1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại một năm đã qua, 2002.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lại một năm đã qua, 2002.

    Chỉ còn 10 ngày nữa là một năm cũ trôi qua và năm mới lại đến. Chúng ta them một tuổi mới và lại già đi them một tuổi.

    Tự nhìn lại bản thân đã làm được gì trong năm qua mà giật mình. Suy đi nghĩ lại mà chẳng thấy mình làm được cái gì ra trò cả. Công việc tuy có ổn định, không phải lo nghĩ gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy mình vẫn chưa thực sự có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và bạn bè.
    Trong năm qua, đang làm ở phòng cũ với công việc đi vào quỹ đạo thì được điều động sang làm một dự án. Một cái dự án mà chẳng có ai mấy ham muốn khi tham gia vào ngay cho đến lúc này. Làm ở cái dự án này, mình thấy mình là thằng làm thầy cũng không ra thầy, thợ cũng không ra thợ, lẫn lộn linh tinh. Thấp cổ bé họng lại không có tiếng nói nên khi lên các phòng ban khác để đôn đốc họ làm cho kịp tiến độ thì lại được nghe những lời nói không hay lắm và luôn mồm kêu ko có người và không có tiền để làm, báo cáo lại thì không dám nói rồi (dân ngồi bệt nên khổ thế đấy).
    Một năm sắp đi qua, mình có thêm được nhiều bạn bè mới sau khi tham gia vào TTVN, cùng với họ vui chơi, giao lưu, tham gia vào xây dựng các hoạt động nên mình cũng cảm thấy vui vẻ và học hỏi được ở họ lên rất nhiều.
    Còn mọi người thì sao nhỉ????????????

    CHÚC MỌI NGƯÒI BƯỚC SANG NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠN PHÚC.



