1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại những gì đã qua ... nhìn lại những trải nghiệm .. của tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngheothamtien, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những gì đã qua ... nhìn lại những trải nghiệm .. của tương lai

    Lang thang trên ttvn .. nhìn thấy top ... tết sắp đến .. bạn đã làm đc những jì .. bỗng dừng lại và nhìn .. nhìn về quá khứ .. nhìn về những ngày đã qua .. muốn trút hết .. để bước lên ..

    Bắt đầu từ đâu nhỉ ? uhm, bắt đầu từ 1 tuổi thơ .. đầy những kỷ niệm .. ( nghe từ tuổi thơ to quá .. mình mới 23 tuổi mà).
    Nghe mẹ kể .. mình sinh vào 1 ngày nắng to .. nắng gắt .. mà lại sinh vào giữa trưa .. nên số mình sẽ vất vả .. lúc nào cũng vất vả , toát mồ hôi để lo cho cuộc sống...
    ngày bé chẳng bao jờ mình và bố hợp nhau .. bố luôn là người giành cho mình những trận đòn chí tử ... mình luôn tự ti về bản thân .. luôn cảm thấy bị bố ghét bỏ ...
    là con út .. trong gia đình chỉ có 2 chị em .. mọi người bảo .. mình là cậu ấm .. đc chiều nhiều nhất .. thế mà mình chẳng thấy vậy .. chị mình thì gần như muốn jì là bố đồng ý ngay .. còn mình ... cứ ngồi đó mà mơ ..
    thời học sinh .. những ngày lễ .. nhìn bạn bè đi chơi .. còn mình ngồi đó .. nhìn mọi người vui vẻ .. hix ngồi đó chứ biết làm sao?? xin đi chơi gần như là điều hoang tưởng.
    Mình ít bạn .. chơi thân với 3 đứa .. 2 thằng bạn chơi từ nhỏ ..và 1 cô em kết nghĩa ... 1 cô bé nhõng nhẽo .. ( đến jờ những jì đọng lại là vậy)
    4 người .. đi chơi đâu là có nhau ... đi học cùng nhau .. Mọi thứ tưởng em đềm vui vẻ. Tưởng như sẽ luôn bên nhau .. thì những điều khủng khiếp xảy ra
    Đầu năm lớp 11 .. 1 người đã rời bỏ nhóm ... 1 tai nạn .. đã cướp người bạn thân của tôi đi .. nỗi đau vây lấy 3 người còn lại ... tưởng chừng không thể chịu đựng nổi nỗi đau này ...
    Vậy mà mọi chuyện chưa kết thúc.. Hiệp.. thằng bạn còn lại trong nhóm .. thằng bạn thân nhất với mình .. chơi với nhau từ bé .. học với nhau từ cấp 1 đến hết cấp 3 .. chỉ đến hết câp3 thôi... mình còn nhớ rõ ngày ấy ... ngày ấy vừa nhận đc kết quả thi tốt nghiệp .. đỗ tốt nghiệp ... 2 thằng và nhóm bạn cùng lớp kéo nhau ra sông chơi ... hôm đó nước lên .. sông chảy xiết .. nên chỉ một mình Hiệp dám xuống tắm .. vì nó là đứa bơi giỏi nhất ... đám còn lại túm tum chơi bài ..
    một lúc sau .. cả đám thấy Hiệp vùng vẫy .. nhưng rồi .. cả lũ đã không làm jì cả .. vì nghĩ rằng nó đùa .. ( nó vốn là đứa tếu táo).. chỉ đến khi không còn thấy nó ngoi lên .. cả lũ cuống cuồng... Lúc đó ... mặt tôi tái mét .. tôi lao xuống ... vài đứa nữa lao theo .. cố lặn hụp tìm kiếm .. nhưng vô vọng.. một vài đứa chạy đi tìm người giúp ...
    mọi cuộc tìm kiếm vô vọng ... đến mãi hơn 8h tối ... nhận đc tin .. xác nó mắc vào 1 vó bè .. cách đó hơn 3km ... mình như chết lặng .. đến nơi ... nhìn .. con tim như ai bóp nghẹn .. mình lao xuống .. cùng với anh trai nó .. gỡ xác nó ra khỏi cái vó ...
    Mình không kìm đc lòng .. đã khóc .. khóc .. ôm xác thằng bạn thân trong tay .... mình là đứa có lỗi .. tại sao lúc nó gặp nạn mình không lao xuống ... tại sao mình lại đứng đó cười .. tại sao lại nghĩ rằng nó đùa ...
    Vậy là nhóm chỉ còn 2 người .. mình và bé Heo ( mình gọi cô bé là vậy) ... những nỗi đau vây lấy 2 anh em .. tưởng chừng như không còn nỗi đau nào hơn nữa ...
    Nhưng rồi .. ông trời quá ác độc .. quá tàn nhẫn .. ngày ấy .. bé Heo theo đám bạn .. chèo thuyền ra bãi bồi sông Hồng .. và rồi ... tai nạn xảy ra ...
    Những điều kinh khủng .. những nỗi đau to lớn cứ bám diết .. cứ vò nát trái tim này ...
    Có lẽ .. mình sẽ không vượt qua đc nếu không có cô ấy ... cô ấy là người mình yêu nhất ... có thể cho dù sau này mình yêu ai .. cưới ai .. thì cô ấy vẫn là mối tình đẹp nhất .. và để lại kỷ niệm sâu sắc nhất...
    Yêu nhau 4 năm ... tưởng chừng như nóbền vững .. không thể nào tan vỡ .. nhưng rồi .. cái số mình ... nó vẫn vậy.
    cái điều mình cảm thấy bền vững nhất rồi cũng vỡ ... cô ấy rời xa ... rời xa vì những sai lầm của mình ... mình không trách cô ấy .. tất cả là do mình....
    Chia tay ... mất 1 tuần mình mới lấy lại cân bằng ... và rồi ... lao vào kiếm tiền ...kiếm tiền như 1 kẻ điên ...
    đầu tuần ơ Đà Nẵng .. cuối tuần lại có mặt tại Móng Cái ... ngày ấy mình tính mỗi tuần .. 4 ngày dưới đất .. còn 3 ngày thì ở trên ô tô .. dong duổi từ Đà Nẵng về Móng cái .. rồi TQ .. và rồi lại về ĐN.
    Nhưng .. cuộc đời mình vẫn vấp fải chữ Nhưng ..... mọi chuyện chẳng bao jờ là xuôn sẻ... một chuyến hàng bịgiữ ... vốn liếng mất hết .. mang thêm cái gánh nợ ...
    Trở về nhà với 2 bàn tay trắng ... lòng chán nản ... tưởng chừng chẳng còn muốn cố gắng điều jì nữa ...
    rồi .. cô ấy lại đến bên mình an ủi .. động viên.. những tình cảm ngày xưa tưởng như sống lại .. nhưng không ... không fải vậy ... nó vẫn chỉ là bóng ma dày vò .. trái tim này ...

