1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại một năm đã qua, 2002.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Đường thương đau đày ải nhân gian​
    Thất bại tiếp tục thất bại, gia tốc dương mới chết chứ.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua và biết bao nhiêu chuyện xảy ra và đã qua. Thôi thì kể về một năm qua với 7X vậy. Nào, bắt đầu vừa đi vừa ngoái đầu lại đến sái cả cổ nào.
    Vào 7X công nhận mà nói chỉ thấy hư chứ chẳng thấy ngoan tẹo nào. Đầu tiên là nhận được lời dụ dỗ "Bật YM lên nói chuyện" mà hồi đó nào có biết YM là cái gì đâu. Bỏ qua. Nhưng rồi cái tính tò mò thôi thúc. Thử ra hàng net xem cái YM nó như thế nào mà thiên hạ mê thế. Vào đến 5, 6 lần không được, hoá ra là gõ cả cái dòng chữ ...@yahoo.com vào. Bi giờ, công việc đầu tiên khi đến cơ quan là bật máy tính lên và nghía vào 7X. Đó là thói hư tật xấu đầu tiên có được từ 7X.
    Rồi nhận được mess rủ đi uống cà phê. Hihi... lập hẳn 1 topic mời mọi người đi uống cà phê chẳng ai đi, đến lúc có người rủ thì lại sợ. Sợ bị lừa...
    Sau cuộc họp tháng Tư, tự nhủ, mặt mũi bọn họ nom cũng tử tế đấy chứ. Vậy là gửi mess rủ mọi người đi uống cà phê. Cũng chẳng biết ai, gửi mess cho truongdu nhờ mời những người khác. Hôm đó có buiviet, truongdu, quyen_my, tulipblack, tu_dinh_huong. Sau khi uống cà phê xong thì kéo qua nhà Chitto để là họp trù bị cho cuộc họp tháng Năm gì đó. Và sau khi họp xong, mọi người gồm có QuynhNguyen, Choc, Chitto, truongdu, Lion King, Tulipblack, wendy, Bosch, De, Landai kéo nhau đi ăn bún ngan. 10h30 về đến nhà. Lần đầu tiên đi về muộn.
    Khi chưa vào 7X thì chưa bao giờ đi tối một mình mà lại về muộn thế, và cũng rất ít đi chơi, thường thì bạn bè đến nhà xin phép bố mẹ cho đi. Kể từ khi tham gia 7X, số lần đi chơi và số lần đi về muộn ngày càng gia tăng. Đó là thói hư tật xấu thứ hai mà 7X tạo ra
    Thói hư tật xấu thứ ba cũng phát triển không kém. Thứ Bẩy, Chủ Nhật, hoặc là ở nhà dọp dẹp nhà cửa đúng nghĩa con ngoan, hoặc chở mẹ đi thăm bà ngoại và cậu mợ thì nay công việc đó không được thực hiện thường xuyên. Bố thường bảo "cứ thấy nghe điện thoại xong là y như rằng dắt xe đi".
    Ôi, 7X chỉ làm con người ta hư đi thôi. Vậy mà đến giờ vẫn chưa bỏ được. Thế là thế nào nhỉ

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 23/12/2002
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Quãng thời gian tháng sáu, tháng bảy và đầu tháng tám là quãng thời gian hoạt động với 7x và của 7x mạnh nhất. Liên tục những cuộc đi chơi. Một tuần tổi thiểu cũng phải đi hai hoặc ba lần.Hết hội này đến hội khác được thành lập: hội kem, hội rượu đêm, hội bowling....
    Các thành viên của 7x, và mình cũng thế, dường như một tuần không gặp nhau hai ba lần thì không chịu nổi. Gặp nhau đến mức mà đến lúc tổng kết lại cuối tháng, ai cũng kêu là đi chơi với 7x nhiều tốn quá, hì hì, nhưng mà vui. Hội làng của 7x, không tham gia được từ đầu đến cuối, nhưng cũng cảm thấy vui lắm, cảm thấy sự nhiệt tình đến khủng khiếp của cô bé người như cái kẹo Tu_Dinh_Huong. Cô này, người thì loắt choắt mà tổ chức chu đáo phết, chủ trì toàn bộ các chương trình từ đầu đến cuối.
    Trong quãng thời gian này, ai cũng nhiệt tình tham gia offline. Có một hội sinh sau đẻ muộn và có quy mô nhỏ nhất: hội ăn trưa. Không thông báo trên mạng, chỉ là một tuần đi ăn trưa với nhau một lần, nhưng cũng từ hội này, không biết bao nhiêu lần bỏ đi chơi trong giờ làm việc, chỉ từ một lời kêu gọi nho nhỏ sau bữa ăn trưa. Những buổi dầm mưa, cái ô sụp xuống đến tận đầu, cùng với BuiViet74, cùng với TruongDu, Commandos, TuDinhHuong....
    Cuối tháng 7, mạng down, bắt đầu một thời kỳ khác của 7x và với 7x ....