    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mất mát. Một năm mất mát của tình cảm. Bắt đầu từ ngày 14.2.2002. Nhưng trưởng thành hơn. Nhưng ngày xa Hà Nội không nhớ nhiều nhưng chính tại thời điểm này lại nhớ. Đấy chính là đã mất......Nhưng nếu làm lại, vẫn làm thế, chỉ có điều sẽ gửi một chiếc khăn ấm cho anh, biết đâu hôm anh mất, anh đang quàng nó, có hơi ấm Hà Nội trong anh, và được bay lên những ước mơ bằng cổ tích?
    Thay đổi không thể được. 8 năm qua, thực ra tính cách không thay đổi gì, nên cứ để kệ nó thôi. Thấy trời đẹp, thì là trời đẹp, chứ không phải vì trời đẹp, muốn có người chia sẻ, và buồn vì điều đó, thế là có lỗi, với cảm giác, và những người không có may mắn nhìn trời đẹp như anh.
    Nhưng phải mạnh mẽ. Để sống cho những mơ ước. Không được " ngẫu tượng thị trường". Không được sợ. Biết sợ nhưng không được sợ.
    Bằng giờ này tuần trước, vẫn đang hi vọng về một hơi ấm, bây giờ thì tự mình phải sưởi ấm. Nhớ.........
    ntbn
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, tối qua vừa nói chuyện với hắn, sáng nay đã thấy topic của hắn rồi.
    Cuối năm các công ty, cơ quan, xí nghiệp họp tổng kết . Sao mình không thử ngoái đầu nhìn lại một năm với 7x nhỉ. Nếu một ngày nào đó, bạn thấy những BùiViet74, Choc, Cachep, Lan Dai, Commandos, TruongDu, TuDinhHuong, De .... và nhiều người khác nữa mà tức thời ( do mỏi tay quá) không thể kể hết tên, vừa đi vừa ngoái đầu lại đằng sau đến sái cả cổ, tức là lúc họ đang nhìn lại một năm đã qua với 7x đấy. Và những gì họ hay tôi viết, hoàn toàn là những quan điểm cá nhân, những ý kiến chủ quan, những kỷ niệm riêng với 7x.
    Nick được ghi trong giấy khai sinh vào ngày 14/3/2002, mãi đến giữa tháng tư mới bắt đầu tham gia 7x. Hoàn toàn tình cờ, một group mạng cũ tan rã, lơ ngơ trên YM, gặp Truong Du, vậy là bị hắn lôi kéo vào 7x. Ban đầu hơi khó hoà đồng vì chủ yếu các bài viết lúc bấy giờ là viết về các hoạt động ofline mà mình chưa hề được tham gia. Vậy là cứ đăng ký thành viên, để đấy và nhảy sang bên TDc chơi. Đa số các thành viên của TDC lúc bấy giờ là thành viên của 7x, sự đón tiếp nhiệt tình, sự quảng cáo của họ về 7x làm mình chú ý đến 7x nhiều hơn. Nhưng quả thật, lúc đó làm thế nào để hoà nhập được với 7x là một việc có vẻ tương đối khó khăn.
    Tháng tư, công bố lịch họp trên mạng, cũng đăng ký , nhưng rồi bận và nghĩ rằng, đến đấy cũng chẳng ai biết ai, nên không tham gia. TruongDu kéo vào một số Conference chat, nằm bẹp gí trong góc Confer như một con gián xem họ chat với nhau. Mấy lần, có vẻ như mọi người thấy xuất hiện của nhân vật lạ, thế là bắt đầu tham gia chat. Còn nhớ, trong một lần chat Confer, Choc doạ sẽ véo đứt tai mình. Lần đầu tiên gặp Choc, trong một buổi sinh hoạt của TDC (1/5 Choc nhỉ), đã mang theo đầy đủ bông băng, nhưng đến nay tai mình vẫn còn nguyên vẹn, không sứt sẹo tẹo nào.
    Tháng năm, đã quen mọi người hơn nhờ chat và một số topic trêu chọc nhau. Nhưng không ngờ, một số người lại nghĩ mình là thành viên của 7x Đà nẵng, hê hê. Mãi đến buổi cafe đầu tiên vào buổi sáng chủ nhật với Buiviet74, Truong Du, Tuslipblack, và gã mũi hếch mắt tròn nhìn lúc nào cũng như sắp ăn thịt ngưòi khác Commandos, mới bắt đầu ofline với 7x. Hôm đó chương trình của mọi người chỉ định đi uống cafe một tí vào buổi sáng, vậy mà cuối cùng đi tuốt tuồn tuột đến chiều mới về. Để lại số điẹn thoại để liên lạc, hoàn toàn không có ý nghĩ là đưọc gọi đi lần tiếp theo, nhưng thật bất ngờ, chỉ 2 hôm sau nhận đưọc tin nhắn của BuiViet74: TruongDu nhắn tối nay hắn đãi cafe mọi người tại quán Cây Đa. Quả thậtkhi nhận được tin nhắn của anh , hơi bị bất ngờ đấy lão Vịt già ạ.Đến muộn so với hẹn, được diện kiến thêm LanDai và một lúc sau là Bebibeo cùng bạn. Đế lúc này, mới thực sự có cảm giác tham gia 7x. Một chuỗi ngày ăn chơi với 7x bắt đầu từ đây...


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Theo tử vi thì năm nay mình được sao Loan Phượng chiếu xuống đầu, tức là có thể sẽ lên xe Bông về nhà chồng. Để đếm xem từ giờ đến Giao thừa có quán triệt được lời tiên tri này không đã.
    Năm nay không nhiều điều may mắn lắm song bù lại mình lại có thêm nhiều bạn mới, tức là bớt đi được một số kẻ thù.
    Hi vọng sang năm mới nhiều niềm vui và vận hạn tiêu tan hết. Giá mà niềm vui thì tăng lên mãi còn tuổi tác thì từ từ cái đã nhỉ để còn ọp lai với 7x nhiều hơn nữa.
  5. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới sắp đến rồi và một năm cũ lại sắp trôi qua!Thế nhưng mình vẫn chẳng có thêm một cái gì mới cả?
    Thật là kỳ lạ !Không phải là mình chưa có bạn gái bao giờ nhưng chưa từng được hưởng cảm giác đón năm mới cùng nhau!
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Varity ơi, anh không nói thì em cũng chẳng nói đâu nhé. Nhưng cái ngày họp tháng 4 đó, em biết 7x tổ chức sinh nhật cho anh và Quỳnh Nguyễn nên hớn hở đêm hai bó hoa đến tặng hai người nhân tiện ra mắt dân 7x luôn, đâu ngờ... Mọi người ơi cho tớ hỏi bó hoa hôm đó tớ gửi lại để tặng Varity được giải quyết thế nào vậy?????
    Híc, cái hôm cafe ở quán Cây Đa đó cũng là lần đầu tiên em được "diện kiến" anh, thế mà anh chẳng nhớ tới sự có mặt của em gì cả

