1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại mình ~~~~~~~~~~~~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mình ~~~~~~~~~~~~~

    Một thằng con trai 24t , vậy mà vẫn còn như một đứa trẻ . Thích chơi , thích ngủ , thích được quan tâm . Đứa trẻ thì hay tin vào chuyện cổ tích , luôn cần gia đình , thích có nhiều bạn .....

    Mình hay bao biện là tuổi thơ sống chưa đủ nên cần phải bù đắp lại điều đó , có thật sự cần thiết chăng ?? Cuộc sống không như tôi nghĩ, không như các bạn nghĩ , vậy mà người ta luôn tìm cách giải thích nó , giống người mù xem voi . Ta tạm hài lòng với một phần của cuộc sống mà ta biết , phần còn lại thì sao ???

    Những cái tưởng như tốt đẹp lại làm cho ta trở nên tồi tệ hơn . Muốn được yêu ta ích kỷ hơn , muốn thoải mái ta buông thả hơn , muốn người khác tin tưởng ta giả dối hơn , muốn có điều gì ta hay nghĩ tới việc cướp đoạt hơn là lao động , muốn được nhiều hơn ta luôn chèn ép người khác , muốn xong việc của mình ta lợi dụng người khác .

    Còn bao nhiêu cái ta muốn nữa, muốn an toàn , muốn có nhiều tiền , muốn được coi trọng , muốn mạnh hơn .... Khi đứa trẻ muốn quá nhiều nó sẽ hư hỏng .

    Ta đã từng là một đứa trẻ dễ thương biết bao

    YM chonhoibayba
    Làm quen nhé [:D..............................~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Một con bé 15 tuổi mà đã dấn thân vào cái cuộc đời này quá nhiều...
    Một con bé mất đi cái hồn nhiên ngây thơ trong sáng mà một đứa 15 tuổi nào cũng có...
    Một con bé khao khát những cái gì đẹp đẽ mà không thể nào lấy lại được...
    Một con bé mà lúc nào hai chữ "Tiền bạc" cũng treo trên đầu nó....hở ra phải nghĩ đến tiền...
    Một con bé buông thả, sống lệch hướng mà không ai định lại cho mình....một con bé đang tồn tại chứ không phải là sống...
    Một con bé cứ cố tình giam mình trong những quá khứ u tối mà không chịu giải phóng mình đón nhận một tương lai tốt đẹp..
    Một con bé ngu ngốc, không biết chấp lấy cơ hôi, không biết quý trọng những gì đến với mình...
    Một con bé xấu xí....cả trong và ngoài....
    Một con bé không còn gì để mất...ngoài cái tính mạng đang treo lơ lửng trên đời này.........
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn lại mình thấy mập mập ra so với tháng trước híc híc hic.....Kỉu nè chắc tăng phải đến 2kg cũng nên, sờ người thấy chỗ nèo cũng căng căng huhu
  4. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    - Một thằng con trai 20 tuổi vẫn ăn bám bố mẹ
    -Một thằng con trai đã qua tuổi dậy thì mà vẫn chưa biết đến mối tình đầu ( dù đã có những rung động đầu đời )
    -Một thằng nhóc sắp trương thành mà những va chạm với cuộc sống còn quá ít
    Tất cả đặt ra cho tôi câu hỏi : Liệu sau này mình sẽ làm được gì ???
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại để thấy những cái chưa hay chứ, đâu phải nhìn để rồi tự lên án mình .
    Cần bán một phần quả tim _ chỗ thỉnh thoảng nhói đau ấy
    và một phần lá phổi _ chỗ hay thở dài
    Giá rẻ như cho ( giao hàng qua YM )
    liên hệ YM chonhoibayba
    Đảm bảo hàng chất lượng tốt _ không có bệnh về tim và phổi .
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhiều chuyện một tí, xem ra mình "già" nhất ..
    25 tuổi, ra trường 2 năm, thời gian đi làm chưa nhiều vì nửa buổi làm nửa buổi tiếp tục đi học. Thời gian va chạm không nhiều và vẫn mơ mộng về cái thời "mẹ ơi, bố ơi, bạn bè thân iêu ơi".
    Nhưng cảm thấy cứ mỗi khó khăn mình gặp phải, nếu có thể vượt qua nó thì sẽ rất tốt, nếu... hơi khó một tí, làm mình vấp ngã, thì mau chóng đứng dậy.
    25 tuổi, có quá già để luyên thuyên ở đây không?
    Tại chơi với một vài "người bạn nhỏ" chỉ khoảng 18-19-20, tụi nó cũng như mình hồi xưa, lơ ngơ một chút, nhưng những gì được tiếp xúc thì bao la hơn nhiều, cũng vì thế mà lo lắng nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn.
    Luôn có thể làm đứa trẻ như cavoitudo đâu phải là không tốt, đứa trẻ tin có cổ tích, có gia đình, có bạn bè... nhưng không hư hỏng, nhỉ?
    Nhìn lại mình thêm một cái nữa rồi Post bài, chỉ thấy nên "nhìn lại" để "nhìn đi". Có rất nhiều việc đang chờ mình làm ở phía trước, nhiều người cần mình quan tâm ở phía trước.... (cười vì mình luyên thuyên)
  7. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    22tuổi,chưa tạo dựng được cái j
    tình yêu không,công danh không,tiền không
    đôi khi cũng tự hỏi mình đang làm j trong cái thế jới này
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi cũng muốn nhìn lại xem mình có gì nhỉ ? Nhưng chẳng dám nhìn vì hình như trong tay mình chưa có gì là chắc chắn . Thôi để đến khi 30 tuổi nhìn lại xem mình được gì vậy .

Chia sẻ trang này