1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại cuộc sống.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại cuộc sống.

    Có nhiều lần tôi tự hỏi, mình kiếm tiền nhiều để làm gì? Nhiều lần tôi nhận thấy sự mệt mỏi đối với cuộc sống. Quanh năm suốt tháng chỉ chúi đầu vào mỗi việc đi làm, kiếm tiền. Mặc dù có tham gia vui đùa, nhưng mọi cuộc vui đều không hoàn mỹ chỉ vì mình đã hết sức. (Đi chơi biển, sáng đi chiều về, qua ngày hôm sau lại đi làm tiếp ...).

    Phải chăng cuộc sống hiện nay là một cuộc sống nô lệ? Con người ta chưa thể nào được tự do. Vẫn còn có nhiều thứ khiến con người ta không thể nào hành động theo ý của mình. Xin mọi người đừng đánh giá tự do bằng hình thức mà hãy suy nghĩ thật kỹ vào bên trong.
    Có ai đã từng muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng rốt cuộc lại không làm được vì một lực tiềm ẩn bên trong ngăn lại. Không thể nói đó là điều xấu nhưng nó như là một con dao 2 lưỡi. Lúc thì nó giúp ta lấy lại thăng bằng nhưng có những lúc khác nó lại ngăn cản ta tìm lấy sự thoải mái của tâm hồn mình.

    Có ai hiểu ý tôi đang nói dến cái gì không?
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hic, tự do hai tiếng ngọt ngào!
    nhưng theo bác cuộc sống nô lệ là gì?
    tự do theo bạn là gì?
    những gì bạn muốn lầm mà ko thẻ làm có kết quả như thé nào nếu bạn làm đưọc???
    tôikomuốn vứt bỏ gì cả tuy mọi thứ đôi lúc ko như tôi muốn... vì tôi tốt hay xấu thì cũng là tôi, có vứt cái cũ thì những cái mới cũng ko thể nào tốt hơn! vì ko có cái cũ làm sao biét mình có cái mới nhỉ?
    theo ý tôi, cuộc sống là 1 khoảng thời gian dài, trong đó có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và đáng quên, có buồn thì sẽ có vui...
    nhưng tôi ko phản đối đôi khi chính mình fải nhìn lại cuộc sống của mình để còn biết mình là ai.

    BachHop
  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá! Cho em rống lên một khúc trong bài Đời Đá Vàng tặng Blackface nhá:
    " Ta lần mò leo maAAÃai, không qua được vách sầu....
    ....Ô hay vì sao ta mãi quay cuồn chốn này ... có gì vui...."
    Thuii để có dịp nào đi KoK em ca cho một thể.
    Gợi ý cho blackface, ông đã thử tìm hiểu đạo Phật chưa, thử đi biết đâu lại ra khỏi sáu nẻo luân hồi ấy

    Hanzo Hattori
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Tiền là mục đích của những kẻ ngu ngốc và là phương tiên của những người thông minh. Bạn làm việc như điên để kiếm tiền không quan trọng bằng việc bạn xài đồng tiền đó như thế nào.
    2. Một con gà bị cột bằng một sợi dây vào một cây cột, nếu dây ngắn, nó sẽ vùng vẫy cố thoát ra, nếu dây dài, nó sẽ ung dung đi lại trong sân, nó tưởng rằng nó đang tự do. Tự do là điều mỗi người chúng ta tự quy định và tự cột mình bằng những sợi dây dài ngắn khác nhau.
    3. Một buổi sáng đẹp trời, bạn hãy ghé thăm quán Trịnh ở Bình qưới, bạn sẽ thấy được cuộc đời đáng sống hay không và bên trong ta có tiềm ẩn điều gì khác hay không.
    Thân ái
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hẹ hẹ, đồng tiền ko phải vạn năng, nhưng ko tiền thì vạn vạn bất năng.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    em hiểu bác nói gì, thế bác hiểu em nói gì nhỉ?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nó chỉ là con dao 2 lưỡi, nếu biết sử dụng nó, mọi việc sẽ tốt đẹp.
    Người ta thường nói rằng, nếu thay đổi có nghĩa là đánh mất chính mình nhưng người ta quên một điều rằng nếu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, biết chọn lọc cái xấu để thay đổi và biết giữ lại những gì tốt đẹp thì không những không đánh mất chính mình mà còn hoàn thiện mình hơn.
    Trong một gia đình và rộng hơn là trong một xã hội đều có những khuôn khổ nhất định. Và trong môi trường đó bạn quyền từ do nhưng không được phép vượt quá khuôn khổ của nó.
    Diêu Bông
  8. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nếu đã có thể viết ra được bài thế này thì cậu blackface cũng đã thấu hiểu bản thân mình khá rõ rồi chứ. Ko cần triết lý dông dài, mọi chuyện tùy vào lòng người. Hãy nhớ ai trong chúng ta cũng chỉ sống 1 lần. Cố sống sao cho mình ko 1 lúc hối hận là đã lãng phí thời gian quý báu của đời mình , đó sẽ là kim chỉ nam cho ta đi. Cuộc đời này là của ta, ta quyết định nó. Thế thôi.
    DuK *
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Để có một cuộc sống hạnh phúc

    Gọi điện cho bạn bè sẽ giúp bạn khuây khoả những nỗi buồn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn.
    Hãy lạc quan. Nhìn cuộc sống tích cực chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào. Hãy nhớ: một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là một người lạc quan và tích cực.
    Vươn tới những viễn cảnh tương lai. Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.
    Tỏ ra biết ơn. Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường? Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
    Hòa nhập vào cuộc sống. Sao bạn không cho phép mình ?onuông chiều? bản thân một chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch? Bạn hãy thử ?oưu tiên? mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.

    Chăm sóc cơ thể.
    Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một ?ođồng đội? trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.
    Thay đổi thời khóa biểu. Sau những ?olề thói hằng ngày? làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.
    Liên lạc với mọi người. Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn sẽ cảm thấy lâng lâng, vui sướng?? Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu ?oxin chào?.
    Sáng tạo. Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn. Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.
    Tìm một nửa kia? Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả 2 đã gặp.
    Trò chuyện. Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.
    Mơ. Viết lại những ?otham vọng? của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.
    Biết tha thứ. Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng - bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
    ( Sưu tầm )
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta kiếm tiền để đạt được sự tự do chứ không phải để làm nô lệ. Nhưng có một nghịch lý người ta thường phải đối mặt: "Khi chưa kiếm được nhiều tiền thì ta có rất nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống nhưng không có tiền để tiêu pha, còn khi kiếm được nhiều tiền rồi thì lại không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống".
    Cái vòng ấy thật là lẩn quẩn? Vậy thì làm sao mà thoát ra? Có chăng những cách kiếm tiền không cần bỏ nhiều thời gian?
    Có quyển sách viết: "Người nghèo làm việc vì tiền, người giàu bắt tiền làm việc cho mình". Có hợp lý không nhỉ?
    Have a nice day, everybody!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này