1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại 1 mùa bóng đã qua,mùa bóng 2002 - 2003.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại 1 mùa bóng đã qua,mùa bóng 2002 - 2003.

    Vậy là mùa giải 2002-2003 sắp kết thúc.4/5 giải VĐQG hay nhất Châu Âu đã kết thúc với chức VĐ thuộc về những đội bóng xứng đáng hơn.Chỉ còn Primera Liga vẫn còn đua tranh quyết liệt với cuộc đua tam mã giữa Deportivo , Sociedad và Real Madrid.Trên đấu trường Châu Âu,Cup UEFA đã kết thúc với chức VĐ thuộc về FC Porto của BĐN sau chiến thắng 3 - 2 trước Celtic với bàn thắng bạc ở hiệp phụ thứ 2.Chỉ còn 1 trận CK nữa,trận CK mà cả Italia nói riêng cũng như cả thế giới nói chung mong chờ,cuộc đối đầu của 2 đội bóng giàu truyền thống nhất Italia,AC Milan - Juventus.Mùa giải 2002 - 2003 khép lại với nhiều điều đáng để nói.Hãy thử nhìn lại 1 mùa giải đã qua.



    Tại Anh năm nay chứng kiến cuộc đua tới chức VĐ Premier League giữa MU và Arsenal gay cấn và hấp dẫn.Đã có lúc Arsenal bỏ xa MU tới 9 điểm.Với lối chơi tấn công ào ạt cùng với hàng tiền vệ và tiền đạo cực mạnh,Arsenal đã làm mưa làm gió nửa đầu mùa giải.MU lúc đó chỉ có phong độ tốt tại Champions League nhưng ở Premier League họ lại chơi phập phù,đã có lúc họ tụt xuống thứ 9.Mọi người lúc này đều nghĩ cán cân bóng đá đã được chuyển từ Man về London đúng như lời ông Wenger đã phát biểu.Nhưng sang năm 2003,MU đã thể hiện 1 phong độ khác hẳn.Với tiền đạo tài năng Van Nistelrooy,họ có loạt trận 18 trận bất bại và thẳng tiến tới chức VĐ.Nistelrooy cũng vượt qua Henry trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới và trở thành cây làm bàn thứ 2 trong lịch sử CLB MU ghi được hơn 40 bàn thắng trong 1 mùa giải(Đứng sau Denis Law).Tại đấu trường Châu Âu MU cũng chỉ chịu dừng bước trước 1 Real vĩ đại với nhiều ngôi sao.Rất có thể Nistelrooy cũng sẽ đoạt danh hiệu vua phá lưới tại Champions League khi anh đã có 12 bàn.Cầu thủ có thể đuổi kịp anh là Inzaghi(10 bàn) hiện đang có phong độ ko tốt.Arsenal tới Champions League năm nay với mục tiêu VĐ nhưng họ vẫn mãi chỉ hơn tí hon 1 chút.1 lần nữa lại phải dừng lại ở vòng bảng thứ 2,vòng mà Arsenal chỉ thắng có 1 trận đầu tiên,sau đó là 4 trận hoà để rồi trận cuối thất thủ 1-2 trước Valencia.Sự ngạo mạn đã làm hại Arsenal.Thêm vào đó là sự cân bằng về lực lượng lại ko có.Trong khi tiền đạo có nhiều cầu thủ tài năng thì tiền vệ lại phụ thuộc quá nhiều Viera.G.Silva hồi đầu mùa chơi cực tốt nhưng hình như anh hụt hơi sau khi mùa giải đã qua 2/3 chặng đường.Edu chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV.Hàng hậu vệ,ngoài Sol Campbell ra thì toàn những hậu vệ chất lượng kém.Khi mất Campbell là bất cứ hàng công nào cũng có thể sút tung lưới Arsenal.Với MU,lực lượng của họ rất đồng đều.Luôn có cầu thủ thay thế ở cả 3 tuyến.Điều đó tạo nên sự khác biết giữa nhà VĐ với những đội bóng khác.Cuộc đua trụ hạng cũng gay cấn ko kém.Tới vòng đấu cuối cùng,vòng 38 mới có thể biết được đội nào phải chia tay với Primier League.West Ham,1 trong những đội bóng đầu tiên của Primier League đã phải xuống hạng nhất.Họ có trong tay những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng cũng như tài năng nhưng họ lại ko thể trụ lại được.Đây là điều đáng tiếc.Liverpool,đội bóng giàu truyền thống nhất của Anh với 5 chiếc cup C1.Nhưng năm nay họ lại ko thể tới đấu trường danh giá nhất Châu Âu khi phải chịu dừng bước trước Chelsea,đội bóng đã xuất sắc vượt qua Liverpool ngay tại vòng đấu cuối cùng trong trận đấu trực tiếp.Chelsea đã trở lại Champions League sau 5 năm vắng bóng.Mùa giải này cũng là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của Peter Schmeichel."Người khổng lồ Đan Mạch" đã có 1 mùa giải thành công với Manchester City với 1 pha cứu thua được xem là ngoạn mục nhất mùa giải 2002 - 2003.Có thể coi Schmeichel là thủ môn vĩ đại nhất trong 1 thập kỷ của Primier League.






