1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại bóng rổ HN 5 năm(1997-2002)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại bóng rổ HN 5 năm(1997-2002)

    Hi trong 5 năm vừa rồi bóng rổ mới bắt đầu thực sự phát triển rộng rãi trong giới HS,SV đúng ko anh em.Vậy các bạn hay cãi nhau đi...đội bóng nào các bạn yêu thích nhất,đội bóng các bạn coi là mạnh nhất qua từng thời kì...? Hay trận đấu nào các bạn hứng thú nhất,hãy miêu tả lại cảm xúc của các bạn đi
    Riêng em,tất nhiên em yêu thích nhất là đội BK của em rồi hè hè

    TH
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí đời bóng rổ:
    1996: trong 2 sự lựac chọn 1 là học Lý Tổng hợp, 2 là Lý Ams, mình đã chọn ams, nghĩ lại thấy may mắn thật, vào Tổng hợp thì chắc chắn chả biết đến bóng rổ là cái gì mà chắc cũng thành 1 thằng đụt chả biết gì.
    lần đầu tiên được tiếp xúc với quả bóng rổ là hết giờ thể dục còn thừa mấy phút cô cho mượn mấy quả bóng cao su chửa to đùng, thế mà vẫn phê, chục thằng tranh nhau. Tự dưng đúng lúc mẹ đi công tác mua cho 1 quả, thế là có bóng chơi, hôm nào sáng cũng đến trường sớm hơn nửa tiếng để chơi, buổi trưa 12h học xong thì có máu mấy cũng chịu, về nhà ăn cơm cái đã ( thế mới biết nguyên nhân vì sao bóng rổ buổi chiều mạnh hơn buổi sáng: sáng học xong chỉ có đi về, chiều học xong mới có 5 rưỡi, ở lại tập bết )
    do nhà hồi đấy gần sân Y nên tuy là dân Ams nhưng lại tập ở sân Y là chính chứ chả phải tập ở Ams.
    Hình như năm 1996 mới là năm đầu tiên có giải bóng rổ PTTH Hà Nội thì phải. Nhớ năm đầu tiên Ams nhất, LQĐ nhì ( LQĐ có trung phong Linh sau vào THương Mại cao vật vã, LQĐ cũng được đúng 1 năm duy nhất thì phải, sau đấy thì mất tích chả thấy bao giờ )
    Những năm đầu các đội mạnh của HN là Ams và PĐP, PĐP lứa đầu có Tú Nghị tôi thấy chơi hay nhất, với lại cũng chơi ở 10-10 đông phết, phong trào mạnh, bây giờ thì xẹp chắc chắn là ko bằng hồi đấy. Hồi đấy buổi sáng lên 10-10 lúc nào cũng tầm 3,4 đội, dân PĐP đông vật.
    Năm đầu có giải bóng rổ mình còn chả biết, đến lúc biết mò lên Việt Đức xem thì đúng lúc vừa xong trận chung kết, chán
    Năm sau mới đi theo dõi được nhiều giải PTTH. Ams thì vẫn là đội mạnh trong mấy khoá liền và vào đến trận chugn kết. Trên đường đi cũng có vất vả: nhớ nhất trận đánh với Đoàn kết ( hồi đấy 2 trường Hai Bà Trưng và Đoàn kết chưa nhập làm 1, Việt Đức và Lý Thường Kiệt cũng chưa nhập làm 1, hồi đấy còn có 2 đội cả Việt Đức và Lý Thường Kiệt ). Trận đánh với Đoàn Kết là 1 trận thuỷ chiến, ĐK còn dẫn điểm trước, cầu thủ ĐK có lợi thế vì thường dùng những quả kamejoko phóng chưởng nên dễ ghi điểm, còn ams ném đúng kỹ thuật thì bóng trơn cộng với cát ( sân VĐ lúc nào cũng đầy cát , hồi xưa còn đánh quả Train của Trung quốc vừa to vừa nặng, rõ chán ) tất nhiên là khó ghi điểm hơn, trận đấu kết thúc với tỷ số 39-38, ams thắng, 1 trận đấu rất vui với cđv
    Trận Chung kết Ams-VĐ: Ams bị dẫn điểm liên tục, đến tận phút 8 hiệp 2 vẫn còn bị dẫn mấy điểm (chả nhớ ) nhưng cuối cùng vẫn gỡ được và giành chức vô địch. Đội VĐ năm này có thể coi là 1 trong những đội thi đấu thành công nhất của VĐ, tuy nhiên 2 cầu thủ chủ chốt của VĐ năm đấy chính là HIếu mọi và Bình Minh, 2 cầu thủ chuyển từ trường Ams sang [8d]
    Năm 97 cũng là 1 năm rất xôm với 3 giải đấu: giải PTTH, giải Y mở rộng và giải Bộ Đại học ở Xây Dựng.
    Giải Y mở rộng hồi đấy đội Mỏ còn có cả chú Nam, bác Kỳ, Tuấn Dật thi đấu, chơi với mấy chú trẻ con Ams, trông buồn cười vật. Đội AMs hồi đấy thầy Quân cũng vào sân, làm 2 quả 3 điểm tựa bảng, vãi vật. Giải này Ams hình như chả được giải gì thì phải
    Thời kỳ này cũng là lúc KT bắt đầu có phong trào vì hồi đấy mình vào sân Y mấy buổi đầu thì cũng thấy anh Kiên voi với mấy anh vào chơi đầu tiên, mấy anh này chắc là lứa đầu của KT trong thời gian này rồi. Có anh Kiên với 2 anh Hà nhưng sau này chỉ còn anh Kiên chơi nhiều, bây giờ vẫn đang chơi cho Thăng Long.
