người nghĩ rằng dân sống trong khu 36 phố phường thường là Hà Nội "gốc". Không có đâu! Đúng là vẫn có những gia đình bám trụ ở đó qua nhiều đời, nhưng ít lắm. Chủ yếu là dân khu 4, phía bắc miền trung được phân vào đó. Qua một loạt thời kỳ tiếp quản, sơ tán, lao động kinh tế mới lên miền tây bắc, hầu như họ không trở lại đâu, một phần khá lớn di cư vào Sài Gòn, số người Hà Nội gốc thực sự ở đó không đáng kể. Hoặc khu vực Hồ Tây cũng vậy, tớ biết có một làng như thế ở đó toàn người Thanh Hoá di cư vào.
    Nếu bạn thực sự là người Hà Nội, hãy cư xử như một người Hà Nội phải thế (hay mong như thế). Còn cái lý lịch vớ vẩn kia, nó là tàn dư của cái thời bao cấp, người ta thường xác định nhân thân một người bằng cách lần về quê nội, xem người ta thế nào, đặc biệt khi xác định để kết nạp Đảng, xem có phải con địa chủ cường hào gì không [:D] Thậm chí từ quê quán không có gì tương đương trong các thứ tiếng khác (từ tiếng Tàu), tớ toàn lúng túng khi dịch nó sang tiếng Anh. Làm gì có cái gì gọi là your father''s birth place trong sơ yếu lý lịch, chỉ có your birth place thôi, cái đấy mới xác định bạn là ai. Thêm nữa, tại sao lại trọng nam khinh nữ thế, còn nơi sinh của mẹ bạn ở đâu, như tớ chẳng hạn, mẹ tớ là người Sài Gòn tập kết, nếu đổi ngược trở lại cho bố, thì tớ đã không còn cái gọi là "quê quán - Hà Nội" nữa rồi.
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lý lịch là tàn dư của bao cấp sao . Oh lạ nhỉ . Lâu lắm mới vào cái này . Thỉnh thoảng mới ghé qua mà thôi . Nên mới thấy . Nó ảnh hưởng nhiều đấy chứ . Học hành nhé . Thi đại học nó kiếm được chút điểm đó . Cả hộ khẩu trong đó mà . Thêm nhiều thứ khác . Hôm nào rỗi check cho bác nhé ..
    Có mấy cái ảnh thích để nhờ đây cái . Mod không xoá của Em . Cho dù nó chả liên quan gì đến HN .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sao không thấy bác nào nhắc về tuyến tầu điện chạy từ Bờ Hồ ngang qua Hàng Gai, Cửa Nam, Ga Hàng Cỏ , dọc theo đường Nam Bộ (Lê Duẩn)? Hồi xưa tôi toàn nhảy tầu đi từ Ngõ Tô Tịch về đến chỗ Đỗ Hạnh (bây giờ đã lấy lại tên Đỗ Hành ) hoặc Vũ Lợi thì nhảy xuống nên cũng không lưu ý là kết thúc tuyến ở đâu, hình như chạy xuống tới Giải Phóng thì phải (???)
    Hà Nội hồi xưa còn có các tuyến xe bus, tôi còn nhớ vài bến xe là Kim Liên, Kim Mã, Yên Phụ, Long Biên, Bác Cổ, Cty xe khách Thống Nhất Hà Nội ... hồi đó đường phố vắng nên đi xe bus thích lắm ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bố chú, anh chả hiểu vì lý do gì mà chú lại cứ lăn tăn về cái chuyện chú không được là "người Hà Nội gốc" nhỉ? Giả sử 10 đời nhà chú ở Hà Nội thì có hơn được gì chú ở hiện tại ko? Còn nếu xét về chuyện tình cảm với Hà Nội, vấn đề đó lại càng chẳng liên quan đến việc chú có phải là người Hà Nội gốc hay ko. Chán chú quá.
    _______________________________

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 16/03/2004
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Bố chú, anh chả hiểu vì lý do gì mà chú lại cứ lăn tăn về cái chuyện chú không được là "người Hà Nội gốc" nhỉ? Giả sử 10 đời nhà chú ở Hà Nội thì có hơn được gì chú ở hiện tại ko? Còn nếu xét về chuyện tình cảm với Hà Nội, vấn đề đó lại càng chẳng liên quan đến việc chú có phải là người Hà Nội gốc hay ko. Chán chú quá.
    _______________________________

    Đúng thế...Tớ cũng hoàn toàn đồng ý với Ma_Xo!Gio_mua_dong rất chi là lăn tăn lang tang về cái vấn đề này.Nhìn cả cái tittle thì biết ngay.Mà thực ra sau rất nhiều nhiều lần tranh cãi bàn luận chán chê với GMĐ rồi,MS vẫn có ý kiến thế.Thực tế là thực tế,người ta không phủ định sự thật-dù nó không tốt đẹp-mà quan trọng là làm sao để nó đẹp hơn.
    Người HN...bạn vẫn biết nghĩa là thế nào mà....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 16/03/2004
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đầu tiên anh bạn phải nhìn rõ cái trên . Nó được nói từ tháng bẩy năm trước . Lâu rồi . Hôm đó tâm trạng khác thành ra nói vậy . Và từ bên dưới vấn đề đã chuyển hướng . Tôi không lăn tăn gì cả . Đừng suy bụng ta ra bụng người . Ok
    Thêm vấn đề không biết đã từng gặp nhau chưa . Hay đã biết gặp mặt nhau chưa . Trong xã hội gặp nhau tôn trọng thì gọi là anh em . Hay đại loại gì cũng vậy . Anh bạn cho cái từ " Bố chú " vào đây không biết là hiểu theo thế nào . Ý anh bạn ra sao ? Chửi yêu tôi à . Tôi nghĩ chưa thân đến thế để chửi vậy ok .
    Còn thêm không biết anh bạn tuổi bao nhiều mà lên giọng quá .
    Tôi không biết nghĩ ra sao . Nhưng tui thấy mọi người suy diễn quá đi . Suy nghĩ mỗi người khác chứ tui lăn tăn quái gì đâu .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 17/03/2004
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ,nhà tôi trước nằm ngay trên tuyến tàu điện từ chợ Mơ lên Bờ Hồ,nhà tôi ở phố Huế,ngay đối diện chợ Hôm mờ.
    Nhớ hồi xưa,toàn bị mẹ cấm xuống đường chơi,vậy mà cũng trốn mẹ nhảy tàu điện mấy lần.Sau có thằng bé ở khu tập thể bên cạnh,chơi quay ở giữa đường thế nào bị xe điện nghiến mất bàn chân,đâm sợ,ko dám nghịch dại nữa hic hic
    Kể ra đôi lúc cũng nhớ những tối hè nằm ở ban công nhà đứa bạn trong khu tập thể,nhà nó có ban công nhìn ra phố Huế,nhiều khi thấy tiếng chuông tàu điện leng keng nghe vui phết.Nhưng cũng lâu quá rồi,hồi đó mình còn khá nhỏ nên cũng chỉ nhớ mang máng như vậy mà thôi,tiếc thật
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một năm mới .
    Mọi điều tốt đẹp đến bạn ​

Chia sẻ trang này