1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về một nhân vật nổi tiếng <trang 6>

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Anh Hững hờ nhớ nhé! Sao lại ko giống? Hic hic chẳng là em thì là ai. Anh nói thế mất uy tín quá...
    Too Deep And Too Far
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một bài tường thuật khá chi tiết.. xin được phép đính chính một chút, không phải mình nhấp nhổm đòi về mà là anh Hung_ho.
    Thấy anh để ý mấy chị em khiếp quá, chắc định làm đánh quả lẻ nên mình mới đề xuất đi về, thế mà không nói tiếng cám ơn mình....
    Mọi người nhớ là :
    10h ngày mùng 10 tết tại siêu thị Star Bowl - Chùa Bộc
    hội chúng ta dự định đi chơi, du xuân....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đi câu cá. Đi chụp ảnh (thợ nó chụp cũng khác đấy). 6H ở Fansland có phim "Phú ông mê cô tóc vàng", phim hài Marylin Monroe thủ vai. He he sao ko đi nhỉ, chẳng mấy khi box mới tập hợp đc.
    Too Deep And Too Far
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi dẹp bỏ cái trò câu cá đi.. lạnh như thế này mà ra cái khu đồng không mông quạnh để đón cái rét, cái gió thì hoạ có bọn dở hơi mà thôi...
    Đi xem phim và đi chụp ảnh là tuyệt nhất, nếu có thể trước giờ xem phim anh em ta làm chầu nhậu nhẹt ở đâu đó trong một không khí thật ấm cúng và ngồi chăn dắt tá lả hoặc ba cây thì còn gì bằng...
    Mà không biết hôm đó có thể đi cùng mọi người được không nữa, chỉ sợ em là người lạ dễ bị anh chị hiếp đáp.. sợ lắm, tiếng ai chứ tiếng Amore ở box LFC thì em còn lạ gì... Đến như bác non-hon còn phải kêu thì ..... ha ha ha...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Haha ! Gió mùa đông bắc mà cũng sợ lạnh sao . Tiếc thật thấy mọi người bàn chuyện du xuân mà cảm thấy buồn. Từ lúc gia nhập box này mình chưa biết được fan nào ở miền nam cả (ngoài Owen và Pretty đang học ở SG). Cũng nghe nói fan ở TPHCM đông lắm mà bây giờ hình như đâu hết rồi.
    to Amore: Em làm sao mà để Gió mùa nó sợ em thế !



