1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về hồi kết cuộc đua MU-Arsenal!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi haibk, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    MU đang chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Arsenal vẫn chỉ là Arsenal mà thôi, có lẽ vẫn còn rất lâu thì họ mới có thể trở thành một đội bóng lớn thật sự.....
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mu đang tiến dần tới chức vô địch, lối đá của họ đang ngày càng đẹp và hiệu quả hơn, dù cho Arsenal có đá hay đến thế nao đi nữa thì năm nay MU vẫn vô địch, đấy là điều không phải bàn cãi nhiều.
    Me oi con muon lay vo
  3. haibk

    haibk Guest

    MU-CHARLTON : 4-1
    Những conquỷ đỏ thành Manchester vào cuộc khá hưng phấn nhưng những phút đầu trận đấu diễn ra như dở hơi vì mấy thằng hậu vệ Charlton cứ gặp bóng là cắm đầu phá, chẳng cần biết mô tê gì hết.
    Nhưng rồi chỉ cần 13 phút, cú đá bằng chân trái của Beck bật đúng chân hậu vệ đen sì Powell bay vào lưới trước sự ngơ ngác của thủ thành Charlton : 1-0 cho MU
    Nhưng chỉ đúng 2 phút sau, cú phá bóng ngớ ngẩn của thủ thành Carroll tạo điều kiện cho Claus Jensen thoải mái đá bóng vào lưới trống, Ferguson thộn cả mặt trông như người mất sổ gạo, Wenger nhảy như điên trong quán Cafe Sport trung tâm thành London : 1-1 cho Charlton
    Như bị chọc giận, MU dồn lên tấn công liên tiếp, và đúng 7 phút sau, cú demi vô lê của Van Nistelrooy xé toang mành lưới Charlton : 2-1 cho MU
    Không dừng lại, bầy quỷ đỏ thừa thắng xông lên, Solskjaer sút bóng dội cột dọc, Roy Keane đá chệch khung thành Charlton trong gang tấc...
    Phút 38, khuôn mặt ngài Ferguson tươi như hoa nở khi Van Nistelrooy nhanh chân thoát khỏi sự kèm cặp của Young, tâng bóng qua đầu Kiely ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình: 3-1 cho MUHiệp hai bắt đầu được 10 phút, Van Nistelrooy kết thúc khúc ca khải hoàn bằng cú sút chân phải cực mạnh sau khi nhận đường chuyền như đặt của Beckham, bàn thắng thứ 24 cho anh chàng to con có dáng chạy như con lật đật : 4-1 cho MU
    [red]22giờ ngày mai, hoặc là cùng lắm là ngày 7-5, MU sẽ vô địch vì tôi tin rằng Leeds và Southampton sẽ lấy đi của Arsenal ít nhất 2 điểm [/red]
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ,đúng roài,chức vô địch năm nay còn ai khác ngoài MU nhà ta các bác nhể?
    =========================
    [side=4]Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....[/side=4]
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái gì đến nó cũng đã đến rồi...... chúc mừng United!!!
    Công nhận là lúc này Leeds đá phản công hay quá...
    Bạn trưởng thành vào cái ngày đầu tiên mà bạn cười chính mình!
  6. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    MU VÔ ĐỊCH
    20119
  7. haibk

    haibk Guest

    Cú sửa lòng chân trái tuyệt vời của Viduka nhấn chìm con tàu Arsenal đang hấp hối. Việt vị! Đúng là khi nhận bóng, Viduka đã việt vị, nhưng mà Henry còn việt vị rõ ràng hơn khi khi bàn vào lưới MU, có sao đâu? Bóng đá là như vậy, phải chấp nhận thôi thưa ngài Wenger đáng kính.
    Đã bảo rồi, chẳng có thằng nào đá điên như mấy thằng đang phải vật lộn trụ hạng và Leeds không phải là ngoại lệ...
    Một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên chảo lửa Higbury, 2 lần bị dẫn, 2 lần san bằng cộng thêm 4 lần bóng dội xà ngang, cột dọc. Nhưng đến lần bị dẫn thứ 3 thì Arsenal đã sụpđổ, sụp đổ cả về tinh thần và thể xác. Đấy đặc trưng cho hình ảnh của các học trò Wenger trong mùa bóng này : sụp đổ đúng vào thời điểm quyết định.
    Wenger đã từng ba hoa rằng sẽ dập tắt sự thống trị của MU ở PL, nhưng bây giờ thì câu nói đấy có lẽ là câu nói hài hước nhất năm 2003, phải ko các bạn?
    4-5-2003, 1 đêm ko ngủ, chia vui cùng Van Nistelrooy, cùng Beck, cùng Giggs.... và cùng tất cả mọi người, tất cả những ai đã,đang và sẽ sống vì MU
    Thế là tàn 1 giấc mơ
    Thế là cả 1 bài thơ não nùng
    Wenger nổi giận đùng đùng
    Henry dắt bóng lòng vòng khắp sân
    Pires tụt cả chun quần
    Keown bị thịt cứ đần mặt ra
    Hoan hô chú Viduka
    Sửa lòng chân trái thật là mê li
    Seaman deck biết làm gì
    Wenger cay cú cứ lì mặt ra
    Beckham vừa hét vừa la
    Bế ngay cô Vic nhà ta lên giường
    Còn ông lão Ferguson
    Chỉ vì sướng quá lên cơn đùng đùng
    Brown tít mít tiệc tùng
    Roy Kean bí tỉ say cùng Gary
    O'hsea đeck biết làm gì
    Bắn liền 1 lúc vài bi đỡ thèm
    Blan kém miếng lèm bèm
    Ra đường bắt đại 1 em về nhà
    But thì múa mép ba hoa
    Barthez làm dáng chẳng ma nào nhìn.....................
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bài thơ có nhiều lời khiếm nhã quá, hê hê, công nhận MU vô địch, bài thơ xuất thần thật

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chẹp kể cũng hơi buồn giá mà ARS thắng thì giải sẽ còn kịch tính hơn nữa chứ . HYi vọng năm sau sẽ có nhiều đội canh j tranh => MU vô địch mới xứng đáng
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

Chia sẻ trang này