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  7. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua hay là cả mấy năm trước nữa, lúc nào mình cũng trong tình trạng ngồi bệt xuống đất
    Mọi năm vào thời gian này, mọi người vui vẻ bàn tán Noel này đi chơi đâu, dự tính năm mới ra làm sao ? Tiền thưởng cuối năm sẽ được lĩnh, tiêu pha bét nhè chè đỗ đen.
    Còn mình thì cứ loay hoay đi đòi nợ để về giật gấu vá vai chia chác cho anh em.
    Năm nay cũng vậy, không phải đi đòi nợ nhưng lại bắt đầu không ngồi bệt xuống đất nữa, gượng đứng dậy!
    Chó cắn áo rách
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    TIếp theo là những chuỗi ngày liên tục cafe, liên tục tham gia các hoạt động offline của 7x. Hồi đó 7x đã có thiết mục giới thiệu và ôm hôn thành viên mới, rôm rả và nhiệt tình hơn bây giờ nhiều.
    Storekeeper ơi, chắc là anh không nhớ được là gặp mặt em lần đầu tiên ở quán Cây đa, nhưng anh lại nhớ là em cùng một số thành viên nữa ra mắt giới thiệu thành viên mới cở cuộc họp tháng 5, hôm đó em mặc cái váy kẻ caro cơ mà. Mà sao em đã đi từ họp tháng 4 mà sang tháng 5 vẫn đuợc giới thiệu là thành viên mới. Trong khi anh lần đầu tiên đi họp thì lại không được giới thiệu. Chắc vì hồi đấy đi tàu ngầm với các lão thành của 7x hết rồi nên không bị coi là thành viên mới nữa, hê hê. Còn chuyện bó hoa, bây giờ có ai biết ở đâu thì chắc nó cũng chẳng còn nữa, hay là tặng anh bó khác đi.

    Còn nhớ cuộc họp tháng 5 trong mưa, 3h họp, 1h mọi người vẫn liên tục online và thông báo tình hình thời tiết, hôm đấy mưa ghê người, lại còn có kế hoạc họp ngoài trời nữa chứ. Trước khi đi, đã rất cẩn thận gọi điện cho Commandos.
    Đến nơi, lần đầu tiên được diện kiến đủ các anh tài mà mới chỉ thấy nick của ttvn. Có một nhân vật, sau cuọc họp đấy mình thấy biến mất hoàn toàn: Lytoet.
    Cô bé Tu_Dinh_Huong, hồi đó là trợ lý tài chính, do mình đã lỡ trêu trên mạng nên mặc dù mới gặp lần đầu cứ nằng nặc đi theo mình để ... thu tiền quỹ 7x cho bằng được, hê hê.
    Cho đến bây giờ, từ lúc tham gia vào 7x, mình cảm giác đó là quãng thời gian mạnh nhất của tập thể 7x, bắt đầu gắn bó với 7x nhất .....



    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  9. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, không phải mỗi mày rơi vào tình trạng này đâu, đúng là chó cắn áo rách, nhưng dù sao vẫn phải cười chứ. Tao cũng thế.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  10. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Híc Híc
    Sắp cười hổng nổi nữa rồi !

Chia sẻ trang này