1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại thời gian !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại thời gian !

    Đã qua một thời gian khá lâu rồi , Hương mới trở về quê hương, sau bao nhiêu chuyện buồn đau , cảm nhận bây giờ cũng đã khác , là một thành viên của box nhưng chẳng làm gì được cho box , Hương thật buồn . Trong thời gian qua, Hương đã mất đi người thương yêu nhất của mình , anh ấy đã mãi mãi ra đi ,đó là một thực tế đau lòng , tuy ko thể tham gia các hoạt động của box ,nhưng Hương cũng phần nào biết được diễn biến hoạt động của box , bởi thời gian qua , anh Đạt đã giúp Hương rất nhiều , anh ấy đã động viên giúp đỡ Hương vượt qua khó khăn . Lần này về Việt Nam Hương rất tiếc đã ko thể gặp mặt được anh , bởi thời gian đó , anh ko có mặt ở HN,
    Sau một năm hình thành , box chúng ta bây giờ cũng đã hoạt động rất tốt , mọi người thật là giỏi và nhiệt tình , Hương rất khâm phục , nhìn lướt qua danh sách thành viên , thấy nhiều thành viên mới quá , mà lại rất hay viết bài , Hương thật vui , ah , ngay cả cu em anh Đạt cũng vào đây chọc ngoáy nữa cơ mà , hay thật đấy .
    Chúc mọi người an lành và hạnh phúc !


    T_H
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chị đã trở về với quê hương. Em hiểu cảm giác của chị khi phải rời xa nơi mình yêu và rời xa người mình yêu. Chị là một phần trong cuộc sống của người đã xa và chị mãi mãi là thế chị à. Hãy tin vào điều đó. Chúc chị tất cả và mong chị sẽ có mặt trong cuộc họp mặt kỷ niệm tới đây dù ở Vinh hay ở Hà Nội.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hương ko còn ở Vinh hay Hn nữa đâu em , cô ấy đã đi Pháp rồi , hồi cuối tháng 3 cơ ! hic

    Sanu
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Vậy sao, nhưng topic đã là nhìn lại thời gian. Vậy mọi người hãy nói cho em nghe xem các anh chị đã làm gì thời gian trước đây? Tiếc nuối cái gì không? Hạnh phúc vì điều gì. Được không ?
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  5. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Để anh nói cho em nghe ! TDMM (Hương ) là người yêu của anh Quang Anh , bạn thân của Sanu của anh và của mấy người nữa , bọn anh rất thân nhau , và cũng đã lâu lắm rồi .Bọn anh biết Hương cách đây mấy năm khi QA đưa Hương về Vinh giới thiệu , Hương cũng là người nghệ nhà ta , nhưng ra HN từ khi 12 tuổi .Tháng 10 vừa qua QA qua đời , để lại cho Hương và cả bọn anh nỗi buồn , tiếc thương , Hương đã mất đi người thương yêu của mình , còn bọn anh mất đi người bạn thân . Nhưng gì Hương đã trải qua làm cho bọn anh rất thương cô ấy , nhưng ở đời , biết làm sao tránh được những rủi ro , thế nên bây giờ như Hương đã nói , cảm nhận đã khác , sau nỗi đau , con người cũng sẽ nhìn nhận mọi thứ khác hơn .
    Thôi lần sau nói cho em nghe vậy , anh bận rồi , thông cảm nhé .
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hãy tâm sự đi, em nghĩ là mọi người hãy cùng nhìn lại thời gian qua mình đã làm gì đi nào! Thành công. thất bại, vui buồn. Hãy thể hiện những gì mình muốn nhưng chưa làm được chẳng hạn. Em chờ nha.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing

Chia sẻ trang này