    Above&nbsp;us only the sky ! ​
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    híc em Amore rễ xương thía mà mấy tên con trai ở đây làm gì mà sợ quá trời vậy. Híc tui mà ko có người yêu á kiểu gì em Amore cũng chết với tui
    &nbsp;​
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    E hèm..
    Mới đi có hai ngày về mà mọi ng thi nhau nói xấu tôi!
    Ôi chao...
    Sao lại sợ mới được cơ chứ? Em có làm gì các bác đâu!
    Too Deep And Too Far
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box mình mải du xuân quá về chắc chưa kịp rì pọt há. Hihi, mong là vẫn còn đủ sức để 10h chiến đấu nhá....
    Why does my heart go on beating....
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào tòan dân tham gia đón xuân Giáp Thân văn minh, đoàn kết, tiết kiệm và đậm đà bản sắc dân tộc do mặt trận tổ quốc Việt Nam kết hợp với thành đòan thành phố Hà Nội phát động, đầu năm 2004, chi đòan box LFC đã xây dựng một kế hoạch du xuân hoành tráng, với nhiều tiết mục đặc sắc được lựa chon tỷ mỉ bởi những thành viên có nhu cầu ăn chơi kinh hoàng bậc nhất của TTVN. Cho dù ngay từ đầu, sự đỏng đảnh quen thuộc của thời tiết những ngày đầu năm cộng với một số trục trặc nho nhỏ đầy tính khách quan đã gây ra chút ít cản trở cho chuyến đi, nhưng với nhiệt tình của tuổi trẻ, với dòng máu ăn chơi nóng hổi đang rần rật chảy trong huyết quản, với sự lạc quan đầy chất cách mạng của cổ động viên Liverpool, chuyến đi vẫn thành công vượt quá cả sự tưởng tượng của những người tổ chức, nó đem lại một niềm sảng khoái vô bờ bến cho những người tham gia.
    Theo dự định ban đầu thì mục đích chính của ngày hôm nay sẽ là đi câu cá, nhưng với một tinh thần xuyên suốt chuyến đi đã được xác định từ trước là vui đâu chầu đấy, thì việc đứng dưới cổng một trung tâm games như Starbowl mà không lên chơi điện tử là một điều quá có lỗi với bản thân. Do đó dù đã đi xa tới vài trăm mét nhưng mọi người vẫn quyết định quay lại để bắn cho nát vài cái màn hình, để về nhất khoảng chục vòng đua xe, cũng như vật gẫy tay mấy thằng siêu nhân ngực nở như Lý Đức mới hài lòng. Sau khi đập phá không thương tiếc cửa hàng games, thì mục tiêu tiếp theo của cả đoàn là biến các chòi câu trên đường Láng ?" Hoà Lạc trở thành những đống phế liệu hoang tàn trên những bãi đất hoang.
    Không khí trong lành của buổi sáng vùng ngoại ô, cái rét ngọt lịm của mùa xuân được những hạt mưa phùn li ti mang đến rắc đầy trên nét mặt hân hoan của mọi người. Xa xa, thấp thoáng sau lớp sương mù mờ đục, sân vận động Mỹ Đình như một gã khổng lồ đang vươn vai hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết sự tuyệt diệu của khói mây buổi sang mùa. Cảnh đẹp trên đường đi như những làn gió xuân nhè nhẹ, dịu dàng thổi bay đi mọi phiền muộn, âu lo trong lòng những người du xuân. Giường như tất cả những điều kỳ diệu đó càng lúc càng tăng dần theo mỗi vòng lăn của bánh xe, khiến cho mọi người quên đi cả mục đích chính của mình là tìm địa điểm câu cá. Để rồi từ đó bất chợt nhận ra rằng, niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của ngày hôm nay chính là việc đắm mình trong hơi thở của mùa xuân, và so với nó thì việc câu cá hoàn toàn không còn ý nghĩa gì. Và không ai bảo ai, dự định câu cá trong lòng mọi người tự động chuyển thành lang thang ngắm nhìn những mép cỏ xanh biếc viền quanh những thửa ruộng đang lấp lánh bởi mưa phùn.
    Chơi nhiều thì tất nhiên phải đói, mà đói thì tất nhiên phải kiếm chỗ ăn, mà kiếm chỗ ăn thì tất nhiên phải tìm đến quán Dũng râu trên đường Láng Hạ. Dù đang rất đông khách, nhưng gặp phải những khách hàng rất chuyên nghiệp như LFC, thì những người phục vụ của quán cũng phải dùng đúng phong cách chuyên nghiệp để đón tiếp. Bàn được dọn rất nhanh và đồ ăn cũng được mang lên với tốc độ không thua gì Owen lúc bứt phá. Dù quán rất ồn ào, nhưng công việc chuyên môn của những người vừa đi chơi xong không hề bị xao nhãng. Những người uống rượu thì hình như khát quá nên nuốt cả nắp chai, còn những người nướng thịt thì không hiểu sao làm cháy đến cả chục đôi đũa, thay đến mấy lần bếp lò. Ăn uống xong mọi người kéo nhau về nhà Nohon chơi bài. Lúc đầu định chơi tú tấn nhưng có lẽ mọi người sợ không có ai qua được mặt hung_ho nên Nohon kiếm cớ chạy ra ngoài, VXH thì bật máy tính chơi CM, Dr Johnes đứng xem, Amore giả vờ không biết đánh,Midget thì đòi chơi Blạk Jack, Dran lấy cớ là không đủ người? Cuối cùng để tránh cho bộ bài đỡ bị vứt không, mọi người đành phải thống nhất đánh 3 cây. Lúc đầu còn xông xênh thì không sao, nhưng sau thấy làm ăn khó khăn quá, Dr Johnes cùng Midget chuyển sang nghề bán chương. Giá bán lúc đầu 1 nghìn, nhưng sau vài ván thì được đội lên chóng mặt. Đồng chí gì bên box nhạc rock đang dao bán bộ đĩa Led liếc gì đó mà biết chuyện này thì chắc tối mai sẽ phải sang đây tìm 2 nhân vật này để học hỏi. Amore thì có lẽ lúc trước nướng đũa cháy nhiều quá nên tới giờ vẫn chưa hết đen, ngồi yên xem thì không sao, chứ cứ lên bài là y như rằng 1 nước. Thế mới tài. Nohon thì vừa đánh vừa phải trông xe, lỡ chẳng may trộm nó vào nhậu mất đồ gì đấy thì chắc là có vơ cả chiếu bạc cũng không đủ tiền đền. Do đó được một lúc thì không chịu được nhiệt, đành phải ngồi ra ngoài nhờ ông ẻm VXH chơi hộ. Tội nghiệp nhất là chú Dran, phải liên tục thò tay vào túi rút mấy tờ pô-li-me mới coong ra đặt xuống chiếu. Chơi nhoáng cái mà đã đến 5 giờ chiều, mọi người quyết định đi ra fansland xem phim. Nhưng tiếc một nỗi là thằng cha nhà giàu gì đó nó cưa Marylin Monroe từ lúc 4h, thế mà đến tận 6h mọi người ở đây mới lục tục ra tới đấy, thế thì đành phải đứng ngoài chứ thôi còn sao nữa. Nghe đồn là mọi người sau đó còn kéo nhau đi uống nước ở đâu đó, nhưng lúc đó mình có việc phải đi, không tham gia được nên chẳng biết ở đấy xảy ra chyện gì nữa. Đành phải để người khác kể nốt vậy.
    Hung_ho
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Amore: ko biết chơi điện tử, mang trọng trách cầm xèng (quá chán). Ko biết chơi bài: ngồi ngoài kích động vớ vỉn, thỉnh thoảng lên bài, hoặc là 10 nước hoặc là tịt .
    Ăn trưa thì chịu trách nhiệm nướng và phụ trách luôn cả nồi lẩu. Đi đường thì làm xe ôm cho cô Migem. Tối về đưa anh Dr Jones đến nhà chị Hương nào đó gần trường Ngoại Thương để anh ý đưa chị ý hạt dẻ (ôi quá xúc động).
    Ôi, thế mà mọi người còn thành kiến với tôi! Hu hu.. mình ăn ở hiền lành thế mà...
    Too Deep And Too Far

Chia sẻ trang này