1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại một năm đã qua, 2002.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đã làm được gì nhỉ? Ngày cuối cùng đi làm trong năm chẳng để làm gì ngoài việc lên mạng.
    Quanh đi quẩn lại thì cũng thấy chẳng làm được việc gì. Thì vẫn ngày ngày đi làm, tối tối đi học, cái kiểu học đôi khi chỉ để hết thời gian. Người ta thì luôn thiếu thời gian, thế sao mình lại luôn thừa thế nhỉ? Có thể nói là có một chút gì đó thành công khi cả năm miệt mài làm việc, nhiều lúc tưởng như không chịu nổi để đến cuối năm cũng có được chút gì đó cho mình.
    Những lúc rảnh rỗi thì lại hay nghĩ lung tung. Thời gian làm việc căng thẳng, công việc ngập đầu là những lúc thấy mình vui vẻ nhất, không mạng, không nghĩ vẩn vơ, và không gặp cả bạn bè... Mệt mỏi đấy nhưng thanh thản.
    Một năm, buồn nhiều hơn vui.
    Chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm mới. Có gì thay đổi không đây. Phải tạo ra chứ nhỉ, vứt hết những gì còn sót lại của năm cũ, xoá hết những gì không đáng nhớ, một chút thờ ơ... và đón nhận những niềm vui của năm mới.
    Tết sắp đến rồi. Năm mới đến... đừng buồn...

    Năm quan mua lấy miệng cười...

Chia sẻ trang này