1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về một nhân vật nổi tiếng <trang 6>

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, đến là khốn khổ cho cái topic của Dran được một bữa xả stress... khì khì... hiện tại thì tình hình thế nào đây anh chị em.. quyết định là khoảng mùng 6 tết họp được không đây, họp sớm một chút cho thằng cu em Sinh nó vô miền nam du học. Địa điểm hả? nếu mọi nguời thích ngồi một chỗ mà đấu đá nhau thì anh sẵn sàng khoản sân bãi, còn nếu mọi người thích du xuân, chơi bời chỗ này chỗ khác thì anh em mình hẹn nhau ở đâu đó rồi lăng quăng. Rất sẵn lòng...
    Mình quý nhất Amore ở cái tính thẳng thắn đó... khà khà... bây giờ nghĩ lại, hồi trước Amore trêu mình như thế vẫn còn nương tay cho mình. Năm mới rồi, mọi chuyện cũ bỏ qua đi mọi người và nhân tiện năm mới gửi thông điệp đến Amore rằng hãy tha cho chú hội trưởng này, đã đến lúc chú được hưởng tuổi già.....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi mọi người lại thánh chiến rùi à , Amore em gái sao lại nóng thế , anh đổ nước lạnh vào liệu có nguội không, không phải thì thôi có gì đâu chứ , thân nhau thì cũng có dăm bảy đường thân đúng không nào , thôi thế nhé tất cả là lỗi của mình ok, mitgem& amore xin lỗi nhau đi , còn anh thì tự xin lỗi anh ok hehe
    It's impossible to love &amp; be wise at the same time