    Tại Đức,Bundesliga là giải VĐ kết thúc sớm nhất với nhà VĐ Bayer Munich.Đoạt VĐ sớm tới 4 vòng đấu cho thấy Bundesliga càng ngày càng mất đi sự kịch tính và hấp dẫn.Cùng với việc Dortmund bị loại ở vòng bảng thứ 2 khiến cho Bundesliga sau 19 năm ko có 1 CLB nào vào đến tứ kết tại các cup Châu Âu.Cùng với Bayer Munich bị loại 1 cách đáng xấu hổ ở vòng bảng đầu tiên(đứng thứ 4,sau cả Lens của Pháp) và khủng hoảng về tài chính khiến cho Bundesliga mùa giải sau sẽ ko còn được chú ý nhiều như trước.Dortmund,nhà ĐKVĐ trải qua 1 mùa giải cực kỳ thất vọng.Họ chỉ đứng thứ 3 chung cuộc.Trong khi đó,á quân Bundesliga và Champions League,Leverkusen thì lại ngấp nghé nguy cơ tụt hạng.Họ chỉ trụ hạng sau vòng đấu cuối cùng bằng chiến thắng vất vả 1 - 0 trước 1 đội bóng đã xuống hạng là Nuremberg.





    TBN,Primera Liga,giải VĐQG được coi là hay nhất Châu Âu vẫn còn 3 vòng đấu nữa và chức VĐ vẫn là cuộc đua tay 3.Real sau 2 trận thắng trong đó có 1 trận thắng với sự toả sáng của Ronaldo trước ĐKVĐ Valencia đã leo lên vị trí thứ 2 và chỉ kém đội đầu bảng Sociedad 1 điểm.Thất bại tại vòng BK Champions League trước Juve là 1 cú sốc lớn với 1 Real kiêu hãnh và vĩ đại nhưng việc chỉ còn tập trung vào 1 mặt trận có lẽ khiến Real dễ thở hơn.Cùng với Ronaldo đang dần dần chứng tỏ tài năng vốn có,Zidane đang ổn định thì Real có thể hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng.Với Sociedad,chú ngựa ô của giải năm nay,hiện đang ở ngôi đầu bảng.Những chiến thắng thuyết phục đặc biệt là chiến thắng 4-2 trước Real hùng mạnh đã khiến mọi người ko còn hoài nghi về khả năng của Sociedad.Vơi dàn cầu thủ đồng đều và đang ở phong độ tốt nhất,họ có thể mơ tới chiếc cup VĐ.Nhà VĐ Primera Liga mùa giải 1999-2000,Deportivo hiện đang xếp thứ 3.Cách đây 2 vòng họ còn đang ở ngôi đầu,đó cũng là lần đầu tiên họ tiếm ngôi của 2 đội bóng Real,Real Madrid và Real Sociedad.Nhưng với 2 thất bại thật khó hiểu họ đã mất đi lợi thế trước 2 đội bóng kia và tụt xuống vị trí thứ 3.Tuy nhiên họ vẫn phải là chưa mất hết hy vọng.Sau khi bị Juve(lại là Juve) loại khỏi vòng tứ kết cup C1,họ cũng chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất tại giải VĐQG.Với cây làm bàn Roy Makaay đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 27 bàn thì với Deportivo ko điều gì là ko thể.Có thể Makaay cũng sẽ đoạt danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu khi mà những đối thủ cạnh tranh với anh chỉ còn Kezman nhưng giải VĐQG Ha Lan chỉ được tính hệ số 1,5.Với ĐKVĐ Valencia họ có 1 mùa giải thất bát.Bị loại khỏi cuộc đua ở cả 2 đấu trường trong và ngoài nước,Valencia bây giờ chỉ còn thi đấu trong danh dự.Hàng thủ của Valencia được coi là mạnh nhất Primera Liga nhưng hàng công của họ lại quá nghèo nàn.Rất có thể mùa giải tới họ sẽ đón chào sự trở lại của TĐ "Con chấy" Claudio Lopez,cầu thủ đã từng thi đấu tại đây 3 mùa giải.Hy vọng với sự trở lại của Lopez sẽ cải thiện đáng kể cho hàng công của Valencia.





