1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại toàn bộ các trận đấu của Box AIV trong giải bóng đá TTVN Online lần II

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLuong

    HanhLuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    He he . Nếu so với cái topic rất chi là rất chi .....của ông trên Thông tin chung thì phải gọi là quá được . Một lần nữa AC lại dùng từ " kém chất lượng " rồi
    THE SOUL WOULD HAVE NO RAINBOW HAD THE EYES NO TEARS
  2. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng cho anh Hải là hợp lí.Anh Hải thi đấu ổn định và rất chăm chỉ đi tập,vì vậy phần thưởng này cho anh Hải là xứng đáng.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    thôi ...................... mất quả động lực rồi he he !
    Present is present
    cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô yêu cháu...
  4. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    em phản đối cả 2 tay 2 chân luôn, tất cả các bàn thua của inter gần như đều là do lỗi của thằng lemon, làm mất bao công sức của anh em và nhất là thằng hậu vệ biên như em.
    Bàn thua trận đá với anti, sau khi em ra khỏi sân thì hắn phả trượt bóng để tiền đạo của anti cướp được và ghi bàn, trong trận với CHF cũng vậy luống cuống thế nào mà để bóng từ chân mình vào trong chân của tiền đạo to đùng và thế là...
    Đặc biệt là trong trận ACM một sai lầm nghiêm trọng là đã để cho cầu thủ số 23 của ACM tâng bóng qua đầu một cách dề dàng để vole ghi bàn, trước đó là một tình huống tạt bóng từ cánh vào nhưng phá đoán sai nên đánh đầu trượt. Em thấy thằng này đắc biệt yếu trong khâu xử lý bóng bổng, trong trận đá với CHF anh không được xem một quả phát bóng bổng nên cua thủ môn CHF và thằng hài nhẩy lên đánh đầu trượt để rồi anh nhulong có bóng đối mặt với thủ môn may là anh này đá trượt. rồi vài lần hắn đánh đầu về phái gôn nhà rất nguy hiểm trong trận với 82 và Anti.
    Nói tóm lại là trình độ hậu vệ thòng của hắn còn non lám chỉ được cái chèn ngưòi là tạm được thôi.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  5. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hic hic tại sao chú roso lại muốn chia tay đội bóng vậy, đầu tiên là VTB rồi đến roso không biết tới đây sẽ là ai nữa đâu. Anh nguyen ơi xem thế nào điều chỉnh lại đội bóng đi cái em thấy đội bóng và cả các thành viên của box ngày một ít đi chứ không tăng thêm gì cả, thời gian tới chắc là em cũng sẽ khá bận không biết là có tham gia được nhiệt tình cùng anh em như trước không nữa.
    to roso: hì hì chú nhớ trả cái áo MU cho tui nhé, áo đó mới mua vừa đá được một trận, tui ghét MU nhưng mà cái áo mới thì không thể bỏ được.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  6. lemonfire00000