  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Híc híc huhuhu lại 1 lời vu khống trắn trợn bà (Midget)nói thế thì khác gì bảo chị em trong box cho tên tôi vào list "đã có nơi có chốn" có lỡ thù hằn nhau thì cũng trọn cách mà trả thù chứ làm thế thì ác quá.Tôi mà đơn côi lẻ bóng là phần trách nhiệm thuộc về bà đấy.
    &lt;P&gt;&lt;FONT face=Tahoma&gt;[green]Too Deep&lt;/FONT&gt; [white]A&lt;/FONT&gt;[white]nd&lt;/FONT&gt; [green]T&lt;/FONT&gt;[green]oo Far&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    [/quote]
    chết thật, chả nhớ mình nói gì với ông Dalanh mà lại xuyên tạc như thế, cũng lâu lắm rồi có gặp Dalanh trên mạng đâu, chỉ nói là box mình mới có thêm Dran, chắc là nói là Dran với Amore thân nhau thế thôi. Nói thật tôi mà gán ghép bà chỉ có gán với thằng Sơn thôi chứ ông anh kia..........thì có nơi có chốn rồi, em cũng chả dại...........
    &lt;P&gt;[red]We are Liverpudlians&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    [/quote]
    Dran
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung về chơi với bạn thì chơi thôi chứ cái bọn "chữ thập đỏ" đó thì tôi chúa ghét.Đánh thì ít mà tầm tít thì nhiều.Cả ban chỉ khổ mỗi thằng ghita lead còn bọn còn lại làm trò nhiều hơn là đánh nhạc.Tội nghiệp dân tình ta ở dưới cứ tưởng chúng nó lao động nghệ thuật mệt mỏi lắm thế là cứ gào rú lắc dật điên cuồng có biết đâu trên sân khấu có thằng rơi rắc cắm đàn ra từ khi nào còn chăng biết.Đúng là pó tay
    Dran
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói lần trước các bạn nên vào cho ý kiến của mình cho phong phú.Tôi đề nghị box mình tu tập nhau chơi trò gì máu lửa 1 chút.Neu đi tầm mùng 6 thì làm 1 trầu bolling nhỉ.Còn nếu để tầm ngoài mùng mười co khi ra ngoại thành câu cá làm 1 bữa nhậu nhẹt ra trò cũng hay.Mọi người cho ý kiến đi.Nhanh lên chảng mấy là hết tết đâu.
    Dran
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Năm mới hi vọng box ta đoàn kết lớn mạnh vượt qua mọi khó khăn và xích mích hiện tại .
    Năm con khỉ chúc mọi người trong hội Liverpoolfan ta thông minh ,sáng suốt có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để thành đạt trong cuộc sống
    Thank you for loving me
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi rùi nhậu nhoẹt cũng được ,em có mang một món quà đảm bảo cho những tâm hồn ăn uống của những người box ta phải cảm thấy vui sướng .
    Vậy đi quyết định mùng 6 đi chơi nhé .Mùng 6 em lên hà nội chơi .Đi vào ban ngày nhé để em và mèo còn về quê sớm
    Thank you for loving me
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả có ai lên để confirm lại lịch off à? Anh Pretty xếp lịch cho em lên Hn rùi đấy à . Đến bây h em vẫn chưa rõ à mùng 6 có lên đưọc HN hay không vì mùng 5 có lẽ em phải đi cả ngày với bọn cấp 3 rồi.
    Tết Tết Tết sắp hết rồi......Tết Tết Tết sắp hết rồi......
    Why does my heart go on beating....
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện mùng 4 tết.
    Theo thói quen những lần hẹn hò của box TCFC thì nếu giờ hẹn là 8h thì 9h30 mới có mặt là hợp lý nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đây là box LFC, cao su của người tây thì chắc là không thể co dãn tốt bằng cao su xứ An Nam mình, cộng thêm đọc bài quảng cáo của ai đó trên YIM thấy nói box này họp mặt vui lắm, vả lại mình cũng đã mong chờ ngày này mấy hôm nay rồi., thế nên quyết định phải đến đúng giờ.
    Thời tiết hôm nay không khác gì phong độ của Liverpool, sáng vữa hửng nắng ấm lên được đôi chút, thế mà tối đã lại lạnh đến tê người. Đưa tay lên áp vào má mà cảm giác như bị ai đó cầm cục đá ấn vào mặt vậy, buốt đến tận răng. Dừng xe trước cửa cái quán mà ai cũng biết là quán nào đấy (vì tên quán đã được nêu lên trong topic ?othông báo?), mặc dù đang rất hồi hộp nhưng vẫn cố tạo ra cái vẻ mặt lạnh lùng để phù hợp với thời tiết mùa đông bước vào quán. Liếc mắt nhìn xung quanh một vòng từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái nhưng vẫn không thấy đối tượng nào khả nghi giống như mấy đối tượng được xem trong ảnh. Định liếc thêm vài vòng nữa nhưng sợ liếc nhiều quá thì chóng mặt, chẳng may lại nôn ra đấy một bãi thì quán nhà người ta dông cả năm nên lại thôi. Quyết định đi lên tầng 2 tìm thì ai ngờ vừa tới chân cầu thang lại gặp ngay Nohon cùng Tiachopden đang co ro ngồi như mật thám ở tận góc trong cùng. Hỏi sao phải ngồi tận trong này thì cả hai đồng thanh mọi lần ngồi ngòai đường chờ hít bụi nhiều quá, đến nỗi buổi đêm công nhân vệ sinh chẳng còn việc gì để làm vì đường quá sạch không còn tí bụi nào, họ sợ thất nghiệp nên góp ý bảo anh em vào trong này ngồi. Xưng danh với 2 đồng chí xong, vừa ngồi xuống thì ngòai cửa thấy 2 cô bé đi vào, nhận ra một người là Midget, còn người kia dù chả giống ai trong trang 13 cũng như trang 8 nhưng vẫn đóan được là Amore. Nhưng bản tính mình vốn nhút nhát, nhận ra rồi vẫn chẳng dám chào trước vì sợ chẳng may nhầm cái thì chắc là chưa kịp toi vì hết số trời đã phải toi vì xấu hổ. Đi ngay sau lưng 2 cô bé là một thanh niên chất nghệ thể hiện từ dáng đi cho tới bộ quần áo màu khói thuốc Mallboro, được giới thiệu là sinh viên trường Thủy Lợi. Lúc đầu ngồi nhìn mấy người đã quen nhau từ trước cãi nhau dẻo như mấy anh da đen hát nhạc Rap làm mình đâm ra chột, mất hết cả tự tin, chỉ biết tròn mắt ngồi nhìn. Cũng may ông trời còn rủ lòng thương, phái ngay một người cũng mới toanh, lần đâu đi họp như mình xuống. Tên anh là Lfc_bmw, giáo viên tin học của Tiachopden, kiêm trưởng ban xuất bản băng đĩa của box LFC. Không biết anh có nhận ra được một điều rằng sự xuất hiện của anh không những khiến cho hung_ho này lấy lại được tự tin nói chuyện bình thường với mọi người vì có một người đồng cảnh ngộ ma mới như mình, mà còn khiến cho Tiachopden thở phào chút được một gánh nặng trĩu vai bấy lâu nay, từ giờ cho tới cuối đời sinh viên anh không còn phải đau đầu lo lắng việc thi cử môn tin nữa.
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, có ra ngòai thế này mới biết tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng fans của TC chỗ nào cũng có. Cho dù vẫn còn một số phần tử cực đoan như người thì thích CAHN, người thì ghét Hồng Sơn, người thì chê số 11 Thạch Bảo Khanh đá ngu, nhưng tỷ lệ fans Thể Công so với phần còn lại ở đây vẫn không hề phải hổ thẹn khi được đem so sánh với tỷ lệ cầu thủ người Pháp so với cầu thủ quốc tịch khác trên sân Alfield.
    Năm mới gặp nhau, câu chuyện được nói đi nói lại chỉ có là chúc mừng năm mới, chuyện món quà phương nam của Hoangop, chuyện mấy hôm nữa đi chơi và một vài chuyện gì đó chắc cũng na ná như những chuyện mà những lần gặp mặt khác thường nói. Một điều lạ ở đây là không hiểu sao Nohon ngồi uống nước lại cứ liên tục nhấp nhổm đòi về. Mọi người hỏi ra mới biết đồng chí đang rửa bát dở, phải nói dối ở nhà là hết nước rửa bát, nên chạy ra đầu ngõ mua. Thời gian đi cũng mấy tiếng rồi, đã đủ để khuân hết nước rửa bát của HN này về. Do đó thông cảm với hòan cảnh đặc biệt của đồng chí, mọi người đã quyết định vi rút ngay cho dù nhiều người vẫn còn đang muốn ngồi tiếp để bàn chuyện chắn cạ với CM, đành phải hẹn nhau mấy hôm nữa gặp lại.
    Bước ra tới ngòai đường trời vẫn lạnh buốt, hình như gió rét càng lúc càng mạnh.
    Cuối cùng xin chúc mừng năm mới tới tòan thể box LFC. Chúc những ai còn đi học thì liên tục gặp được giáo viên dạy tin học là người quen; còn những ai đã đi làm thì tiền kiếm được nhét căng túi quần đến mức ngồi kênh đít.
    Ờ mà quên mất, thay mặt những người đã nhanh tay được nhận quà trước, cám ơn Hoangop về cái đĩa Liverpool. Xem trong đấy có gì nào?
    Hung_ho
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic bác hững hờ à quên hùng hổ miêu tả em thế thì có khi tỷ lệ fan nữ trong box của dran lại tăng cao mất thôi hhahhahhahhaha
    Dran
    Được dran sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 27/01/2004

Chia sẻ trang này