1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại 1 lần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whrite_river, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mau nắm bắt đi nhé...Chúc tuổi 24 của bạn sẽ thật vui tươi và thành công
  2. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chân trời phía xa là màu hồng, là màu đỏ,là màu lam hay vàng hay đen .........em cũng không biết nữa...24 có lẽ chưa đủ để biết nhiều đến thế..............em vẫn đi tìm sắc màu phía chân trời .....
    ....hồi 4 tuổi em chỉ mơ có 1 chiếc váy mới trong ngày sinh nhật....
    ..........14 tuổi ...em mơ dến được người bạn đẹp trai học cùng lớp trong những giấc mộng công chúa - hoàng tử
    .............24 tuổi...........hoàng tử thì không có nhưng có một người đàn ông bình dị bên cạnh em.........em mơ đến tình yêu vĩnh cửu huyễn hoặc thành sự thật....................
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 23 tuổi....sắp 24 tuổi rùi đấy nhỉ ? 24 tuổi với tấm bằng trung cấp trong tay , với ý chí vẫn phải học tiếp nên tối vẫn phải nhịn ăn lên lớp tại chức khốn khổ khốn nạn này......sắp 24 tuổi với tình yêu của 1 con người, với sự an phận trong gia đình ....nghĩ lại mình có gì nhỉ ? Nhưng nghĩ đi có lẽ mình cũng có những thứ mà người khác muốn có
  4. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu" ở đời phải biết mình là ai".............." ngó lên mình không bằng ai, ngó xuống không ai bằng mình"
    Thiên hạ ai cũng được tự an ủi như thế đấy....

Chia sẻ trang này