    Pháp,Division 1 cũng đã kết thúc với chức VĐ thuộc về Lyon.Họ có thể nói đã đặt tay vào chiếc cup VĐ ngay tại vòng đấu trước.Với đội hình nhiều cầu thủ tài năng,1 HLV lão luyện và 1 ông chủ tịch đầy nhiệt huyết,Lyon đã lần thứ 2 bảo vệ thành công chức VĐ.Và đây cũng là chiếc cup thứ 3 liên tiếp của Lyon.




    Italia,Serie A,giải VĐQG khắc nghiệt nhất Châu Âu.Trong 4 năm trở lại đây Serie A luôn chứa đựng nhiều kịch tính.Scudetto chỉ có thể được quyết định sau vòng đấu cuối cùng.Nhưng năm nay thì ko còn như vậy.Juve băng băng về đích trong sự bất lực của các đội bóng thành Milano và thủ đô Roma.Cho dù thỉnh thoảng Juve cũng có phong độ ko tốt nhưng với bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia,họ đã có những trận đấu thuyết phục(VD như trận đại thắng Inter ngay tại Turin 3-0) để rồi đoạt Scudetto sớm 2 vòng đấu.Cũng có lẽ do 1 phần AC Milan và Inter Milan còn phải tập trung cho đấu trường Châu Âu nhưng cũng phải nên thấy rằng Juve vẫn rất mạnh với Del Piero,Trezeguet,Nedved...mặc dù mùa giải này họ ko được đầu tư nhiều như AC Milan(Có Nesta,Rivaldo...) hay Inter(Có Crespo,Cannavaro...).Họ chỉ có những cầu thủ hạng trung nhưng đều là những cầu thủ tận tuỵ.Chức VĐ Serie A của Juve là hệ quả của thành công năm ngoái với 1 tập thể đoàn kết và ổn định.Chức VĐ sớm là xứng đáng với những gì mà những con người ở Juve đã làm.2 đội bóng thành Milano hầu như buông xuôi cho Juve về đích để còn tập trung vào Cup C1.Nhưng cũng chỉ có AC Milan là thành công khi họ sẽ gặp chính Juve tại trận CK vào ngày 28 - 5 tới.Với Inter,lại 1 mùa bóng mà ko có danh hiệu nào.CĐV cũng như ban lãnh đạo CLB đều đã hết kiên nhẫn.Rất có thể mùa bóng mới Inter lại sẽ có những thay đổi về nhân sự nhưng có lẽ HLV Cuper vẫn sẽ ở lại,ít ra là thêm 1 mùa bóng nữa.Cuộc đua trụ hạng tại Serie A cũng quyết liệt và gay cấn.Đã xác định được 3 đội xuống hạng và đội cuối cùng chỉ có thể xác định sau trận đấu play off giữa Reggina - Atalanta.Mùa bóng này cũng chứng kiến sự chia tay của tiền đạo Bierhoff sau khi đã ghi được hơn 100 bàn thắng tại Serie A.Ước nguyện cuối cùng của anh là ghi bàn cho Chievo dành thắng lợi trước Juve đáng tiếc chỉ làm được có 1 nửa.