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Về cuộc sống riêng, có thể xem như bắt đầu bước vào vạch xuất phát, như thế cũng chẳng có gì chắc chắn cho một kết quả mong đợi ở phía trước. Dẫu sao vẫn hài lòng với hiện tại thậm chí có điều rất hài lòng nếu không muốn nói là hạnh phúc . Còn nhiều điều phải làm, phải cố gắng, phải phấn đấu. Có thể nói là có nhiều may mắn. Có một động lực. Một năm mất cái này và được cái kia, chẳng thể so sánh cái được và cái mất cái nào hơn. Rút kinh nghiệm từ cái mất, trân trọng giữ gìn cái được, và tiếp tục ... gặt hái và ... phung phí (chẳng tránh được).
    Chẳng ai hài lòng với hiện tại của mình, tuy nhiên phung phí nó là một cách để tiếp tục không hài lòng với tương lai mà thôi.

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một năm của quá nhiều đau thương và nước mắt của sự xót của ...Tuy nhiên không hề nuối tiếc vì từ ngày tham gia 7x mình trở thành người hư hơn - đen tối hơn....cái điều mà trước kia chẳng bao giờ có thể nghĩ đến...7X ơi trả lại những ngày tháng tươi đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống của tôi đây....

    ALL FOR LOVE !!!
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại một năm đã qua
    Mình tiến được những bước dài trên lĩnh vực người khác không cho là quan trọng
    còn những lĩnh vực người khác cho là quan trọng thì hình như mình lại đi thụt lùi
    Thật chán muốn chết hi hi ha ha
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua, lại thêm một năm nữa rong chơi. Chẳng biết mình đã được gì, mất gì nữa.
    Một vài chuyến du lịch, công tác trong và ngoài nước, sự thay đổi trong công việc, một chút thay đổi trong cách sống, nhiều thay đổi trong cách nghĩ, nhưng con người thì vẫn cũ. Chẳng biết có nên tính đấy là những điều được không nữa?
    Cũng đã có thêm những người bạn mới, những người dẫn đường, cảm ơn cuộc sống đã đem lại cho ta những người bạn đáng quý này.
    Một điều được nữa là biết thế nào là 7X, cái thế giới mà cách đây một năm trong hình dung ta thấy nó tấp nập, rộn ràng và đầy bí hiểm với quá nhiều cao nhân... để rồi đến khi xâm nhập vào thế giới ấy thì lại được biết đến thế nào là ăn + chơi + sống kiểu 7X....
    Còn mất: đã mất một vài người bạn mà (hình như) không thấy tiếc, mất đi một niềm đam mê - một câu chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc, mất đi một chút tâm huyết với cuộc sống, mất đi một chút tấm lòng..... mất đi một chút tính cách con người mình và một chút niềm tin vào cuộc sống..... như thế là nhiều hay ít??
    Đã không còn sống hết mình như những ngày xa xưa ấy. Biết vậy và vẫn tiếp tục đi trên con đường đã chọn vì chẳng còn con đường nào khác cả.
    Năm mới đến sẽ thế nào nhỉ?????
    Tự chúc mình một mùa Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới nhiều niềm vui.
    Và chúc mọi người: 7X - members:
    MERRY MERRY CHRISTMAS
    Lazier
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Vậy chỉ còn đúng một tuần nữa là hết năm 2002. Chúc mọi người sang năm mới có nhiều cái mới và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm rồi mà mình vẫn đang chờ hái quả đây, chả biết cái năm nay nó sẽ kết thúc ra làm sao...
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu...
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    thôi để bao giờ được CSTĐ thì lên khoe vậy
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 24/12/2002

Chia sẻ trang này