    lemonfire00000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    mày không thích đá bóng ĐL mới với tao thì thôi chứ Đô, việc gì phải bôi bác thế, vẫn biết là trình độ của tao còn non, chưa bằng chúng nó, nhưng mà có gì thì anh em về nhà bảo nhau, mày thật là... lắm nhọt.Thằng bạn thân của em đã nói thế thì thôi anh Nguyên ạ, chuyển giao cho người khác đi,em chỉ nói thế thôi, nếu không em mà nhận thì có người lại ấm ức, không khí trong đội bóng không được hoà thuận thì không đá đấm đưọc gì đâu, hay là sung vào công quỹ đi
  7. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    mới nói thế mà đã có người tự ái rồi kìa he he đây chỉ là bàn chuyện cho vui thôi mà làm gì mà phải thế chứ hải, cứ nhận phần thưởng đi xong về đưa tao đá cũng được mà, he he.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    he he có người không nhận bóng kìa anh Nguyên ! thôi chuyển sang cho em đê hê hê ! noí thế thôi giải này anh em mình nhìn chung la chả ai đá hay hết he he ! hưng có cái là anh Hải là người mất nhiều công sức nhất ! fải làm việc nhiều nhất ! thế nên việc gì mà fải ngại ! he he !
    Present is present
    cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô yêu cháu...
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    he he ! có gì CN đến tổng kết làm trận chia tay luôn ! khà khà Rosso & quylun về thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia ! :D :))
    Present is present
    cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô yêu cháu...
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, ai cũng có cá tính, có niềm đam mê, ý thích của riêng bản thân mình.
    Vấn đề ở đây, theo anh là chúng ta luôn tự đặt mình vào thế bắt buộc phải làm thế này, suy nghĩ thế kia dù biết rằng đôi khi kết cục của những việc đó sẽ không tốt.
    Chúng ta hâm mộ Inter Milan, AC Milan, Juventus, ... hay câu lạc bộ nào đi nữa. Chúng ta có thể bỏ ăn, bỏ ngủ để xem, cổ vũ, sung sướng và cay đắng đối với đội bóng thân yêu của mình. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta lại tự ép chúng ta rằng phải cư xử, hành động như thế nào thì mới là sành điệu, mới xứng đáng là một Crazy Fan chính hiệu.
    Các câu lạc bộ đó rất vui mừng khi có nhiều thành viên hâm mộ nhưng chắc chắn cũng sẽ rất thất vọng nếu biết rằng vì mình mà có những chuyện không đáng có xảy ra.
    Anh chỉ nghĩ ngắn gọn là: Thể thao dù dưới bất kỳ hình thức gì là một món ăn bồi bổ về sức khoẻ tinh thần của chúng ta. Giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm cống hiến sức mình để cùng lao động và thừa hưởng những cái mà chúng ta làm ra. Vì vậy ta hãy đừng biến nó thành một công cụ, một môi trường để gây nên sự mất đoàn kết, xô xát lẫn nhau.
    Điều đáng quý của Huy là gì anh cũng đã biết và tất cả các anh em khác cũng hiểu, tuy nhiều khi em tỏ ra nóng nảy (nhất là trong khi đá bóng) nhưng đó là cá tính của em. Cái này thì mọi người phải tự hiểu thôi.
    Anh chỉ không đồng ý với Huy rằng em viết rất rất không ưa Inter. Bởi vì sao em không ưa ? Em giải thích hộ cho anh hiểu với. Chẳng nhẽ cứ hâm mộ đội này thì lại phải ghét cay ghét đắng đội kia ?
    Việc em và Tiến có ý định thôi không đi đá bóng với anh em Interini nữa anh cũng hiểu. Em cần phải nghỉ ngơi và có thể còn xúc tiến thành lập đội IAT nữa, Điều này tuỳ ở em thôi, Chủ Nhật này đến anh em đá bóng xong rồi đi tổng kết giải, nhân thể chia tay em luôn.
    Còn chú Tiến thì anh không chấp nhận . Chú mà muốn ra đi thì đền bù phí chuyển nhượng cho anh. Anh và chú Cường đã xúc tiến ký hợp đồng với chú đàng hoàng, khi nào đền bù xong thì mới cho đi he he. Tuy nhiên khi mà IAT cần gọi chú lên đội tuyển thì anh vẫn đồng ý . Chỉ có điều là nếu đá mà gặp Inter thì mời chú ngồi ngoài .
    Về chuyện các anh em đến và đi ra khỏi đội bóng, theo anh nghĩ đó là chuyện bình thường Đô ạ. Vấn đề ở đây là do tập thể của mình mà thôi. Có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự là một tập thể đoàn kết và thống nhất ý kiến từ đầu đến cuối.
    Hơ hơ còn chuyện phần thưởng thì anh tính như sau: Ai là người thi đấu toàn bộ số thời gian ở giải vừa qua nhiều bằng Hải ? Các em sẽ nói là Hạnh (Thủ môn). Tuy nhiên áp lực mà Hạnh phải chịu không nhiều bằng Hải. Trong thi đấu việc sai sót là chuyện thường tình. Có điều là sau khi mắc sai sót đó thì phải khắc phục để làm sao sau này không vấp phải nữa. Điều này anh tin Hải sẽ làm được. Giải này cũng là giải đầu tiên Hải và phần lớn các anh em tham gia. Kinh nghiệm còn rất thiếu. Hy vọng sau này sẽ tốt hơn.
    Tất nhiên đó chỉ là ý kiến của cá nhân anh mà thôi, chú nào càng viết như chú Đô thì anh càng đồng ý. Viết thế thì anh em mình mới hiểu rõ nhau hơn.
    Chủ Nhật tuần này
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này