    Champions League,giải bóng đá hay nhất hành tinh,quy tụ hầu hết những đội bóng lớn,những ngôi sao sáng và cả những tài năng trẻ.Champions League năm nay là cuộc đối đầu của 2 trường phái bóng đá:tấn công hoa mỹ nghệ thuật và phòng thủ đổ bê tông Catenaccio.Sau thất bại của Italia tại vòng 1/16 World Cup 2002 ,Brazil lên ngôi như 1 sự tôn vinh bóng đá đẹp với những nghệ sỹ sân cỏ.Champions League giai đoạn đầu cũng thể hiện một lối đá tấn công đẹp mắt với những trận đấu hay,những bàn thắng đẹp hay những pha cứu thua xuất sắc và ko quên cả những sai lầm ngớ ngẩn.Những đội bóng chơi tấn công đa dạng,đẹp mắt dễ dàng qua 2 vòng đấu bảng như MU,AC Milan,Barca....Real tuy cũng gặp đôi chút khó khăn nhưng với đội hình nhiều ngôi sao họ cũng đi tới BK.Trận đấu MU-Real được coi là trận đấu hay nhất khi mà có tới 7 bàn được ghi.2 ngôi sao Ronaldo(3 bàn) và Beckham(2 bàn) là 2 ngôi sao sáng nhất trong các sao trên "nhà hát của những giấc mơ".Nhưng người Ý sau khi niềm kiêu hãnh vị tổn thương ở World Cup 2002,họ đã lại đứng lên trên đóng tro tàn.Họ trở lại Champions League và đi tới trận cuối cùng,trận CK chỉ còn là cuộc chiến nội bộ của người Ý.Người Ý đã dạy cho người TBN và người Anh biết thế nào là chơi bóng đá tấn công và phòng thủ.Họ cũng biết chơi tấn công đẹp mắt khi cần và cũng biết phòng thủ bê tông khi khó khăn.4 đại diện của TBN đều phải dừng bước trước những đội bóng Ý.Valencia và Barca phải kêu trời khi mà người Ý chơi phòng thủ tiêu cực với lối phòng thủ "đổ bê tông" Catenaccio của những năm 60 và tận dụng cơ hội 1 cách triệt để.Họ chỉ có 1 hay 2 cơ hội nhưng đã chuyển thành bàn trong khi các đội khác có tới gần 30 cú sút nhưng cũng chỉ có 1 lần thành bàn.Triết lý của người Ý là "Cái quyết định cuối cùng là Kết quả".Nhưng họ đâu chỉ biết phòng thủ.Juve đã dạy cho Deportivo và Real biết thế nào là chơi tấn công.Juve ghi tới 4 bàn vào lưới Real và 5 bàn vào lưới Depor trong cả 2 lượt trận.AC Milan cũng có những trận thắng tưng bừng trước những đội bóng khác.Tất cả những kết quả đó đã làm nên 1 trận CK toàn Italia lần đầu tiên trong lịch sử Champions League.Cup C1 lại trở về tay người Ý cho dù đội nào VĐ,Juve hay AC.Đây có lẽ sẽ là bước khởi đầu cho 1 ngày mai tươi sáng của Serie A sau những năm trong bóng tối bao chùm.Champions League năm nay cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.Bayer,Liverpool...những đội bóng lớn bị loại là những bất ngờ.Đội bóng ngựa ô Basel suýt nữa làm nên kỳ tích từng đánh bại Liverpool,Deportivo(Và cả Juve cho dù Juve đã vào tứ kết).Đội bóng trẻ trung Ajax của Koeman cũng đi tới tứ kết và cách BK chỉ 60 giây nhưng Inzaghi và các đồng đội ở AC Milan đã cướp đi chiếc vé vào tứ kết của họ.


    Mùa giải 2002-2003 sắp kết thúc.Mùa giải mới 2003-2004 sẽ tới với nhiều điều mới về mọi khía cạnh.Đó sẽ là bước đệm cho tất cả trước khi vòng chung kết Euro 2004 bắt đầu vào tháng 6 tại Bồ Đào Nha.



    _ALEX_

Chia sẻ trang này