    Giải Bộ Đại học năm 1997 thi đấu ở nhà thi đấu trường DHXD là đỉnh cao của trường Ams. Là giải của các trường ĐH nhưng năm đấy đặc cách mời cả trường Ams, chắc ưu tiên đội vô địch cấp 3 ( nhưng những giải sau này thì ko thấy có đội cấp 3 nào cả, ko hiểu tại sao ). Hồi đấy mình còn đứng bên cđv của Y, cổ động cho Y chứ chả phải cổ động cho Ams (tập ở Y mà lại). Trường Ams đã vào đến chung kết, bán kết loại kiến trúc, vòng bảng chả hiểu loại đội nào, hình như Dược ( Dược cũng là 1 đội mất phong trào, trước đây sân Dược buổi chiều cũng khá là đông, ko kém gì Y với Ams bây giờ, nhớ mãi sân Dược to vật, rổ cũng ngon mỗi tội ngay dưới 1 cái rổ là cả 1 cục bê tông nhô lên cao phải 5-10cm, nhảy lên rơi xuống sợ chết khiếp)
    Đội Ams đã lập nên 1 kỳ tích: đội cấp 3 vô địch giải ĐH, cầu thủ Hưng của Ams năm đó được nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ( khi đó là lớp 10 ). Thành tích này chắc còn lâu mới có thể có đội nào phá được hoặc cũng có thể là ko bao giờ (vì sau này chắc các bác ĐH chả cho cấp 3 đánh nữa thì phá thế quái nào được ). Nhớ đến trận đấy cũng phải nhớ đến cđv, hồi đấy cđv máu vật, đi xem là hò hét ầm ĩ, chả bù cho bây giờ, lèo tà lèo tèo, trận nào mà đông cđv lắm thì cũng chỉ có vài người hò hét, còn lại cứ như câm hết, chán.
    Năm 97-98 thì rõ vui, 3 giải liền, đến năm 99 của mình thì thảm ko còn gì thảm hơn. Phấn đấu mãi đến lớp 12 mới được vào tuyển trường mà lại chỉ có mỗi 1 giải. Đã thế giải chỉ có mỗi 7 đội, chia 2 bảng 1 bảng 3 đội 1 bảng 4 đội. Bảng mình có Ams, HBT, Trần Phú, đã thế đến phút cuối Trần Phú bỏ cuộc sát giờ làm BTC ko thay đổi lịch, thế là bảng mình có 2 đội, chưa đánh đã vào bán kết, đánh 3 trận đã vô địch, chán x chịu được [:((] Bây giờ vẫn còn thù cái trường Trần PHú. Mỗi năm đi xem thấy giải cứ 10,12 đội , 5 đội 1 bảng đánh vòng tròn mà thèm thế ko biết, chỉ muốn được đánh thật nhiều.
    Trường ams từ khi có giải vẫn giữ truyền thống, trong những năm đầu còn vô địch cả giải nam và giải nữ, đến khoá 99-00 thì mất nữ thì phải. Đội hình duy nhất của Ams cho đến bây giờ ko được huy chương vàng là khoá 99-00, năm 2000 đội ams đã thua đội HBT ở bán kết và chỉ giành được giải 3 ( đội hình của VInh ****, Toàn điếc ), đội VĐ được HCV duy nhất: đội hình của chú Lamthanrung.
    Cho đến bây giờ phong trào bóng rổ cấp 3 đã phát triển mạnh hơn, có nhiều đội hơn nhưng Ams vẫn vô địch và tỏ ra vẫn có 1 khoảng cách ko phải nhỏ với đội thứ nhì. Các ngôi vị thứ 2 và 3 thường là sự thay đổi của Việt Đức và Hai Bà Trưng, trong những năm đầu thì có PĐP tranh chấp nhưng bây giờ PĐP tỏ vẻ đi xuống, ko còn phong trào mạnh nữa. Bên cạnh đó có những đội mới: Chu Văn An, Nguyễn Gia Thiều thi đấu khá tốt.
    Bóng rổ nữ Ams bây giờ đã ko còn giữ được vị trí số 1, chỉ về 2 hoặc 3. Nhất và nhì thường là HBT hoặc VĐ, đặc biệt là HBT với truyền thống thường có 1 số vđv có khả năng đấu vật rất tốt nên Ams ko thể bật được
    Bóng rổ ĐH những năm đầu Y là đội mạnh nhất, cũng là nơi có phong trào mạnh nhất. Nhớ ngày đầu tiên loe ngoe vào sân Y chơi gặp anh Long bà già, anh Hiến với mấy ông hồi đấy là Y3, mình được vào đánh chỉ vì mình có quả bóng, hồi đấy bóng còn đói kém, bây giờ nghĩ lại cái hôm đấy mà còn xấu hổ, chưa biết tẹo gì cả đã vào chơi với toàn đàn anh xuất sắc [:!] . Đến bây giờ vẫn thấy anh Long bà già là thần tượng của mình, khoái nhất. Hồi đấy vào chơi vài ngày thì cũng thấy Tuấn phỉ vào chơi, rồi sau đấy là Minh đen hay đi với Tuấn phỉ. Sân Y hồi đấy buổi chiều lúc nào cũng đông nghịt, 4,5 đội.
    Có 1 điều có thể thấy trình độ bóng rổ lên: hồi xưa đánh 3 đội chỉ đánh 5 quả/trận, bây giờ thường là đánh 7,10quả/trận , 1 sự thay đổi ít người để ý.
    Kiến trúc sau khi có người chơi cũng được nhà trường đầu tư nhiều, có thể nói là trường ĐH đầu tư cho bóng rổ nhiều nhất trong số các trường ĐH đã có sự tiến bộ ngày càng mạnh. Trường thường được đi thi đấu ở các giải ở THái Nguyên, Cao Bằng... tuy nhiên cũng chưa được 1 giải nhất nào.
    (còn nữa )

