1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại cuộc sống.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    [quote-blackface viết lúc 14:58 ngày 18/05/2002:
    Có nhiều lần tôi tự hỏi, mình kiếm tiền nhiều để làm gì? Nhiều lần tôi nhận thấy sự mệt mỏi đối với cuộc sống. Quanh năm suốt tháng chỉ chúi đầu vào mỗi việc đi làm, kiếm tiền. Mặc dù có tham gia vui đùa, nhưng mọi cuộc vui đều không hoàn mỹ chỉ vì mình đã hết sức. (Đi chơi biển, sáng đi chiều về, qua ngày hôm sau lại đi làm tiếp ...).
    Phải chăng cuộc sống hiện nay là một cuộc sống nô lệ? Con người ta chưa thể nào được tự do. Vẫn còn có nhiều thứ khiến con người ta không thể nào hành động theo ý của mình. Xin mọi người đừng đánh giá tự do bằng hình thức mà hãy suy nghĩ thật kỹ vào bên trong.
    Có ai đã từng muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng rốt cuộc lại không làm được vì một lực tiềm ẩn bên trong ngăn lại. Không thể nói đó là điều xấu nhưng nó như là một con dao 2 lưỡi. Lúc thì nó giúp ta lấy lại thăng bằng nhưng có những lúc khác nó lại ngăn cản ta tìm lấy sự thoải mái của tâm hồn mình.
    Có ai hiểu ý tôi đang nói dến cái gì không?<img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>
    [/QUOTE]
    Chào bạn blackface,
    Tôi nghĩ là tôi hiểu ý bạn nói (mặc dù tôi không bao giờ dám chắc chắn mình thực sự hiểu được cảm nhận của ai đó, hoặc là có ai đó thực sự hiểu mình. Cũng giống như nhũng cuộc chuyện trò, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhưng rất ít khi đó là một cuộc nói chuyện thực sự)
    Có lẽ mỗi người chúng ta thỉnh thoảng đều có nỗi băn khoăn của bạn. Kiếm tiền để làm gì và đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sống? Chúng ta giống như những người ở trên một đoàn tàu đang lao nhanh. Sự gấp gáp giết chết hạnh phúc. Người ta luôn khuyên rằng nếu muốn sống hạnh phúc, chúng ta phải biết giảm tốc độ. Nhưng đoàn tàu không phải là do chúng ta lái, và chúng ta phải lựa chọn: hoặc là tiếp tục lao cùng đoàn tàu, hoậc là nhảy ra khỏi đoàn tàu đang lao nhanh này. Chuyện nhảy ra khỏi đoàn tàu đòi hỏi một bản lĩnh rất lớn, bạn phải rất dũng cảm. Bản thân tôi thì chưa có đủ bản lĩnh ấy.
    Có một điều tra xã hội học tôi đọc năm ngoái và rất tâm đắc, đó là hiện nay ở phương Tây đã xuất hiện một trào lưu mới của tầng lớp elite trẻ. Họ là những người rất trẻ nhưng đã rất thành đạt trong sự nghiệp, rồi họ chợt nhận ra cuộc sống mà họ cảm nhận được qua cửa sổ máy bay hay cửa kính của các cao ốc văn phòng thật là nhàm chán. Họ dám vứt bỏ tất cả để nhấm nháp cuộc sống với mùi thơm của đồng cỏ hay một bầu trời đầy sao. Tất nhiên, vì họ đã thành đạt rồi nên mới có đủ bản lĩnh đó.
    Công việc đem lại cho ta sự bảo đảm vật chất và thỏa mãn về tinh thần trên 1 khía cạnh nào đó, nhưng các bác sỹ cũng luôn kêu lên rằng công việc là thủ phạm của vô số bệnh tật. Chúng ta đi nhanh, nói nhanh, ăn nhanh - tất cả đều hại cho sức khỏe. Trầm trọng hơn nữa thì đau xương, đau cột sống, trầm cảm, rối loạn tiêu hóa v.v.
    Tôi rất kính phục những người có thang giá trị của riêng mình, ví dụ như những người dám làm những điều họ say mê dù đó là theo đuổi nghệ thuật hay nghiên cứu khoa học, hoặc là những phụ nữ dám từ bỏ sự nghiệp đầy triển vọng của mình để chăm sóc gia đình. Đó thực sự là những sự lựa chọn đáng kính nể.
    Nhưng chúng ta chưa đủ bản lĩnh, còn các bác sỹ thì lúc nào mà chả dọa dẫm này nọ Vì thế mong bạn đừng quá băn khoăn. Nếu chỉ cho riêng mình thì dễ thôi, nhưng cuộc sống là vô số trách nhiệm nữa. Nếu bạn có 1 gia đình, có lẽ bạn sẽ cảm thấy những mệt mỏi của mình là không uổng phí.
    Vài dòng chia sẻ, khá lộn xộn, nhưng mong bạn vui và chúc bạn tìm thấy nhiềy ý nghĩa trong cuộc sống!
    hungarian_dance
    Mục đích của cuộc sống là một cuộc sống đầy mục đích.
    Được hungarian_dance sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 26/02/2004
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác là 7x than thở còn có lý, còn em năm nay mới 20.
    Bon cùng lớp bảo em bi tiền vật. Mùa hè chúng nó đi du hí, em mở 1 cái shop con con, vào năm học đi học nhiều quá, ko ra cửa hàng đuợc , lúc nào cũng thấy buồn,
    14/2 đi buôn socôla,10 tối mới bè về đến nhà, mỏi nhừ lưng.
    Mà thật ra bon chen kiếm tiền từ hồi lớp 9
    Thật ra em cũng chẳng ăn choi sa đoạ gì, theo chủ nghĩa không shoping, không trang điểm, em khoái đọc sách, khoái nghe nhạc thì bọn bạn lại toàn đứa sẵn, hay cho :D.
    Em chả hiểu em bị làm sao nữa, không có việc gì làm là em nhăn nhó, khó chịu, xấu gái hẳn đi,
    Cứ nghĩ đến vài năm nữa đi làm là thấy chán không tả đuợc.
    Thật ra không cần tiền, nhưng rất muốn kiếm tiền, thật ra khao khát đuợc vắt kiệt sức đôi khi chẳng nghĩ đến tiền nữa cơ.Điên quá.
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa dạy bài Dreams, về một cô gái có nhiều mơ ước.
    Một cô bé tầng lớp trung lưu ước mình là cô bé Lọ Lem, rồi ước trở thành tiếp viên hàng không hay y tá, sau lại thì đi học diễn xuất và sau nữa trở thành một doanh nhân.
    Nhưng khoảng hăm mí thì cô lại quyết định trở thành một người đi vòng quanh thế giới và khởi đầu hành trình của mình.
    Life is what you make it!
    Di trú - du thuyết ... ơi những ước mơ, ơi cuộc sống!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này