1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 16/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lại !!!

    Kể ra cũng đã hơn bảy năm rồi kể từ ngày TW bước chân lần đầu tiên Dalat. Một thời gian không dài lắm nhưng cũng đủ để TW biết và quen rất nhiều bạn, học được nhiều thứ. Cũng chính nơi đây đã nuôi TW trửơng thành hơn.trong suy nghĩ cũng như trong công việc.

    Một ngày cuối tháng 8 năm 1996. Một người con trai xa lạ lang thang từ những nấc thang của cầu thang chợ Dalat, băng qua đường Trương Công Định , để chuẫn bị bước vào một cuộc sống mới. Những con dốc xa lạ , nghiêng nghiêng và cao như dần quen theo thời gian và rồi ngày nào cũng quen, những quán café, những nơi cùng bè bạn đi qua trong những giờ không đến giảng đường, những lúc lang thang như dần quen và trở nên quen thuộc không biết tự bao giờ !

    Người ta thường nói : Gặp gỡ rồi chia ly, nơi nay thường vẫn thế !
    Đúng là như vậy, những ngày tháng đã qua, rời giảng đường ĐH, chia tay với những người bạn thân một thời gắn bó để rồi mỗi ngu7òi lại về một phương cho cuộc sống của mình, nó lại trở về như những ngày bước vào Giảng Đường ĐH. Rồi vào TTVNOnline, gặp rất nhiều bạn, và rồi một số người ở lại và một số người lại ra đi tìm cuộc sống mới, phiêu lưu mới, tất cả vẫn là gặp gỡ rồi chia ly, và nơi đây thường vẫn thế !





    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 18/01/2003
  2. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sometimes I don't want to say goodbye to you but I have to !!! Sorry..................
    Được sometimes sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/01/2003
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    NGhĩ cũng nhanh thật, mới đó mà đã hơn bảy năm. Nhớ những ngày đầu lên đây, cuối tháng tiền thừa không biết xài vào việc gì, đến năm thứ hai, tiền tạm đủ, nhưng đến năm thứ ba thì hầu như tháng nào cũng thiếu. Lạ thật !
    Một thói quen mà cả năm nay không có được là mỗi chiều gần tối được ngồi ở quán café cóc, đọc báo Thể Thao, nói dóc với ai đó cũng giống như mình. Nghĩ lại thời gian đó sao qua nhanh quá ! Sau này mỗi khi không được đến đó nữa nhưng đi ngang vẫn nhớ, dù là không gì, nhưng hình như nó có cái gì hay lắm, thân thiết lắm, một ngày không qua đó như là thiếu một điều gì đó không chịu được.
    Cuộc sống vốn có nhiều thứ và vấn đề khắc nghiệt mà mình không lường trước được. Dù với người này thế này, người kia thì một ngày sẽ khác, nhưng mà tất cả cũng chỉ là 24h. Có người làm được một điều nho nhỏ, có người làm được điều lớn hơn với bằng đó thời gian, nhưng cũng có người không làm được gì cả ! Rồi một tuần, một tháng và một năm.
    Xin các cho TW một ít đất để viết về những gì trong suốt thời gian qua đã xảy ra và những gì TW đã nghĩ. Còn nhiều thứ Box mình chưa làm được, hy vọng những ngày cuối năm nắy và khi bước vào một năm mới, Box chúng ta sẽ có nhiều đổi khác hơn, hy vọng chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn, thiết thực cho mỗi cá nhân và tập thể !

    that's why


  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó giúng như cái không khí chia tay, tw ơi anh đừng nói là sắp.......
    Đổi tên cái Topic này lại thôi......

    Nói giỡn á !
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    em còn nhớ anh đã nói với em những gì! Tuy không hiểu hết về anh nhưng em có thể hiểu những gì anh đang nói!Em luôn tin ở anh và anh luôn là một người đầu đàn của LDC dù sau này có như thế nào đi nữa anh ah!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. Đà Lạt!Một lần đến nhớ mãi!
    Đã 2 năm kể từ khi tui bước chân đến Đà Lạt.Nào là Hồ Xuân Hương, Đường Lê Khánh Dư ...........có lẽ nó sẽ còn in đậm trong tui. Không biết khi nào mới có dịp thăm lại Đà Lạt(Hy vọng là khi lấy vợ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đó)
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hả, chuyện gì thế nhỉ ? Hôm qua ngồi không không biết làm gì nên TW mới viết lại những gì đã qua trong thời gian qua để nhìn lại thôi mà, không có gì đâu nhé, tên bài là một câu trong bài hát That' s Why của MLTR thôi mà. Nhìn lại để mình làm tốt hơn. Đâu có đi đâu. Ai cũng có những lúc gặp phải những khó khăn, nhưng tất cả sẽ qua hết . Đi làm sao được khi quanh TW có nhiều người bạn và người em tốt và sống vui như thế chứ ?
    To trumdonal, maybe, Natalia : anh gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu bi giờ.

    that's why


  8. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    maybe! And i think you know maybe!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    hihihihih.................thế là ổn rùi.............em đoán thì hình như anh TW bị bồ đá thì phải!!!!!Nói giỡn á
    [​IMG]
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Anh Định thì nhìn lại 7 năm đã sống và làm việc tại đây,cò voanh@đã sinh ra và lớn lên ở nơi đây liệu rằng một ngày nào đó mình sẽ bỏ nơi này mà đi không nhỉ(hi vọng là không),một mảnh đất đầy kỷ niệm,rất ư là thơ mộng và nhẹ nhàng nữa chứ!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này