    Have you ever really loved a woman?

  3. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hề Khải mo viết dài và đầy đủ thật đấy...ko hổ danh mod.
    Hồi trước chơi bóng với KM ở Y.Hề hề cũng nhiều kỉ niệm ra phết nhảy.Thậm chí anh em mình từng bước trông tháy sụ thành tài của các đồng chí Y và Kiến Trúc như Lộc,Quân,Linh,Kiên hay Dương, Dũng Y.Dân Ams chơi ngày xưa cũng ko ít..Bằng thuổi,Hưng lý nữa.Thú nhất là anh em mình còn tóm được 2 thằng ăn trộm xe đạp ở sân Y nữa.Được xem các đàn anh thi đấu nhiều nhưng tiếc là chẳng học hỏi được bao nhiêu
    TH
  4. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí DJ biết nhiều quá tớ chả còn gì để chen vào đượctớ cũng đi xem nhiều phết nhưng trận đấu tớ thích nhất là Kiến trúc vs Y tpHCM ?? ở giải Động lực ,sân xd,1 trận đấu hay kịch tính cho đến phút cuối,KT đã chơi rất hay nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn chung cuộc với 1 điểm cách biệt 55,54 thì phải,không khí lúc ấy rất tuyệt vời,trận đấu nhanh kịch tính,2 đội liên tục bám đuổi,cổ động viên cuồng nhiệt...trời bão mưa to cả lũ lội nước vào vui vật
    Giải này là giải đầu tiên BK của đc BK góp mặt,chơi cũng không thành công lắm,chắc chưa có kinh ngiệmhình như chú Bluto cũng chưa tham gia.Chỉ có đc Linh béo và Thiện,đc này giờ lại chơi cho RD à