    ( thôi chẳng viết nữa ... muốn ngủ .. ngày mai hy vọng 1 ngày đẹp )
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đọc... chỉ biết đọc thôi.... chẳng biết phải nói cái gì nữa...
    23 tuổi....vậy là tuổi trâu .... cái số trâu bò nó khổ thế... hok đằng này thì đằng khác...
    Mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua....
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Số trâu bò khổ thế mà cũng chịu khổ chịu cực giỏi lắm đó . Có lên
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ muộn .. hôm nay dậy sớm .. tưởng rằng hôm nay sẽ khỏi cúm .. vậy mà chẳng khá hơn tẹo nào cả ...
    chỉ có 1 thay đổi ... thấy mình nhẹ nhàng .. hơn ...
    tự dưng không thấy buồn nữa ....
    đã 3 ngày 14h bị ốm..
    7ngày không gặp .. và ... 3 ngày 16h không nói chuyện ..
    vẫn còn nhớ .. nhưng không còn nhớ da diết nữa ... và không còn buồn nữa ...
    vậy là ngày hôm nay cũng khá hơn hôm qua rồi .....
    Cuộc sống cho dù có bao nhiêu nỗi buồn ... bao khó khăn ... bao nhiêu thất bại ... ta vẫn bước đi..
    ta không tin sẽ không tìm đc hạnh phúc .. trong tương lai ... luôn nhìn về tương lai.
    Kể cả cho dù sau này không đc hp ... ta vẫn luôn tự hào rằng ... mình chưa bao jờ đầu hàng .. chưa bao jờ gục ngã ...
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ... lại đen đủi tiếp ...
    trời nắng đẹp ... phởn .... đi lấy điện thoại .... rồi hứng chí kéo mấy thằng cùng khu đi uống bia ....
    phởn lắm ... uống nhiều cực ... rồi .. cái đầu nó quay quay ... đi xe thì rất chi là bay .....
    chỉ vì fởn thế mới khổ ... bia vào hok làm chủ tốc độ .. cua ở cái ngã ba toàn cát vì bọn xe chở cát làm rơi vãi .... thế ..ziu ziu .. ngã như diễn viên đóng thế í ....
    hờ hờ .. công nhận cái mũ bảo hiểm tác dụng tốt thật .. dầu đập cái bụp .. xuống đất mờ chả sao cả ... người ngợm cũng chả sao .. rách cái áo khoác với cái quần ... .. cơ mà cũng tài thật ... người ta bảo xỉn .. người mềm .. ngã không đau như thằng tỉnh ... jờ công nhận là đúng ....
    dưng mà tức .. tức vì .. chả biết thằng nào đỡ mình dậy ... nó ... nó cuỗm điện thoại rồi ... ức lắm cơ .. vừa lấy lúc trưa xong ... thêm cái sim mới .... buôn chưa đc 10 phút
    Về nhà u bảo của đi thay người ... hix, cũng tự an ủi mình thế .... ai bảo fởn lắm vào ... đã ốm rồi còn ham hố bia ....
  6. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    nổi giận ... không thể tự chủ ... có phải phát điên rồi không??
    bình tĩnh ... hãy tĩnh tâm ... mọi chuyện sắp qua rồi ...
  7. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    không phải, đầu quay quay, nghẹt phổi, tức ngực, bụng ê ẩm
    lại mắc bệnh đi guốc trong bụng người nữa rồi
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thật vui ... tự dưng thấy phởn ...
    cũng fải thôi .. sáng chưa ngủ dậy .. iem iu đã lên dựng dậy .. rủ đi ăn sáng òi .... rôi 2 đưa ngồi tán phét tào lao ... đến gần trưa ..

Chia sẻ trang này