1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại 1 năm sắp trôi qua

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại 1 năm sắp trôi qua

    Mới ngày nào còn lơ ngơ cầm bản đồ vì chưa thuộc đường SG,lóng ngóng đi ra cảng một mình.Rứa đó mà một năm sắp trôi qua,nhanh quá,biết bao nhiêu vui buồn lẫn lộn

    Những kế hoạch được vạch ra từ đầu năm vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện được,đành fải nợ đến nắm 2007 thực hiện.Cứ như thế này mãi thì trì trệ quá! Biết làm sao được khi mà nhiều yếu tố khách quan làm mình dao động

    Một năm trôi qua thấy mình vững hơn trước,có tiến bộ nhưng cái mặt thì ko cải thiện tí nào,ai cũng nói mình 29 tuổi .. bố khỉ thằng Mỹ

    Cố gắng chậm nhất là đến 2010 quay về ĐN
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa là sang năm mới. 1 năm với quá nhiều thứ: vui, buồn, bất ngờ, ...
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua chắc chắn mất nhiều hơn là được. Nhưng cũng không sai khi nói trong cái rủi có cái may bởi ... phần được ít ỏi ấy đã mang đến cho tôi những người bạn rất chân thành cùng những tình cảm thật tuyệt vời ... ... ... cảm ơn,cảm ơn nhé bạn của tôi !!!
  4. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa cứ mổi lần bên nhau vào cuối năm em lại âu yếm "tóc anh lại bạc thêm nữa rồi". Anh thường hay trả lời "màu thời gian em ạ". Một năm nữa không có nhau tóc anh đã ngập tràn màu thời gian. Ườc gì thời gian dừng lại hay đi trở về ngảy xưa em nhỉ. Tóc anh vẫn xanh va mình vẫn còn có nhau. Anh nhớ em. Một năm nữa sống trong xa vắng anh vẫn thấy buồn như ngày nào mời vắng em. Em ơi, hãy trở lại như thời gian vẫn có tháng mười hai vào mỗi cuối năm.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    1 năm - biết thêm được nhìu cái hay ho hơn
    Đặc biệt là 4elovek
    Sắp sang năm tuổi roài
    :-D
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    1 năm......chẳng được gì cả. vẫn chỉ là những vụn vặt thường ngày, vẫn bị la---> khóc nhưng ko lớn thêm được tí nào. thêm 1 năm, ôm thêm vào ng` những suy nghĩ....những tự ti, ko tự giải thoát được.
    học được gì? hầu như ko. à, có chứ. bài học lòng người, ng` với ng` đối xử với nhau........quá là.........dơi
    điều tốt đẹp thì lụi tàn, điều xấu xa cứ càng ngày càng tăng để rồi thấy ở đời sao mà xám xịt.
    1 năm mới sắp đến, hy vọng mang theo những điều tươi sáng để tẩy đi bớt cái u ám. cố gắng lạc quan đủ để đi tới cuối đường hầm của con đường đau kkhổ
    trơ mọi cảm xúc. ơi, thật chán cho cái mớ đời
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    giật mình wá....

Chia sẻ trang này