    Tự do muôn năm


    La vie est belle

  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bác ASS-TORE này biết tui à. Tưởng bác đi ngoài ra nước rồi(à nhầm ra nước ngoài chứ ). Về tuổi đời trong làng bóng rổ thì thực sự là tui ko nhiều lắm. Mãi năm lớp 11 mới tập tành tử tế 1 tí vì lớp 9 lớp 10 bị gãy chân 2 lần. Nhưng tập trong trường cũng chỉ tự sản tự tiêu. Mãi đến khi ra trg rồi mới hay đến chơi với các bác và quen luôn mấy đồng chí Ams cũ và từ đó cách đánh cũng thay đổi nhiều. Giải TP thì đội Ams của mình thi đấu ko hiệu quả và là đội AMs duy nhất ko vô địch giải TP cho đến giờ. Giải to nhất mình tham gia là giải kiến trúc vừa rồi. Và cũng là 1 giải mình thể hiện phong độ cao nhất (cao hơn cả bây giờ). TRận đấu mà tui xem và nhớ nhất là trận Ams gặp VĐ trong trận Chung kết giải TP khoá Hưng lý, Hùng Anh, Vinh **** cổ vũ phê luôn... Còn trận đấu mà chính mình tham gia thì nhớ nhất là trận BK gặp KT 2 trong trận tranh 3-4 giải KT vừa rồi. Thua bọn nó có 2 điểm, vào giây cuối cùng.
    Nhưng tính ra lần đầu tiên chạm vào quả bóng rổ là năm lớp 4 . Hồi đó trường Thực Nghiệm có rổ cỡ bé. Và thi thể dục bằng cách ném phạt (cách vài mét) ... 10 quả ăn 3 là điểm A hehe . Hình như mình được điểm A nhưng ko nhớ là ăn mấy

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó

    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 16/05/2003
  6. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải chứ làm gì có trận Y TPHCM vs Ktrúc HN ở giải XD. Trận đấy là trận Ktrúc vs ĐH Đà Nẵng cơ đc assto ạ
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    uh đúng là KIến trúc gặp BK Đà Nẵng chứ k phải gặp Y Tphố
  8. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hi cái giải ở trường xây dựng mưa to vãi lúa.Cả HN ngập,nước tràn mấp mé vào nhà thi đấu,lội đi đánh bóng rổ vui vật vã
    TH
  9. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con tớ nhầmmà thực sự trận đấy hay thật.
    hôm đấy tớ cổ vũ cho KT rộp cả tay mà cuối cùng tiếc quá...KT hôm đấy chơi rất ấn tượng.Mà giải năm ấy vui nhỉ,xem đến chiều cả bọn rủ nhau đi ăn hết,quay lại xem đến đêm mới về.Sau có giải ở KT tớ lại đi mất rồi,thấy mọi người kể là đấu đến mấy giờ đêm mới về,phê nhỉ,thế mới là giải chứ,ăn bóng rổ,uống bóng rổ,ngỉ bóng rổ lúc ấy cũng cú vật,hồi đầu tưởng nó diễn ra vào đầu tháng 4,lằng nhằng mãi nán lại mà cũng không được,không biết khi nào mới được xem lại ,hi vọng là hè này.
    buồn cuời hồi ấy Bình lợn chơi cho mỏ,bị thay ra thay vào liên tục,chắc diễn nhiều quá,xin lỗi tí
    Giải hồi Bluto thi đấu ,tớ cũng xem ,chắc bấy giờ khác nhiều rồicả Ming đen nữa cố gắng lên nhá,không biết thằng RG có cho tớ vào đội hình không,để có dịp gặp nhau títừ hồi cả bọn đi hết chả hiểu BĐ bây giờ gồm những thành phần nào
    Tớ thấy yêu cái không khí ở VN thế,trừ cái All stả game còn náo nhiệt,chứ giả bình thường nghe bọn nó cổ vũ mà bực cả mình,nó vác cả gia đình đi xem,cả đứa bé tí(cái này hơn mình) nhưng mà cả trận thỉnh thoảng cổ vũ ồn ào tí còn đâu thua xa mình,ở mình phê nhỉdược cái các em xinh chới rất khá,không bao giờ chạy bước như 1 số em nhà mình mà rất bài bản

    Tự do muôn năm


    La vie est belle

  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ôi xời chú này nhắc lại lại thấy bực mình, cả giải đánh được có mỗi khoảng 10', ko hợp với mình tý nào cả.
    Also sprach......

Chia sẻ trang này